Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Tìm hiểu Tin Mừng CN 26 TN C / ĐỪNG ĂN Ở BẤT CÔNG / Giuse Luca

CHÚA NHẬT  26 TN / C 

ĐỀ TÀI:  NGƯỜI NHÀ GIÀU VÀ LAZARO ĂN MÀY

 

Tung hô Tin Mừng:   2 Cr 8, 9

Haleluia. Haleluia. Đức Yesus Kitô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Haleluia.

PHÚC ÂM:  Lc 16, 19-31

Con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-za-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-za-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.

Tin Mừng Chúa Yesus Kitô theo Thánh Lu-ca.

19  Khi ấy, Đức Yesus nói với người Pharisiêu dụ ngôn sau đây: “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20  Lại có một người nghèo khó tên là La-za-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21  thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. 22  Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.”

23 Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy Tổ phụ Abraham ở tận đàng xa, và thấy anh La-za-rô trong lòng Tổ phụ. 24 Bấy giờ ông ta kêu lên: ‘Lạy Tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh La-za-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!’ 25 Ông Abraham đáp: ‘Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-za-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ La-za-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. 26  Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.’

27 Ông nhà giàu nói: ‘Lạy Tổ phụ, vậy thì con xin Tổ phụ sai anh La-za-rô đến nhà cha con, 28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh báo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!’ 29 Ông Abraham đáp: ‘Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe các vị đó.’ 30 Ông nhà giàu nói: ‘Thưa Tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối’. 31 Ông Abraham đáp: ‘Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin’.”

Đó là lời Chúa.

 

NHỮNG CÂU HỎI GIÚP MỌI NGƯỜI DỄ HIỂU BÀI TIN MỪNG

 

1/Con người sống để làm gì ?

2/Chết đưa ta đi về đâu ?

3/Tại sao ông nhà giàu bị rớt xuống hỏa ngục ?

4/Của cải vật chất do đâu ta có ?

5/Thế nào là phẩm giá con người ?

6/Ông nhà giàu ngày nào cũng yến tiệc, ông phạm tội gì ?

7/Ông nhà giàu cậy dựa vào điều gì ?

8/Người nghèo vì sao lại được lên thiên đàng ?

9/Tại sao Thiên Chúa phân bổ của cải không đều ?

10/Ngày phán xét Chúa đòi ta điều gì ?

11/Thế nào là sống tình liên đới ?

12/Giàu có, có phải là một tội không ?

13/Người nào là loại người ích kỷ ?

14/Ông nhà giàu đã quên làm điều gì ?

15/Âm phủ là nơi nào ?

16/Chết có hết không ?

17/Khi chết rồi thì có ai còn nhớ đến mình ?

18/Người chết rồi có thể tự lập công được không ?

19/Cây gậy và củ cà rốt là gì ?

20/Của cải gây nguy hiểm như thế nào ?

21/Họ đã có Moisen và các ngôn sứ, nghĩa là gì ?

22/Ta dùng tiền bạc mua bạn hữu bằng cách nào ?

23/Chúa muốn nói với chúng ta điều gì ?

=>  Hãy tìm câu trả lời từ bài “Tóm ý”.

 

Bài 1: CON DAO HAI LƯỠI

Chia sẻ cho nhau kinh nghiệm sống Tin Mừng :

1/Tại sao ông nhà giàu bị rớt hỏa ngục ? Câu trả lời thật đơn giản: bởi vì con tim ông đã trở thành chai đá / Mặc dù ông sống trên nhung gấm lụa là, ăn sang mặc quý / thế mà ông chẳng muốn ra tay giúp đỡ cho Lazarô, là một kẻ bần cùng, luôn ngồi trước cửa nhà ông để trông mong có được một chút của bố thí dư thừa.

2/Của cải vật chất do đâu ta có ? Nếu người có con mắt đức tin, ta hiểu rằng : tiền bạc, của cải vật chất là những ân huệ Chúa ban tặng cho ta / chúng ta được phép sử dụng trước hết là để cho cuộc sống của chúng ta được ấm no, xứng đáng với phẩm giá con người, cho chính mình cũng như cho người thân yêu.

