Website:https://ditimchanly.org/videosbaigiangWWW.YOUTUBE.COM/DinhNghiTruong / CHÚNG CON KÍNH THỜ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIESU KYTO  / XIN HÃY CANH TÂN GIÁO HỘI / THÁNH HÓA THẾ GIỚI / CHO MỌI DÂN TỘC ĐỪNG ĐỐI XỬ ÁC ĐỘC VỚI NHAU / XIN CHÚA THAY ĐỔI LÒNG CON NGƯỜI ,ĐỂ HỌ SẴN SÀNG TRAO CHO NHAU CƠ HỘI SỐNG TỐT / XIN CHÚA HÃY CỨU THẾ GIỚI CHÚNG CON ĐANG SỐNG AMEN . (GIUSE LUCA)**R

Lời Than Thở với Chúa - Tháng 07/2016 - Giuse Luca

Lạy Chúa, Hôm nay là đầu tháng Bảy. con xin dành riêng tháng này dâng lên Chúa  để cầu nguyện cho các dân tộc thiểu số, các bộ tộc nhỏ lẻ, chậm tiến.

Lạy Chúa, kẻ có sức mạnh luôn là kẻ có quyền, nhưng Đấng quyền uy nhất chính là Đấng hay thương xót và giàu tình yêu thương. Xin cho mọi người biết dìu dắt, tương trợ lẫn nhau ,vì tất cả chúng con đều là con cái Chúa, đều là dân một nước, tôi một nhà. Xin Chúa ban cho thế giới biết đoàn kết yêu thương, xin Chúa ban cho mọi người đều được sống đúng với nhân phẩm của mình / xin Chúa đừng để bất công ngự trị và tồn tại trên khắp thế giới.

01/07/2016: Hôm nay là thứ sáu đầu tháng, cũng là ngày đầu tháng bảy, ngày con kính Thánh Tâm Chúa để cầu xin cho mọi người trên thế giới biết ăn năn trở lại. Lạy Trái tim của Đấng xót thương, chúng con có quá nhiều thứ khổ đau vây bọc, Xin Chúa thương cứu chữa và ban bình an hạnh phúc xuống cho chúng con, nhờ lời chuyển cầu của thánh Martin da đen.

Hôm nay con suy gẫm về nước trời. Lạy Chúa,Chúa dạy nước Chúa ở trong lòng con. Nếu lòng con có Chúa, con sẽ được bình an. Chúa bảo con đừng quá chú ý đến ngoại vật  bởi vì nước Chúa là nguồn hạnh phúc và bình an mà người ác không bao giờ có được. Chúa bảo con hãy dọn lòng trở nên nơi xứng đáng để Chúa đến và ban sự bình an. Nếu lòng con sạch tội và bình an, sẽ khiến cho Chúa vui lòng. Chúa bảo con: ai đãi ngộ Chúa thì được Chúa ban bình an, cho nên con phải dọn lòng để mời Chúa đến. Chúa còn dạy con: ai mến và giữ lời Ta,Ta sẽ đến và ở trong họ, con biết có được Chúa là có tất cả. Người đời lòng dạ luôn thay đổi, còn Chúa là đấng tín trung. Người đời mỏng giòn dễ thay đổi bởi vậy con đừng buồn khi người đời không tín trung với con, cho nên con hãy đặt hết tin tưởng vào Chúa, Chúa mời gọi con hãy yêu mến và tôn kính một mình Chúa mà thôi.
Hôm nay bài phúc âm Chúa kêu gọi tông đồ Matthê-ô / người do Thái có định kiến về người thu thuế. Họ cho rằng thu thuế và người tôi lỗi luôn đi đôi với nhau. Khi Chúa kêu gọi, con không nên lý giải nó bằng những lý do. Hãy đón nhận Chúa hãy mở tai ra để nghe Lời Chúa mời gọi / Matthê-ô đang làm một nhiệm vụ bất lương, người này luôn gây bất công, bất chính /  Do Thái bị đô hộ, dân chúng càng ghét người thu thuế. Nên dân chúng ghép họ vào tội phản quốc bỏ đạo, phường tội lỗi, thứ người không thể ăn năn hối cải /

Hôm nay Chúa muốn mình chứng điều ngược lại. Khi Chúa kêu gọi, ông Matthew đã đi ngay, ông đã đổi đời liền/  ông đã mở một bữa tiệc, không phải tiệc mừng, mà là tiệc ly ,tiệc từ giã bạn bè người thân, nhưng trong bữa tiệc có những kẻ phá đám / họ vặn hỏi Chúa tại sao lại ăn uống với phường tội lỗi ? Chúa đã đáp trả : chỉ có kẻ yếu đau mới cần thầy thuốc, chỉ có người bệnh mới cần bác sĩ. Người nào mắc bệnh tật linh hồn thì cần phải xin Chúa cứu chữa.

Lạy Đức Mẹ, Mẹ cũng kêu gọi hãy ăn năn sám hối, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con biết thật lòng ăn năn, để đáng được Chúa yêu thương tha thứ. Amen **R

02/07/2016: Hôm nay thứ bảy, ngày con kính yêu Đức Mẹ, cũng là ngày con Đền tạ Trái tim Đức Mẹ. Lạy Mẹ chúng con chỉ biết cậy dựa vào Mẹ, chỉ muốn làm vui lòng Mẹ để con xin ơn bình an cho gia đình con và cho thế giới của con đang sống ,xin Mẹ đổi mới tâm hồn mọi người, ban cho tất cả chúng con được ơn mến Chúa, no đủ phần xác, phần hồn / Xin đừng để chúng con vì tiền mà làm điều gian ác.

Hôm nay con suy luận về đức bác ái.

Các giáo phụ dạy rằng: đừng làm điều ác để được lợi bất cứ thứ gì, cũng có lúc con cần bỏ một việc thiện để làm một việc khác tốt hơn. Nếu không làm vì bác ái thì những việc kia chỉ là việc vô ích. Một công việc dù tầm thường bé nhỏ thế nào, mà làm vì nguyên do bác ái thì có lợi rất nhiều. Chúa không xét việc con làm mà chỉ xét lý do xui con làm / làm vì cái gì, làm vì ai. Chúa cũng dạy con bác ái nhiều là làm nhiều rồi. Khi con làm một việc nhỏ mà làm hẳn hoi cũng là làm nhiều / làm vì công ích cũng sẽ lợi hơn là làm theo ý riêng / đừng nên lẫn lộn giữa bác ái và tham vọng, vụ lợi / không được thích làm những điều mà con vừa ý / người bác ái thật không làm vì lợi ích riêng, họ không tìm vui thích cho riêng mình / nguyện vọng duy nhất của họ là làm vinh danh Chúa / họ đi tìm hạnh phúc cho Chúa chứ không tìm làm cho bản thân / họ không tôn thờ tạo vật mà chỉ quy hướng mọi điều thiện hảo về Chúa là nguồn phát sinh mọi ơn lành. Chúa cũng dạy con đừng sống hận thù, ích kỷ, loại trừ, nhưng phải yêu thương nhau và tập thích nghi với mọi người trong mọi hoàn cảnh.
Hôm nay con suy gẫm về đề tài Phúc Âm: Hãy đổi mới đời sống.

Đức thánh Cha Phanxicô muốn đổi mới giáo hội, ngài cho rằng cái áo giáo hội lâu ngày đã sờn, đã rách đã chật chội/  Xin chúa ban cho chiếc áo mới. Ở đây chúa Giêsu muốn dạy con rằng chiếc áo cũ rách mà vá một miếng vải mới thì không thích hợp. Chúa muốn con phải có một cái nhìn mới, tư tưởng mới và cách hành xử mới đối với Tin mừng. Chúa dạy con cần có việc làm mới phù hợp với hoàn cảnh xã hội hôm nay / Chúa không muốn chúng con dùng những tư tưởng lỗi thời của cựu ước là những tư tưởng hẹp hòi, ích kỷ của tiền nhân. Giáo huấn của Chúa Kitô hôm nay rất mới mẻ nhưng sao chúng con vẫn cứ ỳ ạch, hay là bao lâu nay chúng con chỉ dậm chân tại chỗ. Chúa dạy con phải ăn chay kiểu mới là ăn chay trong lòng không vì vẻ bề ngoài / bọn Biệt Phái công kích vì họ thủ cựu.

Hôm nay Chúa Giêsu cũng muốn dạy con bằng một lối ẩn dụ về Tân lang về chiếc áo cũ về bình rượu cũ / tại sao phải ăn chay khi Chúa đang ở giữa chúng con / bởi vì Ngài là nguồn vui tràn ngập / khi nào vắng bóng Ngài thì chúng con hãy than khóc. Đây cũng là lời công bố sớm về cuộc tử nạn sắp đến của Chúa / Chúa dạy chúng con một lề luật mới là hãy lột xác hãy thay đổi / đây là lúc chúng con phải sống theo luật mới là tiêu chuẩn bác ái /  không còn câu nệ máy móc hình thức bên ngoài nữa. Chúa cũng dạy con phải thờ Chúa trong tinh thần và chân lý, không rườm rà vẻ bề ngoài.

Lạy chúa Giêsu, con yêu mến Chúa, xin giúp con canh tân, đổi mới đời sống / xin giúp con sống bác ái và phục vụ tha nhân theo tinh thần quên mình. Amen. **R

03/07/2016: Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính Chúa Ba Ngôi. Xin Chúa ban ơn khôn ngoan để con chỉ sống và thực thi những điều đẹp ý Chúa. Hôm nay con cầu xin cho các nhà cầm quyền, xin cho họ biết đoàn kết yêu thương để thế giới này luôn bình an hạnh phúc, xã hội luôn công bằng, mọi người đều được no cơm ấm áo, được ơn biết Chúa và được ơn cứu rỗi.

Hôm nay con muốn suy gẫm về ơn nên Thánh. Muốn nên Thánh con cần có hai đôi cánh: thứ nhất là đơn sơ, thứ hai là trong sạch. Đơn sơ để đến được với Chúa, trong sạch để được thấy Chúa. Nếu con thoát ly được mọi cảm tình lộn xộn ở đời thì làm gì con cũng không thấy nặng nhọc nếu làm việc gì con cũng chỉ muốn làm đẹp lòng Chúa thì lòng trí con sẽ luôn bình an. Nếu lòng con ngay thẳng thì mọi thứ trên đời này đều có thể giúp con nên thánh. Tạo vật nào dù nhỏ bé đến đâu, nó cũng biểu dương được lòng Chúa thương xót, tốt lành. Nếu con có tâm hồn ngay chính con có thể nhìn thấy mọi thứ, nếu con thấy đời vui vì tâm hồn con trong sạch, nếu lòng con sầu tối thì đó là vì lương tâm con bất chính , ai thành tâm mến Chúa thì lòng mình sẽ trong sáng và chóng trở nên người mới.
Hôm nay Phúc Âm Chúa dạy con một bài học khi Chúa sai 72 Môn Đệ đi rao giảng. Lạy Chúa, dân số theo Chúa của châu Á chỉ được 3% trên tổng số 4,26 tỷ người thì chỉ có 125 triệu người tin theo đạo. Chúa muốn đến khắp mọi nơi trên thế giới, Chúa muốn đến từng nhà ,gặp từng người / Chúa bảo chúng con phải hiền như Chiên, phải khó nghèo, thanh sạch, chân thật, hòa nhã, vui vẻ, hãy phó thác mọi sự cho Chúa, dù có bị người đời xua đuổi. Các dân tộc luôn muốn thấy gương sáng của chúng con. Chúng con phải rao giảng chân lý, chữa lành bệnh tật và trừ quỷ; chúng con phải mang lại bình an hạnh phúc cho mọi người mà chúng con gặp / Trên thế giới ai cũng thèm khát sự tự do, sự công bình, no cơm ấm áo / Châu Á còn 97 % chưa biết Chúa, con phải cầu nguyện nhiều cho họ. Thế giới đang cần rất nhiều món quà yêu thương như quà của mẹ Thánh Terexa Calcutta/  Như vậy con có đủ quà yêu thương để phát cho họ không ? Chúng con cần học rất nhiều điều ở các tôn giáo bạn vì chúng con chưa phải là những con người hoàn hảo / Thiên Chúa cũng đang ở  trong họ / Thiên Chúa muốn quy tụ hết mọi người lại trong cùng một đàn chiên và một Chúa chiên / người Việt Nam thiếu đoàn kết / Nếu muốn có bình an con phải sống rộng lượng và tha thứ /  Tóm lại tất cả mọi người, mọi dân, mọi nước, ai tin Chúa đều phải làm thợ gặt.*

   Lạy Chúa, bổn phận của con khi tin Chúa, yêu Chúa là phải làm cho mọi người biết Chúa / Xin giúp con trở nên một thợ gặt lành nghề, để con đem về cho Chúa thật nhiều linh hồn anh em con. Amen **R

04/07/2016: Hôm nay thứ hai,  ngày con xin ơn kính mến Thiên Chúa. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì đã tạo dựng nên con, ban cho con mọi ơn. Xin ban cho con đức tin và lòng mến để con luôn sống đẹp lòng Chúa, nhờ lời chuyển cầu của các Thiên Thần.

