Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Lời Than Thở với Mẹ Maria - Tháng 10/2016 - Giuse Luca

THAN THỞ VỚI MẸ MARIA / THÁNG 10/2016 - THÁNG MÂN CÔI

MỞ ĐẦU: Mỗi khi tháng Mười đến, Giáo hội lại nhắc chúng con về “Ba Huấn Lệnh Fatima”. 

Mỗi khi đến tháng mười ,toàn thể Giáo hội lại hân hoan mừng Kính Đức Mẹ Mân Côi, rồi đến ngày 07/10 ,con lại nhớ đến cái ngày đội quân Công giáo của các nước Châu Âu đã chiến thắng quân địch ở Vịnh Lepante ,do vị tướng Don Juan d' Austriche , 24 tuổi, con của vua Tây Ban Nha làm tổng chỉ huy và đã chiến thắng, đập tan dã tâm chiếm đóng Châu Âu, tiêu diệt Kito giáo và bình địa Giáo đô Roma. Quân địch đại bại, chết hơn hai vạn quân, trong đó có vị Thủy Sư đô đốc. Đây rõ ràng là một phép lạ, là ơn phù trợ của Mẹ Maria qua tràng chuỗi Mân Côi của toàn thế giới. Đức Giáo Hoàng Pi-ô V đã lập lễ này để giáo dân ghi khắc ngày Đức Mẹ thể hiện quyền năng của Mẹ Đấng cứu Thế  .

Lạy Mẹ Maria, chúng con yêu Mẹ, Mẹ đã bao phen cứu sống thế giới. Lần này xin Mẹ lập lại trật tự và ban bình an cho chúng con. Xin giúp chúng con, mỗi người Kito hữu đều thật tâm yêu mến Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi . Amen.  **R

 

Chiến thắng tại vịnh Lepante

Năm 1571 , vua Selim II, của Đế quốc Ottoman đem đại quân đi chinh phục Châu Âu, cướp phá thành Venise. Trước tình hình đạo Kitô giáo ở Châu Âu có thể bị tiêu diệt bởi quân địch.  Đức Pio V, dòng Đa Minh liền hiệu triệu các vua Công giáo cùng hiệp nhất để chống lại quân địch. Từng đoàn trai tráng hăng hái đáp lời Đức Thánh Cha ./  Đức Pio V cử tướng Don Juan người Áo nắm tổng chỉ huy đạo quân công giáo. Ngày 17/9/1571, thủy quân công giáo tiến vào Vịnh Lepante, giàn trận đối diện với đạo quân địch. Trong khi đó tại Roma Đức Thánh Cha yêu cầu mọi người ăn chay sám hối, cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi để xin ơn chiến thắng cho đạo quân công giáo, thì ngoài mặt trận, tướng Don Juan duyệt binh qua các hàng ngũ, tay cầm Thánh Giá, ông khuyến khích anh em chiến sĩ ăn năn tội, miệng kêu tên Mẹ Maria và xông tới chiến đấu. Hôm đó là ngày 07/10/1571, trong lúc đang hỗn chiến, Đức Mẹ đã làm phép lạ cho gió thổi ngược chiều sang phía đối phương. Quá phấn khởi, tướng Don Juan liền đốc quân tiến lên chém giết quân địch. Đạo quân hùng mạnh của địch phải tan tác ,sợ hãi bỏ chạy. Sau này những tù binh bị bắt đã khai rằng họ thấy Chúa Giêsu, Đức Mẹ và thánh Phêrô, thánh Phaolô cùng vô số thiên thần tay cầm gươm chiến đấu chống lại vua Selim II và đạo quân địch, làm mắt họ mờ đi vì khói.

Đức Pio V lúc đó đang hội họp với các Hồng Y, Ngài bất chợt bước ra bên cửa sổ đứng xuất thần một lúc. Rồi Ngài quay trở vào và nói: Giờ đây chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì một cuộc chiến thắng vĩ đại đã được ban cho chúng ta. Các đấng hữu trách sau đó đã so sánh giờ Đức Thánh Cha nói với hồ sơ ghi chép về trận chiến này thì thấy hoàn toàn phù hợp. Để kỷ niệm chiến thắng này, Đức Pio V đã thiết lập lễ Đức Mẹ Mân Côi vào ngày 07/10 hàng năm, mục đích nhắc nhở chúng ta luôn tin tưởng vào sức mạnh của Tràng Chuỗi Mân Côi, nếu muốn chiến thắng ma quỷ, xác thịt ,thế gian .              (Trích :Học thuyết Trinh nữ Maria). **R

01/10/2016: ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC VÀO NƯỚC TRỜI

Ý cầu nguyện: Cầu cho các thiếu nữ công giáo.

Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ đầy ơn phước, con kính chào Mẹ. Mẹ ơi, bình thường con vẫn yêu mến Mẹ, ngày nào con đi lễ, con cũng rước lễ đền tạ để kính dâng lên Mẹ, mỗi khi con nhìn vào ảnh Trái tim Mẹ ,con lại thấy 7 lưỡi gươm đâm vào tim , thêm vào đó là một vòng gai. Mẹ ơi, đời Mẹ luôn đau thương, một cô thiếu nữ mới lớn, tâm hồn còn trinh trong, Mẹ cũng có biết bao ước mơ cháy bỏng, thêm vào đó Mẹ cũng muốn một vị hoàng tử nào đó chiếm đoạt lòng mình. Diễm phúc thay Đấng ấy lại là vua trời, đời Mẹ khi được chọn vào một địa vị cao sang như vậy, Mẹ cũng có một cái giá để trả. Ngay từ đầu Mẹ đã phải khổ đau, khổ đau khi vừa mới đính hôn đã bị vị hôn phu hiểu lầm và dự định từ bỏ Mẹ. Một sự hiểu lầm chết người, nhưng Mẹ đã vui lòng chấp nhận Thánh Giá đầu tiên khi thưa lên cùng Thiên Chúa hai tiếng “Xin Vâng”. Mẹ đang mang thai nhưng lại chấp nhận hy sinh để đi phục vụ một người chị cũng đang mang thai. Thế rồi đời sống khó nghèo của Thánh Gia luôn đeo đuổi Mẹ. Ngày Mẹ sinh con đầu lòng cũng chẳng có chút may mắn nào, thật là buồn khi Mẹ bị các hàng quán, phòng trọ từ chối cho trú ngụ chỉ vì Thánh Gia quá nghèo. Ngày Mẹ sinh con cũng chỉ là nhờ hơi ấm của ổ rơm và bầy thú vật thở phì phò để chống lại cái giá rét mùa đông. Thế rồi khi vừa sinh xong thì lại phải bồng bế con chạy trốn không khác gì một tội phạm, nhà cửa của mình thì bỏ lại, đi lang thang qua xứ lạ quê người để tìm nơi trú ngụ và kiếm kế sinh nhai bằng hai bàn tay trắng. Ngày Mẹ được lệnh đưa con trẻ về, thay vì về thẳng nhà xưa chốn cũ, thì Mẹ lại phải bôn tẩu, xa lánh, tìm nơi khác để sinh sống cũng chỉ vì sự an toàn của hài nhi. Ông vua độc ác Herode Cha đã tìm cách tiêu diệt con trẻ khiến cho Thánh Gia phải trốn chạy ngày nào. Hôm nay khi được về nhà thì lại gặp phải ánh mắt dữ tợn, đầy căm thù của ông vua Herode con. Đời Mẹ chẳng lúc nào vui chỉ vì Mẹ đã thưa hai tiếng “Xin Vâng” và quyết tâm dâng hiến đời mình cho Đấng mà Mẹ đã hết dạ tôn thờ.

Thế rồi kiếp nghèo vẫn cứ nghèo, cứ ngỡ khi mình già, lúc đó con mình khôn lớn, nó sẽ đỡ đần cho cha mẹ lúc tuổi già. Nào ngờ đứa con ấy lại lạnh lùng tuyên bố: “Con còn phải chu toàn bổn phận với Cha của Con”, đứa con ấy đã vô tình làm cho cha mẹ thêm hụt hẫng. Đến khi Chúa Giêsu ra đi thi hành sứ vụ, Mẹ thấy con mình thứ gì làm cũng được,cũng tốt , ngỡ đâu sẽ được thiên hạ chấp nhận, tôn vinh. Ai ngờ Chúa đi tới đâu thì tiếng trước là hoan hô, tiếng sau lại là đả đảo. Mẹ đã khốn cực nhìn thấy con chịu đòn vọt, tủi nhục thê thảm trên Thánh Giá. Đứa con này vừa chết, tưởng đâu Mẹ sẽ bớt khổ, ai ngờ trước khi chết người Con ấy lại trao cho Mẹ không phải một đứa con, nhưng là một đàn con khác đông đảo hơn, không phải chúng hiền lành thơm thảo, thánh thiện như đứa con trước, nhưng mặt mày những đứa con sau này ,đứa nào cũng bặm trợn, ác ôn, lọc lừa, phản bội. Mẹ ơi, đến giai đoạn này thì lòng Mẹ quá điên đảo rồi, bằng chứng là đi tới đâu Mẹ khóc tới đó, đã có biết bao lần Mẹ thân thưa cùng ông Chủ tối cao: Ông ơi, ông giết tôi đi, làm sao tôi có thể sống nổi khi đứa con đầu đã chết tức tưởi, giờ thì đứa con thứ hai còn làm cho Mẹ chúng đau đớn khủng khiếp hơn.

Hôm nay cũng là ngày con kính Thánh Terexa, con là đứa con tội lỗi, con được trở lại cùng Chúa là nhờ ơn trợ giúp của Thánh Terexa cách đây 36 năm, con rất biết ơn Thánh Terexa cho nên con cầu nguyện hoài. Hôm nay con mừng kính Thánh Terexa nhỏ, con dâng hết gia đình con cho Ngài, con cũng xin dâng tất cả các thiếu nữ Công giáo, con chỉ xin cho họ một điều thôi, Xin Thánh Terexa giúp họ giữ lòng trinh khiết, đừng dùng bản thân mình để gây dịp tội cho kẻ khác qua các mốt thời trang quá trống, quá ngắn, quá hở hang. Con chỉ xin Thánh Terexa Nhỏ có bấy nhiêu thôi, con xin khoán hết cho Thánh Terexa với một điều kiện: Con sẽ cổ võ cho nhiều người yêu mến và bắt chước đời sống thánh thiện của Chị , con ước gì Chị ký giao kèo với con, xin Thánh Nữ hãy chúc lành cho người vợ và các con, cháu thân yêu trong gia đình con.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Điều kiện để được Chúa Giêsu yêu. Lạy Chúa, khi con đọc qua đoạn Tin Mừng này, con hiểu rằng: Chúa là Thiên Chúa quyền năng, khôn ngoan thượng trí, không ai thông minh, khôn ngoan hơn Chúa. Cho nên Chúa muốn đừng ai tỏ ra mình là người thông mình, khôn khéo. Vì thế khi đến với Chúa, tất cả chúng con phải tỏ ra đơn sơ, giống như một em bé ,luôn muốn ở trong vòng tay của người mẹ, nếu được ở trong vòng tay mẹ mình, thì cho dù sống ở đâu, chúng con cũng cảm nhận đó là thiên đàng. Thiên Chúa chỉ vui lòng, chỉ hạnh phúc nếu chung quanh Chúa toàn là trẻ thơ, trong trắng, như vậy thế gian không có bóng dáng tội lỗi, không có điều gì làm con sợ hãi, thất vọng và lòng con chỉ tràn đầy niềm cậy trông và yêu mến.

Bài Phúc Âm hôm nay rất hợp với đường đối sống Thánh của chị Thánh Terexa Nhỏ và đây cũng là cách Chúa Giêsu mời gọi chúng con nên Thánh. Thánh Terexa đã chọn Chúa và chị đã để cho Chúa làm mọi sự, bất kỳ là việc lớn hay nhỏ, chị cho rằng ơn gọi mà chị nhận được từ tay Chúa chính là ơn gọi tình yêu đáp lại tình yêu. Đây cũng chính là con đường nên Thánh mà Thánh Nữ muốn giới thiệu với mọi người. Lạy Chúa, cuộc đời của Thánh Terexa hết sức bình thường dưới con mắt mọi người, đến đỗi một chị Dòng cùng tu với chị Thánh đã nói rằng: Không biết là sau khi chị Thánh qua đời thì nhà Dòng sẽ viết như thế nào về cuộc đời chị Thánh. Cũng có nghĩa là: Chị Thánh đã làm những việc hết sức bình thường dưới con mắt mọi người, nhưng dưới con mắt của Thiên Chúa thì những công việc ấy chị Thánh đã làm một cách hết sức phi thường.

Lạy Chúa, sống Thánh mà không ai biết mình sống Thánh như thế nào, thì rõ ràng là chị Thánh Terxa đã khiêm tốn biết bao. Xin giúp con cũng biết chọn con đường đơn sơ phó thác như Thánh Terexa Nhỏ mà con kính nhớ hôm nay. Amen.**R

02/10/2016: ĐỨC TIN VÀ BỔN PHẬN CỦA NGƯỜI TÔI TỚ.

Ý cầu nguyện: Cầu cho mọi người biết yêu mến Chuỗi Mân Côi.

Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính thờ và yêu mến Thiên Chúa Ba Ngôi. Lạy Chúa, nếu con suy nghĩ một chút thôi, con sẽ thấy trời đất, vũ trụ bao la, trên trời có muôn vàn tinh tú, dưới nước biển gầm sóng vỗ, có biết bao nhiêu là cá, trên trời có biết bao loài chim, trên đất liền thì có con người đẹp đẽ, thông minh thống trị, chung quanh còn có biết bao côn trùng, sinh vật và dã thú. Có những thứ con có thể nhìn thấy, có những thứ con chưa hề nhìn thấy nhưng nó vẫn tồn tại một cách kỳ diệu. Như vậy ai là chủ của tất cả các giống loài cùng muôn vật ? Đấng đó trước tiên phải có quyền năng và phải có sự sống vĩnh cửu. Đã từ rất lâu, con nhận ra và tin rằng có một Đấng như vậy đang tồn tại, đang quan sát, đang điều hành và đang giúp cho muôn loài phát triển. Và con tuyên xưng rằng: Đấng Chúa tể vạn vật mà con từ lâu nay vẫn tôn thờ và xưng tụng , Ngài là Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa rất đáng mến yêu của con, con thờ lạy và tôn vinh Ngài.

Hôm nay con muốn cầu nguyện cho các cấp lãnh đạo trên địa cầu. Chính những vị này thay quyền Thiên Chúa để thống trị phần nào trên địa cầu này. Bổn phận của những vị này như những người quản lý, những tôi tớ nhận quyền từ ông chủ lớn để phân phát của cải lương thực cho các tôi trai tớ gái trong nhà chủ đúng thời đúng buổi. Thế nhưng thế giới hôm nay ngày càng hỗn loạn, người đói thì đói hơn, người khổ thì khổ hơn, người thất học vẫn cứ thất học, môi trường sống ngày càng ô nhiễm, bệnh tật càng lúc càng nhiều, chiến tranh loạn lạc khắp nơi.

Hôm nay là ngày lễ kính Thánh Terexa. Thánh Terexa là một vị Thánh rất trẻ, bà không thông thái theo đường học vấn, nhưng bà lỗi lạc trong cách sống Thánh. Bà đã phát minh ra một cách sống Thánh thật tài ba, các sống Thánh của bà không giống với bất kỳ vị Thánh nào, Thiên Chúa đã rất hài lòng về bà nên đã ban thưởng cho bà thật xứng đáng. Xin Thánh Nữ Terexa chúc lành cho các bà, các chị, các cháu gái hôm nay thật nhiều hoa hồng hòa bình, nhất là trên biển đông và biển hoa đông, để cho các quốc gia Đông Nam Á và Châu Á biết đoàn kết thương yêu nhau.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Đức tin và cung cách phục vụ Thiên Chúa. Lạy Chúa, hôm nay Chúa muốn dạy các Môn Đệ 2 bài học: Bài học thứ nhất về đức tin, bài học thứ hai về cung cách phục vụ. Lạy Chúa, các Tông Đồ ngày xưa được diễm phúc sống cùng Chúa, nghe Chúa giảng, chứng kiến các phép lạ Chúa làm nhưng họ vẫn chưa tin Chúa nên vẫn chưa thể sống tốt như lòng Chúa mong muốn. Trong đầu các ông chỉ luôn nghĩ về vật chất, trần tục, các ông thấy Chúa làm phép lạ, giảng hay nên tưởng rằng: mai sau Chúa sẽ làm vua, nên ra sức tranh giành quyền lợi, địa vị. Ngày nay chúng con đây, ai cũng giữ đạo lâu năm, nhưng cách thể hiện lòng tin, cách sống đạo cũng quá hời hợt, ích kỷ, cầu danh, cầu lợi. Thực tế thì con người chúng con đi tới đâu thì gây tai họa đến đó, nói trước quên sau, miệng nói nhưng đến lúc làm thì không làm được.

Lạy Chúa, cũng chỉ vì chúng con không có đức tin, hay nói cho đúng hơn, đức tin của chúng con chưa bằng một hạt cải. Nếu thế giới có đức tin thì hạ giới từ lâu đã có thiên đàng. Lạy Chúa, Chúa luôn nhắc nhở con: bổn phận con là phải yêu mến, tôn thờ một mình Chúa, yêu thương giúp đỡ anh em và hết lòng làm vinh danh Chúa. Lạy Chúa, hôm nay Chúa muốn dạy con thêm một bài học nữa, đó là phục vụ trong khiêm tốn, đừng làm chút gì đó rồi có ý khoe khoang như người Phariseu. Xin cho con biết khiêm tốn, tự hạ, tìm chỗ cuối rốt, để cho Thiên Chúa được vinh danh và cho mọi người anh em con được ơn cứu rỗi.

Xin Chúa giúp chúng con sống thật tốt, yêu mến Mẹ Maria nhiều và dành nhiều thời giờ để tôn kính Mẹ qua các tràng Chuỗi Mân Côi. Amen.**R

03/10/2016: AI LÀ ANH EM CỦA TÔI ?

Ý cầu nguyện: Cầu xin cho các linh hồn trong Giáo xứ.

Hôm nay thứ hai, ngày con xin ơn kính mến Chúa qua lời cầu bầu của các Tổng Lãnh và các Thiên Thần Bản Mệnh. Lạy Chúa, trước tiên con nhớ đến Mẹ Maria của con. Lạy Mẹ, con yêu mến Mẹ, con xin Mẹ nhắc con lần hạt trong tháng này để chứng tỏ con luôn yêu mến Mẹ / xin Mẹ cũng giúp con yêu mến Chúa, nhớ đến Chúa nhiều hơn. Mà Chúa bảo con: khi con yêu mến Chúa thì con phải nhớ đến anh em con, mà anh em con chính là các linh hồn trong Giáo xứ đã ra đi trước con. Con ước gì Chúa thương tha hết phần phạt cho họ.

Con yếu đuối, con xin lỗi Chúa, con sám hối, con cố công đền tội của con, nhưng các đẳng là những anh em, tiền bối đi trước con thì họ không còn cơ hội để đền tội, để lập công, họ chỉ trông chờ vào người còn sống như chúng con. Chúng con sẽ xin lễ, lần hạt, hy sinh, xin Chúa tha phần phạt cho họ, xin Chúa hãy tha thứ mọi lỗi lầm cho các anh em con. Con tạ ơn Chúa.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Ai là anh em của tôi. Nếu con hỏi một em bé “em yêu thương ai nhất ?”, đương nhiên nó sẽ nói là “ông bà, cha mẹ, anh em của con”. Nếu con hỏi một người lớn, người lớn sẽ nói là “cha mẹ, vợ con, anh em, họ hàng, đồng nghiệp, các ân nhân”. Nhưng Chúa Giêsu đã dạy: không phải chỉ có thế, mà còn là “những người nghèo đói, bệnh tật”. Chúa bảo con thứ tình yêu mà Chúa dạy không hề bị giới hạn về màu da, huyết thống hay tiếng nói tôn giáo, giai cấp hay ý thức hệ /  còn những ai là người thân của Chúa là tất cả những ai nghe và thực hành lời Chúa dạy . Lạy Chúa, Chúa muốn hỏi con: ai là thân cận của con. Con đã trở nên thân cận với mọi người hay chưa ? Lạy Chúa, Chúa muốn con yêu mến Chúa như người Cha của mình và yêu mọi người như anh em. Tình yêu đó không cần phải đi đâu xa mà là tất cả mọi người, trước hết là những người ở gần chúng con. Ở đây Chúa cũng muốn nhắc nhở con rằng: Tình yêu của Chúa không giới hạn theo cách hiểu của các Kinh Sư Do Thái, họ muốn đưa ra những rào cản, họ muốn ẩn nấp đâu đó để tránh bớt những đòi hỏi bao la do luật bác ái dạy. Chúa Giêsu cũng có ý trách mắng lòng dạ hẹp hòi của các ông Kinh Sư khi đưa ra câu hỏi: Ai là người thân cận của tôi. Chúa đã không muốn vòng vo nên ngay lập tức đưa ra một câu chuyện để giải thích rõ về vấn đề này. Lạy Chúa, anh em của con là bất cứ ai con thấy trên đường đi, Chúa biết con không thể giang tay ôm cả thế giới, Chúa chỉ muốn con thấy ai đáng xót thương là con phải lập tức cứu giúp ngay, đừng hẹn, đừng chần chờ, đừng né tránh.

Lạy Chúa, từ bài học trên đây, Chúa muốn con rút ra một kinh nghiệm sống : Muốn chu toàn giới răn yêu thương, Chúa đòi con phải có hành động cụ thể, phải áp dụng với tất cả mọi hạng người kể cả những người mà con không ưa, hễ thấy ai gặp hoạn nạn là con phải cứu giúp ngay. Lạy Chúa, Kito giáo chính là đạo tình yêu, Thiên Chúa là tình yêu, Chúa muốn con phải có hành động cụ thể với tha nhân, nếu không thì con chính là một Kito hữu giả hiệu / lòng mến mà không sinh hoa trái là lòng mến giả tạo, là thứ hoa trái bằng nhựa, họ chỉ yêu Chúa bằng môi miệng không khác gì con dã tràng xe cát biển đông.