3/Phẩm giá con người là gì ? Con người là động vật cấp cao, trước hết là biết lấy của che tấm thân lõa lồ của mình / Vì con người Chúa ban cho quyền cai trị muôn loài muôn vật và được quyền hưởng dùng chúng theo nhu cầu / cho nên con người có quyền chọn lựa thức ăn cho mình / Nếu chúng ta sống lõa lồ và ăn những thức ăn của thú vật thì hóa ra chúng ta sống ngang hàng với chúng ! Mà con người là hình ảnh của Thiên Chúa và sau này sẽ trở thành con Thiên Chúa! Vì thế con người thì có nhân phẩm, còn con vật thì không!

4/“Hữu lộc, bất khả tận” là gì ? Nghĩa là có của thì không được hưởng hết một mình / Của cải vật chất có mục đích giúp chúng ta ấm no hạnh phúc / sau đó chúng ta còn có bổn phận chia sẻ và giúp đỡ những người chung quanh, nhất là những kẻ bần hàn, túng thiếu, cùng khổ / Nên nhớ: tiền bạc, của cải nếu sử dụng không đúng, sẽ là nguy cơ / Chính những hành động bác ái sẽ có giá trị vô song / Bởi vì khi chúng ta thương giúp người khác là chúng ta thương giúp chính Chúa / cũng là lúc chúng ta tạo cho mình một kho tàng ở đời sau.

5/Câu chuyện ông chủ vườn chôm chôm và 2 em bé, dạy cho chúng ta bài học gì ? Mọi của cải đời này thứ gì cũng có tỷ trọng, sức nặng của nó / Bởi vì nó nặng, nó cồng kềnh nên khi chết đi, chúng ta không thể mang những thứ đó đi cùng / và ở Thiên đàng, Thiên Chúa cũng không sử dụng chúng / Hai em bé đã khôn khéo khi vất những quả chôm chôm ra khỏi hàng rào / Chúng ta cũng phải khôn khéo biến tiền của ra những việc lành phúc đức, và nó như làn hương thơm bay theo linh hồn ta đến trước tòa Chúa / Và Thiên Chúa cũng chỉ chấp nhận những hương thơm này như lễ vật dâng lên Ngài / Còn mọi thứ của cải vật chất do Ngài tạo dựng, nên Ngài cũng chẳng cần chúng ta dâng những thứ đó làm gì!

6/Ngày phán xét, Chúa sẽ đòi chúng ta điều gì ? Việc bác ái Chúa luôn khuyến khích chúng ta làm / Ngày phán xét, Chúa sẽ nói với chúng ta: khi Ta đói, các ngươi đã cho ăn, khi Ta khát các ngươi đã cho uống, khi Ta mình trần các ngươi đã cho mặc, khi Ta đau yếu hoặc bị cầm tù các ngươi đã viếng thăm,… nếu hành động khôn ngoan như thế, chúng ta sẽ xứng đáng là con cái Chúa và được Chúa chúc phúc.

7/Thế nào là một hành động khôn ngoan ? Người khôn ngoan biết làm theo ý Chúa / Chúa muốn chúng ta mến Chúa bằng cách yêu thương san sẻ của cải cho anh em / Bởi vì giúp đỡ người khác, chính là đầu tư cho chính bản thân mình mà điều này lại đẹp lòng Chúa! Nói và nghe thì thật đơn giản nhưng ít ai chịu làm.

8/Thế nào là tình liên đới ? Toàn cầu hóa là giúp cho cả nhân loại cùng phát triển / đây là tình liên đới / Nhân loại đã trở nên một cộng đồng cùng chung sống / cho nên sự an nguy không còn là trách nhiệm của riêng ai / mà là bổn phận của mọi người / Cứu người chính là cứu mình/ một thảm họa nếu không biết sớm ngăn chặn, sẽ mau chóng lan tràn khắp thế giới / cho nên tình liên đới là một đức tính không thể thiếu của đời sống hiện tại.