Hôm nay con suy nghĩ về cách xử sự thế nào khi bị người khác chỉ trích. Khi con gặp trái ý mà con phàn nàn là con thiếu khiêm tốn, thiếu tin tưởng. Lời nói của người khác chỉ thoáng qua không thể làm cho con nên tốt hay trở nên xấu được. Nếu con có lỗi, con phải khiêm tốn và quyết tâm tu sửa. Nếu con không có lỗi, đó là Chúa muốn con vui chịu thử thách vì lòng mến . Các Thánh tử đạo ngày xưa đã chịu biết bao đau đớn phần xác thì ít ra lúc này đây con cũng phải vui chịu những lời chỉ trích nho nhỏ vì lòng mến Chúa chứ. Tâm hồn con phải là nơi yên tĩnh cho Chúa Giêsu ngự, đừng để những thứ nhỏ nhặt tầm thường như vậy lại có thể vò nát tâm hồn con. Vì sợ người ta khinh mà con không muốn bị chống đối, bác bỏ cho nên con cố tìm những lý lẽ để chữa mình, để che đậy những khiếm khuyết của con. Nếu kiểm tra kỹ con sẽ thấy những tính mê tật xấu, những bản chất yêu đời đang nằm vùng trong con. Đó cũng chính là cái thói muốn làm đẹp ý đời. Nếu con vẫn xấu hổ vì lỗi lầm của con là vì con chưa thật sự khiêm tốn, chưa chết hẳn cho thói đời chưa đóng đinh mọi nết xấu của con. Cho dù người ta đã cố tình bịa chuyện thì những thứ hiểm độc ấy đâu có thể làm gì được con, nếu như lòng yêu Chúa vẫn ngự trị trong con ? Lạy Chúa xin giúp con yêu Chúa thật nhiều.
Hôm nay bài Phúc Âm Chúa dạy con về hai kiểu thể hiện đức tin. Đức tin của người đàn bà bị băng huyết và đức tin của vị thủ lãnh dành cho con gái của mình đã chết. Con nhớ lại một câu chuyện về người cha và đứa bé khi đi qua cầu / người cha bảo đứa con : “Con hãy nắm lấy tay cha”, nhưng đứa con không đồng ý, nó bảo cha nó phải nắm lấy tay nó / người cha hỏi “Tại sao?”, nó bèn trả lời con nắm tay cha thì tay con không vững, nó có thể tuột ra nhưng khi cha nắm tay con thì trong bất cứ trường hợp nào cha cũng không buông tay con ra được,  bởi vì cha thương con, bởi thế nên con tin tưởng tuyệt đối vào cha.  Đức tin  của ông trường hội đường thật mạnh mẽ nên con gái của ông đã được cứu sống. Chúa Giêsu yêu chúng ta hơn cha mẹ thế gian yêu con mình. Cả hai phép lạ diễn tả một niềm tin người cha bất hạnh vì đứa con gái yêu mới chết, ông đã tỏ ra lòng tin của ông hết sức mạnh mẽ ông đến với Chúa cách công khai / ông phủ phục dưới chân Chúa, ông tin vào thần tính của Chúa Giêsu, Đức tin của ông đã bộc lộ ra ngoài bằng lời nói, bằng cử chỉ cho nên con gái ông đã được Chúa cứu chữa / còn trường hợp của người đàn bà bị bệnh nan y đã 12 năm / một căn bệnh ô nhục, dơ bẩn / bà hổ thẹn không dám ra mặt, bà tin rằng chỉ cần sờ vào gấu áo của Chúa thôi ,thì bà cũng được khỏi bệnh.

Ý Chúa dạy chúng con phải tin Chúa không được hồ nghi, người đàn bà tin một cách khiêm tốn, vững chắc và kín đáo. Chúa cũng dạy con đức tin phải có lúc công khai ,phải có lúc kín đáo nhưng lúc nào cũng phải vững chắc và mạnh mẽ. 

 Lạy Chúa, con đang khốn khổ trăm bề , xin Chúa thương cứu chữa con / xin Chúa ban thêm đức tin và lòng mến cho con. Amen.**R

05/07/2016: Hôm nay thứ ba, ngày con kính các Thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa ban đức tin cho chúng con, nhờ lời chuyển cầu của các ngài, cách riêng Thánh nữ An-nê Lê Thị Thành, là đấng phù trợ cho gia đình Phúc Âm Tân Thái Sơn.

Lạy Chúa, anh em lương dân chung quanh con còn quá đông, mà chúng con không thể nào tỉnh thức được, chúng con như những tôi tớ xấu xa lúc nào cũng chè chén say sưa, lúc nào cũng mê ngủ không chịu lo phân phát lương thực đúng thời, đúng buổi như ý Chúa muốn. Lạy Chúa xin giúp con biết chu toàn bổn phận.

Hôm nay con suy gẫm về một điều: “Hãy đánh đổi mọi thứ ở trần gian này chỉ để lấy một mình Chúa thôi”. Con yêu Chúa nhiều nên không có tạo vật nào ràng buộc hay cản trở được con. Nếu con bị cột chân thì làm sao con có thể bay lên cùng Chúa được . Vua Thánh Đa-vit cũng đã ao ước được bay lên để được an nghỉ trong Chúa. Chúa dạy : muốn thong dong đến với Chúa, con cần phải loại bỏ tất cả, không ao ước sự gì ở đời này, con phải từ bỏ chính mình, tuy Chúa là đấng tác thành vạn vật nhưng Chúa không giống bất cứ tạo vật nào. Con đọc kinh nguyện gẫm thì lo ra chia trí, bởi vì lòng con còn quá vấn vương với thụ tạo hay hư nát, kính xin Chúa nâng tâm hồn con lên cao. Ở đời này không có thứ gì có thể sánh ví được với Thiên Chúa, Thiên Chúa là tất cả vì ngài là Chủ tể vạn vật.

Hôm nay con suy gẫm về bài Phúc Âm: “Đồng lúa bao la nhưng thợ gặt lại ít”. Lạy Chúa, nói tốt cho đối thủ của mình, điều này Abraham đã từng làm, ông nói : biến thù thành bạn cũng là một cách tiêu diệt kẻ thù. Yêu thương là một cách chiếm đoạt lòng người hữu hiệu nhất. Trái tim Chúa thường chạnh lòng thương, Chúa luôn yêu thương kẻ có tội, đây cũng là cách Chúa chiếm được lòng người và biến thù thành bạn, biến kẻ chống đối thành con cái của mình.

Chúa dạy :Kitô hữu phải có trái tim biết yêu thương, tha thứ cho kẻ ghét mình. Hãy chạy đến với người đang cần sự quảng đại của chúng con. Chúa chữa người bị quỷ câm ám và Chúa thương đám đông như bầy chiên hoang không ai chăn dắt. Đây là hai hành động của lòng Chúa thương xót. Chúa ví chúng con như đàn chiên bơ vơ, Chúa muốn làm người Chủ Chăn để săn sóc yêu thương chúng con.

Hôm nay Chúa cho con thấy Chúa là một ông chủ khác thường: Lúa chín mà mà phải đợi có người van xin thì mới gởi thợ gặt tới. Lời Chúa nhắc nhở chúng con vẫn còn vang vọng trong Kinh Thánh / bảy tỷ người mà chỉ có một tỷ biết Chúa, trong khi đó người công giáo Rôma lại càng ít hơn. Chúa muốn chúng con cộng tác vào việc gặt lúa, Chúa bảo con không phải là thợ gặt lành nghề nên phải cầu nguyện /  việc cầu nguyện thì bất cứ ai cũng làm được, làm bất cứ lúc nào, và làm bất cứ ở đâu / chúng con cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho mọi người nghe, hiểu và chấp nhận Tin mừng, mong họ sớm trở về với Chúa. Nếu mọi người cùng cầu xin thì Thiên Chúa sẽ nhậm lời.

Cầu nguyện : Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin mạnh mẽ, dám sống niềm tin của mình. Đây là cách con gieo hạt giống đức tin, nhờ đó khi thợ gặt đến, họ sẽ có một mùa gặt bội thu. Xin Chúa ban ơn Thánh giúp con. Amen. **R  

06/07/2016: Hôm nay thư tư, ngày con kính Thánh Yuse và cầu xin cho hạnh phúc gia đình.

Lạy Chúa, gia đình con nếu không có Chúa sẽ vô cùng tối tăm, bấn loạn và mất bình an. Xin Chúa hãy ban cho con một tấm lòng quảng đại và yêu thương để con luôn là chỗ dựa đầy tin tưởng của gia đình. Xin giúp con sống gương mẫu để Chúa luôn ngự trị trong gia đình con mãi mãi.

Hôm nay con suy gẫm với ơn tín thác vào Chúa khi gặp sầu khổ, trái ý. Xin chúc tụng  Chúa trong mọi điều kiện, bởi vì điều gì Chúa muốn Chúa cũng làm thật tốt đẹp. Con phải vui mừng vì con có một Thiên Chúa là Cha, là nguồn hạnh phúc, là sự vinh hiển của đời con. Tất cả mọi thứ con có đều do Chúa ban cho, dù rằng con tội lỗi và bất xứng. Chúng con luôn mong được sống bình an trong Chúa. Con phải luôn ca ngợi Chúa vì  Chúa đã đổ tràn niềm vui cho con, không có ơn Chúa làm sao con có thể chu toàn được những huấn lệnh, những lề luật. Cho dù đời con có chịu nhiều thử thách con cũng phải lo đấm ngực ăn năn vì con bất xứng và tội lỗi, con sẽ làm được gì nếu không có ơn Chúa trợ giúp. Con cần bị khinh dễ, bị giày đạp, bị thua kém người đời, bị sầu héo khổ đau; để cuối cùng khi con phải chết đi cho mình ,thì con mới có thể sống lại trong ánh sáng phục sinh với  Chúa Kitô trên Trời.

Hôm nay con suy gẫm về bài Kinh Thánh Chúa sai 12 tông đồ : “Các con hãy đến với Chiên lạc nhà Itrael”. Khi sai các ông Tông Đồ đi, Chúa ban nhiều ơn để hỗ trợ họ, Chúa chỉ sai các ông đến với dân Itrael. Hôm nay các Tông Đồ, các Môn Đệ  không còn nữa, đến lược chúng con: “Xin  Chúa hãy sai con đi”.

Lạy Chúa, việc trừ quỉ, chữa bệnh là của các Giám mục, Linh mục / chúng con chỉ là giáo dân thôi. Xin Chúa ban đức tin, xin ban cho con ơn hiểu Kinh Thánh, có lòng mến Chúa, có lòng yêu anh em. Con chỉ xin Chúa có bấy nhiêu thôi. Israel là kẻ bội bạc bất trung, nhưng  Chúa vẫn luôn thương yêu họ, Chúa mong họ nghe lời các tông đồ dạy bảo để họ sớm quay về với  Chúa. Chúng con là dân ngoại bang, là người ngoại giáo, xin Chúa giúp chúng con có đức tin, dám từ bỏ những nết xấu, mau quay về với Chúa là Cha đầy lòng xót thương.

Đã là Thầy thì phải có môn sinh mới là Thầy đúng nghĩa ,để có người kế tục. Các Tiên tri ai cũng có môn đệ, Chúa chỉ chọn những người dốt nát quê mùa, không tiền, không quyền, không thế lực. Chúa muốn dùng những con người vô danh tiểu tốt để làm những việc lớn lao như là dùng Đa-vít để giết Goli-át; Thánh Yoan Maria Vianney và Thánh Terexa hài đồng Giêsu. Thiên Chúa thì quyền năng, Ngài làm gì cũng được, trước đây các Tông đồ yếu kém nhưng nhờ ơn Chúa Thánh Linh, các ông để trở nên can đảm, khôn ngoan. Can đảm vào tù ra khám vì vinh danh Chúa, vì muốn xây dựng nước Chúa ngay tại thế, ngay tại đế quốc mà bọn họ đã từng giết Chúa Giêsu và tất cả các ông sau này.
Lạy Chúa, các tông đồ là miếng sắt rỉ sét, nhưng khi vào bàn tay Thiên Chúa thì họ trở nên dụng cụ sắc bén hữu dụng. Thiên Chúa làm được mọi thứ nếu chúng con dám nhiệt tình cộng tác với Ngài. Các Tông đồ nhờ phó thác, tin tưởng vào Chúa mà đã hoàn thành nhiệm vụ to lớn cách không thể ngờ.

 Lạy Chúa, xin Chúa ban đầy đủ các ơn trợ giúp để chúng con hôm nay có thể chu toàn tốt nhiệm vụ của mình, hầu làm vinh danh Chúa. Amen.**R 

07/07/2016: Hôm nay thứ năm, ngày con kính mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin Chúa ban sự sống đời đời cho con, xin dọn lòng con luôn xứng đáng là đền thánh Ba Ngôi Thiên Chúa ngự.

