Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài Chia sẻ Lời Chúa số 11 CN 5 Thường Niên - A (Dành cho Dòng Ba Đa Minh)

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN A -  05/02/2017

ĐỀ TÀI: MUỐI VÀ ÁNH SÁNG

Lời Chúa: Mt 5, 13-16

Tung hô Tin Mừng: Ga 8, 12

Haleluia. Haleluia. Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Haleluia.

PHÚC ÂM:  Mt 5, 13-16

"Chính anh em là ánh sáng cho trần gian."

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

13  Khi ấy, Đức Yesus nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.”

14  “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. 15__Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. 16  Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”

Đó là lời Chúa.

 

CÂU HỎI GỢI Ý:

TÔI PHẢI SỐNG ĐẠO SAO ĐÂY ?

1. Tại sao tôi phải là muối, là ánh sáng? Tôi chỉ muốn sống bình thường/ không muốn làm tinh binh đi đầu/ để rồi phải hy sinh, phải mất mát? Tôi không muốn làm nhà lãnh đạo, vì phải tốn kém, phải hiểm nguy/ phải bị ganh tỵ/

2. Tại sao tôi lại tránh lánh sứ vụ ? Tôi không muốn chơi nỗi trội/ không muốn chường mặt ra cho kẻ khác phê phán/ tôi không muốn làm ngọn đèn trên cao/ bởi vì muối là ánh sáng là nhiệm vụ của linh mục, tu sĩ, hay là những người đặc biệt nào đó, chứ không phải tôi.

3. Tại sao tôi sợ ? Chúng ta có quyền tự tự hỏi như thế khi cảm nhận mình là con người tội lỗi, yếu đuối, nghèo hèn chứ không giàu có gì?

4. Chúa muốn chúng ta làm gì ? Chúa Yesus không muốn chúng ta từ chối nhiệm vụ khi Ngài bảo: anh em là muối, là ánh sáng/ chúng ta phải làm thế không phải vì chúng ta muốn là cha chú anh em, muốn lên mặt dạy đời, tự phụ, phô trương, quảng cáo như biệt phái, Pha-ri-sêu giả hình.

5. Tư cách của người Kyto hữu là gì ? Làm muối, là ánh sáng, người ki-tô hữu phải có tư cách khiêm tốn, tan biến, lắng chìm, thẩm thấu giữa dòng đời/ như hạt muối thấm vào thức ăn/ như ánh sáng chan hòa trong không gian/ nhờ thế, món ăn mới có hương vị đậm đà, bầu khí chung quanh mới xinh đẹp, vui tươi /

6. Lợi ích từ muối và đèn là gì ? Muối phải mặn từ bên trong/ đèn phải chiếu sáng từ trên cao/ bằng không nếu muối không tan biến, nếu muối hết vị mặn/ đèn phải chiếu sáng từ trên cao chứ không phải ở trong đáy thùng/ nếu không chúng ta thành vô dụng, là đồ bỏ đi/

7. Người Ki-tô hữu phải sống như thế nào ? Người Ki-tô hữu phải sống đức tin của mình ngay trong môi trường mình đang sống hằng ngày/ trái lại nếu chúng ta cứ hành xử bất công, gian ác, chúng ta sẽ trở thành bóng tối, sẽ trở thành kẻ bôi nhọ mặt Đức Ki-tô, làm xấu mặt giáo hội /

8. Điều ngược lại là gì ? Nếu muối đã biến chất, nhạt nhẽo vô vị, nếu đèn cạn dầu, tắt ngúm, đèn đứt bóng/ thì chẳng còn lợi ích gì nữa /

9. Tiên tri Isaia đã dạy gì  ? Tiên tri Isaia đã liệt kê những việc cần làm, để cho ánh sáng bừng lên trong bóng tối và không gian tăm tối sẽ trở thành ban ngày => hãy chia cơm sẽ áo, hãy tiếp cận kẻ không nhà/ hãy loại bỏ xiềng xích bất công, những cử chỉ hăm dọa những lời nói xấu .(bài đọc I)

10. Thế nào là Nén bạc chôn xuống đất ? Chúa đã ban cho chúng ta: thời giờ, sức lực, phương tiện đủ để chúng ta có thể ướp mặn và soi sáng, nhưng nhiều người không sử dụng, họ đã bỏ quên các ơn huệ này .

