Tôi làm việc cho một công ty liên doanh nước ngoài, đồng lương tạm đủ nuôi hai chúng tôi, một đứa em đang còn đi học và mẹ già. Vợ tôi làm cho một cơ quan nhà nước, vị trí và công việc của cô ấy có nhiều điều kiện kinh doanh thêm, nên thu nhập hàng tháng cao hơn lương của tôi rất nhiều. Bên ngoài, cô ấy luôn tỏ ra rất chiều chuộng tôi , chăm lo cho gia đình chồng từng chút một, nhưng thật ra tiền của cô ấy không ai có thể chạm vào được. Nhiều lúc gia đình cần những khoản chi đột xuất, tôi không biết phải mở lời thế nào để “vay mượn” tiền của vợ, khi luôn phải nghe cô ấy ca đủ 1001 lý do không có tiền. Khi thì bảo để làm ăn, khi thì bảo cho người khác vay, khi thì bảo cha mẹ mượn chưa trả. Tôi đành bấm bụng mượn đỡ của một cô bạn thân để giải quyết công việc.
Chuyện phát sinh từ đó. Người sẵn sàng giúp tôi giải quyết mọi khó khăn đã làm tôi bị chinh phục hoàn toàn. Cô ấy cho rằng: đàn ông cần phải có tiền trong túi thì lời nói mới mạnh dạn và giải quyết được mọi việc nhanh chóng khi cần. "Người vợ cần phải hiểu và chia sẻ, đừng để chồng phải tự ái khi mở lời // Cô ấy khéo léo đến độ tôi không bao giờ cảm thấy ngại ngùng khi nhận tiền. Cuối cùng thì những đồng tiền ấy đã trói buộc tôi đến mức không còn có thể gỡ ra được nữa.
Ngày cầm lá đơn ly hôn trong tay, tôi không cầm được nước mắt ân hận. Vợ tôi buộc tôi phải ký và không quên buông ra những lời mắng nhiếc rằng : tôi là một người đàn ông phản bội, chỉ sống vì tiền !!Cô ấy hoàn toàn có lý! Đúng, tôi là một người phản bội. Nhưng vợ tôi có bao giờ hiểu rằng tôi đã phải lo toan mọi thứ trong gia đình như thế nào và cô ấy có bao giờ hiểu được sự tự ái của người đàn ông khi nhắc đến chữ “tiền” trước mặt vợ là như thế nào không ?
(Gia Vương – Q5)
trích Tình yêu & cuộc sống
Lời bàn: “ Điều gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly”. Tình yêu đôi lứa là nửa này đi tìm nửa đi, mong cho nó đúng kích cỡ để có thể gắn bó với nhau suốt đời. Đồng tiền rất quý cho cuộc sống, nhưng nếu để tiền như một vách ngăn giữa 2 con tim thì làm sao có thể hòa hợp và hạnh phúc cho được! Rõ ràng 2 con tim tưởng đâu có thể hòa hợp, vì cả hai đều không thấy bộc lộ những khiếm khuyết để có thể là nhân tố của sự tan vỡ. Đàng này chị vợ quá coi trọng tiền đến nỗi coi giá trị của người chồng tốt kia không thể đếm được bằng số tờ , cho nên tình yêu đành phải gãy đổ . Tiếc thay !!!
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho các đôi vợ chồng luôn biết tin tưởng nhau, hiểu đúng giá trị của nhau để cả hai không còn bị ngăn cách bởi những điều phụ thuộc, Hầu cho hạnh phúc gia đình luôn trọn vẹn tràn đầy, xin Thánh Gia phù hộ và chuyển cầu. Amen.