Hôm nay con cầu xin cho các Linh Mục, Tu sĩ, các em Thiếu nhi được ơn phó thác và tấm lòng trong sạch như Thiên Thần, nhờ lời cầu bầu của Thánh Terexa nhỏ. Hôm nay con tập cầu nguyện và học hỏi về cách thức lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa là lời khôn ngoan, là lời ban sự sống, là lời có giá trị hơn mọi thứ ở trên đời này. Giác quan con người không thể cảm nhận được, chỉ có thần khí ban cho con ơn khôn ngoan nên mới hiểu được. Đừng tìm vui thỏa, hãnh diện, lợi khẩu, nhưng phải biết lắng nghe và tiếp thu với tâm hồn thật khiêm tốn và thành tâm kính ái. Người có phúc nhất được chính tay Chúa giáo huấn cho, lời Chúa có sức làm ấm lòng người và có khả năng xoa dịu sự cô quạnh khi con sống tại trần gian. Chính Chúa đã dạy các Tiên tri ngay từ buổi khởi đầu và giờ đây Chúa cũng muốn dạy dỗ hết mọi người, nhưng có biết bao nhiêu người muốn bịt tai giả điếc, họ chỉ thích nghe những âm vang thế gian tốt hơn là lắng nghe lời Thiên Chúa, họ chỉ thích thỏa mãn nhục dục hơn là làm đẹp lòng Thiên Chúa. Đời chỉ hứa những thứ phù du mà biết bao nhiêu người đam mê chạy theo. Còn Chúa, Chúa hứa biết bao điều cao quý mà lòng con người vẫn thờ ơ lãnh đạm. Tôi tớ Chúa thì muốn phụng sự Chúa hết lòng, còn người đời thì chỉ lo phụng sự đời, vì họ yêu quý đời, cũng vì một chút lợi nhỏ mà người ta đành phí cả cuộc đời để chạy theo. Trong khi một bước tới được hạnh phúc bên Chúa thì người ta lại e ngại lạnh lùng, họ đành quay mặt đi khi đối diện với một phần thưởng vô giá. Lạy Chúa, con chỉ thích nghe đời mà không muốn nghe Chúa, xin giúp con tỉnh thức khôn ngoan hơn trong việc lựa chọn làm đẹp Ý Chúa để đáng được Chúa ban thưởng phúc trường sinh. Amen.
Hôm nay con suy gẫm về cách sống đạo của người Môn Đệ. Con người càng văn minh thì tình cảm càng thụt lùi, càng ít kỷ, càng khép kín, chỉ lo cho mình thôi. Khi làm việc gì thì con người cũng tính toán cho lợi ích cá nhân trước hết, hay ít ra cũng là “bánh đúc trao đi bánh chì trao lại”, hoặc khi dọn tiệc họ chỉ mời người nhà giàu ăn. Đi làm việc tông đồ đừng lợi dụng quyền thế để quyên góp tiền bạc cho mình, bởi vì mọi sự con có hôm nay là do ơn Chúa ban, không tốn công sức bao nhiêu, vì là ơn Chúa ban nên chúng con phải biết phát lại cách nhưng không, đừng kể công xá gì hết. Trước khi ra Công khai, Chúa tuyển chọn Môn Đệ, dạy dỗ họ, cho họ chứng kiến phép lạ, nghe lời Chúa giảng, thấy việc Chúa làm, nhìn gương sáng Chúa sống. Sau đó Chúa sai các ông đi thực tập, trước khi đi Chúa căn dặn ba điều: Thứ nhất nước trời đã đến gần qua sự hiện diện của Chúa Giêsu / giờ Ngài thiết lập tại trần gian / Thiên Chúa ban nước trời qua máng thông ơn là Chúa Giêsu /Chúa ban muôn Hồng ân nên Chúa dặn các Môn Đệ phải thông báo để mọi người biết mà đến lãnh nhận.

Khi con đi truyền giáo hãy phó thác mọi sự vào tay Thiên Chúa, phải từ bỏ đừng nghĩ đến tiện nghi vật chất,danh vọng, sống bấp bênh để khỏi bám víu vào ai ngoài Thiên Chúa. Hành trang là niềm tin, là tấm lòng quảng đại và Lời Chúa dạy, mọi thứ khác thì chỉ trông chờ vào lòng hiếu khách của mọi người. Khi ăn uống phải hòa đồng, đi rao giảng thì phải chấp nhận bị đả kích, gặp ai chấp nhận đón tiếp thì con ở lại / ai chống đối thì ta hãy ra đi nhưng phải báo cho họ rõ là nước trời đã đến gần /  phải chấp nhận sống ở mọi hoàn cảnh dù thành công hay thất bại.

Chúng con đã được xức dầu và sai đi bằng phép rửa tội và phép thêm sức. Chúng con phải nói về Thiên Chúa bằng chính đời sống gương mẫu của mình để mọi người nhìn con mà nhận ra Chúa. Con hãy nhiệt tình mời gọi mọi người đến để nhận lãnh hồng ân.

Lạy Chúa, ơn cứu độ là ơn tha thứ, là nguồn hạnh phúc mà Thiên Chúa ban nhưng không / Xin cho con biết sống gương sáng để con đưa nhiều anh em về với Chúa. Amen. **R

08/07/2016: Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa và cầu nguyện cho chính con. Xin Chúa ban cho con một trái tim biết yêu thương, xin Chúa chữa lành bệnh tật của cả thế giới, mà căn bệnh nặng nề nhất chính là bệnh vô cảm, ác độc và lừa dối nhau. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Tiếp theo là phần tập cầu nguyện với đề tài: Vui sống kiếp đọa đày. Lạy Chúa, được ơn an ủi của Chúa nên nhiều người sẵn sàng bỏ qua những an ủi của đời, điều này không khó. Bỏ qua những an ủi của đời mà còn quên đi những an ủi của Chúa và vui chịu đọa đày vì Chúa, vì muốn làm vui lòng Chúa thì còn khó hơn. Con vui sướng và tràn đầy niềm an ủi khi có ơn Chúa trợ giúp, vậy đâu có gì đáng công. Thường mọi người ai cũng thích có được những phút giây như vậy, có ơn Chúa trợ giúp linh hồn con sẽ dễ dàng tiến bộ, được Chúa nâng đỡ cho, con cảm thấy không có chút nặng nhọc nào. Các thánh nhờ lòng yêu Chúa đã thắng được lòng yêu tạo vật và chỉ mong sống sao cho đẹp ý Chúa. Xin giúp con đừng quá ủ rũ khi phải xa cách những người thân yêu, bởi vì chúng con phải nhớ rằng một ngày kia hết mọi người sẽ phải từ biệt nhau. Lạy Chúa, ai cố tin tưởng ở mình thì sẽ dễ dàng tìm an ủi ở người đời, ai tín thác vào Chúa sẽ không thèm tìm những thứ an ủi ấy.

Đến phần tập sống theo lời Chúa dạy với đề tài : Cái giá phải trả khi đi theo Chúa. Một bác nông dân nọ, ngày nào cũng ghé vào nhà thờ cầu nguyện trước khi đi làm. Lạy Chúa, mỗi ngày chúng con đều có những công việc phải giải quyết khác nhau, con cầu xin Chúa ban ơn trợ giúp, soi sáng hướng dẫn.

Hôm nay Chúa cũng căn dặn các Môn đệ hãy vững tâm thi hành sứ vụ vì có Chúa hướng dẫn. Sáng sớm vừa thức dậy, con phải xin ơn trợ giúp, tối đến còn phải cảm tạ Chúa. Lạy Chúa, người Môn đệ đi truyền giáo phải khôn như con rắn, hiền như chim câu. Kinh thánh thuật lại có bốn loại rắn: Thứ nhất, rắn ở vườn Êđen/ Thứ hai rắn từ cây gậy ông Môi-sen / Thứ ba rắn hổ lửa trong sa mạc cắn chết người / Thứ bốn rắn đồng cứu chữa người. Rắn càng độc càng tinh khôn, rắn tinh khôn có thể trèo cây, lội nước, rình mồi, ẩn nấp, đi lại rất êm. Rắn còn biết nghe ca nhạc, rắn ám chỉ sự khôn ngoan. Chúa bảo con chỉ khôn chứ không được lươn lẹo, không hiểm độc, không mánh mung, nhưng phải là chân chính đơn sơ như chim câu. Bồ câu hiền lành dễ thương đôi mắt dịu dàng, tướng đi nhẹ nhàng; bồ câu hình dáng của Thần linh Thiên Chúa / bồ câu ngậm cành oliu, bồ câu đậu trên đầu Chúa Giêsu / bồ câu là bình an, hiền lành / chúng không biết làm tổ mà chỉ thích dựa dẫm vào con người / chúng  có trí nhớ đặc biệt như là có thể đưa thư. Chúa muốn các tông đồ phải khôn ngoan thành thực và đơn sơ / đừng khôn khéo lúc này nhưng dại lúc khác / Có người khôn ngoan nhưng không đơn sơ, hay ngược lại.

Chúa muốn con khôn nhưng vẫn đơn sơ, hiền lành trong khi đi loan báo Tin Mừng. Lạy Chúa, xin ban cho con đầy đủ các tiêu chuẩn tốt, để con luôn xứng đáng là người Môn Đệ gương mẫu của Chúa. Amen.**R

09/07/2016: Hôm nay thứ bảy, ngày con yêu mến và đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Mẹ ơi, thế giới đang lầm than, đói khổ, bệnh tật, chiến tranh; xin Mẹ ban bình an cho thế giới, xin cứu chữa và chúc lành cho chúng con. Xin Mẹ ban muôn ơn lành cho các bộ lạc, các dân tộc thiểu số được có cơm ăn nước uống, được học hành, được tiếp cận một chút ăn sáng văn minh và được ơn biết Chúa.

Hôm nay con tập cầu nguyện với đề tài từ khước tạo vật. Chúa bảo hãy dành lòng mình cho Chúa, đừng dành cho bất cứ tạo vật nào, chỉ có một mình Chúa là đủ / Chúa sẽ săn sóc con thật chu đáo, nên chẳng còn mong đợi gì ở người đời nữa. Chúa dạy rằng: người đời nay còn mai mất, lòng họ thay đổi như trở bàn tay nhưng Chúa kitô thì vẫn cứ luôn trung tín giúp đỡ con. Chúa bảo con đừng cậy dựa vào người đời vì họ cũng mau chết cũng mỏng giòn yếu đuối như con. Chúa bảo con đừng buồn phiền khi gặp người phản kháng hay chống đối con, hôm nay họ ủng hộ, ngày mai họ lại ghét con, rồi cũng có thể ngày mốt họ lại kết thân với con, họ đâu khác gì một cái chong chóng. Chúa bảo con hãy nên yêu mến và tin tưởng ở một mình Chúa, con chỉ là người ngụ cư, người tạm trú, cho nên chẳng có ngôi nhà nào vững chắc cho con ở đời này. Con chỉ là một lữ khách và chỉ nên kết hợp với một mình Chúa mà thôi.

Hôm nay con tập sống lời Chúa bằng cách suy gẫm bài Tin Mừng với đề tài:  Anh em đừng sợ khi phải làm chứng cho Chúa. Con người là tạo vật cao trọng nhất vì nó giống Chúa và còn biết cách ca tụng Thiên Chúa, làm đẹp lòng Chúa nữa. Nhưng thay vì thờ Chúa con người lại đi thờ ngẫu tượng, bậy bạ. Khi họ mất tiền, mất tình thì họ buồn và tự tử; nhưng nếu mất linh hồn thì họ tỉnh queo. Ôi, một sự đại dột vô cùng.

Tin mừng cho con biết mạng sống con người thật quý giá, Chúa lo cho muôn loài còn được, huống chi là lo cho con người /  con người thì đầy khôn ngoan và  sinh khí. Sự sống luôn là tài sản quý giá, thế mà nhiều người lợi dụng nó, thích chà đạp lên phẩm giá của mình, mà còn chống lại Thiên Chúa nữa. Người ta ghét con vì con là kitô hữu sống khác họ / Qua câu chuyện con gà bị sơn màu lông đỏ nên bị những con gà khác bu lại giết chết. Ai theo Chúa cũng phải bị ghét bỏ bởi vì cũng như họ có màu lông đỏ nên bị mọi người ghét. Máu chúa kitô biến đổi bên trong con người, còn màu lông bên ngoài không ảnh hưởng gì. Chính vì sống thanh khiết nên họ dễ bị người khác ghét bỏ. Cho nên Chúa bảo: “Đừng sợ”. Chúa bảo: Hãy đóng góp cho giáo hội bằng những việc làm nhỏ bé, dù không ai thấy nhưng Chúa sẽ thấy, và nó sẽ có giá trị lớn trước mặt thiên Chúa.

 Lạy Chúa, sống đạo là thực thi lệnh truyền của Chúa, là giữ luật Chúa, là yêu thương, tha thứ cho anh em. Xin giúp con dám can đảm làm chứng cho Chúa,  Amen.**R

10/07/2016: Hôm nay Chúa nhật, ngày con kính mến và thờ lạy Ba Ngôi Thiên Chúa để xin Chúa ban cho các nhà cầm quyền được ơn khôn ngoan, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Anphongso / xin Chúa thánh hóa các nhà cầm quyền và ban hòa bình cho toàn thế giới.