Lạy Chúa, xin giúp con yêu Chúa thật lòng, yêu như Chúa yêu, yêu từ trong gia đình, yêu ra chòm xóm, yêu trong giáo xứ, yêu từ trong đoàn hội trước, điều đó minh chứng rằng con yêu Chúa thật. Amen.**R

04/10/2016: MARIA ĐÃ CHỌN PHẦN TỐT NHẤT

Ý cầu nguyện: Cầu cho anh em lương dân.

Hôm nay thứ ba, ngày con suy gẫm về đức tin và những cực hình mà các Thánh Tử Đạo phải chịu khi tuyên xưng niềm tin vào Chúa. Lạy Chúa, đức tin của tổ tiên chúng con vào thời kỳ mở đầu, giữa lúc mà các vị thừa sai đang gặp rất nhiều khó khăn về ngôn ngữ và phong thổ, về tập quán của một dân tộc mà kiến thức của họ đang trong thời kỳ phong kiến, nho giáo, tranh tối tranh sáng. Theo con hiểu thời đó con người ta di chuyển từ nơi này đến nơi khác chỉ là thuyền, là ngựa, là đi bộ. Tiếng nói của địa phương lạ lẫm và khác hẳn với văn chương Châu Âu. Thế mà các vị Thừa Sai đã nhẫn nại vượt qua, vừa giảng đạo vừa tìm cách làm ra chữ quốc ngữ để rồi sau đó chịu bách hại một thời gian thật dài. Nhiều khi con thắc mắc: Có phải dân tộc Việt Nam là dân Chúa chọn ở vùng viễn đông không ? Nếu đọc lại lịch sử giáo hội, con thấy số người tử vì đạo cũng rất đông, không khác gì thời bách đạo tại Roma, các Kito hữu chịu biết bao cực hình, gian khổ. Con cứ tưởng chúng con khổ như thế thì bù lại thời gian sau này sẽ an vui hạnh phúc hơn, nào ngờ đất nước chúng con nhỏ bé, nghèo khổ lại chịu binh biến suốt nhiều thế kỷ, hết nước này đến nước khác đô hộ. Cho đến hôm nay khi nhìn lại, chúng con càng khốn khổ hơn, chẳng có lúc nào đất nước được bình yên.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Maria đã chọn phần tốt nhất. Lạy Chúa, loài người chúng con cũng cần có lương thực bổ dưỡng để sống. Chính vì thế nên chúng con phải chọn lựa thứ thực phẩm nào bổ dưỡng nhất để ăn. Trong cuộc sống đạo cũng thế, phần linh hồn chúng con cần có lương thực để ăn. Lạy Chúa, linh hồn chúng con cần Thánh Thể và lời Chúa, là hai món ăn bổ dưỡng nhất, giúp cho linh hồn chúng con đạt được sự sống đời đời. Ngoài ra khi chúng con ăn uống lời Chúa và Thánh Thể, chúng con cần phải đem ra thực hành, đó là săn sóc, chia sẻ giúp mọi người để họ cũng được sống khỏe, sống dồi dào như chúng con. Chính vì Chúa luôn thương ban muôn ơn lành cho con, giúp con có thể sống hạnh phúc nên chúng con cũng cần phải tỏ lòng yêu mến Chúa thật đậm đà.

Hôm nay Chúa dạy con một bài học qua câu chuyện phục vụ của hai chị em Matta và Maria. Trong giáo hội hiện nay, hay trong thời Chúa Giêsu giảng đạo cũng thế, luôn có những người đi theo Chúa để nghe lời Chúa giảng, nhưng cũng có những người đi theo Chúa để lo phục vụ nhu cầu cho thân xác. Theo ý Chúa thì người lắng nghe lời Chúa vẫn tốt hơn, nhưng nhu cầu thể xác của con người cũng không thể bị lãng quên. Tuy nhiên đây là hai thái cực, Chúa bảo đừng lo lắng thái quá, đừng vì nhu cầu thân xác mà quên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu hoặc các Đấng trong Giáo hội cũng cần có người phục vụ, Chúa chỉ sợ chúng con ăn no quá lại sinh ra làm biếng và cũng có thể là ăn quen nhưng nhịn không quen, rồi vì ăn uống mà lơ là việc rao giảng nước Chúa. Xin Chúa giúp con có đủ ơn khôn ngoan để vững bước đi giữa hai thái cực này.

Chúa dạy con: phục vụ kiểu nào cũng tốt nhưng nếu phục vụ mà chỉ để kể công, hoặc cho mình là quá quan trọng và chị không cho phép bất cứ ai lãng quên chị. Lạy Chúa, nhiều người trong chúng con cứ lấy cớ đi làm kiếm tiền để nuôi gia đình, và thế là họ bỏ quên mất Chúa, họ đi làm suốt, chẳng còn thời giờ để đi lễ, đi nhà thờ. Như vậy là sai ! Một điều nữa Chúa có ý muốn dạy con: khi phục vụ thì hãy cố quên mình đi, như thế Maria đã chọn đúng nhất.

Lạy Chúa, con muốn đặt Chúa vào chỗ nhất trong tâm hồn con. Xin giúp con loại bỏ tính nhỏ nhen, ích kỷ để con luôn sống quảng đại với Chúa và với anh em con. Amen.---**R

05/10/2016: CHÚA GIÊSU DẠY CẦU NGUYỆN

Ý cầu nguyện: Cha mẹ nên gần gũi con cái nhiều hơn.

Hôm nay thứ tư trong tháng Mân Côi, con kính mến Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Hôm nay con cũng kính vị hôn phu thanh sạch của Đức Mẹ, là dưỡng phụ Chúa Cứu Thế. Lạy Chúa, con người càng văn mình thì càng muốn rời bỏ tổ ấm gia đình, việc rời bỏ này có nhiều lý do. Hôm nay xin Chúa dạy con cách phân tích tại sao con người ngày nay muốn lìa xa tổ ấm, không muốn ấp ủ, thương yêu con cái, và nhất là không muốn sinh nhiều con cái vì vừa phải nuôi nấng tốn kém, vừa phải chăm sóc mệt nhọc. Lạy Chúa, tại sao như vậy ? Theo con nghĩ: tình thương đã giảm dần, tình cảm con người dần dần khô cạn, co rút lại, ích kỷ trong cách nghĩ, cách nói, cách làm. Vì sao lại như thế ? Vừa rồi con có đọc một bài văn của một em bé, hay nói cho đúng hơn một câu chuyện mà em bé muốn đề bạt lên cha mẹ mình. Nghe qua thì con có cảm nhận có một chút tếu tếu, nhưng càng nghĩ, con càng thấy thấm thía, một tâm sự buồn của một chú bé mới 5 tuổi, chưa lớn đã khôn. Đây có phải là một lời ca thán hay một bài học, một tiếng chuông báo động muốn thức tỉnh đầu óc quá mê muội của các bậc cha mẹ khi ở nhằm vào cái thời mà mạnh ai nấy sống, không còn ai muốn để ý quan tâm đến ai nữa, cho dù hai tiếng cha mẹ luôn luôn là một sự thiêng liêng cao cả nhất trên đời này, nhưng đến hôm nay thì từ từ nó đã mất giá một cách hết sức thê thảm. Thê thảm ở chỗ: cha mẹ sẵn sàng moi đứa con trong ruột mình ra để mà vất đi. Ôi ! Con người thật lạnh lùng và tàn bạo, con người thời nay còn hung ác hơn loài hổ dữ. Người ta trách con cái bội bạc với cha mẹ, nhưng đây rõ ràng là cha mẹ ác độc hơn loài cầm thú. Con nói như thế có nghĩa là: con cái chưa lớn, chưa khôn, chưa biết nhân nghĩa nên nó có thể tệ bạc với cha mẹ, nhưng sao cha mẹ lớn khôn, già lõi rồi mà lại tàn nhẫn với con cái như thế. Có phải là tội cha nặng hơn tội con sao ?

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Chúa Giêsu dạy các Môn Đệ cầu nguyện. Lạy Chúa, phần xác con người sống nhờ hơi thở, phần hồn người Kito hữu sống nhờ vào lời cầu nguyện. Hôm nay tháng mười, con cái của Mẹ Maria sống nhờ vào tràng chuỗi Mân Côi. Mục đích của con khi cầu nguyện, đúng như ý Kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu dạy: Cầu nguyện cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Ý Chúa là chúng con phải làm vinh danh Chúa, Chúa cũng muốn dạy con khi cầu nguyện thì phải khiêm nhường, tín thác, từ đó Chúa mới ban ơn, chúng con chỉ đón nhận được ơn Chúa khi biết tha thứ cho anh em con.

Lạy Chúa, từ nay con sẽ dùng Kinh Lạy Cha như một tiêu chuẩn để sống, để cầu nguyện, vì đây là một kinh đọc hoàn hảo nhất. Xin cho con biết quý trọng việc lần hạt, biết nghe lời Mẹ dạy, và luôn sống đúng tinh thần của Kinh Lạy Cha. Amen.---**R

06/10/2016:  HÃY KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

Ý cầu nguyện: Cầu cho ơn gọi Linh Mục, Tu Sĩ.

Hôm nay thứ năm, ngày con kính phép Thánh Thể Chúa. Lạy Chúa, ngày xưa khi dân Chúa còn ở trong hoang địa, Chúa đã ban Manna và chim cút cho họ ăn, và họ đã sống suốt 40 năm trong hoang địa. Lẽ ra con đường từ Ai Cập về Palestina chỉ mất một vài tháng, nhưng sao dân Chúa lại đi suốt 40 năm? Là vì dân Chúa quá bội bạc nên bất cứ ai lúc đó đủ 20 tuổi tính theo sổ danh bộ ,đều phải chết trước khi vào đất hứa. Riêng Moisen chỉ vì có chút nghi ngờ quyền năng của Thiên Chúa khi ông cầm gậy gõ vào hòn đá đến 2 lần cho nước chảy ra, cho nên ông chỉ được đứng ở một đồi núi cao nhìn vào đất hứa nhưng không được vào.

Từ hình ảnh 40 năm đi lưu lạc trong hoang địa, con lại nghĩ đến kiếp lưu đày của con ở đời tạm này. Hôm nay con đã đi được 70 năm, và chắc là con cũng còn có thể đi được chục năm nữa, nhưng rồi trước sau gì con cũng đến. Con chỉ xin Chúa đừng để con chết ở bên ngoài, xin hãy cho con vào được bên trong và được sống. Khi nhớ đến hoang địa, con lại nhớ đến Mana, con lại nhớ đến phép Thánh Thể. Ngày xưa Chúa giận là Chúa giết chết như lụt Đại Hồng Thủy, biển đỏ Sodoma, hoang địa. Nhưng ngày nay Chúa không giết chúng con như thế nữa, Chúa đã cho con nhiều cơ hội để lập công, chuộc tội. Con xin tạ ơn Chúa, xin Chúa  giúp con dọn lòng cho thanh sạch để mỗi khi con lên rước Chúa, lòng con sẽ xứng đáng là máng cỏ thấp hèn nhưng ấm cúng cho Chúa ngự trị.

Hôm nay con cũng muốn cầu xin cho các em trong nhóm ơn gọi của Giáo xứ. Ngày xưa con đi tu, con được các Cha cho vô Dòng và giáo dục, săn sóc. Ngày nay các em được ở nhà, đỡ tốn kém cho giáo hội, cho gia đình. Ngày xưa con đi tu nhưng không thành, ngày nay con cầu nguyện và tìm cách giúp những em có thiện chí, bằng cách này hay cách khác. Lạy Chúa, ơn gọi Linh Mục, Tu sĩ: Có những em tu ra làm các Sơ để giúp cộng đoàn, có những em đi tu Linh Mục ra các chủng viện để dạy chuyên môn, ra các giáo xứ để phục vụ cộng đoàn. Điều nào cũng tốt, xin Chúa ban ơn soi sáng cho các em. Hiểu được lý tưởng và đường lối sống đạo  mà các em đang đeo đuổi, để các em tìm được ơn gọi, tìm được lý tưởng đời tu của mình, hầu sau này giúp ích cho giáo hội trong việc mở mang nước Chúa. 

 Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Hãy cầu nguyện kiên trì. Lạy Chúa, loài người chúng con thống kê sơ bộ hiện thời có 7 tỷ người. Nếu mỗi ngày có từng ấy người kêu ca, van xin cùng Chúa đủ mọi thứ thì Chúa sẽ giải quyết cách nào. Cũng có người cầu xin cho sáng danh Chúa, cũng có người cầu xin những sự lợi lộc cho bản thân, thôi thì đủ tỷ tỷ điều họ xin, làm sao Chúa có thể nghe cho hết được, đó là chưa kể có những người xin những điều thật oái oăm khiến cho người phàm như con phải nổi giận. Con không biết Chúa sẽ nhân từ cỡ nào để có thể chịu đựng được, thế nhưng xem ra Chúa nhân từ thật, bởi vì nhiều lần Chúa dạy chúng con phải kiên trì hết sức. Nhưng Chúa ơi, thời đại hôm nay thứ gì cũng nhanh: máy bay nhanh, hỏa tiễn nhanh, Auto nhanh, xe gắn máy, xe đạp, thứ gì cũng nhanh, ai cũng muốn nhanh. Nhất là vào thời internet lại càng nhanh hơn, ai cũng vội vội vàng vàng, mì ăn liền, thức ăn nhanh.

Lạy Chúa, bài Tin Mừng hôm nay Chúa muốn dạy con cầu nguyện bằng sự nhẫn nại. Chúa dạy như thế không phải là Chúa không nghe, không biết chúng con xin gì, hay Chúa làm ngơ không muốn ban ơn. Nhưng Chúa muốn ban thêm đức tin để con vững lòng cầu xin. Nếu con xin mãi mà chưa được thì đó là ý Chúa muốn con phải kiên trì, Chúa muốn nhìn xem sự cậy trông của con có vững vàng không. Chúa cũng muốn có nhiều cách đáp ứng lời con cầu xin, cũng có thể thay vì ban ơn này, Chúa lại ban cho con ơn khác. Điều Chúa muốn nhắc con là : Chớ có ngã lòng, đừng phàn nàn kêu trách, bởi vì Ngài là Cha đầy lòng yêu thương, Ngài đáp ứng cách nào có lợi nhất cho con. Bởi thế khi con cầu nguyện, con phải hết sức tin tưởng, hãy biết phó thác vào Chúa quan phòng.

Lạy Chúa, xin cho con biết yêu Chúa trên hết mọi sự. Đây là con nài xin chứ không phải ra lệnh, xin  giúp con luôn sống trong tâm tình đứa con hiếu thảo của Chúa. Amen.---**R

07/10/2016: HÃY SỐNG THEO GƯƠNG MẸ - KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Ý cầu nguyện: Cầu cho các bệnh nhân.

Hôm nay thứ sáu đầu tháng, ngày con đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lạy Chúa, theo điều lệ quen thuộc, bất cứ ai có lòng kính Thánh Tâm Chúa thì đều phải xưng tội để rước lễ đền tạ Thánh Tâm Chúa. Con vẫn thường đi xưng tội ở Xứ nhà, thứ sáu hàng tuần có Cha Phó ngồi tòa, nhưng con thấy có rất ít người đi xưng tội, mà trong Xứ lại có nhiều Hội đoàn, gia đình phạt tạ cũng rất đông hội viên, thế nhưng có rất ít người đến tòa cáo giải, cho dù là tuần đầu tháng cũng thế, các bà thì còn đông một chút, chứ các ông thì quá ít.

Nghĩ lại con cũng mừng, mừng vì Giáo dân trong Xứ mình thánh thiện, rất ít phạm tội, như vậy Chúa Giêsu sẽ vui mừng lắm, vui mừng vì có ít con chiên lạc. Con lại đâm ra thắc mắc: Không lẽ giáo xứ mình thánh thiện thế sao ? Hay là người ta đi xưng tội ở Giáo xứ khác, hay cũng có khi là người ta xét không ra tội ? Điều này con nghĩ đi, nghĩ lại thì thấy thật nguy hiểm, hoặc là người ta thánh thiện, hoặc là người ta chai lỳ trong tội, người ta xét không ra tội, không thấy mình có tội, thấy mình quá thánh thiện rồi cứ thế mà lên rước lễ. Lạy Chúa, nếu đúng vậy thì nguy hiểm thật ! Nhưng thôi, con cứ suy nghĩ theo chiều có lợi cho chúng con, ai cũng có lương tâm, lương tâm làm chứng tốt cho mình là được. Nhưng con chợt nghĩ: Nhỡ như bọn ăn cướp nó cũng có lương tâm, nhưng lương tâm cũng bảo nó là cướp của người khác không có tội, hoặc lấy xài đỡ trong lúc túng thiếu, khi nào giàu có thì trả lại cũng chẳng muộn. Lạy Chúa, suy nghĩ đến đây thì con đành chịu thôi, việc xét xử như thế nào là quyền của Chúa, con không có quyền, nên con không dám, con chỉ xin Chúa xem xét.

Riêng con: Thứ nhất, con xét về đức bác ái trong gia đình, trong Giáo xứ con có phạm hay không ? Thứ hai, trách nhiệm của con đối với gia đình, đối với cộng đoàn, con có chu toàn hay không, con có nóng giận, kiêu ngạo, có nói xấu, có suy nghĩ dâm ô với ai, có ước muốn tà dục với ai, có thích xem phim ảnh bậy bạ không, có bỏ lễ, bỏ Kinh, có nói tục, làm gương xấu không ? Nhiều tội thì con ghi ra cuốn sổ cho đỡ quên, rồi khi xét mình xong, con xin với các Thiên Thần, với các Thánh, với Đức Mẹ nhắc nhở con lỡ con có điều gì quên sót, rồi sau đó con mới lên xưng tội. Làm việc đền tội Cha cáo giải kêu làm và còn làm thêm một chút việc bác ái cho chắc ăn. Lạy Chúa, giữ đạo cho tốt không phải dễ, sống Thánh không có dễ, ma quỷ nó không có ngủ gục đâu, nó chọc phá con đủ kiểu, nó bày đủ trò. Con luôn phải kêu xin Đức Mẹ và Thánh Yuse, các Thiên Thần, các Thánh bổn mạng cứu giúp con. Nếu không có ơn trợ giúp thì ma quỷ sẽ bóp chết con ngay.

Lạy Chúa, hôm nay con đền tạ Trái tim Chúa, xin Chúa thiêu cháy tội con, xin Chúa hủy bỏ mọi tính mê tật xấu, xin Chúa giúp con đền tạ Trái tim Chúa cho xứng đáng. Hôm nay là tháng Mân Côi, con dành một chút để suy gẫm về Kinh Kính Mừng. Lạy Chúa, con hiểu rõ tác dụng của Kinh Kính Mừng, vì thế con rất hối tiếc vì những ngày tháng  con đã bỏ phí mà không lần hạt. Mẹ ơi, con chưa bao giờ dám buông lời xúc phạm đến Chúa, đến Đức Mẹ, đến Kinh Mân Côi, nhưng con có cái tật lười biếng, chỉ thích chơi, ngủ chứ không thích lần hạt. Mẹ ơi, mệnh lệnh Mẹ truyền hay Mẹ van xin ? Con nghĩ là Mẹ năn nỉ van xin, chứ Mẹ không hăm dọa. Mẹ bảo chúng con thể hiện tình yêu Mẹ, tình yêu Chúa qua việc lần hạt, con lần hạt là con yêu Mẹ, yêu Chúa, yêu Hội Thánh, và yêu cả bản thân và gia đình con.   Lạy Mẹ, xin giúp con yêu Mẹ qua Chuỗi Mân Côi, xin thánh hóa chúng con, để chúng con có thể sống bên Mẹ mãi mãi. Amen.**R

08/10/2016: AI ĐƯỢC CHÚA YÊU THƯƠNG ?

Ý cầu nguyện: Cầu cho những người già cả, neo đơn.

Hôm nay thứ bảy, ngày con kính trái tim Đức Mẹ. Mẹ ơi, hôm nay con dâng thánh lễ có ý đền tạ Trái tim Mẹ. Hôm nay trong tháng Mân Côi, con không có chút công đức, hy sinh hay hãm mình nào, chỉ là một ít Kinh Mân Côi con dâng lên Mẹ, xin Mẹ vui lòng chấp nhận. Mẹ biết con chân thành yêu Mẹ, con cũng dâng những việc bổn phận con làm hằng ngày cho Mẹ, thay vì con có thể đi chơi, giải trí, tán gẫu, nhưng con ngồi viết bài để ca tụng Mẹ. Xin Mẹ giúp con làm những việc này vì lòng con tôn kính Mẹ, xin Mẹ hướng dẫn con, con chẳng biết làm sao để sống cho đẹp lòng Mẹ hơn, con chỉ có chút cố gắng như vậy thôi.