9/Nhiệm vụ nào đang là cấp bách ? Con người là một động vật xã hội, chúng ta sống cần có nhau và luôn sống bên nhau / Nếu nhà bạn bị cháy mà mình không chữa thì chẳng mấy chốc lửa cũng sẽ thiêu cháy nhà mình / Đất nước bạn đang có chiến tranh mà chúng ta không giúp họ giảng hòa thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ bị vạ lây và thiệt hại nặng nề do bom đạn tàn phá và tình hình an ninh trật tự hỗn loạn / Ví dụ: dân chúng Syri di tản khắp nơi,…. / sẽ ảnh hưởng đến các nước chung quanh / vũ khí hóa học sẽ giết chết nhiều người .

10/Tại sao chúng ta phải sống tình liên đới ? Nếu biết sống tình liên đới thì nhân loại đang đi vào con đường Phúc Âm / Chúa Yesus đã nhiều lần nhắc đến tình liên đới / Phải sống liên đới vì mọi người đều là anh em với nhau / Phải sống liên đới vì đó là điều kiện để vào Nước Trời.

11/Tại sao có một số nhà giàu bất mãn khi nghe dụ ngôn này ? Có nhiều người tự hỏi: Ông nhà giàu đâu có tội tình gì mà phải xuống hỏa ngục ? Ông không tham lam, trộm cắp, bóc lột/ Tiền là do công sức mồ hôi nước mắt ông làm ra, ông có quyền xài chứ ? Giàu có đâu phải là cái tội ?

12/Giàu có, có phải là một tội không ? Giàu đâu phải là tội! Phúc Âm tuần trước Chúa Yesus cho ta thấy giá trị tích cực của tiền bạc, khi dạy ta phải dùng tiền của mà mua lấy bạn hữu để họ đưa ta vào cuộc sống vĩnh cửu / Tiền bạc nếu biết sử dụng, nó sẽ có giá trị tích cực / nếu sử dụng sai, nó sẽ trở thành một nguy cơ.   **R

 

Bài 2: NHỮNG TẬT XẤU TỪ TIỀN BẠC

Chia sẻ cho nhau kinh nghiệm sống Tin Mừng :

13/Tại sao tiền bạc lại phát sinh nhiều tật xấu ? Tiền bạc phát sinh nhiều tật xấu, có mấy thứ tật xấu ? Có thứ 5 tật xấu: a) bị mê hoặc / b) tự mãn / c) chai đá / d) khép kín / e) phung phí.

14/Tật xấu thứ nhất là gì ? Tâm hồn bị mê hoặc / khi đó tiền bạc sẽ biến thành sợi dây trói buộc tâm hồn / Tâm hồn mê tiền bạc giống như con chim bị cột, không thể cất cánh bay cao, bay xa được / Đó là trường hợp chàng thanh niên đạo đức trong Phúc Âm / anh đến hỏi Chúa Yesus làm thế nào để được sống đời đời / Anh muốn vươn lên, anh muốn tiến bộ trên con đường đạo hạnh, nhưng tiền bạc đã cột chân anh / thế là anh bỏ cuộc / đành chịu ở lại với nếp sống bình thường, xưa cũ.

15/Tật xấu thứ hai là gì ? Người có nhiều tiền bạc dễ rơi vào tình trạng tự mãn / tự mãn với những gì mình có, người giàu sẽ không cần ai khác và như thế sẽ không thèm chú ý tới người chung quanh => như ông nhà giàu trong bài Phúc Âm !

16/Tật xấu thứ 3 là gì ? Vô cảm, chai đá / Ông nhà giàu có nhà cao cửa rộng, mặc toàn gấm vóc lụa là, ăn toàn cao lương mỹ vị, ngày ngày yến tiệc linh đình, chỉ mãi mê hưởng thụ, không có thì giờ để nghĩ đến kẻ khác, Lazarô nằm thoi thóp bên cửa nhà ông mà ông không thèm nhìn thấy / Lazarô có rên rỉ vì đau đớn , đói khát ông cũng không muốn nghe / Ông đã vô cảm, đã chai đá trước những đau khổ của tha nhân.

16/Tật xấu thứ 4 là gì ? Khép kín / Nhà cao cửa rộng, kín cổng cao tường / bờ rào an ninh, chó dữ, bảo vệ / những người càng giàu có, người ngoài càng khó tiếp cận / ai sống chết mặt ai, họ sống trong cái lô cốt, pháo đài, bom nổ không sợ, lửa cháy không ảnh hưởng / người ngay cũng có thể mất mạng khi đụng đến hàng rào điện cao thế, bầy chó dữ của họ.