Hôm nay con tập cầu nguyện với Chúa theo ý : Đừng tự hào vì những ơn Chúa ban. Chúa bảo con hãy dấu đi ơn sốt sắng, đừng nói nhiều, đừng nâng mình lên quá, hãy tự hạ, hãy sợ Chúa cất ơn đi. Hôm nay con có thể vui mừng nhưng ngày mai có thể sẽ buồn bã ủ rũ bởi vì ngày mai Chúa không ghé thăm và con có thể sa ngã bất kỳ lúc nào. Có ơn Chúa con sẽ có mọi thứ và cảm thấy rằng con đang rất vững mạnh. Thế nhưng nếu ơn Chúa rút đi thì con chẳng khác nào một chiếc lá rụng. Chúa bảo con đừng nên nghĩ mình sống Thánh là nhờ có ơn an ủi, nhưng con cần phải nhẫn nhục khi Chúa không ban ơn, và con hãy cảm tạ Chúa vì đã thử thách con. Những lúc như thế con đừng nên trách hay buồn nản nhưng phải kiên trì cầu nguyện / Chúa bảo con lúc này con cần phải tận tâm sáng suốt hơn mọi khi, đừng thấy lòng mình khô khan mà sao lãng các việc đạo đức / việc gì con đã cầu nguyện rồi, thì khi bắt tay vào làm việc thì đừng nản chí / con đường nào nếu con thành tâm thì nó đều dẫn con đến đích, chỉ sợ là con không chịu bền chí, can đảm theo đuổi đến cùng.

 Lạy Chúa, nếu lên trời mà dễ dàng thì làm gì có các thánh viện tu, ẩn tu, đồng trinh, tử đạo. Hãy tin ở Chúa, đừng dựa dẫm ở người đời / việc Chúa ban cho ai vào lúc nào, ban ơn gì là do Chúa và chỉ có Chúa mới có quyền như thế. Chúa bảo con đừng bao giờ để cho tính phô trương dẫn dắt, đừng làm những gì Chúa không muốn để rồi dần dần con mất ơn Chúa / Chúa dạy con :Chúa rất ghét những kẻ muốn cứớp công của Chúa / đừng tự bay nhưng hãy nhờ bàn tay Chúa như chiếc thang máy đưa con lên cao. Lời khôn ngoan: Ai muốn nên Thánh hãy để cho Chúa dẫn dắt, nếu không nghe lời con sẽ ngã xuống hố hoặc lạc đường.
Hôm nay con cũng tập sống lời Chúa qua bài Kinh Thánh: Ai là người anh em của tôi / Ông thông luật cho rằng mình phải làm một điều gì đó mới có được sự sống đời đời. Ông ta cũng biết rằng khi con người chết đi thì kiếp người cũng chưa chấm dứt đâu. Cho nên muốn vượt qua cõi chết thì kiếp này phải làm điều gì đó để đánh đổi. Ông ta đã trả lời câu hỏi của Chúa một cách suôn sẻ là kính mến Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình. Biết như thế cũng là tốt nhưng chưa đủ mà còn phải đem ra thực hành. Ông ta muốn chữa mình, ông muốn đưa ra một câu hỏi thay cho một câu trả lời có tính chất ngụy biện ,mong rằng nó sẽ phù hợp với kiểu sống sai trái của ông. Ông ta cho rằng người thân cận phải là người đồng hương đúng theo luật Môi-sen, thế nhưng Chúa Giêsu đã bác bỏ và nói cho ông biết người thân mà ông cần tìm là bất cứ ai ông gặp và họ đang cần ông giúp đỡ, đang cần ông xót thương.
Chúa cũng dạy thêm rằng đừng bắt chước kiểu sống giả hình của những con người xem ra rất mộ đạo nhưng trong lòng thì chai đá, độc ác, giả hình như thầy Tư tế và thầy Levi trên đây. Chúa bảo con hãy bắt chước lòng nhân hậu của người đàn ông Samari: gặp ai cần cứu giúp thì ông cứu giúp ngay mà không nề hà thời gian hay phải tốn kém tiền bạc. Người như thế mới đáng gọi là một Itrael chân chính / ông ta chính là hình ảnh của đấng cứu độ. Chúa dạy con rằng tình yêu của Chúa là tình yêu quảng đại rộng mở, không giới hạn bạn hay thù / đồng hương hay khách thập phương, mà là tất cả mọi người,  bất cứ ai mà chúng con thấy rằng họ đang cần con giúp đỡ thì chúng con phải ra tay cứu giúp ngay.

Lạy Chúa, xin giúp con yêu Chúa qua việc sống bác ái, yêu thương với tất cả mọi người, không được loại trừ ai. Amen. **R

11/07/2016: Hôm nay thứ hai, ngày con kính mến Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của các Tổng Lãnh Thiên Thần, Thiên Thần bản mệnh. Xin Chúa ban cho con đức tin và lòng mến Chúa như các Thiên Thần.

Hôm nay con cầu xin cho những người già lão, tàn tật, những người già bị con cái bỏ rơi, người già neo đơn không ai săn sóc, nuôi dưỡng. Lạy Chúa, đời con luôn có những khổ đau, trái ý, vất vả, khó nhọc, con cần có một nơi yên tĩnh, thoáng mát và bình an để nghỉ ngơi. Nhưng Chúa ơi, đâu có nơi nào tuyệt vời hơn Trái tim Chúa. Xin Chúa ban cho con an bình, vì không có nơi nào đầy đủ mọi vinh quang, danh dự, uy thế, quyền lực và đầy tình xót thương bằng ở nơi Trái tim Chúa. Lạy Chúa, chỉ có Trái tim Chúa có thể mang lại hoan lạc và hạnh phúc cho linh hồn con.

Lạy Chúa, duy chỉ mình Chúa là tối cao, là uy quyền, là tuyệt mỹ, là khả ái, chỉ một mình Chúa là đáng tôn vinh, ca tụng và tạ ơn. Lạy Chúa, chỉ có Chúa là đầy đủ cho linh hồn con, xin cho con luôn biết ca tụng Chúa mọi nơi mọi lúc, vì không ở đâu có thể cho linh hồn con được an nghỉ, thỏa mãn được. Chúa luôn ban tràn đầy ơn phúc trên mọi tạo vật.

Hôm nay qua bài Phúc Âm, con cũng tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Mọi việc làm vì Chúa đều có giá trị. Lạy Chúa, Chúa dạy con khi muốn theo Chúa, con phải từ bỏ mọi sự, chấp nhận thua thiệt từ tình cảm riêng tư đến những lợi lộc trần thế, thậm chí cả mạng sống của mình. Lạy Chúa, việc chọn Chúa thật là quan trọng, người ta có thể tạm sánh ví như một bà mẹ đang mang thai, phải dứt khoát lựa chọn hoặc là mạng sống của mình, hoặc là sự sống của thai nhi. Chúa dạy con: muốn đến với Chúa, con phải từ bỏ những thứ xem ra không phù  hợp như là tội lỗi, lòng tham lam, tình cảm riêng tư, tiện nghi vật chất thì chúng con mới có thể gặp được Chúa. Trước mặt Chúa, không có việc nào con làm mà bị Chúa bỏ quên, cũng chẳng có việc làm nào kém giá trị nếu như con làm việc ấy là vì lòng yêu Chúa, chỉ là vì con không đủ tận tâm, bền đỗ để làm việc đó cho Chúa mà thôi .

Lạy Chúa, Chúa luôn cần những người ra đi rao giảng, nhưng Chúa cũng cần những con người âm thầm đóng góp, tiếp tay cho việc truyền giáo bằng lời cầu nguyện. Đây chính là niềm an ủi của người Kito hữu vì không có ai mặc cảm rằng mình vô dụng trong công cuộc mở mang nước Chúa. Nếu con đây tài hèn sức kém, không thể chỉ huy, lãnh đạo, không thể lợi khẩu khi muốn rao giảng, nhưng con vẫn có thể tiếp tay cho các vị ấy bằng những đóng góp nhỏ bé, tuy những đóng góp ấy có thể tầm thường, nhỏ bé, ít người biết đến, nhưng nó luôn cần thiết.

Lạy Chúa, muốn tạo nên một vĩ nhân, cần phải có biết bao con người nhỏ bé đã đóng góp công sức. Người ta chỉ nhắc đến vĩ nhân, nhưng không ai nhắc đến những con người phụ thuộc chung quanh. Cho dù lịch sử không nhớ, nhưng Chúa nhớ hết, Chúa không bỏ sót bất cứ công sức của người nào.

Lạy Chúa, Chúa dạy con, người công chính thì được Chúa ban thuởng triều thiên, nhưng những ai đóng góp công sức để làm nên một người công chính thì Chúa cũng sẽ ban thưởng cho kẻ ấy một triều thiên công chính như vậy.

Lạy Chúa, tuy con không thể rao giảng về Chúa cho kẻ khác như những Tông đồ của thời đại. Xin Chúa cho con đóng góp bằng những việc âm thầm, nhỏ bé, khiêm tốn trong tầm tay của con, cho dù người đời không biết, nhưng xin Chúa hãy ghi công cho con. Amen.**R

12/07/2016: Hôm nay thứ ba, ngày con xin ơn đức tin, xin Chúa ban đức tin cho tất cả mọi người, cách riêng cho gia đình con: vợ chồng, các con, các cháu. Nhờ vào lời chuyển cầu của các Thánh tử đạo Việt Nam. Gia đình con thờ cách riêng Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông là ông của Dòng tộc con.

Hôm nay con suy gẫm về đức nhẫn nhục để xin Chúa giúp con chiến đấu với những dục vọng trong chính bản thân con. Lạy Chúa, bản thân con tính tình nóng nảy nhưng lại yếu hèn, con xin Chúa ban cho con đức nhẫn nhục để con có thể chiến đấu với bản thân con một cách kiên trì. Con biết Chúa để cho những trái ý xảy đến với con, để con tập chiến đấu với lòng trông cậy Chúa, không ỉ vào sức riêng, cũng không phải vì thấy mình yếu đuối mà đâm ra bực dọc với chính bản thân con. Con cần phải khiêm tốn hơn là kiêu căng như thế, bởi con không thể nào chiến thắng bản thân con mà không cần dựa vào ơn Chúa. Chúa dạy con khi con gặp cám dỗ, thử thách, con hãy tin chắc rằng có Chúa trợ giúp con nên linh hồn con sẽ được an bình, cũng giống như Chúa đang ngủ ở trong thuyền, còn các Tông đồ thì lo sợ xao xuyến. Thế nhưng chính Chúa là đấng cai quản thiên nhiên nên sóng gió phải nghe lệnh Chúa cách tuyệt đối.

Lạy Chúa, nếu giờ đây con không có khả năng chịu đựng những gian nan thử thách ở đời này, là những sự đau khổ nhỏ nhặt, thì làm sao mai kia con có thể chịu được lửa luyện ngục. Trong hai cái khổ, con nên chọn cái khổ ít hơn, nhẹ hơn. Vì thế Chúa luôn dạy con: muốn tránh cái khổ bất diệt, đời đời, thì con phải cố gắng chịu cho thật nhiều nhẫn nhục những cái khổ chút ít của cuộc đời hiện tại. Con nên biết rằng: Người đời ai cũng phải chịu đau khổ, làm gì có ai khổ ít hơn ai, hoặc là có ai không có đau khổ, con cứ thử đi hỏi những con người luôn chìm trong lạc thú, nếu người nào nói không có đau khổ là không bao giờ có. Họ thích thú vì được làm theo ý riêng, chính vì thế nên họ cảm thấy đau khổ là nhẹ. Chúa hỏi con, những con người không cảm thấy đau khổ ấy họ sẽ được như vậy bao lâu? Bởi vì mọi sự sẽ qua đi như làn khói (Ps 26,20), rồi mọi sự sẽ qua đi mà không để lại một chút vết tích nào.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Phúc Âm: Hình phạt dành cho những kẻ cứng lòng: Một cây Thánh Giá con đang gặp, thì tiếp theo sẽ là một niềm an ủi, sau đó sẽ là một cây Thánh Giá tiếp theo. Đây là chu kỳ đời người mà Chúa Giêsu muốn dành cho những tôi tớ của Chúa. Chúa dạy con: kiếp này con sung sướng, nhưng coi chừng kiếp sau con sẽ đau khổ ê chề. Ơn Chúa luôn ban cho con tràn ngập, nhưng con có đạt được hạnh phúc hay không là do cách con sử dụng ơn Chúa. Nhiều người trúng số, vì họ gặp may mắn, nhưng sau đó vì họ sử dụng đồng tiền không đúng nên họ cho rằng: đồng tiền trúng số là đồng tiền xui xẻo.

Hôm nay Chúa quở trách ba Thành giàu có, ba Thành này cũng được nghe lời Chúa giảng và chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm, nhưng vì họ không biết sử dụng, không biết gia tăng lòng yêu mến ,tôn thờ Thiên Chúa, không sống bác ái với mọi người nên Chúa quở phạt. Họ đã chìm ngập trong vui chơi, trác táng mà cố tình dửng dưng trước lời mời gọi của Tin Mừng. Đây là một cách mà họ loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống của họ. Chúa cũng ban cho con rất nhiều thứ như là sức khỏe, tiền bạc, khả năng, nhưng con đã sống thế nào để khỏi bị Chúa quở phạt. Có nhiều kẻ tin Chúa nhưng vì còn ít lắm, con cũng tin Chúa nhưng tin quá hời hợt, kẻ chống đối Chúa thì nhiều, còn những kẻ dành thời giờ để phạm tội thì nhiều hơn, đây cũng là cách con chống đối Chúa, con từ chối ơn Chúa, vì thế nên con cũng muốn tự hủy đời mình.

