Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài Chia sẻ Lời Chúa số 24 CN2 Phục Sinh - A (Dành cho Dòng Ba Đa Minh)

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH  A   - 23/04/2017 

ĐỀ TÀI : BÌNH AN VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA

Lời Chúa: Ga 20,19-31

Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gioan.

 19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! "20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

 

24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến.25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin."26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em."27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin."28 Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! "29 Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! "

 

NHỮNG CÂU GỢI Ý CHIA SẺ :

 

1/ Chúa Giêsu bị bắt, bị giết chết cho nên hết thảy các Môn Đệ đều sợ hãi. Vì quá lo sợ nên các ông cùng nhau co cụm lại trong một căn phòng đóng kín cửa, cho dù lúc ấy Chúa đã Sống Lại, nhưng các ông cũng chưa cảm nhận được ơn Phục Sinh.

2/ Khi Chúa Giêsu còn sống, thầy trò đi đó đi đây, thì các Môn Đệ đi đâu cũng huênh hoan ra vẻ ta đây là những người Đồ đệ của một vị thầy quyền năng. Có lần các ông còn đòi khiến lửa trời xuống thiêu đốt dân Samari vì họ không đón tiếp Chúa Giêsu.

3/ Được đi với Chúa, các ông thấy mạnh mẽ. Khi có sự hiện diện của Chúa, họ thấy tràn đầy nhiệt huyết, nhưng khi không còn thấy Chúa, thì mọi hy vọng của họ đều tiêu tan, thay vào đó là sợ hãi bất an.

4/ Thấy Thầy mình chết quá đau đớn, nhục nhã =>  họ sợ mình cũng bị vạ lây, họ sợ đòn roi, Thập Giá, nhục hình. Không biết lúc nào thì đến phiên mình nên lòng họ quá bế tắc, khiếp sợ, cho nên lúc nào cũng cửa đóng then gài.

5/ Nhưng một sự kiện mới lạ đã làm thay đổi tất cả. Vì thình lình Chúa Giêsu xuất hiện đứng ở giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em”. Chúa Giêsu đã sống lại, Ngài đã đến và hiện thời Chúa đang đồng hành với họ => Nhờ đó trong lòng họ tràn đầy bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúa Không làm phép lạ nữa, mà chỉ ban bình an cho các ông.

6/ Bình an của Chúa Phục Sinh lúc này thể hiện lòng Chúa yêu thương vô bờ bến, mà ngài đang dành cho nhân loại. Chúa còn sai các ông đem bình an đi phân phát cho mọi người. Chúa ban quyền tha tội và cầm buộc, đây chính là mấu chốt của sự bình an, mọi người sạch tội vì được Chúa thứ tha. (Mt 20,22-23).

7/ Chúa Giêsu trao ban Thần khí và tha tội. Đây là cách Thiên Chúa thể hiện lòng thương xót đối với con người, vì ngay lúc Chúa bị Phêrô phản bội chối Chúa, còn Giuđa thì bán rẻ chúa, còn các Môn Đệ khác thì hèn nhát trốn chạy. Nhưng Chúa đã không đả động đến những lỗi này, Chúa chỉ vui vẻ ban bình an và niềm vui cho họ. (Mt 20,21).

8/ Tình yêu là yếu tính của Thiên Chúa (1Ga 4,16), mà biểu hiện rõ nét của tình yêu Thiên Chúa chính là lòng xót thương của Ngài đối với nhân loại. Lòng xót thương của Chúa chỉ cho Chúa nhìn thấy nỗi thống khổ của nhân loại, chứ không phải là nỗi uất hận, u buồn của Ngài.

9/ Hôm nay Chúa muốn mỗi người nhìn vào lòng thương xót của Chúa, và mọi người hãy nên sống với nhau bằng tình xót thương của Ngài. Chúa muốn ai trong chúng con cũng phải nhìn ra mình là một tội nhân, và đang rất cần lòng thương xót của Chúa, đã được Chúa cứu bằng Giá Máu của Ngài.

10/ Nhờ biết nhìn nhận như vậy, chúng ta mới có thể đến với anh em của mình, và mong họ trở về với lòng thương xót Chúa. Nhưng thật khó khi hằng ngày chúng ta cứ phải đối diện với tội ác, cướp của, giết người, mà những tội phạm ngày càng trẻ tuổi. Thế hệ trẻ hôm nay họ quá sa đà và chỉ thích sống trong ảo giác.

11/ Điều đau buồn nhất cho thế hệ trẻ hôm nay chính là môi trường giáo dục, đã không còn dạy cho người trẻ tính trung thực, yêu thương, mà chỉ là gian dối, bạo lực, dâm ô, sa đọa.

12/ Hằng ngày các tin tức không vui trên các phương tiện truyền thông, như là đánh ghen, bạo lực, trộm cắp. Và môi trường bạo lực học đường ngày càng gia tăng, mà những gương người tốt, việc tốt xem ra rất quý hiếm.

13/ Nhìn tương lai nhân loại ngày càng đen tối, nhưng thế gian càng tội lỗi thì Thiên Chúa càng cần những chứng nhân như ánh sáng giữa đời. Chúng ta, những người con cái Chúa, muốn sống tâm huyết và nhiệt tâm đáp lại lòng thương xót của Chúa, chúng ta phải là chứng nhân của tình thương.

14/ Đây chính là nhiệm vụ của mỗi Kitô Hữu, và nhất là các hội viên Dòng Ba. Chúng ta phải sống niềm tin thật mạnh mẽ, và mạnh dạn ra đi làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh, để mang lại bình an cho nhân loại. Có Chúa là có bình an, có bình an sẽ xua tan mọi nỗi sợ hãi, đẩy lùi bóng tối tội lỗi, để mau đón nhận ơn tha thứ và tình xót thương của Thiên Chúa, để tất cả mọi người cùng được Phục Sinh với Chúa.**

 

 

Giuse Luca/ Trưởng Nhóm Kinh Thánh Emmaus


Trở lại      In      Số lần xem: 1053
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  11
 Hôm nay:  1317
 Hôm qua:  2576
 Tuần trước:  39584
 Tháng trước:  100998
 Tất cả:  11474158
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top