17/Tật xấu thứ 5 là gì ? Phung phí => ông nhà giàu thiếu gì những thức ăn dư thừa, ông đâu có tiếc gì, thế nhưng ông nhà giàu đâu có thời giờ để nghĩ đến Lazarô / người ta sẵn sàng vất những mẫu bánh dư thừa vào thùng rác / trong khi Lazarô mơ ước những mẫu bánh đó để ăn cho đỡ đói / Biết bao người chết đói vì tính phung phí  và ích kỷ của những ông nhà giàu.

18/Các nước tiên tiến tiêu thụ thức ăn như thế nào ? Các nước giàu, họ ăn 50% và vất đi 50% / Bởi vì tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm của họ quá cao / thực phẩm chưa hư họ đã vất đi rồi / thuốc uống chưa hư họ đã đem thiêu hủy / Trong khi đó những nước nghèo đành phải mua những thứ thuốc quá đát do họ vất vào thùng rác, còn không có mà uống / Những thức ăn đã hư thối nhiều người đem về chế biến lại và bán với giá cắt cổ / Nhiều người nghèo, chết đói vì không có thực phẩm hư mà ăn / bệnh tật mà không có thuốc quá đát để mà uống.

19/Người ích kỷ là loại người nào ? Là những người không biết cho đi, không biết chia sẻ / Họ không thể tham dự vào sự sống hiệp thông này / Người ích kỷ là người tự chọn cho mình con đường xuống hỏa ngục / khép lòng lại trước nỗi khốn cùng của tha nhân / là người tự đào huyệt chôn mình.

20/Án phạt dành cho những người ích kỷ như thế nào ? Những người sống thiếu tình liên đới / những người sống không thèm nghĩ, không thèm để ý đến người khác / họ đã tự trục xuất mình ra khỏi Nước Trời.

21/Chúa dạy chúng ta điều gì qua bài Tin Mừng? Bây giờ thì chúng ta hiểu tại sao ông nhà giàu bị đày đọa trong Hỏa ngục / Ông nhà giàu không có tội gì /ông chỉ có tội thiếu sót: thiếu sót tình liên đới, thiếu sót sự chia sẻ / Trước đây ông đóng kín cửa để tự ngăn mình với Lazarô / thì nay cánh cửa ấy biến thành vực thẳm chia cắt giữa hai người.

22/Ông nhà giàu đã quên làm điều gì ? Trước kia ông chỉ cần xoay nắm cửa là ông gặp được Lazarô / nếu trước kia ông đã đưa nước, đưa thức ăn cho Lazarô giữ hộ / thì nay ông đâu cần phải năn nỉ, xin xỏ / Bởi trước kia ông nghĩ sẽ không bao giờ cần đến Lazarô / nay ông biết mình cần 1 giọt nước thì đã trễ / Tình liên đới nếu không tạo lập ở thế gian, đến khi chết rồi thì sẽ không còn cơ hội nữa.

23/Định nghĩa con người là gì ? Là động vật cấp cao, có lý trí, có tình cảm, là một động vật xã hội, phải sống quây quần và nương tựa vào nhau / có thể chế tạo và sử dụng dụng cụ, có thể truyền đạt kinh nghiệm sống cho hậu thế bằng các tài liệu, sách vở để lại / Chính vì thế con người không thể sống đơn lẻ mà phải nương tựa nhau mới sống được.

24/Hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau ở đâu ? Sẽ gặp nhau ở vô cực / Đó là trên lý thuyết, nhưng thực tế thì không bao giờ / Trái lại vận mệnh của chúng ta đan xen vào nhau / vì thế tình liên đới không thể thiếu được / Do đó, cần phải quan tâm đến người chung quanh.