Hôm nay con có ý cầu nguyện cho những người già cả, neo đơn. Năm nay con tuổi đã thất tuần, thân thể con đau chỗ nọ chỗ kia, nhưng con cố gắng được. Mỗi khi con đi lễ, con lại gặp những người tuổi lớn hơn con rất nhiều, thấy họ lê những bước chân nặng nhọc đến nhà thờ để đọc kinh, cầu nguyện, dâng lễ, tự nhiên con cảm thấy xấu hổ vì nhiều phen con lấy cớ để sinh lười biếng. Xin Mẹ tha cho con, từ nay con sẽ cố gắng nhiều hơn. Mẹ ơi, còn có rất nhiều người khác, cũng già, cũng lớn tuổi, nhưng vì hoàn cảnh con cái khó khăn, hoặc là chúng nó đối xử không tốt khiến cho các bậc lão thành không có cơ hội để đến nhà thờ, có khi còn bị con cái chúng nó còn đối xử tệ bạc không cho ăn uống tử tế. Chúng nó không săn sóc, an ủi, lại còn tiếng bấc tiếng chì khiến cho các bậc tiền bối ấy phải tủi thân.  Hôm nay con suy về ngày 08 trong tháng Mân Côi. Vì sao Mẹ muốn chúng con đọc Kinh Mân Côi? Là vì Mẹ muốn chúng con suy gẫm các nhân đức của Mẹ. Mẹ ơi, con biết rằng: Phần rỗi của chúng con đều nằm trong tràng chuỗi Mân Côi, nhờ kinh Mân Côi Mẹ làm cho tâm hồn chúng con đẹp đẽ hơn trước mặt Chúa. Vì thế cho nên nếu con lần càng nhiều chuỗi Mân Côi thì Mẹ càng trang điểm cho linh hồn con càng xinh đẹp hơn. Chính nhờ linh hồn con xinh đẹp, sẽ khiến cho Chúa vui lòng, lúc đó Chúa càng tuôn đổ nhiều hồng ân xuống trên linh hồn con. Mẹ ơi, Mẹ hứa với Phanxico: Ai đọc nhiều Kinh Mân Côi Mẹ sẽ cho lên thiên đàng, là nên Thánh. Mẹ hứa rồi, Mẹ bảo thế, con cảm ơn Mẹ, từ nay con sẽ siêng năng lần hạt nhiều hơn để con được lên ở cùng Mẹ.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Ai được Thiên Chúa yêu thương? Chúa Giêsu đã trả lời liền: Ai lắng nghe và thực thi lời Chúa thì có phúc, có phúc ở đây là phúc thiên đàng, là được Chúa yêu thương. Người thế gian có tục lệ: Ai có con làm lớn thì người đó có phúc, vì người có quyền cao chức trọng thì sung sướng cả đời. Con làm lớn thì mẹ có phúc lộc, ăn nhiều đời không hết. Khi Chúa đi rao giảng, Đức Mẹ được các phụ nữ khác cho là có phúc. Ở thế gian, gia đình nào có con làm Giám Mục, Linh Mục thì người đời cho là có phúc, cha mẹ được xưng tụng là ông bà cố, những người đó có phúc cả đời này lẫn đời sau, Mẹ Maria có phúc vì Mẹ là mẹ Con Thiên Chúa, Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng, là Đấng đồng công cứu chuộc, là Mẹ mọi kẻ cậy trông. Nhưng quan niệm này đã được Chúa Giêsu đính chính ngay: Phúc cho ai biết lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Nhưng Chúa nói thế có phải là Chúa hạ thấp giá trị của Mẹ mình không? Đây là kiểu Chúa đề cao Mẹ mình, Chúa có ý nói Mẹ là Đấng đồng công cứu chuộc. Mẹ sinh hạ Đấng Cứu Thế, Mẹ là người chú ý lắng nghe và tuân giữ thực thi ý Thiên Chúa qua hai tiếng “xin vâng”. Mẹ xứng đáng là mẫu gương cho chúng con noi theo. Chính nhờ câu nói này mà người kito hữu chúng con rất phấn khởi, vì chúng con chẳng có họ hàng ruột thịt, máu mủ gì với Chúa mà cũng được Thiên Chúa chúc phúc. Vì chúng con là tôi tớ, chỉ là bổn phận phải làm theo lệnh chủ, thế mà Chúa bảo “ai tuân giữ lời Chúa thì được làm con Chúa, được Chúa chúc phúc”. Lạy Mẹ, Mẹ thật diễm phúc, phúc của Mẹ có biết bao phụ nữ Do Thái ước ao mà không được. Mẹ được chúc phúc giữa các người phụ nữ, như lời bà chị họ Elizabet ca tụng Mẹ, diễm phúc của Mẹ là Mẹ Đấng Cứu Thế và thực hành lời Chúa dạy qua hai tiếng “xin vâng”. Diễm phúc thứ hai Mẹ có được là Mẹ đã nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Mẹ đã suy niệm lời Chúa, để lời Chúa thành lẽ sống của Mẹ. Lạy Mẹ, Mẹ là người phụ nữ hoàn hảo nhất, Mẹ vừa là mẹ Chúa Giêsu, vừa được sống với Chúa Giêsu, được nghe Chúa giảng và được sống với Chúa bằng con đường khổ nạn, Mẹ đã được sống lại với Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe và thực hành lời Chúa như Mẹ Maria. Amen.---**R

09/10/2016: ĐỨC TIN VÀ LÒNG BIẾT ƠN

Ý cầu nguyện: Xin ơn thánh hóa các lãnh đạo quốc gia.

Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính thờ Thiên Chúa Ba Ngôi. Con xin cảm tạ, đội ơn Thiên Chúa đã ban biết bao ơn lành cho chúng con. Lạy Chúa, thế giới này bất an vì con người sống thiếu công bình bác ái, họ không thương nhau đã đành, lại còn tìm cách cướp giật của nhau, tìm mọi cách để sống gian dối, lừa đảo. Lạy Chúa, Chúa tạo ra chúng con không phải là ngay từ đầu chúng con rất đơn sơ, trong sạch, lòng dạ thẳng ngay, đầu óc và con mắt đơn sơ trong sạch. Nhưng kể từ khi con người mắc lỗi lầm với Chúa thì con người đã ra hư đốn vì dám nghe lời xúi dục của ma quỷ. Lạy Chúa, sao lúc đầu Chúa không nhân từ, Chúa không yêu thương chúng con mà Chúa lại đối xử quá công thẳng, ngay khi tổ tông vừa phạm tội là Chúa đuổi ra khỏi vườn địa đàng ngay, rồi đến lụt Đại Hồng Thủy, Sodoma và Gomora. Sao Chúa không cho chúng con cơ hội? Mãi sau cơn lụt Đại Hồng Thủy thì Chúa mới hứa là không nóng giận với loài người chúng con nữa.

Lạy Chúa, con xin Chúa ban đức tin và lòng mến cho các nhà lãnh đạo, làm sao để họ có thể hiểu được nỗi thống khổ, nghèo đói bệnh tật và thương tật do bom đạn, chiến tranh, để họ cảm nhận được nỗi đau và biết xót thương người khác nhiều hơn. Xin Trái tim Chúa ban cho tất cả chúng con chút tàn lửa yêu mến, để chúng con yêu nhau nhiều hơn và làm cho Trái tim Chúa bớt khổ đau.

Lạy Mẹ Maria, hôm nay là ngày thứ chín trong tháng Mân Côi. Hôm nay con suy gẫm về Kinh Lạy Cha và kinh Sáng Danh. Mẹ ơi, trong mỗi một chục Kinh, chúng con lại tuyên xưng sự vinh quang của Chúa, có ý tán tụng danh Chúa quyền năng hằng có đời đời, Chúa là Đấng vô thủy vô chung. Đây cũng là Kinh mà chúng con xưng tụng chủ quyền tuyệt đối của Chúa trong thế gian này, thay cho những người chối bỏ Chúa và kiêu căng ngạo mạn.

Lạy Chúa, trong Kinh Lạy Cha lại ca tụng Thiên Chúa bằng một đường lối khác: Thánh Terexa nhỏ đã cảm động rơi nước mắt khi được gọi Thiên Chúa là Cha. Thánh Yoan Kim Khẩu lại suy nghĩ sâu sắc hơn khi chia Kinh này ra làm 6 phần (3 lời ước nguyện và 3 lời xin). 3 lời nguyện: ý muốn làm vinh danh Chúa, và mong muốn cho thiên hạ nhận biết Cha để cùng nhau yêu mến, tôn thờ; tiếp đến là chúng con mong muốn cho “nước Cha trị đến” cho Hội Thánh được lan rộng khắp nơi, người người được Chúa thống trị trong tâm hồn; lời nguyện thứ 3 “ý Cha thể hiện”, câu này minh giải cho câu trên, có nghĩa là điều kiện để được Chúa thống trị trong tâm hồn, kết của phần 1 là câu kết của 3 lời nguyện trên “dưới đất cũng như trên trời”. Ở phần II: điều cầu xin 1 “xin cho con có đủ lương thực phần hồn, phần xác”; điều xin thứ hai “Xin Cha tha nợ”, Chúa nói bóng, có ý muốn dạy chúng ta phải tha thứ cho tha nhân như Chúa đã rộng lòng tha thứ cho chúng con như trong Dụ Ngôn “người đầy tớ ác ôn (Mt 18,23-35)”; điều thứ 3 con muốn xin “Xin chớ để con sa chước cám dỗ”, Thiên Chúa không cám dỗ ai (Yac 1,13), Ngài thử thách con như đã thử thách Abraham và rất nhiều thánh nhân khác. Xin Chúa đừng để con chịu thử thách ác liệt quá. Sau cùng kẻ dữ là ma quỷ cám dỗ.

Hôm nay con tập thực hành lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Đức tin và lòng biết ơn. Bài Tin Mừng hôm nay Thánh Luca mô tả sự kiện có 10 anh phong cùi đón gặp Chúa trên đường đi ngang qua Samaria để xin Chúa thương chữa lành. Nhưng sau đó chỉ có một người ngoại giáo (Samaria) quay lại để tạ ơn Thiên Chúa. Lạy Chúa, người mắc chứng phong cùi thật tội nghiệp, họ bị khinh bỉ, loại trừ, không cho sống chung, không được lên đền thờ tế lễ và cầu nguyện. Đây chính là một hình thức dứt phép thông công như ngày hôm nay, mọi người còn cho rằng những người này vì tội lỗi nhiều nên bị Thiên Chúa trừng phạt, bị chúc dữ. Lạy Chúa, nhưng quan niệm Chúa lại khác hẳn, Chúa chạnh lòng thương nên đã ra tay cứu giúp họ vì Chúa thấy họ đáng thương và có một lòng tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, riêng những người bệnh phong thì họ tin một cách tuyệt đối vào Thiên Chúa, họ không có chút nào kỳ thị, họ chỉ mong được Chúa thương chữa lành. . Lạy Chúa, tâm tình của con hôm nay đâu khác gì 9 người Do Thái ngày xưa, thay vì được Chúa chữa lành, con phải biết quay lại tạ ơn Thiên Chúa để lãnh nhận thêm những ơn khác. Chính vì con vô ơn nên Chúa không thể chữa lành cho linh hồn con được, Chúa rất muốn gặp con để ban ơn an ủi vỗ về, thì con lại xa lánh Chúa trước. Thế là Chúa mất cơ hội gặp con, Chúa cũng mất đi cơ hội để ban thêm ơn, ban thêm sức mạnh cho con, để con có đủ sức chống lại ba thù. Lạy Chúa, con người chỉ đến với Chúa bằng vô số những lời cầu xin ơn ban, nhưng khi nhận ơn rồi thì con không biết quay lại cảm ơn, nên Chúa mất cơ hội ban ơn cứu độ cho con. 

Lạy Chúa, Chúa ban biết bao ơn lành để nuôi sống con, nhưng cũng chính vì sự bội bạc mà Chúa không thể đến được nơi tâm hồn con. Xin Chúa giúp con từ nay luôn sống bằng tâm tình tạ ơn để làm vinh danh Chúa và làm sáng danh Chúa. Xin Chúa luôn cho con biết lưu ý lắng nghe để con thực tâm thi hành như ý Chúa muốn. Amen.---**R

10/10/2016: LẤY CỚ ĐỂ KHỎI TIN   ****

Ý cầu nguyện: Cầu cho các linh hồn.

Hôm nay thứ hai, ngày con kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae để xin ơn Chúa gìn giữ Hội thánh, gìn giữ Đức Thánh Cha và tất cả chúng con đây.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn kính mến Chúa như Ngài Tổng Lãnh Micae, xin Chúa gìn giữ con mọi lúc mọi nơi, xin ngăn chặn mưu ma chước quỷ, xin Chúa hãy đóng cửa hỏa ngục, xin đừng để ai trong chúng con phải mất linh hồn. Lạy Chúa, Chúa hứa rằng: ai xin thì sẽ được. Hôm nay con xin điều  này là có lợi cho tất cả mọi người, điều này còn làm sáng danh Chúa, làm vinh danh Chúa và nước Chúa sẽ mau trị đến. Con nghĩ điều này rất đẹp lòng Chúa và Chúa sẽ nhậm lời con. Lạy Chúa, con vững tin như vậy, xin Chúa xót thương chúng con, xin ban cho con ơn kính mến Chúa như các Thiên Thần.

Hôm nay đang trong tháng Mân Côi, Mẹ hứa rằng: Ai yêu mến Mẹ, siêng năng lần hạt, Mẹ sẽ giúp người đó chừa bỏ mọi tính mê tật xấu. Như vậy có nghĩa là: Ai yêu mến Mẹ bằng việc lần hạt, Mẹ sẽ ban cho kẻ ấy được rỗi linh hồn. Lạy Mẹ, tất cả chúng con yêu Mẹ, xin Mẹ giúp con sống Thánh.

Lạy Chúa, xin ban cho con tình yêu Chúa trên hết mọi sự để con có thể can đảm khước từ tạo vật, cự tuyệt thú tính và lấy tinh thần đạo đức của Chúa mà đóng đinh nhục thể, để lương tâm con trong sáng hầu có thể dâng lên Chúa những lời nguyện trong sạch. Xin cho con thoát ly mọi thứ để mai sau con được sum họp cùng các Thánh trên thiên đàng.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Một cái cớ để khỏi phải tin. Lạy Chúa, đời sống của chúng con luôn xảy ra rất nhiều sự kiện, mỗi sự kiện đều là một dấu hiệu giúp con nhận ra ý Chúa. Con người chúng con luôn có những dấu hiệu để nhận ra lúc thời tiết thay đổi, ví dụ: chuồn chuồn liệng thì nắng, chim én liệng thì mưa. Người Do Thái ngày xưa được nhìn thấy nhiều dấu lạ của Chúa làm, thế mà họ vẫn không tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, dân Ai Cập bị mười tai ương của Thiên Chúa đã sai Moisen làm nhưng họ vẫn không sợ vì họ quá cứng lòng. Chính vì họ không tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, chính vì họ không tin nên vẫn cứ ăn chơi sa đọa, giả hình, độc ác. Lạy Chúa, họ chỉ đi theo Chúa vì tính hiếu kỳ, Chúa hiểu quá rõ nên gọi họ là phường xấu xa gian ác. Cho dù là người Do Thái năm xưa hay tất cả chúng con hôm nay thì chúng con vẫn là những con người bị Chúa quở trách. Lạy Chúa, ngày xưa bất cứ ngôn sứ nào khi rao giảng điều gì thì dân chúng cũng đòi xem dấu lạ, hôm nay Chúa cũng không thoát khỏi thông lệ đó, Chúa cũng bị họ thách thức để minh chứng cho sứ điệp của Chúa. Nhưng trên bình diện tôn giáo thì sở thích đòi dấu lạ là một sự sai lầm. Vì sao lại sai lầm? Bởi vì Chúa luôn ở cạnh con, cho nên Chúa thường tỏ mình ra trong mọi hoàn cảnh mà không cần phải xuất hiện ở những nơi lạ hay ở những điều lạ. Hơn nữa, Chúa Giêsu làm người, Chúa đang sống trong lòng xã hội như chúng con hôm nay, Chúa không cần phải xuất hiện ở những nơi đặc biệt như người Do Thái mong muốn, hơn nữa Chúa lại thích mạc khải cho những kẻ bé mọn. Lạy Chúa, Chúa dạy con: Chúa là dấu lạ lớn lao nhất, và là dấu lạ duy nhất, đó là Con Thiên Chúa làm người, không có điều gì lạ hơn. Hay nói cho đúng hơn: Ngài là tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người.

Lạy Chúa, Chúa nói: “Phúc cho ai không thấy mà tin”. Xin mở mắt con, để con nhìn thấy Chúa trong mọi tạo vật, nhất là trong các Đấng bề trên và trong những anh em nghèo khó. Xin giúp con tin Chúa cách vững vàng. Amen.---**R

11/10/2016: LÀM SAO PHÂN BIỆT ĐƯỢC SẠCH DƠ

Ý cầu nguyện: Cầu cho các anh em lương dân.

Hôm nay thứ ba, ngày con kính các Thánh Tử đạo Việt Nam, để xin Chúa nhờ máu đào của các Ngài đổ ra, ban cho người Công giáo Việt Nam có đức tin vững mạnh. Xin ban cho tất cả con dân Việt Nam được ơn biết Chúa.

Lạy Chúa, đất nước chúng con nhỏ bé nhưng lại có quá nhiều đạo, có quá nhiều sắc tộc. Nhìn mảnh đất hình chữ “S” nằm sát biển như thế này chúng con chẳng khác gì một cô gái đẹp, các chàng trai tứ phương ai cũng muốn đến tán tỉnh, gạ gẫm. Nếu chúng con không vững lòng thì cũng như cô gái kia không bao giờ khá được. Lạy Chúa, dân tộc Châu Á có lắm đạo, người dân thì thờ tứ lung tung, họ cho rằng những vị thần linh họ tôn thờ rất thiêng liêng.  Lạy Mẹ, hôm nay trong tháng 10, khi con đọc Kinh Kính Mừng, con lập lại lời thiên sứ Gabriel truyền tin: “Kính chào Mẹ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Mẹ”. Bà chị họ Isave còn khen tặng Mẹ là phụ nữ có phúc. Lạy Mẹ, Chúa Giêsu nơi cung lòng Mẹ chính là cội nguồn của hạnh phúc. Còn một chức vị cao cả nữa Chúa ban cho Mẹ khi con đọc phần hai: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời”, đây là phúc cao cả nhất mà Mẹ có được. Xin vì phúc đức của Mẹ, hãy thương đến chúng con là những kẻ lưu đày tội lỗi. 

Con vẫn thường đọc đâu đó trên mạng, trên báo chí nói về những con người tốt. Tuy họ không có đạo Chúa nhưng họ sống chẳng khác nào những vị thánh, họ vác Thánh Giá nặng nề mà vẫn đi te te, trong khi con vác nhẹ mà suốt ngày cứ la làng. Thật là đáng buồn cười, đáng chê trách lắm Chúa ơi. Con yêu Chúa, xin Chúa giúp con.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Thế nào là sạch, là dơ. Lạy Chúa, đã là người thì ai cũng “tốt khoe xấu che”, mọi người ai cũng chuộng hình thức bề ngoài mà che dấu cái nội dung kém cõi bên trong. Một tên ăn cắp lại mặc đồ vest, một kẻ xấu xa lại làm ông chủ lớn, nhất là thời đại hôm nay đồ giả, đồ nhái rất nhiều.  Hôm nay Chúa dạy con: thứ đáng trách là những thứ ẩn chứa bên trong. Chúa dạy: khi con muốn đánh giá ai, hãy nhìn cho kỹ những thứ ẩn dấu bên trong lòng họ, chúng con dễ dàng nhận ra khi nó bộc lộ bằng hành động bên ngoài. Người Phariseu thì nghĩ ngược lại, họ cho rằng muốn sống thánh thiện thì bên ngoài phải thật sạch sẻ, cho nên họ cố gắng rửa chén đĩa, tay chân cho thật sạch. Chúa đã nhấn mạnh, điều quan trọng: tốt hay xấu, sạch hay dơ chính là những thứ bên trong phát ra, do tâm hồn họ gian ác nên phát ra những tư tưởng gian ác, nên dẫn đến những hành động không tốt mà Chúa gọi là thói giả hình. Chúa còn nói rõ: dù ai tài giỏi gian manh đến đâu cũng không thể đánh lừa được Thiên Chúa. Chúa biết hết nên rốt cuộc họ cũng chỉ là những kẻ xấu xa. Lạy Chúa, nhiều khi con cũng khó lòng đánh giá được mình tốt hay xấu, nhiều lúc con không biết điều nào phụ thuộc, điều nào chính yếu, con cũng nhiều lần quan tâm đến những cái phụ thuộc mà quên mất đi những thứ chính yếu. Con cũng giống như người Phariseu hay xách mé, bắt bẻ anh em, bản thân thì sống đạo chẳng ra gì, chỉ để ý những thứ vụn vặt của anh em mà quên mất đi tấm lòng nhiệt tình, cố gắng sống đạo đức của họ.  Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con yêu Chúa bằng tấm lòng cụ thể, đó là sống bác ái, làm nhiều việc lành phúc đức, chia sẻ cơm áo. Đạo Công giáo luôn đòi hỏi chúng con sống bằng 3 điều kiện căn bản và cốt yếu, đó là: ăn chay, cầu nguyện và làm phúc bố thí. Chúa cũng bảo con: sống đạo cũng cần có chút hình thức bên ngoài, nhưng đừng quá lố vì nó biểu lộ cách sống giả hình, nhưng bên ngoài phải sống sao cho thích ứng với tấm lòng đạo đức yêu Chúa bên trong, và trên hết là đời sống kito hữu phải được kiểm chứng bằng đời sống bác ái yêu thương cụ thể .

Lạy Chúa, xin giúp con yêu Chúa thật lòng và yêu anh em như chính mình. Amen.---**R

12/10/2016: ĐỪNG CHỈ NÓI, NHƯNG HÃY LÀM ĐIỀU ĐÚNG

Ý cầu nguyện: Cầu cho con cái mau trưởng thành.

Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Cả Yuse, con cầu xin Chúa ban cho chúng con hạnh phúc gia đình. Xin cho chúng con ,mọi thành viên trong gia đình đều biết chu toàn bổn phận của mình, cùng nhau góp công, góp sức, góp lời cầu nguyện và cố gắng đắp xây cho một gia đình hạnh phúc. Lạy Chúa, xin chúc lành cho gia đình con, nhờ lời cầu bầu của Đức Thánh Cả Yuse.