Lạy Chúa, Chúa ban cho ai nhiều ơn thì Chúa sẽ đòi hỏi người ấy nhiều hơn, nên Chúa muốn con phải sử dụng ơn Chúa cho nên. Chúa bảo con: con có quá nhiều thời gian rảnh rỗi nhưng con không chịu làm gì cho Chúa mà chỉ muốn lãng phí mà thôi. Chúa ban cho con có nhiều tiền, nhưng con lại tiêu xài hoang phí, vô ích, sao con không nghĩ đến việc từ thiện mà chỉ lo sắm vàng rồi chất cho đầy tủ. Vậy hôm nay Chúa muốn con kiểm điểm lại xem, con đã mắc những lỗi lầm nào, những thiếu sót nào và có đáng bị Chúa quở trách hay không ? Con có dùng ơn Chúa ban để đem lại lợi ích cho kẻ khác hay không ?

Lạy Chúa, ơn Chúa ban cho con luôn dư dật, xin giúp con sử dụng ơn Chúa cho nên, nhất là biết dùng hết mọi khả năng con có, để làm vinh danh Chúa, xin uốn lòng con trở nên mềm mại, để con chỉ sống vì Chúa và với Chúa mà thôi . Amen.**R

13/07/2016: Hôm nay thứ tư, ngày con cầu xin cho hạnh phúc gia đình, xin Chúa ban cho các bậc cha mẹ biết sám hối, sống thánh, biết lo dạy dỗ giáo dục con cái, vợ chồng biết chung thủy, kính trọng nhau như khách. Xin cho con cái biết yêu thương, tôn kính, hiếu thảo và luôn vâng lời cha mẹ. Mọi lời cầu xin con nhờ thánh cả Yuse chuyển cầu.

Lạy Chúa, hôm nay con suy gẫm và tập cầu nguyện với chủ đề: Tâm hồn tự do. Lạy Chúa, tâm hồn hướng thiện luôn tưởng nghĩ về Chúa, luôn suy gẫm những gì trên trời cho nên linh hồn họ luôn thanh thản, bình an, không hề biết ưu tư lo lắng về bất cứ thứ gì. Nếu con được như thế không phải vì con là đứa vô tâm, nhưng đó là một đặc ân lớn lao mà Chúa dành cho một tâm hồn tự do, không vương vấn bất cứ thứ gì nơi tạo vật.

Chúa muốn con đứng ngoài tất cả những lo lắng đời tạm, không bị ràng buộc bởi những nhu cầu của thân xác, đừng đam mê vui sướng xác thịt, đừng vì những vui buồn mà thất đảm, lo lắng. Xin Chúa đừng để con luôn nhiệt tâm theo đuổi những thứ phù hoa giả trá ở đời, cũng đừng quá đau buồn vì những thống khổ của nhân loại do tội nguyên tổ gây ra. Đây chính là những ngăn trở, không cho linh hồn con được tự do chạy đến với Chúa. Xin Chúa đừng để những thứ hữu hình ở đời này làm mê mệt con, xin đừng để những an ủi nhục thể làm cho linh hồn con trở nên nặng nề tăm tối, xin đừng để những đam mê đời này quyến rũ con, xin đừng để ma quỷ nó lấn át con. Xin Chúa hãy chiếm trọn lòng con, để con phải chịu ngục tù trong Trái tim yêu thương của Chúa, xin cho con có sức mạnh để kháng cự, được ơn nhẫn nhục để chịu đựng, được ơn can tường để lướt thắng.

Hôm nay cũng là ngày toàn giáo hội hướng lòng về Mẹ Fatima. Mẹ ơi, Mẹ đã ban tràng hạt cho thế giới, xin Mẹ dùng sức mạnh và quyền năng Chúa ban cho Mẹ để xin Thiên Chúa cứu chúng con và ban hòa bình cho toàn thế giới.

Hôm nay con cũng tập suy gẫm về tình yêu của Thiên Chúa qua bài Tin Mừng: Thiên Chúa hay ghen. Lạy Chúa, Chúa là Chúa tể trời đất, Chúa chỉ muốn mạc khải những điều nhiệm màu, trọng đại cho những kẻ thấp cổ, bé họng, dốt nát, hư hèn. Chúa muốn dấu những điều bí nhiệm vì không muốn cho những bậc khôn ngoan thông thái biết, bởi vì những con người này không muốn đón nhận Chúa, không muốn tin Chúa và họ cũng không muốn cậy dựa vào Chúa, mà họ chỉ muốn cậy dựa vào trí thông minh nông cạn của mình. Lý do duy nhất chỉ vì họ thường ỷ lại vào sự hiểu biết của mình để rồi sinh tính kiêu ngạo, coi thường Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho con tấm lòng khiêm nhường rộng mở, và cho con tấm lòng khát khát yêu thương. Xin giúp con biết sống khiêm tốn đơn sơ để đáng được Chúa yêu thương. Chúa cũng dạy con : cầu nguyện là cách kết hiệp mật thiết với Chúa, cho nên Chúa Giêsu đã dùng đời mình để cầu nguyện liên lỉ. Lạy Chúa, xin giúp con chỉ nên cầu nguyện cùng Chúa bằng những lời nguyện vắt tắt nhưng liên lỉ như những hơi thở con muốn dâng lên Chúa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc con muốn chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa.

Hôm nay Chúa Giêsu cũng muốn tỏ cho con biết: Thiên Chúa là chủ tể vũ trụ, Ngài tràn đầy yêu thương, Ngài muốn tỏ lòng yêu thương ai là tùy ý Ngài. Chính vì người đời tỏ ra khôn ngoan mà Thiên Chúa thì rất ghét những kẻ tự cho mình là khôn ngoan. Cho nên nếu nói Thiên Chúa hay ghen thì cũng quá đúng vì không ai có thể ngang bằng Thiên Chúa, không ai có thể khôn ngoan, quyền năng, thánh thiện như Ngài. Loài người là ai mà dám sánh ví, con người chỉ là loài thọ tạo hay chết, ngu xuẩn và tràn đầy tội lỗi. Chính vì thế nên Chúa mới chọn các thánh Tông Đồ, Chúa mới chọn Đa-vít, một cậu bé chăn chiên, hay Chúa mạc khải cho các mục đồng, cho những đạo sĩ ngoại giáo ở phương xa, và gần gũi nhất là những dân  ngoại như con đây, như dân tộc Việt Nam nhỏ bé xa xôi, và với biết bao người cùng khổ khác. Cho nên hôm nay con đây, con là tôi tớ Chúa, con dốt nát nhưng lòng con chân thành, con chỉ biết lắng nghe, thực thi và ca tụng Chúa, bây giờ và mãi mãi .

Lạy Chúa, xin xót thương con. Amen. **R

14/07/2016: Hôm nay thứ năm, ngày con yêu mến phép Thánh Thể, cầu nguyện cho các em thiếu nhi được ơn tín thác vào Chúa. Con cũng cầu nguyện cho các Linh Mục, các Ngài cũng là người, cũng mỏng dòn yếu đuối như con, nhiều khi nếu không có ơn Chúa, nếu không có Chúa ở cùng, thì các Ngài cảm thấy vô cùng cô đơn, lạnh lẽo. Tuy môi trường sống đầy tin tưởng và bình an, nhưng biết đâu nhiều khi các Ngài cũng bị những cơn cám dỗ nặng nề không thể vượt qua. Lạy Chúa, Chúa dạy con: Muốn thấy Chúa thì linh hồn con phải đơn sơ trong sạch, muốn được Chúa ngự vào lòng con thì con cũng phải sạch tội, khiêm tốn và đầy tin yêu, tín thác. Lạy Chúa, con là người thế gian, nhưng ma quỷ dơ dáy lúc nào nó cũng đeo bám con, làm cho đôi mắt con dơ bẩn bằng những hình ảnh xấu xa, làm cho tâm trí con tăm tối bằng những ý nghĩ dâm ô và muốn lắp đầy nó bằng những khoái lạc của nhục dục. Lạy Chúa, Chúa nhìn thấy thế giới ngày nay càng lúc càng sa đọa, con người muốn thấy mình đẹp như một con thú trần truồng, muốn đầu óc mình lúc nào cũng đầy những ước muốn trụy lạc, làm như mỗi người được sinh ra chỉ để làm mỗi một việc tồi bại đó và mục đích chỉ là làm ô uế thân xác mình hơn là phải cố gắng biến mình thành một lâu đài thánh khiết cho Thiên Chúa ngự. Lạy Chúa, xin hãy đánh đuổi con quỷ dâm ô ra khỏi lòng chúng con, xin ban ơn thánh hóa các Linh Mục, xin hướng lòng trí các em thiếu nhi lên tưởng nhớ những sự tốt đẹp trên trời và những sứ vụ thánh khiết nơi trần thế.

Hôm nay con muốn đưa lòng trí con lên để tưởng nhớ đến Thánh giá Chúa Kito. Hôm nay cũng có rất nhiều người muốn lên Thiên đàng với Chúa, nhưng khi chúng con nhìn thấy cây khổ giá nặng nề, xù xì thì ai trong chúng con cũng muốn bỏ chạy. Lạy Chúa, ai cũng muốn được Chúa ban ơn an ủi, nhưng rất ít người thích chịu những đau khổ vì Chúa. Biết bao nhiêu kẻ muốn đồng bàn với Chúa, nhưng không ai chịu tiết chế ẩm thực như Chúa, ai cũng muốn được hạnh phúc bên Chúa nhưng không ai muốn chịu khó vì Chúa. Nhiều người muốn được cùng Chúa bẻ bánh, nhưng ít ai dám chịu nhục nhã bên Thánh Giá của Chúa. Nhiều người mến Chúa nhưng không bao giờ chịu những điều trái ý, nhiều người chỉ ca tụng Chúa khi được Chúa ban ơn an ủi, nhưng lúc nào thấy Chúa lánh đi là miệng họ luôn phàn nàn, nản chí và bỏ Chúa luôn. Trái lại, người mến Chúa thật thì luôn yêu mến và chúc tụng Chúa ngay cả trong những cơn gian nan đau khổ hoặc khi gặp được những an ủi lớn lao. Lạy Chúa, tình yêu Chúa dành cho con thật lớn lao, mãnh liệt, và không vụ lợi, không tự ái. Một thứ tình yêu trong sạch biết chừng nào. Chúa bảo rằng: Nếu con yêu Chúa mà luôn đòi xin hết điều nọ đến điều kia, ôi thật đáng xấu hổ vì chẳng khác chi bọn làm mướn chỉ mong được lãnh tiền, thế mà miệng chúng con lúc nào cũng ra rả: Vì yêu !

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Phúc Âm: Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường. Lạy Chúa, thanh niên thời đại hôm nay, số người tự tử rất cao bởi vì rất nhiều người trong số họ cảm thấy cuộc sống quá bế tắc. Vì thế Chúa Giêsu kêu gọi: Hãy mang lấy ách của Chúa, hãy đến với Chúa để được ơn an ủi, nâng đỡ. Thứ gánh nặng mà con người thường gặp chính là những đau khổ trái ý, cả xác lẫn hồn. Chúa bảo hãy đến để Chúa cất đi gánh nặng cho, bởi ách của Chúa là những giáo huấn, những giới răn mang tính yêu thương, nên chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Lạy Chúa, hôm nay Chúa kêu gọi, khích lệ, an ủi trong lúc chúng con đang cực nhọc, vất vả đau khổ, thử thách. Sống ở đời không có ai được sự vừa ý, ai cũng có đau khổ, kẻ ít người nhiều, người đau khổ kiểu này, kẻ khác đau khổ kiểu khác, chẳng có ai là người không có đau khổ, không có gánh nặng. Chúa ơi, gánh nặng cũng có nhiều cỡ, nhiều cách, nhưng nếu dùng sức riêng thì không ai chịu nổi, sẽ dẫn đến chán nản, thất vọng. Nhưng nếu có Chúa nâng đỡ, chúng con sẽ được vui mừng, an ủi, sẽ bớt lo âu, nếu người an ủi nâng đỡ con là Chúa, là đấng quyền năng thì con yên tâm biết bao. Chúa cũng trấn an con rằng: Có Chúa luôn ở cạnh con từng phút từng giây, Chúa cũng sẵn sàng làm cho con cảm thấy nhẹ bớt. Vậy thì cuối cùng con phải kết Chúa làm bạn tâm giao, làm bạn đồng hành, làm người chỉ lối, làm đấng an ủi, che chở mỗi khi con gặp thử thách. Lạy Chúa, Chúa quá yêu con, Chúa đã dùng lời Chúa để soi sáng dẫn đường, dùng máu thịt Chúa để nâng đỡ, bổ sức, dùng chính quyền năng Chúa để chở che và giúp con tựa nương. Xin Chúa ban sức mạnh và ơn bền đỗ để con vững tâm tin yêu và theo Chúa đến cùng. Amen  **R

15/06/2016: Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa để xin đền bù tội lỗi con. Hôm nay con cũng cầu xin cho các bệnh nhân.