25/Tại sao hành động của trái tim lại cần phải được rèn luyện ? Trách nhiệm sống liên đới là không thể thiếu được / Do đó cần phải quan tâm đến người chung quanh / sự quan tâm này không thể tự nhiên mà có được, nhưng phải được luyện tập mỗi ngày / phải rèn luyện để có trái tim nhạy bén, biết thương cảm những cảnh ngộ bất hạnh / phải rèn luyện trái tim biết quảng đại, sẵn sàng chia sẻ của cải cho những anh em thiếu thốn!    **R

 

Bài 3: NGUỒN GỐC CỦA SỰ BẤT CÔNG

Chia sẻ cho nhau kinh nghiệm sống Tin Mừng :

26/Tỷ lệ người giàu nắm giữ của cải trên thế giới là bao nhiêu ? Số người giàu 10% trên thế giới nắm giữ 90% của cải / Trong khi đó 90% dân số còn lại chia nhau có 10% của cải ít ỏi đó / chỉ cần 3 đại gia của Mỹ thì số tiền mà họ nắm giữ bằng tài sản của 48 nước nghèo! Tài sản của ông Bill Gates giàu hơn 100 triệu người Mỹ nghèo / Người ta chỉ cần 40 tỷ đô la trên tổng số 79.2 tỷ đô của ông, Liên Hiệp Quốc đủ chi tiêu cho giáo dục cơ bản, sức khỏe, nước sạch và vệ sinh cho cả thế giới trong một thời gian khá  dài.

27/Có bao nhiêu người nghèo như Lazarô ? Khi nhìn sự chênh lệch giữa ông nhà giàu và Lazarô / chúng ta thấy bức tranh thực tế của thế giới / Hố sâu ngăn cách giữa giàu ở đô thị và nghèo ở nông thôn càng lúc càng lớn! có 700 triệu Lazarô nghèo đói cùng cực / hơn 1 tỷ Lazarô bệnh tật không được chăm sóc / Vẫn có biết bao người chết đói mỗi ngày vì họ không được hưởng những mảnh bánh vụn từ bàn tiệc rơi xuống.*

28/Tại sao ông nhà giàu không thấy Lazarô ? Ông nhà giàu trong dụ ngôn có thấy, có biết Lazarô, thấy mà như không thấy / tiện nghi vật chất đã trở thành bức tường kín / ông sống an toàn và luôn mãn nguyện trong khoảng không gian riêng / Chính ông đã tạo ra bức màn che và tự đào một vực thẳm ngăn cách !

29/Vực thẳm là gì ? Là không cần Chúa, cũng chẳng cần biết đến anh em / Nếu cứ sống tiếp tục như thế thì vực thẳm đó sẽ lớn dần lên mãi và kéo dài ra cho đến đời sau.

30/Từ đâu phát sinh ra vực thẳm ? Vực thẳm ngăn cách con người ở đời sau là do chính con người đã tạo ra từ khi ở đời này / Hỏa ngục là nơi không có nước / cũng là nơi mình tự cô lập mình / nên tình hình ở đây không thể đảo ngược / Ông nhà giàu bị phạt không phải vì ông đã bóc lột ai / nhưng là vì ông không hề bị sốc chút nào giữa sự chênh lệch ghê gớm giữa ông và Lazarô! Nếu có sốc thì mới có thức tỉnh / có thức tỉnh mới dẫn đến ơn hoán cải.

31/Bộ mặt thật và tấm lòng tốt của các nước giàu là gì? Chẳng ai cho không ai điều gì / Biểu tượng của các nước giàu là “cây gậy và củ cà rốt” / Muốn được miếng ăn thì phải bảo gì nghe nấy / Nhiều khi họ giúp một chút, nhưng cái họ lấy lại thì nhiều hơn gấp bội / Người nghèo vì đói quá nên thấy miếng ăn thì con mắt đã mờ tối / ăn một miếng thực phẩm thừa nhưng lại phải trả giá bằng một cục vàng / Điển hình là bài học từ các nước Châu Phi nghèo.

32/Những người giàu có trong Tân Ước là những ai ? Gồm có các bà sau đây: bà Maria Madala / bà Yoanna vợ ông Khuda, quản lý của vua Herôđê / bà Suzanna / ông Nicode-mô/ ông Yuse Arimathi-a / ông Giakêu / và nhiều bà khác nữa đã theo giúp Chúa Yesus và các môn đệ trong những năm Chúa đi giảng đạo.

