Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Bài Gợi ý Chia sẻ Lời Chúa số 45 / CN 24 TN A (Dành cho Dòng Ba Đa Minh)

GỢI Ý CHIA SẺ /  Bài số :   45

(Dành cho Dòng Ba Đaminh)

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN  A

ĐỀ TÀI:  SỨC MẠNH CỦA SỰ THA THỨ

Lời Chúa: Mt 18, 21-35

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mát-thêu.

21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?" 22 Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."

23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y,vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao!" 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." 30 Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?" 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."

Đó là lời Chúa.

 

GỢI Ý CHIA SẺ

1. Sự tha thứ có một sức mạnh hoán cải lương tâm/ Từ cái ôm của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II đã làm khiến cho tên sát thủ máu lạnh đã ăn năn và quay về với lương tâm của mình. Điều mà mọi thứ súng đạn, sức mạnh bạo lực và mọi thứ hình phạt hiện tại ,đều không thể làm được.

2. Hôm nay Chúa dạy chúng ta một bài học quá đỗi quen tai/, nhưng lại ít ai làm được. Đó là sự tha thứ vô giới hạn và đây cũng chính là điều kiện để được Thiên Chúa tha thứ, nếu chúng ta biết tha thứ những lỗi lầm của anh em,

3. Phê-rô hôm nay đã đưa ra một câu hỏi và ông hớn hở đợi câu trả lời/ vì sao lại như vậy? Theo luật Do Thái thì chỉ tha có 3 bận, lần thứ 4 là không được. Việt Nam ta cũng có câu : bất quá tam. Hôm nay ông đưa ra đến 7 lần, gấp đôi sự tha thứ theo luật lệ, ông đã tự cho mình đã rất quảng đại, nên ông đang đợi một lời khen từ nơi Chúa ,như những lần trước.

4. Cả Phê-rô, lần chúng ta, hết thảy đều bất ngờ vì câu trả lời của Chúa: bảy mươi lần bảy, là tha thứ mãi mãi, là tha thứ không giới hạn , bất kể là bao nhiêu lần.

5. Con người chúng ta sống bầy đàn, xã hội. Không ai có thể sống một mình. Từ khi sinh ra, chúng ta đã luôn phải nương nhờ, đã chịu ơn người khác, mà mỗi người đều có những yếu điểm, những sở thích, những tính khí khác nhau, nên không thể luôn làm vừa lòng nhau. Do đó chúng ta cần nhận được sự tha thứ và chúng ta cũng cần phải tha thứ cho kẻ khác.

6. Theo lẽ thường tình, chúng ta dễ tha thứ cho những người chúng ta vốn yêu mến/ và không tha thứ cho những kẻ xa lạ hoặc những kẻ bị chúng ta ghét bỏ. Tuy là ai cũng thích làm thế nhưng vì chúng ta là con cái Chúa nên chúng ta cần phải hành xử khác đi.

7. Yêu kẻ yêu mình, người lương dân cũng làm được/ ghét kẻ ghét mình thì lương dân cũng làm thế. Cho nên chúng ta đâu có làm gì đáng công trạng đâu? Vậy nên Chúa bảo chúng ta phải yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét mình. Như thế chúng ta  mới xứng là con của Cha trên trời. Vì Người luôn mưa trên kẻ dữ, người lành.

8. Thiên Chúa là tình yêu, đạo công giáo là đạo tình yêu/ Chính sự tha thứ là biểu tượng của tình yêu nơi con  người Ki-tô hữu, ta càng yêu thương, ta càng phải biết tha thứ. Tha thứ là đón nhận anh em vào lòng mình như chính Chúa đã đón nhận chúng ta.

9. Tha thứ là dấu chỉ của sự thương xót/ và những ai thương xót người khác mới đáng được Thiên Chúa xót thương. Tên đầy tớ thứ nhất đã nhận sự thương xót lớn lao. Nhưng anh đã không chia bớt sự xót thương ấy cho người bạn đồng liêu, nên anh đã bị lấy lại tất cả.

10. Chính sự ích kỷ đã làm cho lương tâm chúng ta mù tối/ khiến cho anh tôi tớ kia không chịu đặt mình vào vị thế của bạn mình và Đức Giê-su đã cảnh tỉnh -> Coi chừng tôn chủ sẽ nổi cơn thịnh nộ và trao cho anh lý hình, và anh phải trả nợ cho đến đồng xu cuối cùng.

11. Hãy nhớ lại: đã có biết bao lần chúng ta xúc phạm đến Chúa. Nhưng vì Chúa yêu thương nên chúng ta đâu có  mất niềm hy vọng. Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ và tha tội cho chúng ta qua bí tích hoà giải. Chúa không bỏ rơi chúng ta, không để chúng ta tuyệt vọng, miễn là chúng ta thật tâm quay về và xin ơn tha thứ. Vậy thì sao chúng ta không mở lòng ra để tha lỗi cho anh em.

12. Thiên Chúa là đấng công bằng, nhưng Ngài luôn đối không công bằng. Bởi vì Ngài luôn xót thương.  Lời Thánh Vịnh: Người không xử với ta như ta đáng tội và không trả cho ta đáng hình phạt theo lỗi của ta.

13. Hôm nay Chúa đưa ra điều kiện tất yếu: Chúa tha lỗi cho ta nếu ta biết tha thứ cho tha nhân. Đó cũng là lời giao  kết trong kinh lạy cha mà chúng ta vẫn thường đọc hằng ngày.

14. Cho dù anh em vô tâm với tôi. Nhưng tôi vẫn phải tha thứ và yêu thương họ  / với niềm tin, tôi biết là Thiên Chúa rất công bình. Vì Ngài sẽ không để tôi phải chịu thua thiệt. Nếu tôi yêu mến Ngài và vì Ngài mà tôi bỏ lỗi cho anh em tôi / thì Chúa sẽ bù đắp gấp vạn  lần những thiệt thòi mà tôi phải chịu lúc còn ở trần gian.

15. Nếu gia đình tôi, xã hội tôi, đất nước tôi, và cả thế giới tôi đang sống mà không có chút tình yêu thương tha thứ, thì thế giới này sẽ u ám và lạnh lẽo biết bao. Chúng ta sẽ như những con thú dữ, chỉ chực chờ những sơ hở của nhau, để lao vào cắn xé, huỷ diệt nhau. Chắc chắn đó không phải là kiểu sống của con người, mà là của muông thú.

16. Mỗi người hãy suy  niệm lời Chúa dạy hôm nay ,để tập sống bao dung độ lượng / để chúng ta đem lối sống đạo vào  trong gia đình, xã hội, nơi chúng ta đang sống, để mai sau chúng ta xứng đáng đón nhận lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa luôn dành sẵn cho chúng ta. **R

          Câu hỏi gợi ý :

          1) Hãy kể ra một kinh nghiệm về việc hóa giải mà bạn đã trải qua .

          2) Liệu có còn ai đó mà bạn chưa thể tha thứ không ?


Trở lại      In      Số lần xem: 1287
Tin tức liên quan
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  16
 Hôm nay:  849
 Hôm qua:  13063
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11440177
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top