Lạy Chúa, từ ngàn xưa khi hai người nam nữ yêu thương nhau, vì muốn thuộc trọn vẹn về nhau nên cả hai đã thề nguyền gắn bó, xin Thiên Chúa làm chứng, xin Giáo hội tiếp nhận lời thề, xin bà con hai họ chúc phúc. Chính vì chúng con thương nhau, sợ mất nhau nên phải lấy nhau để cả hai thuộc trọn về nhau không sợ ai cướp mất, không sợ bị ngăn cách chia phôi, nên chúng con nhanh chóng có những đứa con ra đời. Lạy Chúa, con vẫn nhớ câu: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh”, không biết vì giống gen của ai đó di truyền hay sao mà đứa con này giống cha, đứa kia lại giống mẹ, có đứa lại giống ông bà, cô chú, hoặc có khi lại giống một người nào đó mà ngày xưa mẹ quen biết, tưởng nghĩ. Cha mẹ sinh ra bao nhiêu đứa con là có bao nhiêu tính cách, bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu tính tình khác nhau; nhiều khi thấy vui, lắm lúc cũng bực bội lắm vì con không giống tính mình, hoặc không như ý mình muốn.

Hôm nay là ngày trong tháng Đức Mẹ Mân Côi, con xin dành đôi phút để tưởng nghĩ về việc lần hạt. Mẹ ơi, người ta cho rằng: việc lần hạt của chuyện của đàn bà, con nít. Ngày xưa Ông Naaman cũng vì khinh dễ lời dạy của Tiên tri Êlisê mà suýt chút nữa là không được chữa lành. Có một văn hào người Đức đã cho rằng: Việc lần hạt dễ gây nhàm chán cho chúng ta nếu cứ đọc 1 kinh rồi lập đi lập lại hoài, riết rồi sinh ra cái kiểu lần hạt máy móc; nhưng nếu việc lần chuỗi sinh nhàm chán và không mang lại hiệu quả gì thì có thể nào Đức Mẹ lại kêu gọi cả thế giới “nếu muốn được cứu thì phải lần hạt”, không lẽ Mẹ lại dạy điều gì đó sai hay sao ? Nhưng Mẹ ơi, khi chúng con lần hạt thì dù ít dù nhiều chúng con cũng thấy tái hiện lại mầu nhiệm cứu độ, trong đó bao gồm cả việc Chúa giáng trần sinh ra trong khó nghèo, sống ẩn dật bằng công việc lao động chân tay, sau đó là những năm truyền giảng chân lý, và cuối cùng là Chúa dùng cái chết của chính mình để giúp loài người giao hòa cùng Thiên Chúa, nhờ đó chúng con thoát được án tử. Như vậy, cách cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi rất cao trọng. Con xét thấy rằng: Ơn ích của việc lần hạt mang lại là rất lớn, chỉ đứng sau Thánh lễ Misa mà thôi. Bằng chứng là ngày xưa tổ tiên chúng con được ơn cứu rỗi, được ơn tử đạo, hầu hết đều nhờ vào tràng hạt Mân Côi, chứ thời đó các Linh Mục bản xứ, các Linh Mục thừa sai đều bị bắt giam, bị giết chết hết còn ai đâu mà dâng lễ, nếu có cũng chỉ là năm thì mười họa. Như vậy điều đó chứng minh rằng: Lần hạt Mân Côi sẽ mang lại ơn cứu rỗi mà không cần phải làm những điều gì to tát khác, không cần đi giảng đạo, cũng không cần phải chịu tử đạo, cũng không cần phải tu rừng hay tu viện, không cần hãm mình phạt xác.   Lạy Mẹ, hôm nay con hiểu ra rồi, từ nay con sẽ cố gắng làm theo lời Mẹ dặn, là lần hạt mỗi ngày vì lòng yêu mến Mẹ.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Hãy chọn làm điều đúng nhất. Lạy Chúa, mỗi người có một khả năng thiên phú, nếu biết lợi dụng khả năng đó để kiếm sống thì những người này sẽ có cuộc sống sung túc. Ở lĩnh vực đạo giáo cũng thế, muốn lên thiên đàng thì chúng con phải loại bỏ những nết xấu và luyện tập nhân đức. Người Phariseu cho mình là gương mẫu, là thầy của thiên hạ nên họ làm bộ sống đạo bằng cách giữ luật rất chi li, thậm chí họ biểu lộ tính cách khoe mình. Họ cho rằng: Ai nộp thuế nhiều là thánh, là đáng ca tụng. Nhưng Chúa bảo họ: Ai sống bác ái mới có giá trị cứu rỗi, phải sống yêu thương, nếu không thì những việc họ làm không thể có giá trị cứu rỗi. Hôm nay Chúa Giêsu khiển trách họ, cũng là muốn khiển trách chúng con. Chúa khiển trách họ chỉ lo việc nhỏ mà bỏ việc lớn. Thứ hai Chúa bảo: đừng giả bộ sống bác ái mà che lấp lối sống thiếu công bằng, Chúa bảo họ khi làm việc chỉ là hám danh chứ không phải là khiêm tốn phục vụ. Họ chỉ ưa ngồi chỗ nhất, ưa được chào hỏi, ngoài đường phố là những nơi không phải chỗ cho họ thi hành sứ vụ, mà chỉ là do tính kiêu căng dẫn dắt mà thôi. Hơn nữa, cái kiểu sống giả hình, cũng giống như hình nộm (là con người không có thật). Đây là cách sống che đậy, dấu diếm không khác gì mồ mả tô vôi, chỉ đẹp bên ngoài còn bên trong thì hôi thối. Thật là ghê tởm! họ lúc nào cũng đóng kịch, nói một đàng làm một nẻo, nhưng bề ngoài không đủ để che dấu những sự xấu xa bên trong. Chúa bảo họ : hãy sống thành thật.  Khi nghe Chúa trách, họ giật mình, con đây cũng giật mình, con cũng giả hình, giả bộ, đã sống không công bằng làm sao có thể bác ái được. Chúa Giêsu đã chỉ mặt đặt tên: Các ông chỉ giỏi nói mà không giỏi làm. Vậy hôm nay Chúa cũng nhắc con, liệu con có gây bất công cho ai không, nếu “có” thì theo phép công bằng là phải đền trả.

Lạy Chúa, xin giúp con sống thật lòng mình, y như là con đang sống, đang làm việc trước mặt Chúa. Xin giúp con đừng sống phô trương, giả hình. Amen.----**R

13/10/2016: BIỆT PHÁI CHAI ĐÁ VÀ MÙ QUÁNG

Ý cầu nguyện: Cầu cho mọi người biết tôn kính Phép Thánh Thể.

Hôm nay thứ năm, ngày con yêu kính Thánh Thể Chúa, xin Chúa ban sức sống và của ăn thần linh cho chúng con. Lạy Chúa, Bí tích tình yêu thật là bí nhiệm, bí nhiệm đến độ khó tin. Nhưng Chúa ơi, người đời không tin vì họ cho rằng đây là một chuyện xa vời, không có gì dẫn chứng. Nhưng Lạy Chúa, họ muốn đem câu chuyện đức tin để có được lời giải đáp bằng khoa học, trong khi có quá nhiều chuyện không thể chứng minh được nhưng họ vẫn phải tin. Lạy Chúa, điều gì con tin thì con không thể sờ, thấy được, còn điều gì con thấy được thì đâu cần phải tin nữa. Thế nhưng kiếp người là những thực tế quá ngắn ngủi, không đủ thời gian để chứng minh được những điều cao siêu, nhưng qua cách giảng của Chúa Giêsu bằng dụ ngôn, chúng con dễ dàng nắm bắt được sự dạy dỗ và chân lý của Chúa. Lạy Chúa, tình yêu thương của Chúa vô hình, không thể sờ hay nắm bắt được, con chỉ có thể cảm nhận bằng đức tin, một khi trực giác con cảm nhận được thì đức tin của con càng sâu thẳm hơn.

Hôm nay là một ngày trong tháng Mân Côi nên con suy gẫm một chút về tràng hạt. Lạy Chúa, bản chất của con người là sa ngã, phạm lỗi, lo ra chia trí. Nếu ai bảo rằng: Tôi không chia trí, thì đó là nói nhảm. Đức Mẹ đương nhiên biết chúng con yếu đuối, thế nhưng tìm đâu ra một con người không chia trí, tìm đâu ra một con người sạch tội, con người cũng chỉ sống có thời, có khắc, thời gian sẽ trôi qua rất mau nếu chúng con không làm gì. Nếu chúng con làm việc cật lực thì sẽ  thấy thời gian cũng trôi qua vùn vụt, nếu không nghiên cứu, không chia sẻ thì đời con không vì thế mà dài hơn. Chúa bảo con hãy để Cha định đoạt mọi thứ cho đời con,  vì Cha biết rõ thứ gì hợp và có ích cho con hơn. .

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đề tài: Biệt phái không có mắt. Lạy Chúa, họ có mắt thịt nhưng mắt lương tâm họ bị mù. Dân chúng luôn chán ngán những vị lãnh đạo nói một đàng mà làm một nẻo, bằng chứng là họ bị bỏ phiếu tín nhiệm thấp. Hôm nay Chúa cũng nói thế với các nhà thông luật. Luật sĩ là những người được đào tạo riêng để có những kiến thức về giáo lý đạo Chúa, để rồi họ phải sống thánh, rút kinh nghiệm để giảng dạy cho dân chúng, giúp mọi người hiểu về đạo Chúa và sống thánh hơn. Chính vì thế Chúa mới bảo là họ đang nắm giữ chìa khóa nước trời. Nhưng thay vì làm như thế thì họ lại bắt người khác phục vụ mình, còn mình thì sống gương xấu. Hơn nữa Chúa còn trách mắng họ: Sống sai, khiến cho người khác hiểu sai về đạo Chúa và làm cho lương dân không chịu tìm về với đạo Chúa.

Qua bài học hôm nay, Chúa muốn con loại bỏ cách sống áp đặt, định kiến lên kẻ khác, như là tốt-xấu, thù-bạn. Bởi vì trong cái nhìn của Chúa thì mọi người ai cũng đáng yêu và cùng là anh em với nhau. Chúa trách con: Không chỉ bảo, hướng dẫn kẻ khác mà còn cản trở không cho họ vào nước trời, còn chính con thì cũng chỉ đứng ở bên ngoài.

Lạy Chúa, Chúa đã nói rõ: “Tôi đến trần gian là để giải thoát chứ không phải để kết án”. Chúa không chúc dữ nhưng cũng chẳng kết án, Chúa vẫn cho mọi người đủ thời gian và cơ hội để quay về, và Chúa cũng không chấp nhận cách sống giả dối và thiếu bác ái. Chúa trách con, Chúa bảo con phải nhìn anh em bằng chính cái nhìn của Chúa, xã hội thì muốn tách biệt tốt-xấu, nhưng Chúa chỉ muốn mọi người  sống với nhau bằng tinh thần yêu thương.

Lạy Chúa, cho dù thế gian có lọc lừa, gian ác, phải bội; thì xin Chúa ban cho chúng con luôn rộng lòng, biết sống tinh thần hòa giải, san sẻ, khoan dung, tha thứ. Amen.---**R

14/10/2016: HÃY SỐNG BẰNG TÂM TÌNH BIẾT ƠN.

Ý cầu nguyện: Cầu cho các phạm nhân.

Hôm nay thứ sáu, con dùng ngày này để đền tạ Thánh Tâm Chúa, rước lễ đền tạ, để con an ủi Chúa vì tội của con, của gia đình con và của mọi người. Lạy Chúa, thế gian tràn ngập tội lỗi: tội lỗi là thứ con ít nhìn thấy; rác, chất thải con cũng ít nhìn thấy; nhưng bệnh tật là thứ con nhìn thấy rất nhiều => Ba thứ này đang bao vây chúng con. Nhưng Lạy Chúa, không phải nó bao vây nhưng là loài người chúng con sản xuất ra nó, nếu như trái đất cân nặng 1kg thì rác thải đã cân nặng 1/2 kg, đất đai 1/4kg, và con người nặng 1/4kg. Như vậy con nghĩ rằng: Con người sắp hết đất sống rồi.

Lạy Chúa, giá như Chúa không tạo nên con người thì Con Chúa đâu phải chịu tử hình Thập Giá. Luật lệ sống thì có đầy nhưng chẳng ai muốn tuân theo, họ chỉ muốn sống xa lời Chúa, không muốn vâng nghe huấn lệnh bề trên, không ai chịu làm việc bổn phận mình, ai cũng muốn chèn ép, cướp công, gây bất công độc ác cho anh em. Chính vì thế nên nhà tù mọc lên như nấm vẫn không đủ chỗ để giam nhốt phạm nhân, kẻ vô tù rồi có khi ra tù còn xấu xa hơn lúc mới vô, bởi vì vô đó không phải để cải huấn nhưng là để học nghề trộm cắp tinh vi hơn, giết người cách dã man hơn. Còn nền giáo dục ở ngoài xã hội thì dạy ngược đời, thay vì dạy lễ nghĩa luân thường thì lại dạy cho lớp trẻ mọi cách để chà đạp, gian dối người khác để kiếm ra nhiều tiền, không hề có trường kinh doanh nào đào tạo cho thương nhân buôn bán phải biết tình người, chất độc làm hại người khác thì đừng kinh doanh, chất cấm thì không được bỏ vô thực phẩm. Nhưng rõ ràng ông nói gà, bà nói vịt, kẻ cấm thì cứ cấm, kẻ có quyền cho nhập thì cứ nhập, nếu không cho nhập thì tiền đâu đút túi, nếu không có bệnh tật thì thuốc men bán cho ai, nếu không có chiến tranh thì làm sao bán vũ khí, nếu không có kẻ đói nghèo thì làm sao có thể đầu cơ nâng giá / Lạy Mẹ, hôm nay là ngày trong Tháng Mân Côi, vì con yêu Mẹ nên con suy nghĩ một chút về Kinh Mân Côi. Hôm nay con suy gẫm về chục thứ nhất của Mùa Vui “Thiên thần truyền tin”. Vì con đi theo Sứ thần nên con thấy Sứ thần chào Mẹ, khen Mẹ là phụ nữ diễm phúc. Mẹ Maria hồi giờ chưa gặp cảnh này bao giờ nên Mẹ hơi xao xuyến. Sứ thần nói tiếp về ơn lạ mà Mẹ sắp nhận được: Chịu thai, sinh con trai, là con của Thiên Chúa, Ngài sẽ lên ngôi hiển trị trên ngai vàng tổ phụ Đavit. Nhưng Mẹ Maria phân vân vì đời Mẹ đã trót dâng cho Thiên Chúa nên Mẹ không hề tưởng nghĩ đến việc lấy chồng sinh con. Nhưng Sứ thần cho biết: Mọi việc có Thánh Thần lo, bởi vì bà chị Isave đang là một dấu lạ của Thiên Chúa khi chị ấy già mà cũng đang mang thai. Như sực hiểu ra tất cả, Mẹ Maria đã tin nhận, đã bình an, đã đáp lại bằng hai tiếng “Xin vâng”. Lúc ấy Thiên sứ mới cúi đầu bái biệt Mẹ.

Mẹ ơi, sống khiêm nhường thích thật, Mẹ được cả Thiên Chúa viếng thăm, được cưu mang Đấng Cứu Thế, Mẹ đã đồng công cứu chuộc, Mẹ được làm Mẹ Thiên Chúa. con tạ ơn Chúa.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Hãy sống bằng tâm tình biết ơn. Lạy Chúa, ngày xưa các Tông đồ là những người nghèo hèn, dốt nát, lại còn nhát gan sợ sệt như mọi kẻ tầm thường. Nhưng đến lễ ngũ tuần thì Chúa Thánh Linh đã tỏa xuống trên họ, các ông đã hớn hở vui tươi và sẵn lòng chịu đòn vọt, tù đày.  Hôm nay Chúa cũng muốn mời gọi con phải sống công chính, đừng lấp lửng, vì nếu sống giả bộ thì trước sau gì thiên hạ cũng sẽ biết, bởi trên đời này không có thứ gì bí mật tuyệt đối. Chúa bảo con sống công chính hay sống tội lỗi, tất cả cũng đều chết, nhưng người sống công chính sẽ nhận được phần thưởng vĩnh cửu, cho nên họ không sợ lời dèm pha vì có lương tâm ngay thật và có Chúa làm chứng cho họ, nên việc họ làm là minh bạch chẳng có gì phải dấu diếm. Nhưng Chúa ơi, con sống tội lỗi, con phải nhờ ơn Chúa đã đành; nếu con sống công chính thì con lại cần ơn Chúa trợ giúp nhiều hơn. Lạy Chúa, con xin đón nhận Chúa vào linh hồn con, xin Chúa hãy vào và hoạt động trong con, lúc đó con sẽ không làm bất cứ việc gì mờ ám. Chính vì con công khai nên con không phải sợ hãi gì.

Vì vậy Chúa bảo con: Hãy sống chân thật. Chúa cũng dạy thêm con:  Ở đời này có quá nhiều khó khăn, thử thách làm cho con người lo sợ, hãy tựa vào Chúa để xin ơn can đảm, sau đó mạnh dạn làm chứng cho Chúa. Chúa còn khuyên con: Phải kiên trì, bền đỗ. Bởi vì nhiều khi con muốn trung thành, muốn làm chứng cho Chúa thì con phải trả giá đắc, cho nên Chúa bảo con có chết cũng không sợ vì thân xác con hay linh hồn con cũng đều là của Chúa. Con người quý giá hơn mọi thứ, con chim sẻ thì sá gì, vậy mà Chúa cũng chăm lo cho chúng.

Lạy Chúa, chính vì con nhận nhiều hơn, nên con phải biết ơn và làm chứng, làm vinh danh Chúa. Xin Chúa thương nhận lễ vật con dâng. Amen.---**R

15/10/2016: HÃY CAN ĐẢM TUYÊN XƯNG NIỀM TIN.

Ý cầu nguyện: Cầu cho các dân tộc thiểu số.

Hôm nay thứ bảy, ngày con kính trái tim Đức Mẹ, con cũng rước lễ đền tạ Trái tim Mẹ hôm nay. Lạy Mẹ, người mẹ nào lại không thương con, người mẹ nào thấy con hư đốn mà không khóc, thấy con chịu cảnh tù tội trầm luân mà không đau xót. Mẹ ơi, con hiểu Mẹ, phải chi Mẹ có ít con thì có thể làm cách này hay cách khác để chuộc con, nhưng đàng này lại có nhiều con quá, nhiều vô số kể nên cứu hoài mà không hết, không xiết. Mẹ khóc nhiều, nước mắt Mẹ khô cạn đến nổi chảy máu mắt. Mẹ ơi, con hứa rằng mỗi ngày con sẽ lần hạt thật nhiều, nhưng con còn có biết bao công việc phải làm cho xong. Có phải vì con quá tham công tiếc việc? Nhưng mà Mẹ ơi, con có biết bao nhiêu việc phải làm, con làm không ngớt tay, có khi đang làm mà mắt cứ nhíu lại, buồn ngủ quá mức nên con phải đi nằm. Mẹ ơi, con cố gắng nhớ và cầu nguyện cùng Mẹ mỗi khi con có thể, tuy nhiên con vẫn cảm thấy ít quá, con áy náy, con sợ Mẹ buồn. Phần thì con lại lo, lo vì những ơn con xin hằng ngày, nếu con làm biếng đọc Kinh thì liệu Mẹ có nhậm lời con hay không? Mẹ ơi, con biết Mẹ thương con mà. Con cảm ơn Mẹ.

Hôm nay con có ý cầu xin cho những bộ tộc thiểu số. Họ sống thật tội nghiệp, dân số ít, không có bất cứ thứ gì: quân đội, không; vũ khí, không; hiến pháp, không; bạn bè, không; tiền bạc, không; ngôn ngữ,không; văn minh,không. Họ không có bất cứ thứ gì, riết rồi nhà cửa, đất đai cũng không có, họ bị đuổi vô tận vùng sâu, không cơm, không áo, không đèn, không sách, không nhà cửa ruộng vườn, không có gì ngoài tấm thân trần trụi. Sống ở rừng, chết cũng ở rừng, không thuốc men hay bất cứ thứ gì. Canh tác được chút hoa màu nào thì người kinh lên lừa đổi giá rẻ hết. Cuộc đời họ không có gì để có thể tạm gọi là chủ quyền, ngay cả Thiên Chúa họ cũng không biết, họ chỉ có duy nhất một thứ, đó là một người Cha trên trời và có vô số anh em trên danh nghĩa (in law). Nhưng thực tế thì không. Lạy Chúa, có phải Chúa cũng tạo dựng nên họ là những con người giống hình ảnh của Chúa không? Thế sao số kiếp họ lại khốn khổ như thế?

Hôm nay là một ngày trong tháng Mẹ. Hôm nay con suy đến ngắm thứ hai “Mẹ Maria đi thăm viếng”. Đây là hình ảnh Mẹ làm gương về lòng thương yêu người, làm gương đem Chúa đến cho người khác. Mẹ đem ơn cứu độ đến cho nhân loại.

Lạy Mẹ, đường không xa nhưng lên đèo xuống núi vất vả, lại nguy hiểm vì trong hẻm núi, đường không đi qua đám nhà dân nên dễ bị cướp bóc, bởi vì bà chị Isave ở miền Sơn cước, đường thành thị thì bằng phẳng, đường miền sơn cước thì quanh co khúc khỷu. Mẹ vừa mới có thai lại phải đi thăm một bà chị lớn tuổi, bụng lớn, gần ngày sinh, bụng bà chị thì nặng nề, bụng Mẹ thì thai đang bắt đầu hành. Nhưng lòng Mẹ thì cao cả, Mẹ hy sinh vì nhân loại nên Mẹ đến để giúp cho Gioan Tẩy Giả sửa soạn làm sứ vụ kẻ dọn đường được hoàn hảo hơn. Mẹ quên đi nổi nhọc nhằn của mình và chỉ nghĩ đến sự khốn khó của người khác. Mẹ vừa được Chúa ban ơn, liền nghĩ cách để san sẻ cho bà con dòng họ. Đúng là Mẹ đồng công cứu chuộc, nhờ Mẹ mang Chúa đến mà Gioan Tẩy Giả được khỏi tội, con người Gioan được hoàn hảo hơn. Mẹ đã tạ ơn Thiên Chúa bằng một việc bác ái, bằng một việc làm vinh danh Chúa. Đây là cách Mẹ tạ ơn Thiên Chúa. Xin cho con luôn bắt chước tâm tình tạ ơn Chúa của Mẹ.