33/Tại sao có nhiều của cải lại nguy hiểm ? Có nhiều của cải có thể dẫn đến những cám dỗ nguy hiểm: tích trữ, tham lam, hà tiện, khép kín, tự mãn, hưởng thụ, bị ám ảnh bởi đồng tiền / bị mê hoặc bởi lợi nhuận / Chúng ta có thể nghèo của cải nhưng giàu về những thứ khác: giàu kiến thức, giàu chuyên môn, giàu thế lực, giàu sức khỏe, giàu tình bạn, tình yêu, giàu ơn Chúa.

34/Muốn chia sẻ, cần phải có thái độ nào ? Hãy tập nhìn xuống để thấy có biết bao người dưới mình, thua mình / Chia sẻ là cách để lấp đi vực thẳm / chia sẻ cũng là nâng người khác lên cho bằng mình.

35/Làm sao để những người nghèo được no nê hạnh phúc ? Chúng ta cần phải để cho Lời Chúa hoán cải / chúng ta phải để cho Chúa mở mắt của mình ra để có thể nhìn thấy những Lazarô đang nằm ngay cửa nhà mình, trong khu xóm mình / Chúng ta chỉ cần bớt chút dư thừa, bớt chút xa xỉ của chúng ta, thì cũng đủ làm cho nhiều người được ấm no hạnh phúc!

36/Tại sao có sự chênh lệch lớn giữa người giàu và người nghèo ? Tại vì người ta đối xử với nhau quá sòng phẳng / quá tính toán / Đương nhiên trong xã hội luôn có những sự chênh lệch nhau: người cao, người lùn, người khỏe, người yếu / người siêng, người lười, người khôn, người khờ, người nhanh, người chậm nên không thể nào có sự tài giỏi ngang nhau / Chỉ có điều: nếu tất cả những ai khi làm chủ, đều đối xử có nhân hậu, có tình cảm, có yêu thương như là ông chủ khi trả ông cho người thợ làm vườn nho, mỗi người đều lãnh công một đồng, bất kể là làm sớm hay làm trễ, làm nhanh hay làm chậm, làm giỏi hay làm dở, thì có lẽ nhân loại sẽ không có nhiều Lazarô đến thế !

Chúa đang nói gì với chúng ta ? Chúa nói: các con hãy ý thức rằng: tấm bánh mà con đang để dành thì thuộc về người đói / chiếc áo nằm dư trong tủ thuộc về người trần trụi / tiền bạc con đang cất giấu thì thuộc về người thiếu thốn / Của nào con đang cất giữ mà chẳng dùng đến, đó là con đang lãng phí trên những sự túng quẫn của Lazarô / Có biết bao điều con hưởng lợi nhưng lại gây khổ đau cho người khác (mua gian bán lận) / có biết bao thứ con mua sắm nhưng chẳng có nhu cầu / Khi con hiểu được như thế / thì nguồn gốc của sự bất công chẳng ở đâu xa, nó đang ở ngay trong lòng khép kín của con.   **R

 

TÓM Ý

1/Con người sống để làm gì ? Sống là đi về cõi chết. Người xưa có câu : Mỗi ngày trôi qua là một bước đi tới nấm mồ.

2/Chết đưa ta đi về đâu ? Làm người ai cũng chết . Chết là bước đến một cánh cửa. Nơi đó mỗi người sẽ bị Thiên Chúa xét xử về mọi việc họ làm khi còn sống. Kẻ lành thì hưởng phúc, kẻ dữ sẽ bị phạt trầm luân.

3/Tại sao ông nhà giàu bị rớt xuống hỏa ngục ? Ông nhà giàu, dư dật của cải ,điều đó không có gì sai. Nhưng ông sống trên nhung lụa, ăn sang mặc quý nhưng lòng ông đã ra chai đá, ông thấy trước cửa nhà có một kẻ bần cùng nhưng ông không giúp đỡ. Chỉ vì lòng ông thiếu một chữ  yêu.

4/Của cải vật chất do đâu ta có ? Dưới con mắt Đức Tin, ta hiểu rằng mọi thứ trên đời này ta có đều do Chúa ban, ta được phép sử dụng để lo cho cuộc sống của chúng ta, của mọi người được ấm no hạnh phúc, ngõ hầu ai cũng sống đúng phẩm giá con người.