Chúa ơi, ngày xưa khi Chúa còn đi giảng, hễ ai chạy đến nài xin Chúa, đều được Chúa chữa lành. Dân Do Thái rõ ràng họ thật có phúc, vì họ là dân riêng Chúa chọn, họ được Chúa chữa bệnh. Sau đó là các Tông Đồ, sau nữa là các Môn Đệ, họ được ưu ái hơn chúng con, rõ ràng họ được Chúa thương hơn chúng con, cũng chỉ là vì chúng con ở quá xa, hơn nữa lại là một dân ngoại da vàng. Lạy Chúa, Chúa hãy nhìn dân tộc Việt Nam chúng con từ xưa tới nay chỉ toàn là bị thiên hạ đè đầu cưỡi cổ, lại bệnh tật, tụt hậu, đủ thứ khó khăn, khốn khổ. Chúng con vẫn cầu xin nhưng có lẽ vì chúng con ở quá xa, nên Chúa chưa nghe, hay tại vì chúng con tội lỗi nên Chúa muốn xem con tự mình chống đỡ cho tới lúc nào ? Ngày xưa dân Do Thái bị lưu đày, họ khóc than, khi đó họ mới được Chúa ban ơn tha thứ. Hôm nay người công giáo Việt Nam chúng con đã sống tốt chưa ? Nếu chưa sám hối quay về thì chúng con còn gặp trăm ngàn gian nan khốn khó. Ngày xưa khi có ông Moisen, xem ra mỗi khi Chúa nổi giận thì có ông Moisen xin Chúa tha cho dân Do Thái, ngày nay chúng con không có ông Moisen, vì thế chúng con ngày càng khốn khổ. Nhưng chúng con chợt nhớ lại, chúng con có Đức Maria, quyền thế gấp vạn lần ông Moisen. Xin Mẹ thương cứu chúng con, chúng con từ nay xin hứa sẽ nghe lời Mẹ, đọc kinh lần hạt, ăn năn sám hối, chừa bỏ đàng tội, chỉ xin Mẹ thương ban bình an cho đất nước chúng con.

Lạy Chúa, hôm nay con muốn tập cầu nguyện qua ý hướng: Có Chúa, linh hồn con được nghỉ ngơi. Lạy Chúa, Chúa dạy con rằng: Những điều con ước ao là được an ủi, hạnh phúc ở đời này thì không bao giờ có, chỉ có ở đời sau. Lạy Chúa, con biết rằng: Cho dù con là kẻ giàu có, được hưởng mọi thứ thú vui an lạc ở đời này, thì thứ hạnh phúc đó cũng không bao giờ được bền lâu. Vậy thì Lạy Chúa, con chỉ có thể đạt được những thứ đó khi con sống trong ơn nghĩa Chúa, vì Chúa là đấng ban ơn bênh đỡ người nghèo, để mắt tới người khiêm nhường. Nếu con sống được như thế, con sẽ có dư đầy mọi của cải ở trên trời. Chúa bảo con: ai chú tâm đi tìm những của cải hiện tại thì họ sẽ vĩnh viễn mất đi nước trời. Lạy Chúa, con sẽ xem những thứ ở đời này như của tạm, nên chỉ có những của vĩnh cửu mới đáng cho con ước ao, nếu Chúa không ban ơn dư dật cho con, thì không có tạo vật nào ở thế gian này có thể thỏa mãn được con.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Phải yêu mến Chúa bằng cả tấm lòng. Lạy Chúa, con sống ở thế gian này xem ra rất đầy đủ mọi tiện nghi vật chất, thế nhưng sao con nhìn thế giới vẫn cứ tràn ngập đau khổ và bất hạnh. Có phải tại vì chúng con không chịu đối xử với nhau bằng cả tấm lòng, lẽ ra con người có nhiều tiện nghi máy móc, con người sẽ làm ra nhiều của cải và sẽ không có ai bị đói khát, thất học. Thế nhưng điều đáng buồn: là chúng con ngày càng đối xử vô tâm tàn ác đối với nhau hơn. Chúa bảo con hãy đối xử nhân hậu, quảng đại với nhau hơn, Chúa muốn chúng con yêu Chúa bằng cả tấm lòng chứ không phải chỉ là hoa nến, lễ vật mang hình thức bề ngoài. Ngày xưa người Phariseu chỉ chuộng hình thức và tìm cách chất gánh nặng cho nhau nên mới đặt ra luật cấm làm việc thiện trong ngày Sabat, nhưng nay thì Chúa dạy rằng: làm gì thì phải đặt tình yêu thương vào bên trong. Nếu chúng con không làm việc vì yêu thương, vì lợi ích cho kẻ khác, thì những việc chúng con làm đều mang tính cách giả dối. Người Phariseu đã hiểu và hành xử sai lệch, nên Chúa muốn chúng con hôm nay phải làm khác đi => Là làm mọi việc vì lòng yêu mến.

Lạy Chúa, Chúa muốn dạy con khi tuân giữ luật, phải làm vì yêu Chúa và lợi ích cho anh em. Xin giúp con yêu Chúa và yêu người bằng cả một tấm lòng. Amen.**R

16/07/2016: Hôm nay thứ bảy, ngày con kính mến Đức Mẹ. Hôm nay cũng là ngày con dành để yêu mến và tạ ơn Đức Mẹ Camêlô.

Lạy Mẹ, những gì con có hôm nay cũng chính là những hồng ân mà Mẹ đã xin cho con, để đáp lại tình con đã dành cho Mẹ suốt những tháng năm qua. Mẹ ơi, từ khi con biết Mẹ yêu con qua bộ áo Đức Mẹ Dòng Camêlô thì con luôn tin tưởng và cầu xin, cũng như tìm mọi cách để tỏ lòng biết ơn Mẹ. Mẹ ơi, con yêu Mẹ vì con luôn yêu Chúa, con luôn kêu cầu cùng Mẹ, xin Mẹ ban thêm đức tin và lòng mến Chúa cho con, để con trở nên đứa con yêu của Mẹ.

Hôm nay con tập cầu nguyện qua cách Chúa thử người Chúa yêu. Lạy Chúa, nếu con là kẻ yêu Chúa cách ởm ờ, thì chỉ cần một chút trái ý là con sẽ tháo lui ngay, bởi vì con yêu giả dối nên con chỉ đi tìm nguồn an ủi. Chúa dạy con: người yêu Chúa thật thì luôn can trường sống vì người mình yêu, họ luôn bền gan nên chẳng bao giờ bị xao xuyến vì một vài lời phỉnh nịnh của bọn quỷ dữ (chỉ yêu mến Cha khi gặp được may mắn), còn người bạn chân thật chỉ quan tâm đến người mình yêu mà không để ý đến quà tặng, người đó chung tình nên đã đặt tình yêu lên trên tất cả. Người yêu Chúa thật, họ chỉ nghĩ đến Chúa, chứ không hề để ý đến những món quà Chúa ban. Vì thế nếu khi nào con không được như ý con xin thì con đừng cho rằng lời cầu nguyện của con chỉ là mất công thôi, bởi vì những gì Cha ban ở đời này, nó chỉ mới thể hiện một phần trong toàn bộ hạnh phúc quê trời mà sau này con sẽ hưởng nếm được.

Lạy Chúa, con cũng từng quá tin tưởng vào nó, bởi vì những tình cảm ấy sẽ luôn thay đổi, nếu linh hồn con đôi khi gặp được những xúc động lố lăng, có khi chỉ là những mưu mô của ác quỷ. Bởi vì những nhân đức và huấn nghiệp mà con có thể có được sau này, không thể tùy thuộc vào những an ủi nhất thời hôm nay . Hôm nay Cha muốn con hãy bình tâm nhìn thẳng vào Cha, xuyên qua những ơn an ủi mà con vẫn gặp thường ngày, Cha cũng muốn con đừng bám víu vào nó, bởi vì những thứ mà Cha sẽ ban cho con sau này nó luôn nằm bên trong sự nhiệm màu, là thứ nằm trong Trái tim thổn thức vì yêu con.

Hôm nay con cũng tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Ai là người thân của Chúa. Lạy Chúa, hôm nay ý Chúa muốn dạy con: Ai yêu mến Chúa thì luôn chạy đến bên Mẹ. Ai là thân nhân của Chúa thì luôn thi hành thánh ý Chúa như Mẹ, Mẹ chính là mẫu gương cho con soi rọi, đời Mẹ luôn dành để thực thi thánh ý Chúa cho dù ngay những phút đầu đời mang thai Đấng Cứu Thế. Mẹ đã đau khổ vì Chúa Giêsu, vì một bầy con đông đúc là nhân loại chúng con. Mẹ ơi, tình thương Mẹ dành cho Chúa Giêsu là trái tim tan nát, mà hiệu quả do tình yêu Mẹ mang lại cho chúng con chính là chiếc áo dòng Camêlô mà chúng con tưởng nhớ và mừng kính Mẹ hôm nay. Lạy Mẹ, lịch sử gọi Mẹ là Đức Mẹ Cát Minh, một địa danh nằm ở miền Bắc Galilê sát cạnh Địa Trung Hải. Ngọn núi Carmel này là nơi Tiên Tri Elia đã ẩn mình qua cơn bách hại, cũng là ngọn núi mà Tiên tri Elia đã chiến thắng 450 sư sãi của thần Ba-al. Lạy Mẹ, thời xưa chưa có các dòng tu, nên những kẻ yêu mến Thiên Chúa thường tìm chỗ thanh vắng để ẩn mình, tu luyện. Đến thế kỷ thứ 12, Giáo chủ Alberlo mới quy tụ các ẩn sĩ thành 1 Dòng và Ngài dâng họ cho Đức Mẹ. Bước sang thế kỷ 13 (1226), Đức Giáo Hoàng Hônôriô III đã ban cho họ một quy luật Dòng và cho phép Dòng này kính mừng trọng thể lễ Đức Mẹ Camêlô. Lạy Mẹ, thời đó đất Thánh bị quân Hồi Giáo chiếm đóng và tàn phá nên Dòng chuyển về Châu Âu, về Cambridge, Anh Quốc trong cơn nguy biến, Thánh Simon Stock đã xin Mẹ cứu giúp. Mẹ đã nhậm lời nên năm 1251, Mẹ hiện ra và ban cho bộ áo Dòng, Mẹ cho biết đây là dấu hiệu của ơn cứu thoát mà Đức Mẹ dành cho những ai mang áo Dòng này vì lòng yêu kính Mẹ. Chính vì thế người ta vẫn quen gọi là Áo Dòng Đức Mẹ Camêlô, hay còn gọi bộ áo ấy là “Đặc ân ngày thứ bảy”. Lạy Mẹ, như vậy áo Dòng này phát xuất từ dòng Camêlô và đây cũng chính là ơn riêng Mẹ ban cho những ai suốt đời trung thành yêu mến Mẹ.

Lạy Mẹ, từ nay đời con sẽ thuộc trọn về Mẹ, xin Mẹ giúp con trở nên thân nhân của Chúa, là con của Chúa và cũng là con của Mẹ. Amen.**R

17/07/2016: Lạy Chúa, hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính Chúa Ba Ngôi và xin được cảm tạ Chúa Thánh Linh để xin ơn khôn ngoan, xin Thánh Alphongso chuyển cầu cho con.

Lạy Chúa, các Thánh trên trời, người lành dưới đất, ai cũng muốn được có Chúa ở cùng, ai cũng muốn được Chúa ban bình an, ai cũng muốn được an nghỉ trong Chúa. Lạy Chúa, Trái tim Chúa sôi sục lửa yêu thương, mà lửa yêu thương thì đâu thể an nghỉ, bởi vì người mến Chúa thì luôn phải phục vụ Chúa, luôn phải làm vui lòng Chúa, luôn phải kiếm tìm những người anh em mà có Chúa ẩn mình để phục vụ. Bởi vì chúng con đâu ai được thấy Chúa, chúng con chỉ có thể thấy Chúa khi thấy anh em được no đủ, hạnh phúc, bình an. Bởi vì Chúa hứa rằng: Ai phục vụ cho những người bé nhỏ là đang phục vụ cho chính Chúa.

Lạy Chúa, đích sống của người kito hữu chúng con là phải chiếm cho được Chúa, vì chính Chúa là sự bình an, là sự sung mãn, trọn hảo, là nơi êm dịu và an ủi duy nhất mà chúng con có thể tìm thấy trên cõi đời này. Ở trong Chúa, chúng con có tất cả mọi thứ , vì nơi Chúa quy tụ mọi thứ hoàn hảo và tuyệt diệu. Lạy Chúa, tất cả những gì con có được hôm nay đều thiếu sót, tất cả đều ít ỏi nếu không phải là Chúa. Lạy Chúa, linh hồn con muốn được thỏa mãn thì con phải an nghỉ trong Chúa, vì khi con có Chúa là con có tất cả, trên mọi ân phúc, trên mọi tạo vật. Lạy Chúa, con chỉ ước mong được an nghỉ trong trái tim đầy yêu thương của Chúa thôi.

Lạy Chúa, hôm nay con muốn sống lời Chúa qua đề tài bài Tin Mừng: Maria đã chọn phần tốt nhất. Lạy Chúa, bài Phúc Âm tuần trước Chúa dạy con cách phục vụ qua tấm gương của người Samari đối xử nhân hậu. Chúa bảo con hãy xót thương anh em bằng tất cả tấm lòng, bằng trót cả tâm tình. Hãy quên mình phục vụ cho dù phải mất thời gian, phải tốn kém, có khi còn nguy hiểm cho bản thân mình, bởi vì tất cả những người mà con gặp trên đời này, đều là anh em của con. Chúa bảo con phải phục vụ hết lòng, không ghen tỵ, dòm ngó, loại trừ, hợm mình, Chúa bảo con phải phục vụ cách kín đáo, chỉ tìm vui lòng Chúa chứ không tìm hơn thua với anh em. Bởi vì con đây chỉ là đầy tớ vô dụng, nên đừng háo thắng, khoe khoang. Chúa cũng bảo con phải phục vụ vì Chúa, phục vụ vì tình yêu thương, và phải phục vụ đúng nơi, đúng lúc, đúng cách, đúng yêu cầu.