Hôm nay con tập thực hành lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Hãy tuyên xưng niềm tin. Khi Thánh Augustino sắp bị thú dữ phanh thây, Ngài nói với ma quỷ thế này: “Tôi chỉ tôn thờ một mình Chúa Giêsu Kito”, sau đó Ngài chịu phúc tử đạo. Các Thánh tử đạo Việt Nam đã can đảm tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa Kito trước mặt quan quyền, sau đó các Ngài đã anh dũng tử đạo và sau này các Ngài được phong hiển thánh. Lạy Chúa, Chúa là đấng hoàn hảo, lại là đấng tạo dựng nên muôn loài, việc các Thánh tuyên xưng danh Chúa đâu có mang lợi ích gì cho Chúa, nhưng khi chúng con tuyên xưng như vậy khiến cho Chúa rất hài lòng và sẵn sàng ban nước trời cho chúng con. Lạy Chúa Thánh Linh, Chúa đã mạc khải, đã dạy dỗ chúng con về chân lý, để chúng con đi tìm chân lý và gặp được Chúa. Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa về trời, Chúa Thánh Linh đã hiện xuống để soi sáng hướng dẫn chúng con, nhờ đó chúng con có thể hiểu được lời Chúa nói, việc Chúa làm, các Tông đồ cũng nhờ đó mà mạnh dạng tuyên xứng đức tin và được lãnh triều thiên tử đạo.

Lạy Chúa, các Tông Đồ sau khi lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, các ông đã thành công ngay từ buổi đầu, nhưng sau đó các ông đã gặp bao chống đối, bách hại. Xin Chúa giúp chúng con được ơn bền đỗ theo Chúa đến cùng. Amen.----**R

16/10/2016: ÔNG QUAN TÒA BẤT CHÍNH

Ý cầu nguyện: Cầu cho Giáo hội được hiệp nhất.

Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính mến và đền tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. Trước hết con xin dâng các lãnh đạo quốc gia, sau đó con xin dâng các vị lãnh đạo của giáo hội Roma, cuối cùng con xin dâng các vị lãnh đạo tôn giáo có nguồn gốc từ Kitô giáo.

Lạy Chúa, Giáo hội bị tan đàn xẻ nghé cũng giống như thân thể Chúa Kitô bị phân thây. Lạy Chúa, đạo Chúa bị chia ra thành 5 đoạn: Do Thái giáo, Kitô giáo, Chính thống giáo, Anh giáo và Tin lành. Đau đớn thay 5 anh em cùng một Cha, cùng được các tông đồ truyền giảng và đổ máu, thế mà ngày nay không thể hiệp nhất trong cùng một đàn chiên dưới quyền một Chúa chiên. Nhiều người suy nghĩ không biết những cuộc chia ly này là do lỗi của ai. Từ câu hỏi này, con đặt lại một vấn đề cũng bằng một câu hỏi khác: Một cặp vợ chồng ly dị nhau, do lỗi của ai ? Con xin thưa: Dứt khoát là lỗi ở cả hai phía / cả hai người không thật sự yêu thương nhau, nếu yêu thương nhau thì tại sao họ không hy  sinh và tha thứ cho nhau? Vậy con có thể hiểu được đạo Kitô giáo chia làm 5 phái: Lỗi của mọi người, từ các lãnh đạo đến các kitô hữu dưới quyền. Các cấp lãnh đạo không thương yêu nhau như ý Chúa muốn, không hy sinh, không nhường nhịn, không tha thứ cho nhau. Ngày xưa con làm thợ cưa nên con hiểu câu: “thẳng mực tàu, đau lòng cây gỗ quẹo!” Theo con hiểu: Thời phân ly là thời hậu các tông đồ. Ngày xưa Chúa Giêsu dạy rằng: Lề luật mà không có tình thương là sai, sử dụng luật công bình mà không biết đến bác ái là ác độc, ác độc khi mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng. Một người thì vô tình, còn một người thì cố ý. Vậy xét ra ai là người ác độc? Người đòi sự công bình mới là người ác độc, giá như Thiên Chúa công thẳng, phạm tội thì phạt ngay. Vậy nên ông Moisen mới thưa rằng: Chẳng lẽ Chúa đưa dân Chúa chọn ra khỏi đất Ai Cập, sau đó Chúa lại mang vào hoang địa và giết chết hết sao ? Khi Thiên Chúa nghe câu đó, Ngài đã chùn tay. Nếu Thiên Chúa là Đấng nhân từ, thì Ngài phải cho tội nhân thật nhiều cơ hội, như là cỏ lùng và cây lúa, như là hối nhân, đợi đến giờ chết Chúa mới xét xử. Vì sao ? Chúa muốn họ có đủ thời giờ để ăn năn hối cải.

Lạy Chúa, con xin trở lại vấn đề: Vì sao lúc trước các đấng đại diện của Chúa đã thẳng tay loại bỏ anh em ra khỏi cộng đoàn dân Chúa, rồi sau đó trải qua bao thế kỷ, bao đời các Đức Giáo Hoàng sau này, các Ngài hô hào và dùng hết sức để cổ động cho sự hiệp nhất nhưng mãi mãi vẫn bất thành. Riêng con là hậu bối, con thấy có cái sai ở đây: Nếu ngày xưa đừng đuổi anh em ra khỏi nhà thì ngày nay chúng ta đã không nhọc công để tìm hết mọi cách mời họ vào trở lại. Con cứ thấy Dụ Ngôn người cha và hai đứa con trai, con lại thấy có điều gì sai ở đây, thế nhưng chẳng ai dám nhận mình sai, vì thế nên kito giáo và các anh em ly giáo, lạc giáo vẫn chỉ là hai đường thẳng song song, và trên lý thuyết, nó chỉ có thể gặp nhau ở vô cực. Con cứ nghĩ có một điều: Ở đời ai cũng hám danh, danh vọng luôn là động cơ mạnh mẽ nhất. Nếu hôm nay con đang làm trưởng một giáo phái, ngày mai có người bảo con hãy dịu lòng lại, hãy làm hòa, hãy xuống nước, hãy làm nhỏ hơn người khác. Theo con, điều này không bao giờ có thể xảy ra. Ngay trong lòng giáo hội Việt Nam cũng vậy, các bề trên vùng miền cũng khó lòng hiệp nhất để chịu mất ghế, chịu thất thế, chịu dưới quyền người khác. Theo con nghĩ: Chúa Kito còn bị phanh thây dài dài, không ai chịu nhỏ hơn ai, không ai chịu lép vế hơn ai, không ai chịu hèn kém hơn người khác, ai cũng tự cho mình là số một, vì thế không ai chịu nhận mình là số 2, số 3. Lạy Chúa, con nghĩ: các bề trên của con là những bậc chân tu mà các Ngài không thể sống giống Chúa thì chúng con đây có thể nhìn vào đâu để mà bắt chước?

Lạy Chúa, hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Ông quan tòa bất chính. Lạy Chúa, hôm nay Chúa muốn dạy con nhiều bài học: Cầu nguyện là sức mạnh của lòng tin, cầu nguyện là sợi dây liên lạc giữa con người với Thiên Chúa, để Ngài ban sự sống thần linh cho chúng con. Lạy Chúa, thể xác mỗi ngày con ăn 3 lần, linh hồn nếu muốn mạnh khỏe con phải sống nhờ cầu nguyện, nhờ lời Chúa và thánh thể Chúa. Chúa muốn dạy con: khi cầu nguyện thì phải khiêm tốn, hết sức tin tưởng, khao khát điều thiện hảo và phải hết sức kiên trì. Từ bốn bài học trên, con thấy rằng: Bà góa này không còn biết nương tựa vào ai nữa, bà đang ở thế đường cùng, bà chỉ biết phó thác đời mình vào tay ông quan tòa này. Bản chất của ông quan tòa này gian ác, không tốt, không phải ông chịu giải quyết cho bà góa vì ông có tình có nghĩa, nhưng vì thấy bà kiên trì quá nên ông không muốn đầu óc rối tung vì những lời kêu van nên ông đã giải quyết theo ý của bà. Bên cạnh gương mặt gian ác của ông quan tòa, con lại nhìn thấy gương mặt nhân từ, độ lượng, tốt bụng của Thiên Chúa. Chúa yêu thương và nhậm lời con theo cách của Chúa, có khi Chúa ban ơn ngay ,có khi Chúa trì hoãn, có khi Chúa ban ơn khác, có khi Chúa muốn con kiên trì và biểu lộ niềm tin tuyệt đói. Lạy Chúa, con đây là phàm nhân, cũng lâm vào hoàn cảnh giống bà góa, con đang ở đường cùng, con đang gặp muôn vàn khốn khó, chỉ có Chúa mới có thể giúp con. Lạy Chúa, xin ban cho con niềm tin và lòng mến để con chỉ trông cậy và phó thác vào một mình Chúa mà thôi. Xin giúp con yêu Chúa thật nhiều. Amen.----**R

17/10/2016: ĐỪNG CẬY DỰA VÀO CỦA CẢI

Ý cầu nguyện: Cầu cho các linh hồn.

Hôm nay thứ hai, ngày con kính các Thiên Thần Bản Mệnh và các Tổng Lãnh. Lạy Chúa, xin ban cho con ơn kính mến Chúa như các Thiên Thần. Nhưng Chúa ơi, bản chất các Thiên Thần là trong sạch, thánh thiện, sáng láng, còn con đây tối tăm, tội lỗi, dơ nhớp, đầu óc con tối tăm nên con không biết phải yêu Chúa như thế nào? Con không thể thấy Chúa vì mắt con là mắt thịt, con không thể yêu Chúa vì lòng con gian tham, ác độc, ích kỷ, làm sao con có thể tin Chúa trong Phép Thánh Thể, làm sao con có thể thấy Chúa trong các tạo vật và trong anh em con, làm sao con có thể cảm ơn Chúa khi bản chất của con là kiêu ngạo, bất lương. Con chỉ xin Chúa biến đổi con, xin ban cho con một trái tim biết yêu thương, để con có thể xót xa trước sự khổ cực nóng nảy của các linh hồn nơi luyện ngục.

Hôm nay con đang sống trong tháng Mân Côi, con suy gẫm về ngắm thứ 4 mùa vui: Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền Thánh. Chúa Giêsu  là con Thiên Chúa, Mẹ đem Con Chúa dâng cho Thiên Chúa. Mẹ cũng có ý dạy con rằng: Tất cả những thứ đang thuộc về con đều là của Chúa ban, con cũng phải dâng cho Chúa: đó là sức khỏe, khả năng, tiền bạc, nhà cửa, của cải, vợ con và mọi thứ thuộc về con, con xin dâng cho Chúa hết, con cũng xin dâng kèm muôn ngàn lời tạ ơn. Không có Chúa thì không có con, nếu Chúa không thương thì con chỉ là cát bụi hư vô. Con xin dâng lên Chúa những chuỗi hạt, cùng với Mẹ Maria, xin dâng lên Chúa lời chúc tụng tạ ơn. Những gì con dâng lên cho Chúa, con sẽ không dám đòi lại.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Đừng cậy dựa vào của cải, nhưng hãy cậy dựa vào Chúa. Con thấy có lắm kẻ dư tiền, vì không suy tính kỹ lưỡng dám đem tiền đầu tư vào những lãnh vực nhạy cảm bị nhà nước cấm, tịch thu, nên sau đó trắng tay. Hôm nay Chúa trách ông phú hộ là ngu dại khi tích trữ cho nhiều của cải, đến lúc chết bị trắng tay, không đem theo được đồng xu nào. Lạy Chúa, con người sống cần phải có lương thực, Chúa không cấm con tìm lương thực để nuôi sống bản thân, nhưng Chúa bảo con đừng quá cố gắng mải mê tìm nó, để rồi cuối cùng con phạm phải nhiều tội nặng như là: làm ăn gian dối, lỗi phép công bằng, sau đó là đánh mất linh hồn mình. Chính vì thế Chúa bảo con đừng quá dựa vào của cải, nhưng phải biết dùng tiền mà mua lấy nước thiên đàng. Nghĩa là Chúa bảo con chỉ nên làm giàu trước mặt Chúa, đừng làm giàu trước mặt thế gian là hết sức ngu dại. Lạy Chúa, con người ngày nay chạy theo thuyết thực dụng nên họ chỉ lo tiện nghi vật chất như là: nhà, xe, ăn sang mặc sướng, có nhiều vàng, có nhiều tiền ở ngân hàng. Chúa dạy con rằng: Sống như ông phú hộ là ngu dại, không chịu nhìn xa trông rộng mà chỉ quanh quẩn ở cái tôi: Mính thế này, mình thế nọ. Ông nhà giàu tự đặt cái dụng mình là cái rốn của vũ trụ, ông chỉ thờ cái bụng ông mà không nghĩ đến ai khác. Một điều nữa biến ông thành kẻ ngu dại, đó là chỉ là làm giàu mà quên mất: Tiền bạc cũng chỉ là hư vô. Chúa cũng nhắc nhở con: Những gì con có trong hiện tại, không thể nào mang nó theo trong cuộc sống vĩnh cửu. Lạy Chúa, Chúa cũng dạy con:  Người thật sự giàu có không phải là những kẻ có nhiều tiền, bởi vì cuộc sống hôm nay chỉ là tạm bợ, cho nên chúng con nên bình thản bước qua, đừng xây những công trình kiên cố vì chỉ vô ích thôi, vì chúng con phải bỏ lại hết.

Lạy Chúa, xin cho con biết dùng tiền bạc của cải hôm nay như phương tiện  giúp con hưởng được hạnh phúc đời sau. Amen.---**R

18/10/2016: LÃNH NHẬN BÀI SAI

Ý cầu nguyện: Cầu cho việc truyền giáo.

Hôm nay thứ ba, ngày con xin Chúa củng cố niềm tin cho con, nhờ lời chuyển cầu của các Thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Chúa, làm sao con có thể tin Chúa khi con không thấy Chúa. Nhưng Chúa nói: “Phúc cho ai không thấy mà tin”. Con cố gắng sống đức tin bằng lời cầu nguyện, con cố gắng phó thác mọi sự cho Chúa định liệu. Lạy Chúa, con thấy sống đạo quá khó, nhiều người có đạo nhưng sao họ vẫn cứ tin quơ thờ quấy, họ bắt cá hai tay như vậy cho chắc ăn, nhưng con thấy càng đi hàng hai như vậy càng mất đức tin. Lạy Chúa, nhiều khi con cảm thấy đức tin của con lung lay quá, ma quỷ cứ bủa vây quanh con, xin Chúa cứu con với . 

Hôm nay con muốn suy gẫm một chút về chuỗi Mân Côi: “Đức Mẹ tìm được Chúa trong đền Thánh”. Lạy Chúa, con lạc mất Chúa hay Chúa lạc mất con. Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa nên luôn trông thấy con, chỉ có con ham vui nên chạy lạc mất Chúa. Lạy Chúa, Chúa chẳng đi đâu xa, Chúa chỉ muốn làm những việc mà Chúa Cha giao. Chúa không lạc mấy cha mẹ, nhưng cha mẹ lạc mất Chúa. Con lạc mất Chúa thứ chẳng thế nào Chúa lạc mất con được. Thế gian có biết bao cám dỗ, bao nhiêu dục thú, bao nhiêu danh vọng, bao nhiêu vật chất cám dỗ con cũng như con rắn cám dỗ bà Eva, nó nói ngon nói ngọt khiến cho bà Eva nghe bùi tai nên mới đưa tay hái trái cấm mà ăn, ăn để rồi chết mà cũng cố ăn. Loài người chúng con lắm lúc quá liều như vậy. Lạy Chúa, xin giúp con luôn giữ nghĩa cùng Chúa, đừng bao giờ buông tay Mẹ ra, đừng bao giờ chạy xa ra khỏi bước chân của ông bố Yuse. Xin Thánh Gia gìn giữ con.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Lãnh nhận bài sai. Lạy Chúa, ngày xưa khi xuống thế truyền giảng chân lý, mang ơn cứu độ đến cho thế giới, Chúa Giêsu đã bị giết chết, sau đó đến lượt các Tông Đồ, về sau này là thời kỳ bắt đạo tại Roma suốt 3 thế kỷ, ở Việt Nam cũng chịu bắt đạo hơn 300 năm. Ngày nay theo báo cáo của bộ Phúc Âm hóa các dân tộc thì năm 2011 có 26 nhà truyền giáo thuộc giáo hội Roma bị giết chết, họ là những chứng nhân của Tin Mừng, họ chết vì mục tiêu duy nhất là loan báo Tin Mừng. Khi đó Chúa Giêsu đã nói với các Môn Đệ: Thầy sai các con đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Sứ vụ mà các Môn Đệ chấp nhận là sự bách hại, các ông cũng đã đi con đường của Đức Kito là vâng lời cho đến chết. Ngày nay cũng có biết bao người kito hữu bị bách hại vì đạo Chúa, nhưng họ vẫn lạc quan, tin tưởng và can đảm vượt qua những nghịch cảnh đó. Lạy Chúa, phần con, Chúa  gọi con hãy dâng cho Chúa những hy sinh hằng ngày, để làm bằng chứng cho tình chúng con yêu Chúa và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa tại trần gian.

Lạy Chúa, chính vì theo Chúa, vì muốn làm chứng cho chân lý, làm chứng cho tình yêu nên chúng con cần phải chịu khó hãm mình. Nếu phải đổ máu vì Chúa thì con không dám, nhưng nếu phải hy sinh những việc nho nhỏ thì xin Chúa giúp con can đảm chu toàn. Xin Chúa ban đức tin và lòng mến cho con. Amen.---**R

18/10/2016: HÃY TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG

Ý cầu nguyện: Cầu cho các đức ông chồng.

Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Cả Yuse và cầu xin cho hạnh phúc gia đình. Lạy Thánh Yuse, theo nguyên tắc: Người chồng luôn là người chủ trong gia đình. Vì sao? Đàn ông là người khỏe mạnh, tháo vác, cứng rắn, mạnh mẽ, cả quyết, và là bóng mát cho vợ, con. Nói chung bổn phận và trách nhiệm cũng như quyền hành trong gia đình, đa số là nằm trong tay của người làm chồng, làm cha.

Chúng con là người Việt Nam, dân tộc kinh nên theo kiểu phụ hệ , người đàn ông đi chọn vợ, cưới vợ. Khi muốn cưới vợ, người đàn ông phải tỏ ra mình là con người bản lĩnh, cương quyết, gan dạ, gương mẫu, tháo vác và trách nhiệm; còn người phụ nữ thì chân yếu tay mềm. Con cái thì nhỏ dại luôn cậy dựa vào người cha; người vợ cũng thế, nàng luôn cậy dựa vào bờ vai, vào tấm lưng khỏe mạnh của đức ông chồng. Đàn bà không thể khỏe hơn đàn ông, đàn ông làm nam nhi đánh đông dẹp bắc, xuống Đông - Đông tạnh, lên Đoài - Đoài tan, hân hạnh lắm mới được Chúa cho làm đàn ông. Vì thế khi đã là đàn ông thì không thể yếu đuối và vô trách nhiệm với vợ mình và các con do mình sinh ra. Thế mà cũng có lắm ông chồng: nhỏ thì cha mẹ nuôi, lớn thì vợ nuôi, già thì con nuôi. Đàn ông như vậy chả phải là chùm gởi, là dành ăn với con mình thì là gì? Lạy Chúa, đàn ông mà không nuôi vợ, thương con thì là đàn gì? Trong từ điển không có nên con không biết là đàn gì? Cũng có khối ông chồng trước khi cưới thì hứa đủ điều, khi cưới về thì không thực hiện như lời hứa, không lo nhà cửa cho gia đình, không nuôi dạy con cái, không sống gương mẫu, suốt ngày chỉ la cà, nhởn nhơ, nhậu nhẹt vô tích sự làm cho vợ con chán ngán. Nhiều bà vợ đợi tới lúc con cái lớn khôn rồi mới đâm đơn ra tòa xin ly dị, bởi vì các bà không thể nào chịu nổi những ông chồng oái ăm của mình, vừa gia trưởng, thô lỗ, vô trách nhiệm, lười biếng. Thật là buồn! Con có biết: Có những ông tuổi đời cũng đã lớn lắm rồi nhưng vẫn không chịu sửa đổi tính nết, vẫn cứ ngông cuồng khiến cho các bà vợ già không thể chịu nổi nữa. Ly dị thì xấu hổ cho con cái, mà ở chung thì không chịu đựng được cái bản chất ngang bướng, thô lỗ ấy, nên các bà đành phải chọn giải pháp: sống chung nhà nhưng không chung phòng.

Lạy Chúa, theo con thấy: việc nhỏ nhất là làm chồng, làm cha mà các ông không làm được thì họ chẳng làm được việc gì khác. Sống với nhau mấy chục năm, mấy mặt con, sui gia đề huề nhưng vẫn chứng nào tật nấy thì ngay cả cục đất cũng không chịu được. Lạy Chúa, càng về già con càng phải xét mình. Khi con nhìn lại người vợ, một thước phim cuộc đời con quay trở lại, con nhìn, con suy nghĩ: Con đã làm được gì, con đã phạm vào những lỗi nào, con đã hết lòng yêu thương vợ con chưa, con đã chu toàn trách nhiệm chưa ? Hay con cũng chỉ là một gã đàn ông vô ơn bạc nghĩa ?

