Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

35- Bên Trong Ly Rượu Có Thứ Gì?

Tối thứ bảy đi làm về liêu xiêu sau một chầu nhậu, vợ tôi chìa ra trước mặt tờ báo “PNCN”, tôi gạt phắt “báo với chí!” rồi chui vào phòng ngủ cho đến sáng hôm sau thức dậy thấy nhà cửa vắng hoe.

Thôi rồi, nàng đã giận và đưa con về ngoại. Tôi đã quá quen với cảnh “nàng vọng phu” với tâm trạng “bao nhiêu đêm cầm roi đứng đợi chồng về, bao nhiêu đêm vòng tay đứng nghe chồng thề (bỏ nhậu)”. Tôi vùng dậy tìm một cái gì đó bỏ bụng và nhìn thấy tờ “PNCN” trên bàn ăn, mở đúng vào trang có bài “nhậu để làm gì?”. Tôi vừa ăn vừa đọc. Hay! Ai viết đó, giống vợ tôi quá ta. Nhưng người chồng cô ấy không trả lời được câu “chất vấn của vợ”, vậy thì tôi xin trả lời.

Khi còn là sinh viên tôi rất ghét những người nhậu nhẹt, tôi không hiểu sao người ta lại có thể phung phí tiền bạc, thời gian lẫn sức khỏe vào những chầu nhậu. Thế nhưng khi đi làm tôi thấy chung quanh mình… ai cũng nhậu cả, nếu không nhậu mình sẽ không giống ai, sẽ bị cô lập, cô đơn và bị xem là cù lần. Không đủ cưỡng lại sức quyến rũ của “lớp đàn anh” nên tôi cũng học tập nhậu nhẹt. Lúc đầu, tôi cũng tính hội nhập chút đỉnh cho vui thôi, tôi chỉ định xem nhậu như một cái mốt. Mốt quần áo có lúc cũng bị đề-mốt, chứ than ôi con đường bia bọt đã vào thì khó gỡ ra lắm. Bất cứ chuyện gì cũng có cớ để nhậu (lãnh lương, được lên lương, được thưởng, mua xe,…) Nhưng chuyện hên, nhậu đã đành, chuyện xui cũng phải nhậu để xả xui (bị sếp rầy, bị bồ đá, mất xe,…) Và thú nhất là những chuyến đi công tác xa, chính là những cuộc nhậu xả láng mà không phải trả tiền vì nó được tính vào “công tác phí”, nhất là được đi với sếp thì càng được nhậu lăn lóc, mê mẩn, vô tư tới bến mà vẫn được … yên tâm công tác!

Đến khi tôi có người yêu, vì sợ mất điểm và vì men tình lúc đó mạnh hơn men rượu nên tôi có ý tốp bớt lại. Nhưng khi lấy vợ, nếu không đi nhậu, các “chiến hữu” cho rằng tôi bây giờ sợ vợ, “không xài được”. Tự ái nổi lên, chứng tỏ ta đây không sợ ai. Thế là từ đó tôi luôn luôn sống trong tình trạng “bạn nhậu một bên và em một bên”. Cho đến lúc vợ tôi “tuyên chiến” với nhậu, nàng luôn than vãn cằn nhằn, kêu ca, nổi giận bảo rằng thậtbất hạnh khi kết hôn với một cái…hũ hèm, thì tôi thực sự hốt hoảng. Buồn quá tôi lại tiếp tục tìm vui trong men nhậu. Khi nhậu mình được các bạn nhậu tung hô, được em út tôn sùng và nhiều thứ mà lúc tàn canh tôi không có được…

