Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH - DÀNH CHO CÁC BẠN TRẺ - BÀI SỐ :031

HẠNH PHÚC TRONG HÔN NHÂN 

BÀI SỐ :   031 

      ĐỀ TÀI : SÓNG GIÓ TRONG CUỘC SỐNG.

Thứ tư,   26 / JUNE / 2019

TIỂU MỤC: HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH.
 
BÀI SỐ: 031  /  Thứ tư, 26 / June / 2019
 
ĐỀ TÀI : SÓNG GIÓ TRONG CUỘC SỐNG.
 
1. Chúa Giêsu đã làm gì khi các môn đệ gặp sóng gió? Vừa xuống thuyền một lúc thì sóng gió nổi lên dữ dội. Tuy thế Chúa Giêsu vẫn nằm dựa khoang thuyền và chợp mắt trong sự mệt nhọc. Các ông thì lo sợ cuống cả lên, nhưng Chúa vẫn ngủ say và coi như không biết có sự gì đang xảy ra / các ông vội vàn đánh thức Chúa dậy để cầu cứu.
2. Sao Chúa lại quở trách các ông? Nếu là một người bình thường thì việc Chúa có thể bình tĩnh như vậy mới là chuyện lạ. Bởi đã là phàm nhân ai lại không sợ cuồng phong bão tố. Chúa quở trách như vậy cũng là oan cho các ông, bởi Chúa là người Thầy, là lãnh đạo, là trường nhóm, không cậy nhờ thầy thì biết cậy vào ai.
3. Vì sao các ông ngạc nhiên? Các ông ngạc nhiên cũng phải, bởi các ông vừa chứng kiến Chúa dùng quyền năng khiến cho sóng gió phải lặng yên. Điều này làm sao phàm nhân có thể làm được / qua giây phút ngạc nhiên nầy, các ông đã đánh một dấu hỏi thật lớn về thầy mình. Cũng từ sự kiện này đã phát sinh một niềm tin nơi lòng các ông.
4. Chúng ta nhận ra điều gì nơi lòng các tông đồ? Tuy các ông chưa biết gì nhiều về thầy mình, các ông chưa thể nhận ra con người thật của Chúa. Nhưng điều đáng mừng ở đây là các ông cũng đã biết chạy đến cầu cứu với Chúa khi gặp gian nan nguy hiểm.
5. Bài học gì cho chúng ta? Đây chính là bài học cho mỗi chúng ta. Nếu chúng ta tin Chúa, tin vào quyền năng của Chúa, biết phó thác trông cậy vào Chúa thì chúng ta sẽ mau chạy đến với Chúa mỗi khi chúng ta gặp gian nan thử thách và cầu xin Chúa giúp đỡ. Trong đời chúng ta không thiếu những lúc gặp thử thách hay gian nan đau khổ. Cho dù Chúa rất thương ta, nhưng Chúa vẫn để những sự việc trái ý như thế xảy ra, để giúp chúng ta trưởng thành hơn và cũng là dịp để giúp chúng ta vững vàng cậy trông vào Chúa hơn.
6. Tại sao có những lúc chúng ta xin nhưng chưa được? Cuộc sống hôn nhân luôn có nhiều sóng gió, nhiều người cứ rên rỉ : Chồng mình thế này, vợ tôi thế kia, làm gì có ông thánh bà thánh hay có những con người hoàn hảo ở trần gian này? Chúng ta luôn là những con người bất toàn. Hơn nữa Chúa làm ra vẻ như không nghe, không quan tâm để thử lòng tin, lòng kiên nhẫn, tính phó thác của chúng ta. Chúa vẫn ở cạnh, Chúa vẫn theo dõi cuộc chiến ,Chúa vẫn nhìn chúng ta chiến đấu và chỉ trợ giúp khi cảm thấy cần. Để chi ? Để giúp cho chúng ta có kinh nghiệm chiến đấu và trưởng thành. Chỉ khi chúng ta hết lòng tin tưởng, thì Chúa mới ra tay cứu giúp.
 