Lạy Chúa, khi xét lại thì thấy tất cả những lỗi lầm kia đều là của con: con bội bạc, con bội tình, con vong ân, con thất tín, con vô trách nhiệm. Xin Thánh Yuse giúp con kể từ nay quyết chí sửa mình, làm người chồng tốt, làm người cha đầy trách nhiệm, làm người đàn ông đầy gương mẫu. Xin Thánh Yuse giúp con sửa đổi.

Lạy Chúa, con xin hiệp cùng sự đau khổ của Mẹ khi Mẹ nghe Tiên tri Síméon nói trước, cũng như sau này khi Mẹ thấy Chúa chết tức tưởi trên tay Mẹ. Con cám ơn Chúa đã chết thay, cảm ơn Mẹ đã ăn năn tội thay cho con, xin Mẹ cứu con ra khỏi đống tội để con sống xứng đáng là con cái ngoan của Mẹ.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Hãy tỉnh thức và sẵn sàng. Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng tưởng mình sống lâu, nhưng cái chết luôn đến bất ngờ, đủ hạng tuổi, đủ mọi kiểu, đủ mọi hoàn cảnh. Cái chết bất ngờ luôn để lại hậu quả cho người thân, người chết thì tan thương, người sống thì đau xót, cái chết không chừa ai, cái chết là do hậu quả của tội, ai cũng phải đối diện với cái chết, nhưng không ai có thể biết trước, và chỉ có Thiên Chúa mới nắm quyền sinh tử. Lạy Chúa, con là người có đức tin nên con tin :chết chính là lúc Chúa gọi về, đây cũng chính là giây phút quyết định phần số thiên đàng hay hỏa ngục đều do chúng con tự quyết định. Chúa kêu gọi con cần phải chuẩn bị sẵn sàng, việc này đồng nghĩa với việc con phải luôn sẵn sàng, đó là phải luôn làm lành lánh dữ. Nếu con sống tích cực, vui vẻ, yêu thương, đó là con sống có ích cho mọi người; nếu con quá ham vui với nếp sống tạm bợ thì con sẽ đánh mất cuộc sống vĩnh cửu. Nếu con thích quê hương trần thế thì con mất quê hương thiên đàng.

Lạy Chúa, xin cho con luôn sẵn sàng để đến giây phút cuối đời, con sẽ không ngỡ ngàng với Chúa. Xin Chúa  giúp con vui tươi hớn hở khi gặp Chúa để con không ân hận vì mình thiếu chuẩn bị.    Xin Chúa chúc lành cho con. Amen---**R

20/10/2016: TIN CHÚA SẼ BỊ THIỆT THÒI ?

Ý cầu nguyện: Cầu cho các chị em nhân ngày phụ nữ.

Hôm nay thứ năm, ngày con kính Phép Thánh Thể Chúa. Lạy Chúa, trước khi về trời Chúa đã để lại cho chúng con một  kỷ vật vô giá, đó là bí tích tình yêu. Nhờ bí tích này mà Chúa có thể ở giữa con cái loài người cho đến tận thế.

Lạy Chúa, con yêu Chúa, nhưng càng đến gần Chúa con càng cảm thấy mình xấu xa tội lỗi, bất xứng. Khi con nhìn lên Thánh Giá, con thấy Chúa yêu con nhiều quá, yêu đến độ phải đổ đến giọt máu cuối cùng, yêu cho đến khi tìm được người cuối cùng trở lại với Chúa. Lạy Chúa, con hiểu lòng Chúa qua các Dụ Ngôn: người con hoang đàng, con chiên lạc, đồng bạc đánh mất và cuối cùng là người phụ nữ ngoại tình. Lạy Chúa, vì Chúa quá thương nên Chúa luôn đợi chờ, vì Chúa quá thương nên Chúa không kết án, vì Chúa quá thương nên chỉ cần có lòng khiêm tốn là Chúa tha. Con biết quá rõ nhưng lại không có cách nào đáp lại tình Chúa, lòng con cứ thờ ơ lạnh nhạt, rước Chúa vào lòng rồi thì con cứ như người dở hơi, không biết nói gì cho vui lòng Chúa mà chỉ ham vui, chia trí, vô tình. Lạy Chúa, Chúa đã dạy con cầu nguyện qua Kinh Lạy Cha, Chúa muốn con ca tụng Chúa bằng Kinh Kính Mừng như Mẹ Maria, Chúa muốn con chúc tụng Thiên Chúa bằng Kinh Sáng Danh, cho dù con dốt nát cỡ nào thì con không thể không thuộc 3 Kinh này. Con chỉ là lấy cớ, thay vì hầu chuyện Chúa thì con lại bỏ Chúa mà chỉ để ý đến tạo vật, cô này, cô kia và rất nhiều chuyện linh tinh, tính toán trong cuộc sống mà con lại bỏ bê Chúa trong linh hồn u tối lạnh lẽo của con. Xin Chúa hãy đốt lửa mến để con có thể yêu Thánh Thể Chúa cách nồng nàn.

Hôm nay là ngày trong Tháng Mân Côi, con xin suy gẫm về Ngắm: “Chúa Giêsu chịu đánh đòn”. Chính vì con không bị đánh nên con khó lòng tưởng tượng ra những trận đòn thù. Người ta ước tính rằng: hoặc là Chúa đã cho thị kiến: quân dữ đánh Chúa khoảng 6.600 roi, roi có móc. Roi thường như roi mây thì cũng đủ chết, huống chi là roi da có móc. Thịt Chúa tan nát, tơi tả đến nỗi không còn có chỗ nào lành lặn, hoặc là Chúa bị tê dại, hoặc là Chúa chẳng còn dây thần kinh chuyển tín hiệu đau về não. Lạy Chúa, con khó lòng mà tưởng tượng. Lạy Chúa, nếu cứ tưởng tượng ra cũng khiến lòng con tê tái, máu từ các vết thương cứ chảy dọc theo thân hình Chúa. Chị Thánh Josepha Menendez đã diễn tả lại nét được nét mất, chị Thánh nhìn thấy thân thể rách nát của Chúa nên đã hứa rằng: trọn đời chị, chị sẽ can đảm gánh chịu mọi đau khổ và không thể có thứ đau khổ nào có thể so sánh với nỗi thống khổ của Chúa. Xin ban cho con thêm lòng mến Chúa.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Tin Chúa sẽ bị thiệt thòi ?. Lạy Chúa, nhiều người cho rằng: thế giới ngày càng bất an và chia rẽ trầm trọng, người ta đổ thừa là do khủng hoảng kinh tế, đời sống người dân gặp muôn vàn khó khăn. Nhưng theo con nghĩ: nguyên nhân chính là do mâu thuẫn về quyền lợi giữa các quốc gia và của các vị lãnh đạo. Lạy Chúa, ai cũng muốn có hòa bình, ai cũng nói đến hòa bình nhưng chẳng ai muốn đóng góp thế nào để có hòa bình. Lạy Chúa, hôm nay con mới thấy Chúa có sự mâu thuẫn , Chúa tuyên bố sứ mạng của Chúa khi đến trần gian là để mang lại hòa bình, nhưng không hiểu sao hôm nay Chúa lại nói rằng: Chúa đến để mang lại sự chia rẽ. Lạy Chúa, con phải hiểu sao cho đúng lời Chúa nói, sự chia rẽ mà Chúa muốn nói ở đây chính là sự căng thẳng, xáo trộn, sự đối đầu nhau khi tự mình phải chọn điều thiện hay điều ác. Hay nói rõ hơn: Lời Chúa làm cho chúng con thay đổi, chúng con cần phải lựa chọn hoặc là sống theo lời Chúa hoặc là phải sống theo kiểu thế gian. Chính vì chúng con chọn lựa sống theo giáo huấn của Chúa, của giáo hội nên chúng con luôn bị nhiều người chống đối, vì chúng con không chấp nhận trộm cắp, ly dị, phá thai, sống thử, thay vợ đổi chồng.

Lạy Chúa, lửa mà Chúa muốn nói ở đây cũng có nghĩa là: Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Lửa là những đau khổ, lửa là phép rửa, lửa cũng là lửa thánh hóa, ơn cứu độ. Như vậy chính Chúa Giêsu đã chịu phép rửa, Chúa cũng trải qua những đau khổ, tủi nhục, đó cũng chính là con đường, là cách thức Chúa chọn để cứu chúng con. Cho nên hôm nay đến lượt chúng con cũng phải làm như vậy.

Lạy Chúa, khi con tin Chúa, cũng chính là lúc con chọn Chúa, chọn lời Chúa làm căn bản sống đạo. Cho nên những thứ khác đều phải xếp ở hàng phụ thuộc, và tất cả những thử thách, khổ đau không thể nào làm cho con chùn bước.

Lạy Chúa, ở đây có mấy điều Chúa muốn con chọn: chọn Chúa, hay chọn thế gian; chọn nước trời hay chọn tiền bạc; chọn bác ái yêu thương hay chọn ghen ghét. Xin giúp con chọn lựa cho đúng, để nó mang lại lợi ích cho con, là ơn cứu độ, là sự sống muôn đời. Amen.----**R

21/10/2016: DẤU CHỈ CỦA THỜI ĐẠI

Ý cầu nguyện: Cầu cho các bác sĩ, y tá, các nhà thuốc.

Hôm nay thứ sáu. Không ngày thứ sáu nào mà con quên Kính Thánh Tâm Chúa, cũng không thứ sáu nào mà con quên Thánh Martin và các bệnh nhân. Những tháng gần đây con còn kính thêm Thánh Terexa Calcutta, bà xứng đáng là mẹ của con, và là mẹ của mọi người. Trái tim bà rộng mở, xứng đáng cho con trông vào và bắt chước. Lạy Chúa, không ai yêu chúng con hơn Chúa, không ai yêu các bệnh nhân hơn Chúa, không ai tội lỗi hơn chúng con. Vì thế nên con được Chúa rất yêu thương con, Chúa biết con đã quay về, con biết Chúa đã phục hồi tư cách và chức vị cho con, nhưng con chỉ cần Chúa phục hồi cho con “quyền làm con Chúa” là đủ rồi.

Lạy Chúa, những ai làm nghề bác sĩ thì sung sướng, giàu có cả đời. Ngoài tiền khám chữa bệnh ăn không hết, họ còn được tiền hoa hồng -> cho nên họ quá giàu luôn. Con cứ nhìn thấy ở các bệnh viện, mỗi ngày đều có đông nghẹt bệnh nhân đến khám, chữa bệnh. Bệnh nhân thì tốn tiền, bác sĩ thì hốt tiền, các nhà bào chế thì giàu khủng, các nhà thuốc thì hả hê -> chỉ có bệnh nhân chúng con thì méo mặt. Ấy là còn chưa biết mình khám, mình chữa, mình tốn như thế có hết bệnh hay không, hay là tiền mất tật mang, hay là chỉ rước lấy cái bực mình từ gương mặt cau có, quát nạt của các bác sĩ, y tá, có khi còn bị các anh giữ xe chửi bới vì không làm đúng ý của họ,… Nhiều trường hợp con thấy mình 70 tuổi có khi còn chưa đáng làm con của các anh giữ xe tại bệnh viện.

Lạy Chúa, con chỉ dâng lên Chúa một lời van xin: Lạy ông Giêsu, con vua Đavit, xin thương xót con. Chúa ơi, Chúa có nghe không? Đa số chúng con nghèo, đồng tiền kiếm được từ mồ hôi nước mắt, một lần đi khám bệnh cũng mất ít nhất 10 ngày lương, một tháng nếu con đi khám 3 lần thì coi như tháng đó con treo mỏ cả gia đình.

Hôm nay là ngày trong tháng Mân Côi, con suy gẫm về “Vòng gai trên đầu của Chúa”. Lạy Chúa, triều thiên thì vinh quang nhưng vòng gai là đau đớn, sỉ nhục. Quân giữ bày đủ trò để chế giễu, làm nhục Chúa. Chính vì Chúa làm nhiều phép lạ, được dân chúng đồn thổi nên cũng có vài lần họ muốn tôn Chúa làm vua, nhưng vinh quang đâu con chẳng thấy, con chỉ thấy toàn đau đớn, tủi nhục. Lạy Chúa, một vòng gai mỏng dài, sắc nhọn. Chị Thánh Josepha Menendez đã được Chúa cho thấy: Những chiếc gai to đã phóng sâu vào não Chúa, một cái dài nhất đã đâm sâu vào não và lòi ra ở mí mắt Chúa, khi con mắt ấy sưng húp lên, chuốc vương tượng mà chúng đưa cho Chúa cầm là một que sậy, chúng quỳ xuống chế nhạo Chúa, chúng khạc nhổ, vả mặt, đập que sậy vào đầu Chúa, chúng bổ vào mão gai lại càng cho Chúa đau nhức thêm. Trò này được lặp đi lặp lại, khơi lên trong lòng chúng những trận cười xối xả => Chúng dám sỉ nhục Chúa Cả Trời Đất. Lạy Chúa, vì sao Chúa chịu như thế? Vì con kiêu căng, ác độc, vì những dơ bẩn, độc ác mà con liên tiếp xúc phạm đến Chúa.   Lạy Chúa, xin cho chúng con vui chịu một chút sỉ nhục vì Chúa để tỏ lòng khiêm nhu.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua dấu chỉ thời đại. Lạy Chúa, biến cố nào cũng có điềm báo, khi Chúa Giêsu giáng sinh là ngôi sao lạ, khi có mưa lớn thì mây đen kéo đến mịt trời, chuồn chuồn liệng thì nắng, chim én liệng thì mưa. Chúa khen người Do Thái khôn khi biết đoán thời tiết để biết các hiện tượng thiên nhiên, nhưng tiếp đó là Chúa chê trách họ sao không nhận ra ý nghĩa lời Chúa và những việc Chúa làm. Để biết rằng: Ơn cứu độ đang đến, hãy lo mà chuẩn bị sám hối ăn năn. Lạy Chúa, ngày nay nhờ khoa học tiến bộ, chúng con có thể biết trước được những giông bão, thiên tai, hạn hán, lũ lụt. Sau khi Chúa khen họ thì Chúa cũng lại trách họ: Trách họ sao biết đọc những dấu hiệu thiên nhiên mà không đọc được ý Chúa qua các việc Chúa làm, lời Chúa giảng, để nhận ra đấng thiên sai đã đến. Chúa bảo chúng con nếu đã biết được giờ Chúa sắp đến sao không lo tính đến việc hòa giải và mau mau ăn năn trở lại. Chúa cảnh cáo con: Thời gian trên đường đi đến tòa án chính là thời gian con sống tại trần gian, Chúa bảo con hãy mau cố gắng giải quyết cho xong mọi khúc mắc, cũng có nghĩa là hãy mau ăn năn trở lại và hãy đền tội đời này để khỏi phải thiếu nợ Chúa đời sau.

Lạy Chúa, hôm nay Chúa muốn dạy con: Biến cố chính là dấu chỉ, là lời cảnh báo, là một sứ điệp Chúa muốn nói với con. Chúa cũng dạy con mau thu xếp cho gọn mọi chuyện ở đời này, nếu như chưa trả xong thì đời sau vẫn phải tiếp tục trả. Ở đây Chúa muốn nhấn mạnh: đời sau sẽ bị giam phạt nên chẳng còn có cơ hội để lập công, không còn khả năng để đền bù tội lỗi nữa, chỉ còn nước trông cậy vào những người đang còn sống, nhưng nếu họ thờ ơ thì lại quá khổ cho bản thân thôi.

Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra ý Chúa trong từng biến cố của cuộc đời, để con có dịp chuộc lại lỗi lầm và mau chóng thoát khỏi thời gian giam phạt đời sau. Xin Chúa xót thương con. Amen.---**R

22/10/2016: PHẢI THAY ĐỔI ĐỂ ĐƯỢC SỐNG.

Ý cầu nguyện: Cầu cho các nạn nhân bão lụt.

Hôm nay thứ bảy, ngày con kính Đức Mẹ, con đền tạ trái tim Đức Mẹ và cầu cho các nạn nhân bão lụt. Lạy Mẹ, hôm nay con suy gẫm về đức khó nghèo và tình hình kinh tế thế giới. Mẹ ơi, vừa rồi con có đọc qua danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay, vẫn là ông Bill Gates, tài sản của ông tăng thêm mấy chục tỷ đô. Mẹ ơi, đồng tiền Mỹ có giá quá mức, trong khi đồng tiền Việt chỉ giá trị có một chút thôi.

Ngày xưa, lúc nghe đến tên ông triệu phú thì đã là ghê gớm lắm, sau đó là các ông tỷ phú Việt, nhưng giờ đây những người nghèo của Việt Nam cũng đã là những tỷ phú nếu đem ra định giá một căn nhà nho nhỏ. Mẹ ơi, không phải người Việt giỏi giang gì, nhưng là do đồng tiền quá mất giá, riết rồi người ta phải bán nhà lớn để mua nhà nhỏ, có khi phải bán nhà để ăn rồi còn chút tiền thì đi thuê phòng trọ ở.

Hôm nay đang trong tháng Mân Côi nên con dành ít phút để suy gẫm về tràng chuỗi Mân Côi. Hôm nay con suy về ngắm thứ tư Mùa Thương “Chúa Giêsu vác Thánh Giá”. Lạy Chúa, đang khi thân thể Chúa tan nát vì vừa trải qua một trận đòn thù, thì giờ đây bọn lý hình hung ác đang tâm đặt lên vai Chúa  một cây khổ giá khô ráp, nặng nề, nặng cả trăm ký, bề cao 4,5m, bề ngang 2,5m, rồi chúng bắt Chúa vác đi khập khểnh trên một quảng đường sỏi đá dài 700m. Bình thường một người khỏe mạnh nếu phải vác đi một khúc gỗ trăm ký như vậy thì đã khốn khó lắm rồi, đàng này Chúa Giêsu vừa bị hành hạ đánh đập tan nát, đói khát suốt cả đêm, giờ đây Chúa còn sức đâu để có thể vác cây gỗ nặng như thế? Vì thế Chúa luôn lảo đảo và ngã chúi dụi đến 3 lần mà cũng không thể nào đi đến nơi được. Chúa nhìn phía trước là con đường tử địa, nhìn bên cạnh là đôi mắt đẫm lệ của Mẹ, cho nên Chúa đã tìm được sức mạnh để đi hết con đường dẫn đến núi Sọ. Xin Mẹ giúp con có thể song hành với Mẹ trên con đường đầy chông gai, cạm bẫy để về quê trời

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Phải thay đổi để được sống. Lạy Chúa, hàng ngày báo đài vẫn luôn đưa tin về nhiều tai nạn thương tâm, đây là những sự kiện đột xuất làm thiệt mạng những nạn nhân vô tội, đây là những người vô tội chứ không phải họ bị ông trời chúc dữ đâu. Con thường có thói nghĩ xấu, lên án anh em, mà quên rằng ai trong chúng con cũng đều là kẻ có tội. Nhiều lúc con còn phạm tội to và tày trời hơn ai hết, tội con đáng chết nhưng Chúa đâu phạt con chết. Chúa bảo con: hãy mau chóng nhìn lại mình vì chúng con cũng phạm nhiều tội ác, vậy nên chúng con phải thay đổi lối sống, và mau mau sám hối ăn năn. Chúa muốn dùng cả hai sự kiện mang tính thời sự này để kêu gọi chúng con mau sám hối.

Từ những sự kiện trên đây, chúng con thấy rằng: Thiên Chúa đầy lòng từ bi, hay thương xót, nhưng điều đáng sợ là Chúa rất công bình. Chúa không dung túng tội lỗi, tuy rằng Chúa rất thương kẻ có tội biết ăn năn sám hối. Ngài không im lặng mãi đâu, Chúa kiên nhẫn cho đến phút chót, Ngài sẽ tha thứ nếu con người biết hối cải. Vậy nên sẵn dịp này, chúng con nên lập công phúc khi nhìn anh em của chúng con nơi miền Trung đang bị khốn khổ vì bão lụt, họ đang lạnh lẽo, đói rét, bệnh tật, không nhà => Hãy giúp họ như là cách giúp Chúa và cách thể hiện tâm tình sám hối của chúng con. Chúng con hãy tỏ tình xót thương để đáng được Thiên Chúa xót thương.

Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn lại mình, biết xót thương anh em, xin Chúa để cho con làm chút gì đó để đền tội con. Amen.----**R

22/10/2016: HAI CÁCH CẦU NGUYỆN

Ý cầu nguyện: Cầu cho việc truyền giáo.

Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính mến và tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi. Lạy Chúa, con phải tạ ơn bằng cách nào đây? Con biết Chúa từ khi mới sinh ra, lúc có tuổi khôn trải qua biết bao nhiêu năm tháng con được sống trong một gia đình có đạo, được dạy cho biết Chúa theo nhiều cấp độ. Con có tính vâng lời và luôn muốn làm theo lời Chúa dạy, con cũng có tính vâng phục giáo hội và thường có lòng yêu mến các Linh Mục bề trên.

Lạy Chúa, nhưng trải qua bao nhiêu năm khi con đã trưởng thành, Chúa cũng đã nuôi dạy và chăn dắt con sống theo đường lối của Chúa, Chúa cho con rất nhiều cơ hội để học hỏi, Chúa đã mở lòng mở trí con, ban cho con một chút am hiểu lời Chúa, từ đó đến nay con vẫn mong muốn được sống trong ơn nghĩa Chúa. Và rõ ràng Chúa luôn yêu thương con, Chúa luôn dạy dỗ ,soi sáng con. Vậy nếu con không cảm tạ Chúa, không làm vinh danh Chúa thì con sẽ làm gì? Nếu con làm vinh danh Chúa thì mai sau con sẽ được hưởng phúc cùng Chúa, đó là niềm con mong muốn hơn hết. Hôm nay con già quá rồi, huyệt mộ đã đến kế bên, con sống xấu con cũng chết; con sống tốt, sống theo ý Chúa, làm vinh danh Chúa thì con cũng chết, nhưng sau đó thì con được Chúa ban thưởng. Lạy Chúa, con xin Chúa ban ơn khôn ngoan cho tất cả mọi người, và nhất là cho các cấp lãnh đạo, đạo cũng như đời. Con ước gì tất cả mọi người cùng nắm tay nhau xây dựng một thế giới bình yên.