Qua bài Phúc Âm hôm nay Chúa không dạy khác đi, nhưng Chúa dạy: Phải phục vụ có trật tự. Lạy Chúa, xem ra qua 2 bài học có chút mâu thuẫn, nhưng tìm hiểu kỹ hơn, chúng con mới nghiệm ra rằng => Chúa bảo phục vụ phải có trật tự, là phục vụ phải có lúc nghỉ ngơi, nghỉ ngơi để dành thời giờ tâm tình với Chúa, lắng nghe ý Chúa, để rồi đừng quá băn khoăn lo lắng và mất tin tưởng, phục vụ mà không ngừng nghỉ dễ khiến cho tâm hồn con mất quân bình rồi sinh ra bối rối lo lắng thái quá. Lạy Chúa, Chúa dạy con phải phục vụ có giờ, phải dành thời giờ để đến với Chúa, để Chúa có thể bồi dưỡng, phục hồi sinh lực cho con.

Chúa cũng bảo con rằng: Phục vụ đừng hăng say quá, để rồi không còn giờ để nghĩ nhớ đến Chúa. Có nghĩa là con đừng quá mải mê công việc mà quên mất mục đích sống, lâu dần con không đi tìm Chúa nữa, mà con lại đi tìm chính con.

Chúa muốn dạy con qua bài Phúc Âm hôm nay: Chúa đến với gia đình Betania là vì tình thương chứ đâu vì một bữa ăn miễn phí. Lạy Chúa, Giáo hội toàn thế giới được hình thành bởi hai thành phần: Loại người như Matta để phục vụ, loại người như Maria để chiêm niệm và yêu mến. Chúng con có thể nhìn ra hai cách làm Tông đồ điển hình: Thánh Phanxico Savier hoạt động rao giảng khắp nơi, Thánh Terexa nhỏ cầu nguyện, hy sinh hãm mình cầu nguyện cho hoạt động Tông đồ. Chúa chấp nhận cả hai và cũng tuyên dương cả hai.

Hôm nay Chúa dạy con: Matta lo lắng phục vụ cũng đúng, nhưng đừng quá lố; và cung cách của Maria là ngồi nghe Chúa nói cũng là cách phục vụ tuyệt vời. Chúa có ý nói thế giới chúng con đang thiếu những con người phục vụ như Maria. => Ý của Chúa hôm nay: Chúa muốn chúng con vừa phục vụ, vừa chuyện trò với Chúa, chứ không phải khi nào rảnh ra mới đến với Chúa. Mẹ Thánh Terexa cầu nguyện trong lúc phục vụ, Mẹ Thánh cầu nguyện để lãnh ý Chúa, sau đó là phục vụ đúng như ý Chúa. Đừng phục vụ vì lời khen, vì thành công. Chúng con muốn noi gương sống của Chúa Giêsu: Luôn cầu nguyện cùng Chúa Cha, cùng lúc Ngài cũng phục vụ cho dân chúng.  

Hôm nay Chúa không muốn con tính toán so đo, lo lắng bất cứ thứ gì khác, Chúa là Thiên Chúa quyền năng nên Chúa có mọi thứ và chỉ có một thứ duy nhất Chúa cần => Đó là thứ tình yêu mà Chúa muốn chúng con dành cho Chúa mà thôi.

Lạy Chúa, con quyết tâm yêu Chúa hết lòng, xin cho con yêu Chúa mọi lúc mọi nơi và phục vụ Chúa suốt đời con. Amen. **R

18/07/2016: Hôm nay thứ hai đầu tuần, ngày con xin ơn kính mến Chúa và cầu nguyện cho những người già lão, tàn tật, neo đơn. Lạy Chúa, xin nâng đỡ các Ngài, vì đã một đời lo lắng, nuôi nấng, săn sóc cho con cái, để rồi khi chúng con lớn thành người, chúng con đã bỏ quên ông bà, cha mẹ, những người đã từng làm ơn cho chúng con . Lạy Chúa, xin ban ơn nâng đỡ, bù đắp, ủi an, xin Chúa lau khô những giọt sầu trên đôi mắt của các Ngài, nhờ lời chuyển cầu của các bậc Thiên Thần trên trời.

Hôm nay con tập cầu nguyện qua ý tưởng: Cách thức lắng nghe lời Chúa. Lạy Chúa, lời Chúa là chân lý, là ánh sáng soi đường, là thần khí và là sự sống. Lạy Chúa, những điều này chúng con chỉ hiểu mà không thể cân đo đong đếm được, chúng con chỉ biết cảm nhận và tin bằng trí khôn chứ không bằng giác quan. Chúa dạy con đừng tìm thỏa mãn nhưng phải lắng nghe và tiếp thu ý Chúa bằng một tấm lòng thật khiêm tốn, bằng một tinh thần đơn sơ, kính ái.

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã đích thân dạy dỗ con, Chúa đã dùng lời để soi rọi và loại bỏ bóng tối trong tâm hồn con. Ngày xưa Chúa đã phán dạy qua các Tiên tri, hôm nay Chúa cũng tiếp tục dạy dỗ tất cả chúng con. Nhưng có quá nhiều lúc chúng con giả điếc làm ngơ, thậm chí đa số chúng con còn thích nghe thế tục hơn là nghe lời Thiên Chúa, chúng con lại thích thỏa mãn nhục dục và thú tính hơn là sống sao cho đẹp lòng Thiên Chúa, chúng con chỉ mê man chạy theo những của phù vân, những thứ kém giá trị, những thứ tạm bợ. Còn những thứ cao quý, bất hủ mà Chúa hứa ban thì chúng con lại làm ngơ. Lạy Chúa, Chúa bảo con hãy chuyên phụng sự Chúa thay cho những kẻ chuyên chạy theo phụng sự đời.

Lạy Chúa, Chúa đã từng cảnh báo con: Chỉ vì một chút lợi nhỏ xíu chóng qua mà người ta phải dùng cả cuộc đời để theo đuổi nó, trong khi chỉ cần một bước đến được với Chúa thì người ta lại e ngại, chối từ. Nhiều khi chỉ vì một đồng xu, con cũng có thể bỏ Chúa, con chỉ thích đi bái lạy ngẫu tượng, hay chạy theo một lời hứa suông dối trá mà con phải mất công đeo đuổi thâu đêm suốt ngày. Nhưng khốn thay, một kho báu vĩnh cửu, một phần thưởng vô giá, một vinh quang muôn đời, thì con lại ngại ngùng, lưỡng lự.

Lạy Chúa, con chỉ là tôi tớ lười biếng, tại sao con không tự thấy xấu hổ khi chạy theo những con người mù quáng nhảy vào hố để tự tiêu diệt, họ đang mê man của phù vân trong khi tại sao con không sớm tỉnh thức để quay lại chạy theo chân lý. Tại sao con không tin vào Đấng chân thật mà chỉ thích nhắm mắt chạy theo những kẻ lừa dối. Cha đã tạo nên con, ban muôn ơn lành, Cha nói thì con không chịu nghe, trong khi con chỉ nghe những tên lừa đảo. Tổ tông con cũng vì sai lầm nên đã bán đời mình cho quỷ dữ, nếu không có ơn Cha làm thay đổi tất cả, thì con cứ nghĩ xem: Giờ này con đang tru tréo ở đâu ?

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Những kẻ cứng lòng. Lạy Chúa, ngày xưa người Phariseu đã chứng kiến bao phép lạ, nhưng cuối cùng họ cũng cứ đòi dấu lạ. Ngày nay đa số trong chúng con cũng chỉ đi hành hương chỗ này chỗ kia để đòi cho được dấu lạ. Dẫu cho họ có được ơn, họ có thấy dấu lạ đi nữa thì khi về trở lại nhà, đời sống đạo của họ cũng không có gì thay đổi. Họ xin dấu lạ chỉ vì lòng ích kỷ nhỏ nhen, chỉ là xin cho được của cải vật chất mà không hề xin cho mình được đổi thay, hoặc giả như họ có xin đổi thay thì họ cũng đưa ra nhiều lý do để bào chữa cho những sai trái của mìn. Ngày xưa người Kinh sư và Phariseu đã chứng kiến bao phép lạ nhưng họ đâu có công nhận Chúa là Đấng Mesia, cho dù Chúa có trừ quỷ thì họ cũng nói là Chúa là bạn bè, là thành viên của quỷ. Rõ ràng họ lộng ngôn và ngu xuẩn hết biết. Hôm nay họ lại cố chấp và đưa ra một lời thách đố, Chúa đã không đáp ứng yêu cầu mà chỉ nhắc cho họ nhớ hai câu chuyện thời Cựu Ước.

Lạy Chúa, dân Ninivê khi vừa nghe lời Ngôn sứ Yona, họ đã lập tức ăn năn nên Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ, nhưng với dân riêng Chúa chọn lại không muốn sám hối, không muốn đón nhận, mặc dù người kêu gọi không phải là một Ngôn sứ tầm thường, nhưng là Con Một Thiên Chúa. Hôm nay Chúa cũng có ý trách chúng con: Chúng con nghe Chúa giảng không phải ba năm, nhưng là suốt cả cuộc đời, nhưng sao Chúa vẫn cứ nhắc nhở: đừng cứng lòng như dân Do Thái ? Chúa muốn chúng con hãy bắt chước thái độ sám hối của dân thành Ninivê, để xứng đáng Chúa thương ban ơn tha thứ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con mềm lòng ra để khi nghe lời khuyên bảo của đấng bề trên, để chúng con mau mau từ bỏ con đường tội lỗi và nhanh chóng quay về với  Chúa. Amen.**R

19/07/2016: Hôm nay thứ ba, ngày con xin Chúa ban cho con đức tin qua hiệu quả từ những giọt máu đào mà các thánh tử đạoViệt Nam đã đổ ra. Lạy Chúa, Châu Á rộng lớn quá, cánh đồng truyền giáo thì bao la mà khó khăn của giáo hội Châu Á cũng chất chồng. Châu Á chúng con đất rộng người đông, ngôn ngữ thật là khốn khó, chữ mỗi nước viết theo ký tự riêng, nhìn mà muốn chóng mặt luôn, thật khó cho việc truyền giáo. Con rất mừng khi Đức Tổng Tp HCM vừa công bố thành lập “Hiệp hội Thánh Phaolo tông đồ dân ngoại” và thời gian cho thử nghiệm là 5 năm.

Lạy Chúa, con ước mong trong năm Thánh này, cũng như trong triều đại của Đức Phanxico sẽ có nhiều thay đổi, bởi vì Giáo hội đã mặc một chiếc áo quá chật, quá cũ. Nhưng trước tiên con xin Chúa ban đức tin cho các em thiếu nhi và củng cố niềm tin cho các tín hữu cựu trào, bởi con cảm nhận đức tin người công giáo chúng con còn quá lỏng lẻo.

Hôm nay đề tài cầu nguyện của con là lòng tự ái. Lạy Chúa, tự ái là yêu mình quá mức. Chúa bảo con: Muốn được tất cả, con phải dâng hiến tất cả, đừng giữ lại gì cho mình. Chúa dạy con: trên đời không có gì tai hại bằng tính tự ái, con dính líu đến tạo vật quá nhiều là do dành cảm tình cho tạo vật quá nhiều. Nếu tình yêu của con mà trong sạch, đơn sơ, đứng đắn thì chắc chắn tình yêu của con sẽ vô vị lợi, cho nên con sẽ không làm nô lệ cho tình yêu. Con không nên ước ao những thứ con không nên có, con đừng đeo đuổi những thứ nó trói buộc làm cho con mất tự do, nếu con thật sự yêu Chúa, thì còn phải thành tâm dâng trót mọi sự cho Chúa, tất cả mọi thứ của con cũng như những thứ mà con ao ước. Lạy Chúa, chính vì con cứ lưu giữ và làm theo ý riêng cho nên tâm hồn con sẽ rất mệt nhọc, vì đó là những thứ hảo huyền, nó chỉ làm cho con nhọc lòng mà thôi. Lạy Chúa, chỉ vì con chạy đi tìm tư lợi, tìm những thứ mong nó thỏa lòng nên con đi tìm vật này vật khác, thích ở chỗ nọ, chỗ kia, nhưng như thế sẽ chẳng bao giờ giúp con được thoải mái, khỏi phải lo âu. Vì tất cả mọi thứ đều có khía cạnh khiếm khuyết của nó, bất cứ nơi đâu con cũng gặp người trái với ý muốn của con, chung quanh con không thiếu những người làm con phật lòng. Vì chẳng phải hễ ai có nhiều của cải, được giàu sang phú quý, được bạn bè trao tặng nhiều là sẽ sung sướng. Nhưng chỉ có một điều giúp con được bình an hạnh phúc, đó chính là con biết khinh chê của đời và dám từ bỏ tất cả.

Lạy Chúa, Chúa bảo con: Từ bỏ tất cả là phải nói đến của cải, mà cả về chức quyền, danh vọng và tất cả những gì nó sẽ qua đi cùng với thế tục. Điều con cần có là phải có tinh thần đạo đức và coi Chúa là tất cả những gì quý báu, hạnh phúc nhất mà con có thể đạt được.