7. Cuộc sống của chúng ta được ví như thứ gì? Mỗi người chúng ta là một con thuyền / thế gian là biển cả mênh mông / cho dù người độc thân hay kẻ có gia đình / ngoài xã hội hay trong dòng tu. Ở bất cứ đâu thì chúng ta cũng chỉ là những con thuyền lênh đênh trên sóng nước. Biển đời có khi tĩnh lặng, có lúc nổi phong ba. Mọi thứ phong ba bão tố đều có thể nổi lên bất cứ lúc nào và không có ai có thể trốn tránh được.
8. Chúa nói gì với Phê-rô? Ma quỷ nó sàng con như sàng gạo. Chúa cũng bảo các ông: Chúng con phải luôn cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ, khỏi sa không có nghĩa là không sa, cũng không có nghĩa là không có cơn cám dỗ. Bình an không có nghĩa là không bị thử thách, nhưng chúng ta phải cầu nguyện để xin Chúa đừng để cho ta thua nó. Bài học ở đây là cơn thử thách của ông Gióp. Ông không thua nó vì ông vững tin vào Chúa, thử thách phải có, phải xảy ra để Chúa thấy ai trung thành với Chúa, ai phản bội. Người đời có câu : Có cứng mới dám đứng ở đầu gió.
9. Bão tố trong đời sống hôn nhân là những thứ gì? Nó xảy ra do những thử thách trong cuộc sống , từ những yếu tố sau đây:
 
a. Bất đồng ý kiến trong nhiều lĩnh vực ( Ai làm chủ )
b. Eo hẹp trong vấn đề kinh tế.
c. Cách giao tiếp trong gia đình, bà con, bạn bè.
d. Khác biệt về tâm sinh lý.
e. Vỡ mộng vì nhau.
 
10. Tranh chấp đầu tiên là gì? Ai là người làm chủ, ai nắm quyền chỉ huy. Đương nhiên trong gia đình phải có người nào lớn hơn. Nhưng phải chỉ huy sao cho hợp lý, nhường nhịn nhau ở mức độ nào. Làm sao để dung hòa 2 ý kiến khác biệt.
11. Tranh chấp thứ hai là vấn đề kinh tế / Có thể cả hai người có 2 công việc trước đó và cả hai cùng có thu nhập. Có thể là hai người chưa có việc gì làm, cũng có thể là một người có, một người không. Cách sử dụng đồng tiền như thế nào và ai là thủ quỹ. Điều này cũng thật khó và thật tế nhị, vì ngày nay đa số phụ nữ không chịu lép vế.
12. Tranh chấp thứ ba là vấn đề giao tiếp bà con bạn bè và gia đình dòng họ đôi bên. Thử thách này cũng khá tế nhị và dễ gây mất lòng, nhiều khi giữa 2 người với nhau thì không có mâu thuẫn gì. Nhưng khi phải giao tiếp ra bên ngoài thì cũng rất khó để tìm ra điểm chung. Làm sao cho hài hoà ,cho công bình, không bị gây hiểu lầm, cũng là điều thật khó.
 