Lạy Chúa, con yêu kính Chúa, con muốn làm vinh danh Chúa để đền trả mọi ơn huệ Chúa ban. Hôm nay con xin dâng lên Chúa một thế giới bao gồm nhiều bất an, tai họa, chiến tranh, hận thù, chết chóc. Xin Chúa hãy làm vua ngự trị và ban bình an trên chúng con như khi xưa Chúa đã làm trên dân Chúa chọn. Xin Chúa ban cho chúng con nhiệt tình trong công việc truyền giảng Tin Mừng cứu độ, xin cho con biết sống quảng đại để làm vinh danh Chúa bằng đời sống thiện hảo của một Kyto hữu .

Hôm nay là ngày trong tháng Mân Côi, con xin suy gẫm một chút về cái chết của Chúa Giêsu trên Thập Giá. Lạy Chúa, đúng 12g30 ngày thứ sáu, Chúa chịu đóng đinh, đầu Chúa đang đội mão gai, thân thể Chúa rách nát, đau đớn, đôi mắt và gương mặt của Chúa bị sưng vù. Chúa vẫn gượng mở mắt nhưng vì đau đớn mỏi mệt quá nên Chúa nhìn xuống đất, khắp cả mình Chúa đầy những vết thương và máu cứ tiếp tục tuôn đổ ra; môi Chúa tím tái, miệng Chúa thì méo xệch. Khoảng 2 giờ sau, Chúa vẫn chưa chết, nhưng còn đau đớn ác liệt hơn, ruồi muỗi theo đeo bám rúc rỉa, hút máu, cắn xé Chúa. Đầu Chúa lúc gục bên này, lúc gục bên kia; miệng Chúa đang rên rỉ, hấp hối. Đến 3 giờ chiều thì Chúa gục đầu và tắt thở. Điều đau khổ nhất cho Chúa chính là đôi tay mất tự do, không còn có thể xua đuổi đám ruồi muỗi đang đeo bám rúc rỉa, cũng không thể đưa tay gạt mồ hôi và máu trên đôi mắt của Chúa, miệng khát, lưỡi thì khô, môi thì nức nẻ. Cả thân hình Chúa bất lực, từ đây Chúa muốn ban sức mạnh cho con để con có thể tự do chống trả. Nhưng không ! Con lại dùng chính sự tự do Chúa ban để gây đau khổ, nhục nhã cho Chúa thêm.  Lạy Chúa, khi suy đến những điều này, từ nay con hứa rằng: Con sẽ tuân phục ý Chúa bằng mọi giá, xin Chúa giúp con.

Lạy Chúa, hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Hai cách cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đưa ra hai hình ảnh, một người cầu nguyện ngông nghênh và một người cầu nguyện trong lặng lẽ, khiêm tốn. Một người đến với Chúa đầy vẻ tự hào, kiêu căng, bới móc, khinh dễ kẻ khác, Chúa rất ghét nên chẳng ban ơn gì, người ấy thay vì được Chúa chấp nhận thì ông ta lại bị Chúa kết án. Còn người kia chẳng có công trạng gì, anh ta đến với Chúa bằng một tâm hồn tội lỗi, khiêm tốn , ông nài xin Chúa xót thương, Chúa đã chấp nhận, ban ơn tha thứ và chúc phúc cho anh ta.  Từ ý nghĩa này, con rút ra được một bài học: Ơn tha thứ là ơn cứu độ Chúa ban nhưng không cho chúng con chứ không do công nghiệp chúng con mang lại, bởi vì tất cả những việc con làm chỉ nói lên thiện chí chứ không phải là công trạng để Chúa phải ban ơn. Xin giúp con khi đến trước tòa Chúa phải có lòng khiêm tốn, đừng vì chút việc thiện mà con đòi hỏi phải trả công, cũng đừng vì chút việc thiện mà con khinh dễ, xét xử kẻ khác.   Xin giúp con càng yêu Chúa, con càng khiêm tốn hơn. Amen.----**R

24/10/2016:   ĐỪNG SỐNG CÂU NỆ LỀ LUẬT

Ý cầu nguyện: Cầu cho các nạn nhân lũ lụt miền Trung.

Hôm nay thứ hai, ngày con xin ơn kính mến Chúa như các Thiên Thần. Lạy Chúa, các Thiên Thần được tạo nên với chỉ duy nhất một công việc: Chầu hầu và kính mến Thiên Chúa, ca tụng Thiên Chúa. Thế mà cũng có 1/3 số Thiên Thần phản bội. Còn chúng con đây, là phàm nhân yếu đuối sống tại dương thế, chúng con không được khôn ngoan tài trí như các Thiên Thần, chúng con hay bệnh tật, dễ chết, dễ sa ngã, dễ làm mất lòng Thiên Chúa, và đáng bị phạt. Nhưng con thấy loài người có phúc hơn, bởi vì khi chúng con phạm tội Chúa lại tìm cách để cứu thoát chúng con, Chúa luôn tìm đủ mọi cách để chúng con được sống hạnh phúc. Chúa còn nâng chúng con lên một bậc: sống được như lời Chúa dạy thì sẽ trở nên con Thiên Chúa. Chính vì thế các giáo phụ gọi tội tổ tông là tội hồng phúc, vì nhờ tội này mà Chúa Giêsu giáng thế, cứu chuộc và ân thưởng cho chúng con được làm chức vị “Con Thiên Chúa”. Lạy Chúa, con thấy Chúa quá yêu thương chúng con.

Hôm nay con lại liên tưởng đến các nạn nhân bão lụt. Bao nhiêu tai họa dồn dập đổ trên đầu dân chúng các tỉnh miền Trung, họ đang đói khá, thiếu thốn, bệnh tật và khổ trăm bề, cái khổ này chưa hết đã tiếp đến cái khổ khác. Vì sao đất nước con lại luôn chịu khốn khó như thế, nếu Chúa đoái thương thì chắc chắn Chúa thấy rõ, nếu Chúa thấy rõ, xin Chúa liệu bề cứu giúp. Con tin chắc Chúa có đủ cách để cứu. Màn trời chiếu đất, lạnh giá; nhà cửa, đồ đạc, tài sản, ruộng vườn đều trôi hết; thú vật cũng trôi, người nhà cũng trôi. Vậy họ sống bằng gì và họ sẽ sống với ai, còn có những khổ đau nào khác mà họ phải chịu ,nhưng chúng con lại không biết !

Lạy Chúa, con ước gì những lời chúng con xin lúc này sẽ được Chúa ban ơn, xin Chúa an ủi cứu chữa họ, xin Chúa thương họ, xin Chúa giúp chúng con có một tâm tình yêu thương thiết thực, để con có thể chia bớt của cải, cơm áo cho họ. Chúng con thì có áo quần, chăn êm nệm ấm, bụng no, nhà kín đáo, còn họ thì trôi xuống sông xuống biển hết rồi.

Hôm nay là ngày trong tháng Mân Côi con suy gẫm về Mùa Mừng: “Chúa Giêsu sống lại”. Lạy Chúa, hôm nay con mới thấy sự sống phần linh hồn thật quan trọng, Mẹ dạy con hãy ước ao điều quan trọng nhất, chính là sự sống đời đời cho phần linh hồn, thân xác con khi ngừng thở thì cũng sẽ thối rửa và trở về với cát bụi. Linh hồn con sống được chính là do thần khí Chúa ban. Mẹ Maria dạy con phải thở hơi thở của Thiên Chúa thì con mới được sống, sự sống của Chúa Giêsu bởi Ngôi Ba mà có. Như vậy chúng con sống được cũng là nhờ thần khí của Ngôi Ba. => Từ đây, nếu con muốn sống thì con phải ở trong cung lòng Mẹ, vì Mẹ là bạn rất thanh sạch của Chúa Thánh Thần, cho nên bất cứ điều gì Thiên Thần ban cho Mẹ thì Ngài cũng sẽ ban cho con.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Đừng quá câu nệ khi giữ luật. Lạy Chúa, luật Chúa sẽ gây cho con bình an hạnh phúc hay là gây đau khổ cho con, chính là do cách con cảm nhận và hành xử. Nếu con giữ luật cách miễn cưỡng, bó buộc thì nó sẽ biến con thành nô lệ, bất an, khổ sở. Ông trưởng hội đường rất chăm chỉ giữ luật nhưng cách ông hành xử lại quá cứng nhắc, ông thà để cho bệnh nhân chịu đau đớn hơn là mau chóng được chữa lành trong ngày Sabat. Chúa gọi thái độ giữ luật của ông này là đạo đức giả, còn Chúa thì: bệnh nhân là trên hết, yêu thương là trên hết. Mục đích Chúa muốn dạy con khi chữa bệnh trong ngày Sabat là muốn bày bỏ tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người, qua việc chữa lành cả phần xác lẫn phần hồn. Vào thời Chúa Giêsu, mọi dịch vụ khám chữa bệnh đều bị cấm làm trong ngày Sabat, các lãnh đạo Do Thái chủ trương: thà để cho bệnh nhân đau đớn, còn hơn là vi phạm luật , xúc phạm đến Thiên Chúa. Chính vì thái độ giữ luật máy móc như vậy đã làm cho nhiều người có cái nhìn sai lệch về Thiên Chúa. Vì dưới con mắt của họ, Thiên Chúa cũng so đo, tính toán, có khi còn khắc nghiệt quá thể / Thiên Chúa chỉ rình rập, tìm dịp để phạt con người. Họ chỉ muốn áp dụng lẽ công bình và gán những nết xấu của con người cho Thiên Chúa.

Lạy Chúa, hôm nay Chúa muốn đánh đổ quan niệm sai lầm ấy, Chúa muốn cho chúng con biết rằng: niềm hạnh phúc của Thiên Chúa chính là nhìn thấy con người được khỏe mạnh, ấm no và bình an. Hôm nay Chúa muốn giải phóng con người khỏi bệnh tật, cởi trói con người khỏi xiềng xích tội lỗi, loại bỏ cái kiểu sống đạo vụ hình thức. Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con luôn sống trong sự tự do, nhưng phải là thứ tự do của tình thương, và nhấn mạnh rằng: Chỉ những ai sống quảng đại yêu thương mới thật sự là những người con tự do của Thiên Chúa, chứ không phải là kiểu sống gò bó, làm nô lệ cho lề luật , cho ma quỷ .

Lạy Chúa, tình yêu là chân lý của đạo Kito giáo, tình yêu không thể tính toán, vụ lợi. Xin Chúa mở lòng chúng con ra để chúng con xứng đáng đón nhận tình yêu của Thiên Chúa và mang ra ban phát cho anh em con. Amen.---**R

25/10/2016: SỨC MẠNH ÂM THẦM CỦA NƯỚC TRỜI.

Hôm nay thứ ba, ngày con kính mến Chúa qua lời cầu bầu của các Thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con hạt giống đức tin từ các thừa sai Châu Âu, và cho đồng lúa truyền giáo của Việt Nam được một mùa gặt bội thu, chúng con được giáo hội phong 118 vị hiển thánh và còn biết bao vị thánh tử đạo mà Chúa chưa ban vinh quang cho các Ngài ở đời này, chỉ là ban nước thiên đàng đời sau. Lạy Chúa, đức tin chúng con quá yếu đuối, không sống được gương sáng, không giữ luật Chúa triệt để, không vâng lời các Đấng bề trên, không sống gương mẫu cho anh em lương dân nhìn thấy. Chúng con chỉ làm vì vinh danh mình, là chỉ so kè chức vụ với nhau, chỉ muốn làm đầu mà không chịu làm tôi, không muốn hy sinh phục vụ, chỉ muốn có được vẻ bề ngoài. Lạy Chúa, con biết Chúa chán ngán, không muốn săn sóc gìn giữ chúng con cho nên có biết bao tai họa ập tới, nào là ô nhiễm, nào là thiên tai, nào là bị người ta hiếp đáp đủ kiểu, nội bộ thì thối nát. Chúa cứ để mặc kệ, theo con nghĩ vậy, chỉ khi nào chúng con sám hối ăn năn thì Chúa mới ra tay cứu giúp. Lạy Chúa, chúng con thật đáng bị phạt.

Hôm nay con muốn suy gẫm lời Chúa và đem ra thực hành với ý bài Tin Mừng sau đây: Sức mạnh của nước trời. Con cứ suy theo lẽ tự nhiên: Hạt giống được gieo xuống đất, gặp đất tốt, ẫm, mầm sống sẽ nhú ra, đâm rễ xuống đất và đội đầu lên mặt đất để đón ánh sáng mặt trời, dù đất cứng thế nào thì hạt giống cũng sẽ cố mọc lên. Đức tin của chúng con cũng thế, cây mọc lên thì âm thầm, cây ngã đổ thì lại gây tiếng vang lớn, nắm men cũng làm dậy cả thúng bột. Sự trưởng thành của cây sẽ lớn mạnh theo thời gian, rễ cây có thể đội nức cả khối đá, cả vĩa hè vì nó cứ lớn mạnh từ từ. Nước Chúa cũng thế, khởi đầu chỉ là một nhóm người, khi Chúa về trời thì được khoảng 500, nhưng ngày nay thì nó đã lan rộng khắp năm châu, bốn biển. Sức mạnh của nước trời là do quyền năng của Thiên Chúa, nước trời có sức mạnh làm thay đổi cả lối sống của con người như men làm dậy cả khối bột. Lời Chúa dạy con năm xưa, nay đã được ứng nghiệm, đã trở thành hiện thực, giáo hội ngày nay càng lớn mạnh, có thể mang lại ơn cứu độ cho tất cả các dân tộc. Cũng giống như cây cải to lớn, có thể chứa nhiều chim chóc đến làm tổ. Cây giáo hội hôm nay có tán lá sum suê để cho nhiều dân tộc đến núp bóng.

Lạy Chúa, chúng con nóng ruột vì thấy nó quá chậm chạp, nhưng đối với Chúa thì thời gian là vĩnh cửu, cho nên cách hành động của Chúa khác xa con người. Việc này đồng nghĩa với việc Chúa tôn trọng tự sự do của con người, còn con người thì hấp tấp, tham lam, điều gì chúng con cũng muốn có kết quả ngay, con cũng thích thấy đời thay đổi nhanh chóng. Nhưng ý Chúa lại  khác xa, Chúa để từ từ cho con người có cơ hội sám hối, ăn năn ,quay về.

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra quyền năng và tình thương của Chúa để con không hấp tấp, vội vã. Xin giúp con luôn sống đúng theo ý Chúa. Amen.----**R

26/10/2016: HÃY VÀO  QUA CỬA HẸP

Ý cầu nguyện: Cầu cho bậc vợ chồng.

Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Gia Thất, cách riêng Thánh Cả Yuse. Đời sống vợ chồng của chúng con đầy dẫy những chông gai, thử thách. Hai người, một nam, một nữ, không là bà con thân thuộc, không là bạn bè thân thiết, cũng chẳng là tâm giao, tri kỷ. Nhưng hai người cảm nhận có chút hạp nhãn, liền vội vàng đến với nhau, xin cha mẹ đôi bên cưới hỏi, xin họ hàng chứng giám, xin giáo hội chuẩn nhận. Rõ ràng khi ấy cả hai không cần biết có thứ gì, mặc kệ trời đất, mặc kệ ai muốn nghĩ gì, họ liều sống liều chết đến với nhau, thứ gì cũng sơ sài, thứ gì họ cũng sẵn sàng bỏ qua, miễn sao họ đến được với nhau càng sớm càng tốt. Chính vì sự tối mắt tối mũi ấy mà sau này có biết bao hậu quả xấu đã xảy ra, có thể làm mất an ninh trật tự, và trở nên gánh nặng cho xã hội, là nguyên do dẫn đến đau buồn cho cha mẹ và dòng họ sau này.

Lạy Chúa, nguyên do là sự giáo dục giới tính sơ sài, vì họ  không chịu nghe lời bàn của ai, hai người cứ thế đâm đầu vào nhau, để rồi khi đã vỡ đầu, chảy máu, lúc đó mới tìm cách gỡ rối, cứu chữa. Cũng có khi là chữa được, cũng có khi là vỡ tan hoang, gây thiệt hại, đau buồn, bơ vơ, oán hận cho con cái. Người đàn ông vì trách nhiệm gia đình nhiều ,nên la làng la xóm, cáu gắt với vợ con; ngày xưa âu yếm ngọt ngào với bạn gái bao nhiêu thì ngày nay cũng chính cô gái ấy (là vợ mình), thì người chồng lại trở nên cau có, bẳn gắt, bất lịch sự, lô lỗ, vô trách nhiệm bấy nhiêu. Ngày xưa hai đứa muốn làm đám cưới cho nhanh thì ngày nay lại muốn ra tòa ly dị nhanh hơn. Người vợ bầu bì mệt nhọc thì oán than kêu khóc, đẻ đau cũng la, nuôi con cũng la, chiều chồng cũng la. Như vậy tóm tắt rằng: Ngày xưa hai đứa còn con nít, cạn nghĩ, vội vàng; thì hôm nay họ lại càng tỏ ra lạng quạng bấy nhiêu. Một câu hỏi: Ngày xưa ai ép, ai gã, ai bịt mắt, ai cho uống thuốc lú mà ngày nay hai đứa lại coi nhau như kẻ thù ? Vậy nguyên do là sao ? Là do trong gia đình không có Chúa, là do trong gia đình không yêu Chúa, không mời Chúa làm chủ, họ không yêu thương nhau, không hy sinh cho nhau nên nhà họ mau hết rượu, chỉ còn là mấy chum nước lã thôi.

Với con người khó nhưng với Chúa thì dễ. Dễ làm sao ? Vì Chúa chỉ cần nước lã thôi và một ít đức tin, một ít lời cầu nguyện thì nước lã sẽ trở nên rượu ngon ngay. “Con ơi, họ hết rượu rồi”, Đức Mẹ đã nói thế với Chúa Giêsu.

Hôm nay Phúc Âm Chúa muốn dạy con: muốn thắng trận thì phải kiên trì chiến đấu, muốn thi đậu thì phải cố gắng, chuyên cần học hành . Chúa Giêsu muốn ban ơn cứu độ thì Chúa phải nhập thể, phải rao giảng, phải chịu chết, sau đó mới Phục Sinh và được ban quyền năng. Chúng con muốn nên thánh thì phải chiến đấu với ba thù, phải xin ơn Chúa biến đổi, phải từ bỏ, phải quay về với Chúa. Muốn được ơn cứu rỗi phải đi qua cửa hẹp, phải sống theo ý Chúa, không được sống theo ý riêng. Không phải là cửa quá hẹp nhưng là do chúng ta quá tham lam, mang vác quá cồng kềnh, là do tiền của, danh vọng, thú vui, là do tính ích kỷ, gian dối, cứng cỏi, hèn nhát, không dấn thân.

Lạy Chúa, xin ban cho con biết từ bỏ mọi sự để theo Chúa. Amen. ---**R

27/10/2016: THIÊN CHÚA LUÔN YÊU CON NGƯỜI

Ý cầu nguyện: Cầu cho việc truyền giáo.

Hôm nay thứ năm, ngày con kính yêu Thánh Thể Chúa, cầu nguyện cho các Linh Mục và cho công việc truyền giáo.

Lạy Chúa, tối hôm tiệc ly, Chúa đã lập Phép Thánh Thể để được ở lại với chúng con tại thế gian / trước đó Chúa đã phát họa cho chúng con thấy trước về bí tích nhiệm mầu này: Chúa nuôi dân Do Thái trong Sa Mạc suốt 40 năm bằng Manna và chim cút; Vào thời Chúa đi giảng dạy, nhiều lần Chúa đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để cho chúng con biết là Chúa rất yêu thương chúng con, không muốn để cho chúng con phải đói khát, lầm than; Và cuối cùng là bữa tiệc ly.

Lạy Chúa, làm sao chúng con có thế sống mà không có lương thực, làm sao chúng con có thể sống đời đời bên Chúa mà không có ơn Chúa trợ giúp. Có Chúa ở trong con thì con mới được sống, con được ở bên Chúa thì con mới có cuộc sống vĩnh cửu. Lạy Chúa, chúng con đang cầu nguyện cho việc truyền giáo sau khi vừa rộng tay cứu giúp anh em nạn nhân bão lụt. Việc truyền giáo cũng rất quan trong không khác gì các nạn nhân lũ lụt, chỉ khác một chút là phần xác và phần hồn / cả hai thứ đều là hai món nợ. Anh em đói khát mà con không chia sẻ chẳng khác nào chúng con phạm cùng tội với ông nhà giàu / thấy Lazaro chết đói mà không cứu. Chúa cho con biết: Ông nhà giàu bị phạt hỏa ngục. Như vậy là Chúa sẽ phạt rất nặng nếu con vô tình, con không thể lấy cớ là con không có tiền, không có gạo, không có quần áo. Nếu con ăn gian nói dối thì Chúa biết hết, tội không cứu trợ phần xác cũng nặng như tội không cứu trợ phần hồn. Linh Mục thiếu là do con không cầu nguyện, không hy sinh, không đóng góp. Nhiều em muốn đi tu nhưng vì nhà nghèo, không có tiền, còn con thì có nhiều tiền những cứ bo bo cất giấu, cả đời con không giúp cho ai biết Chúa, như vậy là nén bạc con đem chôn giấu, không sinh lời. Ngày Chúa đòi, con lấy gì mà dâng lại cho Chúa.