5/Thế nào là phẩm giá con người ? Con người là động vật bậc cao. Biết mình lõa lồ nên biết lấy của mà che đậy lại. Chúa lại ban cho con người quyền thống trị muôn loài vật và có quyền sử dụng chúng theo nhu cầu. Con người mang hình ảnh của Thiên Chúa vì thế con người có nhân phẩm. Nếu ta sống lõa lồ và ăn như thú vật thì chúng ta không còn nhân phẩm nữa.

6/Ông nhà giàu ngày nào cũng yến tiệc, ông phạm tội gì ? Ông đã nhồi nhét nhu cầu quá mức, ông đã thờ cái bụng chứ không thờ Chúa, ông quá ích kỷ, không cảm được nỗi đau của người khác. Cho dù người khác đang thèm những vụn bánh từ bàn tiệc của ông.

7/Ông nhà giàu cậy dựa vào điều gì ? Ông nhà giàu thì ích kỷ, thờ ơ. Ông không cậy dựa vào Thiên Chúa mà chỉ dựa vào của cải. Vì thế khi chết rồi thì của cải cũng tiêu tan.

8/Người nghèo vì sao lại được lên thiên đàng ? Lazaro nghèo cho đến chết mà không nói lời nào, ông không oán than kêu trách, chỉ một mực phó thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Ông chỉ lo sống công chính  nên được Chúa ban ân thưởng.

9/Tại sao Thiên Chúa phân bổ của cải không đều ? Nếu Thiên Chúa tạo dựng nên con người giống nhau: Ai cũng giàu, ai cũng đẹp, ai cũng khôn thì thế giới này đâu có gì hay. Chúa phân bổ của cải không đều là để làm vinh danh Chúa. Người giàu thì biết san sẻ để lập công, người nghèo túng thì biết phó thác, cậy dựa vào một mình Thiên Chúa. Ai cũng biết cảm ơn và ca tụng Chúa. Chính điều này làm cho Chúa được vinh danh.

10/Ngày phán xét Chúa đòi ta điều gì ? Chúa không hỏi chúng ta đều gì khác ngoài việc có sống bác ái với tha nhân hay không ?. Nếu chúng ta làm đúng theo ý Chúa, Chúa sẽ chúc phúc và ban thưởng Nước Trời cho ta.

11/Thế nào là sống tình liên đới ? Người khôn là người biết làm theo ý Chúa ,mà ý Chúa muốn mọi người phải san sẻ của cải cho nhau. Con người cần sống tình liên đới thì xã hội mới phát triển. Sự an nguy của thế giới là trách nhiệm chung của mọi người. Cứu người chính là cứu mình, nhà bên cạch cháy, nếu ta không chữa, nó sẽ cháy lây qua nhà mình. Nếu chúng ta sống tình liên đới là chúng ta đang sống theo tinh thần Phúc âm. Vì mọi người đều là anh em với nhau. Cho nên sống liên đới là điều kiện để vào Nước Trời.*

12/Giàu có, có phải là một tội không ? Các ông nhà giàu rất bất mãn khi nghe dụ ngôn này và nhiều người cũng tự hỏi : Ông nhà giàu đâu có tội tình gì, nhưng sao lại rớt hỏa ngục ? Ông không gian tham, trộm cắp, tiền do ông làm ra mà. Nhưng tuần trước Chúa bảo tiền bạc là một nguy cơ, ta phải dùng tiền để mua bạn hữu. Tiền bạc nếu ta sử dụng đúng nó sẽ rất có ích, nếu ta sử dụng sai ta sẽ mất nước thiên đàng.

13/Người nào là loại người ích kỷ ? Là người không biết cho đi, không chịu chia sẻ, không chịu sống hiệp thông. Họ tự chọn cho mình một con đường xuống hỏa ngục, Họ tự đào huyệt chôn mình, họ khép lòng mình trước nỗi đau của tha nhân.

