Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

14. Người Cha Quên Nhiệm Vụ

Anh thân yêu! Hôm qua, lại 12 giờ đêm anh mới về nhà. Lúc ấy, em vừa chợp mắt được ít phút sau khi chấm bài cho học sinh.

Rồi, anh nặng nề đổ xuống giường như một thân chuối. Từ người anh, một thứ mùi hỗn hợp của bia, rượu và thức ăn lên men tỏa ra khiến em bất giác rùng mình. Lúc ấy, tự dưng nước mắt em ứa ra, em cảm thấy mình bất hạnh, buồn tủi và cô đơn làm sao.

Từ ngày anh được đề bạt có cương vị, nhiều người đã nhìn em bằng cặp mắt ganh tị. Họ nghĩ, em thật tốt phước khi có người chồng thành đạt, có địa vị hơn người. Trong thâm tâm, em cũng mừng vì anh được tập thể tín nhiệm và sẽ có những đóng góp xứng đáng với những gì xã hội trông đợi. Đúng là anh đã làm được khá nhiều điều tốt, nhưng hình như càng thành đạt trong sự nghiệp thì gia đình đối với anh càng lùi xa. Đôi khi em nghĩ, không biết trong ý nghĩa và tình cảm của anh, em và các con có còn là những người thân thiết nữa không? Lâu lắm rồi, em một mình gánh vác việc nhà, không có sự chia sẻ ,giúp đỡ của anh.

Bé Ng. mới bốn tuổi, nhưng ngày nào cũng chỉ có mình em đi đón con ở trường mẫu giáo về, chăm sóc, chơi đùa với nó. Nhiều lần nó hỏi em: “Mẹ ơi, sao ba phải làm việc nhiều thế, chúa nhật mà ba cũng không về. Hay mẹ con mình đến cơ quan của ba đi”. Em không thể nói với con rằng : ngày chúa nhật không có cơ quan nào làm việc cả, chỉ vì ba còn phải đi “giao thiệp” với người này người nọ (anh thường nói anh phải “ngoại giao” vì công việc). Em cũng không thể giải thích rằng, giờ này ba các con còn bận ngồi quán nhậu hay ở những nơi vui vẻ, hấp dẫn khác …

Thằng Qu. học lớp 10, đang ở tuổi vị thành niên, rất cần sự quan tâm của cha mẹ để không làm điều gì nông nổi, dại dột. Có những điều dù muốn em cũng không thể thay thế vai trò của anh trong việc dẫn dắt, uốn nắn đứa con trai ấy. Anh vắng nhà liên miên, em đã buộc phải vừa làm cha, vừa làm mẹ. Trong khi đó, em còn là một cô giáo, còn trách nhiệm đối với học trò của mình. Trước đây anh vẫn nói, anh muốn chúng mình phải luôn có ý thức trau dồi chuyên môn, tăng cường kiến thức, biết tự đổi mới mình theo kịp đà tiến hóa của thời đại. Ngày ấy, em cho rằng mình thật may mắn khi có người chồng hiểu biết và cùng chí hướng. Thế mà giờ anh đã quên tất cả.

Từ lúc nào, anh đã vô tình phá vỡ trạng thái hài hòa, cân bằng trong cuộc sống của bản thân và gia đình. Cả năm nay, hiếm khi nào anh có mặt trong bữa cơm gia đình, nhà ta không còn những giây phút vợ chồng, con cái vui vẻ bên nhau. Các con luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm của cha, chúng từng khát khao được khoe với anh những thành tích mà chúng đạt được ở trường. Điều đó làm em khổ tâm biết bao.

Em mong anh hãy suy nghĩ và điều chỉnh lại cuộc sống của mình, trước khi quá muộn. Quanh chúng ta, nhiều người có cương vị cao, có những đóng góp lớn cho xã hội nhưng họ vẫn là người chồng, người cha, người con rất tốt. Em hy vọng anh cũng sẽ là người như vậy. Xin anh hãy suy nghĩ về những lời em nói.

Vợ của anh!

(trích: Tình yêu & cuộc sống)

“Con có cha như nhà có nóc”

Lời bàn: Người nữ bởi người nam mà ra, Thiên Chúa tạo dựng nên người nữ chỉ là người phụ thuộc/ người chồng, người cha là chủ gia đình, mọi việc quan trọng đều do người chồng gánh vác/ ta có thể tạm chia ra 6-4, cha 6, mẹ 4. Ngày xưa người vợ là nội tướng, ở nhà lo việc nhà, con cái, phụng dưỡng người trên/ ngày nay người vợ cũng phải bươn chải để kiếm sống, cùng chồng trang trải chi phí cho gia đình nên công việc nếu chia đều thì phải là 5-5, nhưng nếu thời đại này mà người chồng chỉ nhận có 2,3 thì quả là quá ít/ nếu nhận phần thấp nữa thì người chồng xử sự không công bằng! thật tội nghiệp cho những người vợ luôn luôn phải làm một người vợ hiền bất đắc dĩ .

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con nhìn vào gương Thánh gia, Thánh Yuse chỉ làm, chỉ thương yêu vợ con mà không hề nói / Ngài vốn sợ khi phải nói ra thì hay lấy quyền gia trưởng để quát nạt vợ con / xin cho những người chồng hôm nay biết nhìn vào đôi mắt của vợ con ,coi họ đánh giá mình được bao nhiêu, họ đang cần gì ở mình để mà sửa chữa cho tốt hơn nhiệm vụ của mình / chúng con cầu xin…


Trở lại      In      Số lần xem: 1530
Tin tức liên quan
  • HÌNH ẢNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỐT .
  • VUA NƯỚC SỞ VÀ CHUYỆN VỢ CHỒNG NHÀ CUA / GL
  • CẦU NGUYỆN NHIỀU ĐỂ VƯỢT QUA
  • TÌM MỘT NGƯỜI CHỒNG .
  • THA THỨ .
  • MỐI TÌNH ĐẦU SAU 60 NĂM CHỜ ĐỢI
  • NGƯỜI VỢ CỤT CHÂN .
  • KHỔ VÌ GHEN
  • CON DÂU ĐẦY TÍNH TOÁN
  • LỜI HỐI LỖI MUỘN MÀNG
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  18
 Hôm nay:  9045
 Hôm qua:  8431
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11435310
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top