Hôm nay con sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Thiên Chúa luôn yêu thương con người. Nước mắt nào không chảy xuống, cha mẹ nào có con mà không khổ cực vì phải mang nặng đẻ đau. Cha mẹ luôn thương con, nhưng đa số các con là phụ bạc. Nhìn cách sống của người Do Thái thì chúng con cũng nhận ra Thiên Chúa rất yêu thương họ và cũng rất yêu thương chúng con. Vì Chúa thương nên Chúa đem họ ra khỏi đất Ai Cập, vì thương nên Chúa ban cho họ đất Cana-an. Nhưng con người cứ lấy cớ là mỏng dòn yếu đuối nên làm ngơ với Chúa và chỉ muốn làm tôi tớ cho tội lỗi, khiến cho Chúa đau lòng. Chúng con cũng bội bạc, xấu xa đâu khác gì dân Do Thái, chúng con cũng chống lại Chúa khi phạm tội làm mất lòng Chúa. Lạy Chúa, hiếm khi con thấy bọn Phariseu lại có tình cảm với Chúa khi cảnh báo rằng: Herode đang tìm giết Chúa. Nhưng cho dù Herode có dung dữ, cho dù Phariseu có đe dọa thì Chúa cũng vẫn cứ chu toàn sứ vụ chứ không vì sợ mà bỏ việc ngang xương. Lạy Chúa, Chúa muốn dạy con: Bản thân Chúa chính là đền Thánh Yerusalem mới mà mọi người phải tôn thờ thay cho đền Yerusalem ngày xưa, và hôm nay Chúa cũng muốn báo trước về cái chết của Chúa tại nơi này, và cũng chính từ nơi này mà Tin Mừng của Chúa được loan truyền khắp trái đất.

Lạy Chúa, Chúa yêu thương con đến độ thí mạng vì con, xin Chúa biến đổi linh hồn con trở nên đền thánh cho Chúa ngự. Amen.---**R

28/10/2016: THỈNH Ý THIÊN CHÚA TRƯỚC KHI LÀM

Ý cầu nguyện: Cầu cho các tội nhân.

Hôm nay thứ sáu, ngày con kính mến và đền tạ Thánh Tâm Chúa. Lạy Chúa, chỉ nhìn Thánh Tâm Chúa thì con mới nhớ đến sự đau khổ Chúa phải chịu vì con, Chúa chịu nhục nhã, chịu sự xúc phạm, chịu sự vô ơn bạc nghĩa. Lạy Chúa, những điều này làm cho Chúa quá khổ đau. Vì sao?  Bởi vì Chúa hết lòng vì con người, hết lòng yêu thương con người, chỉ mong con người có thể đền đáp trong muôn một. Nhưng con người chỉ muốn làm điều ngược lại, con người luôn thờ ơ, bội bạc, không vâng lời, không hy sinh chịu khó, không hãm mình đền tội, không từ bỏ những tính mê tật xấu, ai cũng muốn làm theo ý riêng, cũng muốn ngụp lặn trong dục thú, ai cũng muốn sống độc ác, gian dối.

Chính vì những người nghèo khó thiệt thòi, khổ đau nên Chúa Giêsu phải chịu thay. Con ước gì ai đó hô hào, dấy lên phong trào đền tạ Thánh Tâm Chúa, mọi người ai cũng rước lễ đền tạ, ai cũng kính thờ Thánh Tâm Chúa, ai cũng bớt sống đời tội lỗi, cũng dẹp bỏ những tính mê tật xấu. Có như thế Trái tim Chúa mới bớt khổ đau.

Lạy Chúa, ngày nay nhiều người giữ đạo giả bộ, họ không giữ đạo thật tình, họ không mến Chúa thật tình, đoàn hội nào họ cũng gia nhập như phong trào, nhưng luật lệ thì họ không giữ. Hôm qua Dòng Ba Tân Thái Sơn họp hàng tuần, hội viên có mặt là 16 người trên tổng số 157, cũng có nghĩa là 141 người còn lại là do ốm đau bệnh tật hay bận việc gì đó. Tuần trước cũng y như thế, con nhìn mà thấy sợ. Những người có trách nhiệm thì không thấy nói gì, không để ý gì, thật là buồn cho Chúa, buồn cho Thánh Đaminh. Con không biết Linh Mục phụ trách có biết không ? Con không biết các vị trên giáo hạt, giáo phận có biết không? Ai cũng chỉ to tiếng hô hào nhưng chẳng thấy người nào yêu Chúa thật. Những vị trước đây là đoàn trưởng, thì nay chẳng thấy mặt đâu. Con nghĩ: có lẽ họ lên tới chức đoàn trưởng rồi thì họ đang ở trên thiên đàng nên không cần phải sống tinh thần Dòng nữa. Xin Thánh Đaminh hãy ngó xuống mà xem.

Hôm nay con muốn sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Hãy thỉnh ý Chúa trước khi làm. Khi Chúa Giêsu muốn chọn 12 Tông Đồ, Chúa đã cầu nguyện suốt đêm. Lạy Chúa, Chúa giảng đạo lý ,là của ăn phần hồn, thì phần xác Chúa cũng chữa lành, cũng quan tâm đến của ăn cho dân chúng. Mỗi khi Chúa làm phép lạ, Chúa đều cầu xin, không phải Chúa không có quyền, nhưng là Chúa muốn tỏ lòng khiêm tốn cho con có gương mà bắt chước; bởi vì chúng con kiêu căng, ngạo mạn khiến cho Chúa phải chịu sỉ nhục; chính vì con thoải mái phè phởn nên Chúa phải chịu rách nát cả mình; chính vì chúng con ham mê nhậu nhẹt nên Chúa phải luôn khát khao; chính vì chúng con luôn vỗ béo mình nên thân xác Chúa phải tan nát; chính vì chân tay chúng con tự do, làm việc tội, đi đàng tội nên chân tay Chúa chẳng còn có chút tự do nào.

Lạy Chúa, xin hãy kêu gọi con, xin hãy chọn con làm Tông Đồ cho Chúa, để con cũng đi rao giảng như Thánh Simon và Yuda. Amen.---**R

29/10/2016: TINH THẦN KHIÊM HẠ

 Ý cầu nguyện: Cầu cho giáo dân cộng tác tích cực với các Linh Mục.

Hôm nay thứ bảy, ngày con kính yêu và đền tạ trái tim Mẹ. Mẹ ơi, Thiên Chúa giao cho Mẹ công việc cứu rỗi loài người, sau khi sứ vụ cứu thế của Chúa Giêsu đã hoàn tất, như vậy cũng có nghĩa rằng: Sau khi Chúa Giêsu lên trời, thì Chúa Thánh Linh được trao nhiệm vụ phát triển giáo hội và thánh hóa con người, có Mẹ Maria cùng chia sẻ nhiệm vụ này vì Mẹ Maria là bạn của Chúa Thánh Thần. Mẹ ơi, giáo hội đang thiếu Linh Mục, nhưng công việc rao giảng Tin Mừng là công việc chung, không phải chỉ dành riêng cho các Linh Mục. Bởi vì số Linh Mục quá ít, hơn nữa các Linh Mục không thể đi khắp nơi khắp chốn, không thể tiếp xúc với mọi người. Chính vì thế nên vai trò giáo dân trong công tác truyền giáo là rất quan trọng, nếu các Linh Mục tận tình phục vụ cho giáo xứ theo kiểu cách “người làm đầu thì phải làm tôi”, thì mọi việc có thể sẽ là dễ dàng; nếu các vị Tông đồ giáo dân có tinh thần phục vụ cộng đoàn, dám hy sinh và gắn bó với thôn xóm, dám tích cực làm cầu nối giữa giáo dân với các Linh Mục, thì công tác truyền giáo sẽ rất dễ dàng. Đàng này ai cũng có cái tôi lớn quá, ai cũng muốn làm vinh danh mình chứ không ai chịu làm vinh danh Chúa, giữa Linh Mục và giáo dân còn có thứ gì đó cách ngăn, không thể hòa hợp với nhau trên tinh thân Cha phục vụ, con tin yêu, cảm mến, vâng phục. Chính vì giữa cha con có thứ gì đó lấn cấn làm cho công tác truyền giáo không thể nào trôi chảy, và cuối cùng là mọi việc cứ ỳ ra, Linh Mục thì khó gần gũi, còn giáo dân thì không chịu hợp tác. Vì thế lúc này bản đồng ca giống như là trống đánh xuôi nhưng kèn lại thổi ngược. Lạy Chúa, con thấy nguyên nhân chính là vì không ai yêu Chúa thật lòng, không ai muốn nhường nhịn, tha thứ cho nhau, cho nên thân thể Chúa Kito lúc nào cũng rướm máu, chia năm sẻ bảy. Lạy Mẹ, xin ban cho tất cả chúng con biết đoàn kết yêu thương.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: hãy sống khiêm hạ. Con người ngạo mạn thường thất bại, con người kiêu ngạo thường bị Chúa ghét. Người kiêu ngạo luôn bị mờ mắt, họ thích thú với thành tích hiện tại nên quên mất là mình phải luôn phấn đấu. Bài học “chú thỏ và con rùa” luôn là bài học quý giá cho những ai tít mắt vì những thành tích hiện tại mà không chịu phấn đấu cho tương lai.

Trong lĩnh vực tâm linh, hôm nay Chúa muốn cho con một lời khuyên: Ai kiêu ngạo sẽ bị Chúa cất ơn đi và họ sẽ như chiếc lá rụng. Ngược lại, ai khiêm tốn xin ơn trợ giúp và nhờ lời cầu nguyện của mọi người nâng đỡ, họ sẽ vượt qua mọi rào cản và sớm được hạnh phúc nước trời.

Hôm nay Chúa không muốn dạy con một tiểu xảo: Giả vờ hạ xuống để được nâng lên. Giả bộ ngồi ghế cuối để được mời lên hàng ghế nhất, bởi vì những người có ý đồ như vậy chính là những kẻ hám danh chứ không phải là những kẻ khiêm nhường. Lạy Chúa, ngày nay không thiếu những kẻ đi phục vụ Chúa một cách kiêu căng, lố bịch, nhiều người đi đâu cũng tự xưng mình là kẻ hèn hạ tội lỗi, với dụng ý để người khác khen ngợi mình là khiêm nhường, thánh thiện / thế thì đây mới chính là tiểu xảo. Lạy Chúa, hôm nay Chúa muốn con thật sự khiêm tốn: là biết mình thật sự có nhiều khuyết điểm đúng với giá trị của mình giữa những anh em khác. Chúa muốn dạy con bài học khiêm tốn nơi Mẹ Maria, Mẹ tự nhận là nữ tì của Chúa, cho dù Mẹ đang mang Chúa trong bụng mình, Mẹ vẫn khiêm tốn đi phục vụ bà Isave; khi con mình đã nổi danh, Mẹ vẫn khiêm tốn làm người phục vụ nơi tiệc cưới Cana; sau khi Chúa phục sinh về trời, Mẹ ở lại để phục vụ các Tông Đồ.

Lạy Chúa, xin dạy con luôn biết ăn ở khiêm nhường, để phục vụ mọi người chung quanh, nhờ đó con sẽ được Thiên Chúa xót thương, xin cho con học được bài học phục vụ nơi Mẹ Maria năm xưa. Amen.---**R

30/10/2016: GẶP GỠ VÀ BIẾN ĐỔI

Ý cầu nguyện: Cầu cho các nhà cầm quyền.

Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính thờ Chúa Ba Ngôi, nhờ lời cầu bầu của Thánh Anphongso Ligori. Lạy Chúa, các nhà lãnh đạo ai cũng tự cho mình là khôn ngoan nhất, mạnh mẽ nhất, giàu có nhất. Cho nên ai cũng muốn làm bá chủ thế giới, hay ít nhất cũng là làm chủ một Châu lục, một vùng miền. Thế nhưng thế giới này quá rộng lớn và có quá nhiều tài nguyên thiên nhiên, ai mạnh nhất thì có nhiều tiền bạc, của cải, quyền lực, ai giàu có nhất thì tiếng nói cũng mạnh mẽ nhất. Con người vì muốn loại trừ Thiên Chúa nên không thể nào coi nhau như anh em được, thế là ai cũng muốn loại trừ nhau, ai cũng muốn dẫm đạp lên nhau để mà sống. Nước nào sở hữu nhiều trí tuệ thì họ sẽ có nhiều phát minh, sáng kiến, làm ra các loại vũ khí, các loại phương tiện, giúp họ có sức mạnh để đè bẹp kẻ khác. Rốt cuộc dân chúng nước đó lầm than đã đành, mà các nước chung quanh cũng bị vạ lây.

Lạy Chúa, làm sao chúng con có thể thương yêu nhau nếu như không có ai phân xử phải trái, cứ ngang ngang với nhau nên chẳng ai dám đánh ai, cứ gầm ghè nhau như hai con thú dữ trong rừng, rồi cũng chính vì bè phái, gây bất công cho nên thế giới chẳng lúc nào có được sự bình yên. Lạy Chúa, lớp nào chiến tranh, lớp nào bệnh tật, nhiều nước ngóc đầu lên không nổi vì không đâu vào với đâu, làm ăn không khá, nhưng cứ phải bỏ tiền ra mua vũ khí, phương tiện chiến tranh / nên cứ nợ nần chồng chất, càng làm ăn càng thua lỗ, càng lún sâu cho nên mãi mãi cũng chỉ là những nước lạc hậu, chậm tiến.

Lạy Chúa, chính vì chúng con u mê, chỉ chạy theo đuôi người ta nên chẳng biết đường đâu mà mò. Xin Chúa hãy làm chủ thế giới, làm chủ những cái đầu nóng, giúp cho họ biết họ là ai và Thiên Chúa là ai. Nếu họ biết Chúa, họ sẽ xin ơn trợ giúp, nếu họ biết Chúa, họ sẽ biết mọi người là anh em, khi đó có thể họ sẽ thương yêu nhau hơn. Lạy Chúa, nhân loại đang thiếu tình thương, đang thiếu một hướng dẫn viên, một cố vấn để dẫn dắt thế giới này đi đúng hướng, đúng đường. Lạy Chúa, nếu có Chúa thì biển lặng, sóng yên.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua câu chuyện Phúc Âm: Chúa Giêsu gặp ông Gia-kêu. Lạy Chúa, ông Gia-kêu tuy giàu có nhưng ông vẫn luôn ao ước một điều gì mà ông thấy đời mình vẫn còn thiếu. Thông thường người giàu thì muốn khỏe mạnh, muốn sống lâu, muốn hưởng thật nhiệt hạnh phúc, nên ông nghe biết Chúa Giêsu giảng dạy hay, làm được nhiều phép lạ, được dân chúng tôn làm thần tượng, nên ông hiếu kỳ muốn đi xem cho biết mặt Chúa. Còn Chúa Giêsu thì đang trên đường lên Yerusalem, Chúa chỉ đi ngang qua thành Yerico, nhưng chợt trong thâm tâm Chúa nhận ra một điều lạ là: có một người cũng đang rất muốn gặp Chúa. Lẽ ra người bình thường thì làm sao có thể biết tên một người giữa một rừng người, thế mà khi nhìn thấy ông đang ở trên cây, Chúa đã gọi đích danh ông. Việc này xảy ra y như là hai người đã quen biết nhau, thân nhau từ rất lâu rồi. Gia-kêu tỏ thái độ rất vui vẻ thân tình, còn Chúa Giêsu như là vị chủ chăn đang đi tìm con chiên lạc, gặp nó rồi, Chúa rất đổi vui mừng. Hai người chẳng hẹn mà cùng muốn tỏ thân tình cho nhau, Chúa Giêsu đã đi bước trước khi nhìn thấy ông và tỏ thiện ý trước , khi đề nghị muốn lưu lại nhà ông, còn ông thì hân hoan mở lòng mình ra đón Chúa, và hồ hởi nói cho Chúa biết ý định quảng đại của ông: Bố thí phân nửa tài sản và đền bù thiệt hại gấp bốn.

Lạy Chúa, ước gì con cũng tự ý mở lòng mình ra như Gia-kêu, ông đã nhìn thấy những lỗi lầm, bất công do ông gây ra. Ước gì con cũng có lòng đền bù như vậy. Nhiều khi con quay trở lại, con cũng bị người khác bàn tán, xầm xì, dị nghị, chê cười, thế nhưng làm sao cho đúng thì cũng chẳng ai biết, hoặc giả như con có bị phạt thì họ cũng chẳng ai quan tâm. Như thế thì con chính là người chịu trách nhiệm trong việc mình được thưởng hay bị phạt, còn những người khác thì họ vô tư, có khi họ lại mừng vì con bị phạt cũng nên.

Lạy Chúa, nếu gặp được Chúa mà biến đổi thì tại sao con gặp Chúa quá nhiều lần mà chẳng có chút biến đổi nào? Có phải vì con hám danh, giả bộ, không thật lòng khi đến gặp Chúa, cho nên Chúa chẳng thể ban ơn cứu độ cho con.

Lạy Chúa, khi nhìn vào cách sám hối của Gia-kêu, con rất muốn bắt chước, con chỉ xin Chúa ban cho con ơn can đảm để con dám ăn năn và quay về. Amen.---**R

31/10/2016: CÁCH THỰC THI BÁC ÁI.

Ý cầu nguyện: Cầu xin cho mọi người biết yêu mến Đức Mẹ bằng cách cầu nguyện với Kinh Mân Côi.

Hôm nay thứ hai, ngày con kính mến Chúa và xin ơn trợ giúp từ các Thiên Thần. Lạy Chúa, làm sao con có thể yêu mến Chúa khi tâm hồn con quá lạnh lẽo, con cũng không thể yêu người bởi vì con luôn quen với thói lãnh đạm, thờ ơ trước nỗi khổ của anh em.

Lạy Chúa, yêu là sao? Yêu là thích, là quý mến, là trân trọng một người, là đi thì thấy nhớ, ở thì thấy thương, luôn muốn được gần gũi. Nhưng Chúa ơi, đó là tình yêu si mê, ích kỷ của người phàm trần; người trần thì chúng con thấy họ đẹp, họ dễ thương, họ hạp nhãn nên con si mê tít con mắt ra. Còn lòng mến Chúa thì khác xa, bởi vì con không thấy Chúa, không biết Chúa đáng mến, đáng yêu, đáng quý, đáng nhớ như thế nào, vì con không thấy nên con khó lòng mà hình dung được.

Lạy Chúa, con rất muốn mến Chúa, và con rất mộ mến Chúa. Nhưng Chúa ơi, nhiều khi con phải đợi chờ, không được trực tiếp thưa chuyện với Chúa, rất nhiều khi con nói nhưng Chúa chẳng trả lời gì cả, lâu dần chúng con sinh nản lòng, không muốn cầu nguyện nữa, con không biết phải làm sao để được ơn bền đỗ trong lời nguyện.

Lạy Chúa, con thật cảm phục các Thánh, cảm phục các thánh tử Việt Nam, các Ngài không thấy Chúa nhưng lại dám liều mạng sống mình vì Chúa, con thật cảm phục vì đây chính là những tấm gương sáng, không phải chuyện kể, nhưng là những chuyện có thật.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đề tài: Hãy giúp đỡ người nghèo. Con xin dành một chút suy nghĩ về những người giàu. Vì sao họ giàu? Vì họ thâu vô nhiều mà phát ra thì ít nên họ giàu, cũng có khi họ coi đồng tiền quá lớn, họ chỉ nghĩ đến cái lợi cho riêng mình mà không hề quan tâm đến những người chung quanh. Người nhà giàu và Lazaro ăn mày là một điển hình, người nhà giàu bo bo cất giữ, chỉ ăn xài cho riêng mình, mặc ai đói khổ, đói khát. Chính vì không làm việc bác ái nên ông bị phạt hỏa ngục. Nhiều người trong chúng con có cách nghĩ sai lầm khi cho rằng: Tôi không phạm tội, Chúa sẽ không có cớ gì để phạt tôi. Ông Phariseu khi lên đền thờ cầu nguyện, ông cũng nghĩ như thế, nhưng kết quả là ông bị phạt vì 2 tội: 1)Ngạo mạn với Chúa/ 2) Khinh dễ anh em. Trong khi đó Chúa muốn dạy con: Muốn được ở với Chúa thì con phải làm việc bác ái, sống bác ái, làm gương sáng. Vậy nên không phạm tội đã là tốt, nhưng chưa đủ điều kiện để lên thiên đàng, bởi vì Chúa sẽ xét cái tội: con không chịu làm việc lành, không chịu sống bác ái, không chịu giúp đỡ tha nhân. Còn một tội nữa, Chúa cũng không tha, đó chính là: Làm việc bác ái nhưng lại khoe khoang, rêu rao. Cho nên Chúa bảo: Họ đã lãnh tiếng khen rồi, nên Chúa không thưởng công nữa. Chúa cũng dạy con: hãy giúp người nghèo, đừng giúp người giàu, vì người nghèo không thể đáp lễ, nhờ đó con lãnh được công phúc nhiều hơn.

Lạy Chúa, xin dạy con biết: Bác ái phải vô vị lợi, như thế con mới đáng được Chúa chúc phúc. Amen.---**R

Lạy Mẹ , mục đích của con khi viết những điều này lên đây , là có ý tập cho con một thói quen cầu nguyện mỗi ngày / để chứng tỏ lòng con yêu Mẹ , nhớ Mẹ , thích ở gần Mẹ /   Lạy Mẹ Maria ,xin hãy lắng nghe con .Amen .

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1566
Tin tức liên quan
  • LỜI THAN THỞ VỚI CHÚA - THÁNG 7/2021 / GIUSE LUCA
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 1/2018 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 12/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 11/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 10/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 09/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 08/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 07/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Thánh Tâm Chúa - Tháng 06/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Mẹ Maria - Tháng 05/2017 / Giuse Luca
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  14
 Hôm nay:  2653
 Hôm qua:  13063
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11441981
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top