Đúng như trong bài viết của bạn Ngân Trúc “trong bàn nhậu tất cả đều bình đẳng”, hơn thế nữa, nó giải tỏa biết bao buồn bực. Cùng lứa với tôi, bạn bè nhiều đứa đã giầu sang thành đạt còn tôi vẫn cứ quèn, nhưng trong bàn nhậu “nhà ngói cũng như nhà tranh” tôi cũng ngon như ai nếu biết chịu chơi và chịu chi… Trường hợp của tôi có lẽ không phổ biến nhưng cũng không cá biệt đâu. Riêng chồng của bạn dù có đến hai bằng đại học nhưng không lý giải được cái tật nhậu của mình có lẽ vì anh ta không muốn nói ra đó thôi, có lẽ bạn nên tự tìm hiểu, chắc chắn anh ấy có "ẩn ức" nào đó. Còn vợ tôi cho rằng tôi là người yếu đuối nhưng khi nhậu tôi thấy mình mới có đủ “bản lĩnh đàn ông”.

Lời bàn: Rượu là một thứ chất lỏng giúp cho con người đang vui càng thêm phấn khởi và vui hơn, làm cho nỗi buồn bớt buồn, hay ít nhất là làm cho nó biến đi trong chốc lát.

Rượu , nếu uống ít thì mọi thứ tình cảm đều thêm đậm đà, làm cho khuôn mặt đỏ thêm duyên, làm cho thân thể ấm lên, câu chuyện thêm rôm rả ,hấp dẫn .

Rượu, nếu lạm dụng thì sẽ có rất nhiều hệ lụy, xin được kể ra một ít ở đây :

1/ Hao tiền bạc, mất lý trí, ảnh hưởng xấu đến lục phủ ngũ tạng, làm cho máu tăng lên, miệng nói nhiều, tay chân thích múa máy quay cuồng.

2/ Rượu làm con người mất bình tĩnh, không còn khả năng để nhận ra điều hay lẽ phải. Nhiều thứ tình cảm bị sứt mẻ, có thể dẫn đến án mạng "vào tù ra khám".

3/ Rượu uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến tình vợ chồng, bà con, chòm xóm. Uống nhiều sẽ không phân biệt được ai lớn ai nhỏ, không thể phân biệt được ai phải ai trái. Xỉn rồi thì xem mọi người là bằng vai phải lứa.

4/  Rượu,uống nhiều sẽ khiến cho hạnh phúc gia đình tan vỡ, mất hết mọi thứ uy tín để làm ăn, giao du. Làm cho vợ chán, con chê, chẳng còn ai dám đến gần mỗi khi ngửi thấy mùi nồng nặc của rượu .

5/ Rượu ,uống nhiều sẽ rất có hại, vì nó là một trong 4 đầu mối của tội (rượu chè, trai gái, đĩ điếm, hút sách)

6/ Người Công Giáo sống phải biết kiềm chế, uống có mức độ để an toàn cho bản thân, để người thân yên tâm về mình, và để mọi người thêm tin tưởng, quý mến!

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là nguồn hạnh phúc nên luôn muốn ban hạnh phúc cho chúng con. Khi xưa Chúa thấy nhà trai đãi tiệc cưới nhưng thiếu rượu, Chúa đã cứu giúp. Xin Chúa giúp chúng con biết vui trong chừng mực ,để chúng con không lỗi trách nhiệm với Chúa, với Giáo Hội, với gia đình vì quá chén . Chúng con cầu xin, nhờ Thánh Linh, Chúa chúng con. Amen.


Trở lại      In      Số lần xem: 1347
Tin tức liên quan
  • HÌNH ẢNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỐT .
  • VUA NƯỚC SỞ VÀ CHUYỆN VỢ CHỒNG NHÀ CUA / GL
  • CẦU NGUYỆN NHIỀU ĐỂ VƯỢT QUA
  • TÌM MỘT NGƯỜI CHỒNG .
  • THA THỨ .
  • MỐI TÌNH ĐẦU SAU 60 NĂM CHỜ ĐỢI
  • NGƯỜI VỢ CỤT CHÂN .
  • KHỔ VÌ GHEN
  • CON DÂU ĐẦY TÍNH TOÁN
  • LỜI HỐI LỖI MUỘN MÀNG
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  3
 Hôm nay:  545
 Hôm qua:  2309
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11447989
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top