11. Ánh sáng đang cần cho ai ? Căn nhà thế giới, căn nhà giáo hội, căn nhà gia đình chúng ta đang rất cần thứ ánh sáng ấy/ Bởi Chúa Giesus đã quả quyết: anh em là muối, là ánh sáng cho đời/ chúng ta phải dùng mọi khả năng, mọi cơ hội để tỏa sáng cho đời bằng cuộc sống thánh thiện, xứng với tính cách là con Thiên Chúa.**R

Khi đọc bài tin mừng CN 5 TN A , trong đầu tôi chợt phát sinh ra nhiều câu hỏi :
1) Chúa muốn con làm gì khi bảo các con hãy là muối ,là ánh sáng ?
2) Bỏ nhiều muối vào thức ăn , liệu có ai ăn được không ?
3) Nước mắm ăn thì ngon nhưng dính vào áo có thơm không ?
4) Loại muối nào lại ra nhạt ? 
5) Nhiều ánh sáng có tốt không ? gần mặt trời , ta có bị thiêu cháy không ? người ta vẫn dùng đèn cao áp để tra tấn tù nhân , thì sao ?các thành phố càng văn minh thì càng nhiều ánh sáng , càng văn minh thì càng tội lỗi nhiều ! 
6) Chúa Gie su nói : Ta là ánh sáng / chúng ta cũng nói : Tôi là ánh sáng / như vậy có đúng không ?
7) Thế giới hôm nay quá nghèo đói , khổ đau , nhìn đâu cũng thấy , vậy tôi sẽ cứu ai và bỏ ai , chúng ta phải làm thế nào ?
8) Thế gian tăm tối , thứ gì làm cho thế gian ra tăm tối / tôi cần làm gì cho đúng với ý Chúa muốn ở bài kinh thánh này ?
Xin mọi người cùng nghĩ ra câu trả lời .

Ý chia sẻ :
1) Hãy là muối ,là ánh sáng : Là Chúa muốn con đi đầu , làm một tinh binh để bảo vệ ,dẫn dắt anh em lương dân , là con phải chịu hy sinh gian khổ vì anh em .
2) Muối nhiều thì mặn , không ai ăn được :Trong lời ăn ,tiếng nói ,cách cư xử , con đã quá thẳng thắn ,thiếu sự dịu dàng / hãy bỏ chút nhọt ngào dịu dàng , như chút đường ,trong lời nói của mình ,mọi người sẽ thích nghe hơn .
3) Nước mắm , mùi hôi : nhiệt tình + đạo đức ,nhưng lại kiêu căng ,khiến người khác ghét bỏ , xa lánh .
4) Muối nào lại ra nhạt ? là loại muối ở mỏ , có lẫn nhiều đất và tạp chất . Người ta đào về , đem nấu lên , lấy chất muối ,còn tạp chất thì bỏ đi .
5) Nhiều ánh sáng quá , có hại : Chỉ yêu Chúa , mà không yêu thương anh em , là sống sai ý Chúa .
6) Chúa là ánh sáng , còn tôi là gì ? : Tôi không thể là ánh sáng mà tôi chỉ là vật phản chiếu ánh sáng của Chúa Kyto / nếu tôi sạch tội thì áo tôi màu trắng , nó sẽ phản chiếu / nếu tôi tội lỗi , thì áo tôi màu đen , nó không phản chiếu , mà còn làm ô danh Chúa nữa.
7) Thế giới có quá nhiều người nghèo đói : Tôi phải bác ái từ trong gia đình mình trước ,sau đó mới tới xóm giềng / tôi không thể cứu người khác trong khi lại bỏ đói con mình / bác ái ở gần trước , rồi mới tới người ở xa / bác ái theo khả năng / phải biết chia sớt , đừng làm kẻ vô tình / tôi không thể một mình ôm cả trái đất ,nhưng tôi phải đoàn kết , nối vòng tay lớn . nhiều người cùng chung tay ,thì thế giới này mới ấm no , hạnh phúc .
8) Những thứ nào làm cho thế giới tăm tối ? Ích kỷ ,dâm ô ,gian tham ,độc ác ..... là những thứ làm cho xã hội ra tăm tối / là Kyto hữu ,tôi phải có đời sống gương mẫu , chứng nhân / mỗi người cùng phản chiếu ánh sáng Chúa Kyto , thì thế giới sẽ bừng sáng . tôi sẽ là hạt muối , giúp giữ cho đời thêm mặn mà , đáng yêu , đáng sống . Tôi là vật phản chiếu , giúp anh em lương dân nhận ra Chúa . Amen **R

 


Trở lại      In      Số lần xem: 1319
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  12
 Hôm nay:  1066
 Hôm qua:  13063
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11440394
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top