13. Tranh chấp thứ bốn, thuộc về hai người. Đây là vấn đề nội bộ của hai người. Hai người có thể có hai trình độ, hai thói quen, hai ý thích khác nhau . Bây giờ phải cộng lại chia hai cũng thật khó, phải thật tế nhị, phải thật lòng yêu nhau, phải thật lòng khi góp gạo thổi cơm chung. Nếu biết nhịn, nếu biết hy sinh cho nhau thì may ra tình yêu mới bền chặt.
14. Tranh chấp thứ năm: Ảo mộng có thể sẽ vỡ mộng. thứ nhất chúng ta phải nhớ đã làm người thì luôn có yếu tố bất toàn, không ai có thể là con người hoàn hảo, có thể trước đây cả hai chưa trưởng thành. Nhưng hôm nay vì thương nhau nên đã gắn bó với nhau thành vợ chồng. Hãy nhớ lời Chúa dạy: Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Chính vì có bức tường ngăn cấm này mà cả hai phải hết sức cố gắng vì đã thề hứa trước mặt Chúa, trước lương tâm hai đứa, trước cha mẹ hai bên và cả bà con dòng họ. Người quân tử hứa thì không được nuốt lời, phải cố gắng thật nhiều để đong đầy những khiếm khuyết của nhau. Phải cố gắng thật nhiều cho dù người phối ngẫu của mình không được như ý. Vì thế phải làm sao cho tình yêu được đong đầy, làm sao để có thể vo tròn mọi khía cạnh sắc nhọn. Lời  mình hứa thì phải tuân giữ ,là phải luôn yêu thương tôn trọng bạn mình, đừng cố bứt dây, bẻ gánh mà tội nghiệp cho cha mẹ đôi bên, cho con cái.
15. Thế nào là khủng hoảng vỡ mộng? Dăm bảy tháng, năm ba năm sau khi cưới / ai cũng có thể có ý nghĩ rằng mình chọn lầm. Nhưng không lầm đâu bạn ạ. Vì cái nồi thì phải có vung, chẳng ai ép gả mình, là do mình tự chọn. Ở với nhau lâu thì hình ảnh hoàng tử và công chúa sẽ biến mất, và con người thật sẽ lộ diện, cái dở cái xấu sẽ phô bày ra, ăn đời ở kiếp với một người không ưng ý thì rất khó. Nhưng ai mà không có khuyết điểm / cây thánh giá thì ai cũng có, chẳng có thánh giá nào nhẹ hơn thánh giá nào. Đừng hối tiếc nhưng hãy cầu nguyện mà sống kiên nhẫn / Người đời có câu nói: May thay chút nữa em lầm/ Khoai lang khô xắt lát, em tưởng cao ly sâm bên Tàu. Đừng chỉ nhìn vẻ hào nhoáng bên ngoài / cầu nguyện nhiều thì mọi thứ trở ngại cũng sẽ qua đi.
16. Thế nào là khủng hoảng nhàm chán? Lúc đầu thì lửa yêu rất nồng nhiệt nhưng khi đã trải qua nhiều năm tháng thì sự nhàm chán sẽ đến. Lúc đó người ta mới thích đi tìm cảm giác lạ. Ở đây mỗi người tự mình phải luôn làm mới mình / đừng có lúc nào cũng đầu bù tóc rối / đừng có lúc nào cũng mùi sữa chua lòm / đừng có lúc nào người cũng đầy mùi hèm, mùi thuốc lá. Hãy tôn trọng bạn mình và cũng phải tôn trọng chính mình, để mình không phải là cái cớ cho bạn mình chán nản.
17. Đi sau cơn nhàm chán là gì? Là khủng hoàng của thời hồi xuân, ai cũng giật mình vì khi nhìn lại, tuổi già đã ập đến mà mình chưa hưởng thụ được chút gì. Nên cả hai đều trau chuốt lại và tâm lý là muốn sống vội, sống cuồng để lấy lại thời gian đã mất. Ở tuổi 40-45 là tuổi hồi xuân, tính khí con người sẽ trở nên lãng mạn, thích phiêu liêu tình cảm vì cả hai không chịu chấp nhận rằng tuổi mình đã cứng, đã già đi một chút. Do đó nếu không có tâm lý vững mạnh, người ta dám vứt bỏ cả gia đình, sự nghiệp để chạy theo những cô gái trẻ, những chàng trai tơ. Nói thế, nhưng không phải ai cũng thế, vẫn có những gia đình bền vững trong hạnh phúc / ăn thua ở cách mình nghĩ, mình chọn, mình quyết tâm, mình sử dụng ơn Chúa và mình nhẫn nại .
18. Nhờ đâu mà gia đình bền vững? Phụ nữ/ người vợ luôn là người nội tướng, người nội tướng sẽ là người vợ kỳ diệu nếu nàng biết thích nghi với tính khí kỳ cục của chồng, nếu nàng biết cảm thông với những lầm lỗi do người chồng gây ra. Nếu nàng biết ở cạnh chồng như một bông hoa, như một tấm đệm êm cho chồng ngả vào, nếu nàng sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng bỏ qua những cú vấp ngã, những lần lầm lỡ của chồng, thì nàng mới đúng là một người vợ khôn ngoan đích thực và không có ai có thể làm tan nát mái ấm hạnh phúc của nàng được . Bên cạnh đó , người chồng phải là người hiểu biết thì mới vẹn toàn / **R
 
GIUSE LUCA /KBX /CỘNG ĐOÀN KT EMMAUS
 

Trở lại      In      Số lần xem: 650
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  11
 Hôm nay:  10632
 Hôm qua:  8431
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11436897
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top