14/Ông nhà giàu đã quên làm điều gì ? Trước kia chỉ cần ra khỏi cổng là ông gặp người ăn mày. Nếu trước kia ông đưa nước, bánh, thịt cho Lazaro giữ hộ, thì hôm nay ông đâu cầm phải năn nỉ, xin xỏ một giọt nước. Bởi trước kia khi ông còn giàu, ông không nghĩ là ông có ngày ông sẽ cần đến Lazaro. Nay khi ông cần một giọt nước thì mọi việc đã trễ. Tình liên đới chỉ có thể tạo lập ở thế gian, nếu để khi chết rồi thì mọi việc coi như đã trễ.

15/Âm phủ là nơi nào ? Bất cứ nơi đâu có Thiên Chúa, nơi đó là Thiên Đàng. Nhưng ở đâu không có Chúa thì nơi đó chính là hỏa ngục.

16/Chết có hết không ? Khi ta chết là ta đang đi vào một cuộc sống vĩnh cửu. Sướng hay khổ tùy vào những việc chúng ta làm khi còn sống ở trần gian. Nếu ta sống tốt, ta sẽ được sống hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa. Nếu ngược lại, ta sẽ bị trầm luân muôn kiếp.

17/Khi chết rồi thì có ai còn nhớ đến mình ? Năm thì mười họa mới có người nhớ đến mình vì thế ông nhà giàu có tới 5 anh em còn sống nhưng họ nào nhớ đến ông. Ông đau đớn quá đến độ ông đã nài nỉ van xin một giọt nước.

18/Người chết rồi có thể tự lập công được không ? Thưa không thể, chúng ta chỉ có thể lập công khi chúng ta còn sống. Không ai có thể cho người khác vay mượn bình dầu. Mỗi người đều phải tự mua lấy. Hãy mua khi thời giờ còn kịp.

19/Cây gậy và củ cà rốt là gì ? Người ta sẵn sàng cho ăn, nhưng nếu họ bảo không nghe thì ta sẽ bị đánh, cũng có nghĩa là : Không ai cho không ai thứ gì bao giờ. Đó là cách sống của người đời. Nhưng Chúa bảo  ta hãy ban phát, hãy cho không, hãy quảng đại.

20/Của cải gây nguy hiểm như thế nào ? Giàu có sẽ phát sinh tham lam, tích trữ, hà tiện, khép kín, tự mãn, hưởng thụ, bị mê hoặc bởi tiền bạc và lợi nhuận. Từ đó ta sẽ xa lìa Thiên Chúa và lãnh đạm với anh em.

21/Họ đã có Moisen và các ngôn sứ, nghĩa là gì ? Nghĩa là họ có đủ giáo huấn luật lệ mà Thiên Chúa đã ban quan các ngôn sứ, Moisen, Giáo hội, kinh thánh. Nếu họ vẫn sống không tốt là do họ không chịu làm theo chứ không phải do không có ai dạy dỗ họ.

22/Ta dùng tiền bạc mua bạn hữu bằng cách nào ? Ta xin lễ, cầu hồn, giúp đỡ kẻ nghèo khó chung quanh ta. Đóng góp tiền của cho việc xây dựng và mở mang nước Chúa ta sống đạo qua kinh: Thương linh hồn 7 mối, thương xác 7 mối.

23/Chúa muốn nói với chúng ta điều gì ? Chúa bảo : Chúng ta phải ý thức rằng : Những thứ chúng ta dư thừa, những thứ chúng ta để dành mà không hề dùng đến, nó đều thuộc về những người nghèo khổ, thiếu thốn. Chính vì chúng ta cất giữ nhiều quá là do chúng ta minh mẫn, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, chúng ta quơ vào cho mình nhiều quá, trong khi anh em chúng ta không tài giỏi, không khỏe, không nhanh như chúng ta nên họ nghèo đói, thiếu thốn. Cũng có khi ta sống gian ác, mua gian bán lận, sắm nhiều thứ do tính ích kỷ, khoe khoang mà ta chẳng có nhu cầu. Nhiều người bị đói khát chỉ tại do lòng con người khép kính, ích kỷ.

24/Lời khuyên : Đừng ai thờ ơ với nỗi đau của anh em. Vì ích kỷ chính là tội giết người. Một trọng tội ,mà hình phạt là phải chịu trầm luân .**R

 

Yuse Luca / Kinh Thánh Emmaus

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1557
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  16
 Hôm nay:  10820
 Hôm qua:  8431
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11437085
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top