Hôm nay đề tài sống Phúc Âm của con chính là: Điều nào đẹp lòng Chúa nhất. Con người khi sinh ra đã gánh chịu hậu quả của tội nguyên tổ, điều mà Thiên Chúa muốn dạy con chính là phải có lòng kiên trì, cố gắng. Con hãy nhìn các vận động viên, họ đã khổ luyện từ nhỏ để rồi khi đạt được tấm huy chương vàng, họ sung sướng hạnh phúc biết chừng nào ? Nhưng tấm huy chương ấy tượng trưng cho một danh vọng hào nhoáng chóng qua, không thấm béo vào đâu so với sức lực họ đã bỏ ra, lại càng không là gì so với những thứ mà các Thánh có thể đạt được trên nước trời. Chúa Giêsu đã làm gương, Ngài bỏ trời, cố gắng hết sức để thực thi ý muốn của Chúa Cha, đến nỗi đã bỏ mình vì nhân loại. Hãy nhìn: Mẹ Maria và các anh chị em của Chúa đã lặn lội đường xa để đến gặp gỡ Chúa. Lạy Chúa, điều đáng buồn là người giáo dân Việt Nam chỉ mong đến gặp Chúa vào ngày Chúa Nhật, còn ngày thường thì thưa thớt, họ không mong gặp Chúa, họ không khao khát.

 Mẹ Maria luôn là mẫu gương. Ở đây Chúa muốn dạy con đừng hiểu theo nghĩa ruột thịt đời thường, nhưng là phải hiểu tình thân của Chúa theo nghĩa thiêng liêng, gia nhập vào gia đình của Chúa là sẽ được hưởng chung hạnh phúc với Chúa.

Hôm nay các Thánh tử đạo cũng dạy con 3 cách sống: Thứ nhất yêu Chúa là chu toàn bổn phận, tuân giữ các lề luật cách sốt mến. Thứ hai: yêu Chúa là vui vẻ đón nhận mọi thử thách phần xác phần hồn trong mọi hoàn cảnh. Thứ ba: bằng lòng với những khiếm khuyết của mình như là: kém sức khỏe, kém trí não, kém tư cách, kém khả năng, kém nhan sắc, không tự ti, không buồn chán, hãy bằng lòng.

Cuối cùng Chúa dạy con: Vâng nghe và thực thi ý Chúa là khó nhất, nhận biết ý Chúa đã khó, thực thi ý Chúa càng khó hơn. Nếu chúng con tuân giữ đúng, chúng con sẽ an tâm là chúng con đang sống đúng ý Chúa.

Tóm lại, vâng theo thánh ý Chúa là chu toàn bổn phận hằng ngày tùy theo hoàn cảnh và khả năng Chúa ban, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách, bằng lòng với hoàn cảnh cụ thể mà con đang có.

Lạy Chúa, xin giúp con tìm gặp Chúa, khát khao sống với Chúa và luôn muốn làm vui lòng Chúa cho dù con khiếm khuyết, bệnh tật, nghèo khó, xin Chúa luôn trợ giúp con. Amen.**R

20/07/2016: ĐỀ TÀI: CON LÀ GÌ TRƯỚC MẶT CHÚA

Hôm nay thứ tư, ngày con kính Thánh Yuse và cầu xin cho hạnh phúc gia đình. Lạy Chúa, Chúa thiết lập Bí Tích Hôn Nhân để nam nữ loài người chúng con nương tựa nhau mà sống. Chúa cũng ban đủ phương tiện giúp chúng con có được niềm vui thú khi yêu thương và sống với nhau lâu tháng, lâu năm. Lạy Chúa, nhưng có một đại bộ phận trong chúng con đã lạm dụng dục tình để mà sống mất trật tự dẫn đến sa đọa, họ lấy đủ mọi lý do để chia lìa nhau, để phá vỡ hôn ước, để xé bỏ lời thề. Lạy Chúa, nhìn Thành Sodoma trước đây và hôm nay, nhìn kỹ xã hội chúng con đang sống, kỹ thuật quảng cáo cho tình dục cũng vượt xa, điều này nói lên rằng: Thế giới này đang tiến thẳng đến hỏa ngục và đáng bị Thiên Chúa thiêu đốt gấp vạn lần hơn cả Sodom và Gomora ngày xưa. Lạy Chúa, Thành trì cuối cùng mà Satan muốn đánh sập chính là gia đình, gia đình là nền tảng cuối cùng của thế giới này đang bị lung lay. Người ta làm tình tập thể, người ta đổi vợ đổi chồng, người ta không muốn mặc áo quần, người ta tìm đủ mọi cách để hưởng lạc, người ta đang tránh không muốn mang thai, sinh đẻ, người ta không muốn cho con bú sửa mẹ, người ta không muốn nuôi dạy con cái nên chỉ muốn tống hết con nít vào nhà trẻ. Và cũng từ lâu việc đẻ mướn, nuôi con mướn đã hình thành, họ mong rằng tránh được những phiền toái này có thể kéo dài tuổi xuân cho người đàn bà. Nhưng Chúa ơi, con người vốn dĩ có mầm mống tội lỗi nên cũng chẳng có sự thủy chung, nên thay vào đó là sự dối trá, bội phản, ngoại tình. Con người muốn dần dần cởi bỏ quần áo để hãnh diện thấy mình là một con thú đẹp. Lạy Chúa, con có thể tưởng tượng ngọn lửa diêm sinh đang cháy bừng bừng trong hỏa ngục. Vậy ngọn lửa ấy Chúa dùng để làm gì ? Chúa dành để thiêu đốt ai, những vạc dầu sôi kia dành để chiên dòn ai ? Những chỉa ba mà Satan đang cầm nơi tay dùng để đâm xiêng ai ? Lạy Chúa, con rất khiếp sợ những hình phạt này, nó không có thời gian nào chấm dứt vì nó là thứ lửa vĩnh cửu.

Hôm nay con tập cầu nguyện với Chúa qua chủ đề: Con sẽ là thứ gì trước mặt Chúa. Lạy Chúa, nếu con là đứa con yêu thì con phải đi tìm Chúa, vì con biết Chúa có tất cả, Chúa là cội nguồn của mọi ơn phúc. Nếu là đứa con khôn ngoan, con sẽ lìa bỏ tất cả để chạy đến bên Cha mình. Thế nhưng Lạy Chúa, Chúa đang ở đâu ? Và vì sao con phải đi tìm Chúa ? => Vì Chúa tốt đẹp, quyền năng và tràn đầy tình yêu thương, còn con là đứa tạo vật khốn khổ, tội lỗi, con thấp bé hèn mọn, dơ dáy. Chúa là Đấng vô cùng kỳ diệu, còn con là kẻ cực kỳ xấu xa. Lạy Chúa, Chúa là Đấng khôn ngoan thượng trí, con chỉ còn có thể ca khen chúc tụng Chúa đến muôn đời. Như vậy cuối cùng nếu con muốn được Chúa yêu thương thì con phải tìm đến Chúa, lắng nghe và thực thi những điều Chúa dạy. Những việc kia đối với con thì con đành bất lực, nhưng đối với Chúa thì mọi sự đều dễ như trở bàn tay. Xin giúp con vượt thắng được mọi trở ngại để có thể chạy thẳng đến cùng Chúa.

Hôm nay con muốn tập thực hành lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Người gieo giống lạc quan. Vì sao gọi là ông chủ ruộng lạc quan ? Bởi vì ông có giống và gieo vãi lung tung: trên đường đi, nơi sỏi đá, vào bụi gai và nơi đất tốt. Ông không hề bâng khuâng lo lắng, và ông luôn nghĩ rằng: Ông sẽ có một mùa gặt bội thu.

Lạy Chúa, khi con suy về lĩnh vực tinh thần, con thấy rằng việc gieo vãi lời Chúa có khi có kết quả trông thấy liền, nhưng cũng có khi gặp khủng hoảng, khốn khó, bị bách hại. Nhưng khi nhìn vào đồng lúa của Chúa suốt 2000 năm qua, con thấy giáo hội vẫn trổ sinh nhiều hoa trái và tương lai tràn đầy hy vọng. Lạy Chúa, Chúa muốn khi con đi gieo, con phải có lòng tin vào kết quả cuối cùng. Bởi vì như Chúa nói: Làm bởi bay mà ban bởi Ta. Nhưng cho dù có cấm cách, khổ đau thì giáo hội Chúa vẫn luôn đơm bông kết trái. Con nhìn vào bài Tin Mừng, con thấy ông chủ rất quảng đại, lại rất lạc quan, ông không kén chọn. Chính vì sự quảng đại này mà Chúa đòi hỏi con phải có cung cách ứng xử cho đúng.

Lạy Chúa, Chúa đối xử với chúng con cách rất quảng đại, mặc dù chúng con sử dụng rất lãng phí những ơn huệ Chúa ban, Chúa vẫn cứ vung tay phân phát, Chúa không so đo, dè xẻn. Nếu ngược lại thì chúng ta sẽ thế nào ? Chúa quảng đại là Chúa ban phát không hề rút tay lại, chỉ có điều là tại chúng con tìm cách từ chối hoặc tìm cách bóp nghẹt, không chịu để cho ơn Chúa phát triển trong tâm hồn chúng con. Chúa cũng dạy con, khi chúng con nhận lãnh nhưng không, chúng con cũng biết ban phát cho anh em cách quảng đại, đừng so đo, nhưng phải biết rằng: số hạt giống hao hụt là có, nhưng số hạt rơi vào đất tốt sẽ nhiều hơn. Lạy Chúa, hạt giống sẽ nảy nở hạt giống, tình thương sẽ nảy nở tình thương, tình thương cho dù con gieo vào bất cứ nơi đâu, đều cũng phát sinh ra hiệu quả tốt đẹp.

Lạy Chúa, hạt giống mà chúng con gieo hôm nay chính là thái độ, lời nói và cử chỉ biểu lộ tình thương. Nhưng thứ này nhờ ơn Chúa, sẽ mau đơm bông kết trái và thế giới này đương nhiên là mỗi ngày sẽ tốt đẹp hơn.

Lạy Chúa, Chúa nói: “Làm bởi nay mà ban bởi Ta”. Xin giúp con luôn sống nhiệt thành, quảng đại để đi gieo rắc yêu thương khắp nơi. Amen.**R

21/07/2016: ĐỀ TÀI: CÓ PHÚC HAY VÔ PHÚC

Hôm nay thứ năm, ngày con kính phép Thánh Thể Chúa và cầu nguyện cho các Linh Mục. Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng muốn sống lâu, sống khỏe, nhưng sống để làm gì thì không ai biết trả lời. Sống lâu mà chẳng làm gì cả thì thật là vô ích, nhiều người già, sống thật lâu nhưng ở cái tuổi 70 trở về sau thì cũng chẳng mang lại lợi ích gì nhiều cho xã hội, chỉ mang lại nặng nề cho người khác. Còn trong lĩnh vực thiêng liêng lại hoàn toàn khác, càng được sống lâu càng tốt, sống hạnh phúc bên Chúa vĩnh cửu là tốt nhất. Có quá nhiều người muốn, nhưng số người đạt được không phải là dễ, chỉ là đừng quyến luyến thế gian, đừng chiều theo tính xác thịt, giữ lòng sạch tội, siêng rước Thánh Thể Chúa và sống thật tốt với mọi người chung quanh. Lạy Chúa, thật buồn cho kiếp người chúng con, muốn thì rất muốn, nhưng sống cho tốt thì ít có người bền tâm, thiện chí.

Lạy Chúa, khi tạo dựng chúng con, Chúa chỉ tạo chúng con có phân nửa là giống Chúa, còn phân nửa thì giống tạo vật tầm thường. Cũng có nghĩa là chúng con chỉ có nửa thú, còn nửa là thần; phần nửa thú của chúng con thì quá nặng nề nên nó cứ lôi chúng con xuống, lôi xuống thì dễ, còn kéo lên thì nặng nên lúc nào cũng khó. Chúng con chỉ mong có được ơn Chúa trợ giúp kéo chúng con lên, nhưng ma quỷ thì mưu mô xảo quyệt, những thứ chúng đưa ra để dụ dỗ chúng con thì hấp dẫn quá. Lạy Chúa, sắc đẹp, dục vọng, tiền tài, thú vui, thứ nào cũng có thể làm chúng con chết mê chết mệt. Còn ơn Chúa thì xin hoài, Chúa cũng chỉ làm thinh, sự sống đời đời thì chúng con không thấy vì nó còn ở quá xa, trong khi thực tế, những thứ hấp dẫn thì nó lại ở kề sát bên, ở trong tầm tay, thậm chí nó còn ở trong máu thịt, tim óc của chúng con, nên chúng con khó lòng thoát được. Lạy Chúa, nếu Chúa không ban ơn nâng đỡ, trợ giúp thì không ai trong chúng con có thể thoát được.

Hôm nay con tập cầu nguyện với đề tài: Những đau khổ ở đời. Lạy Chúa, vì con sống kiếp người nên khi quay hướng nào con cũng gặp toàn đau khổ, trái ý. Nếu con chịu hướng nhìn lên Chúa thì đời con sẽ không bế tắc, lúc nào gặp thử thách, con cũng đều bối rối. Nhưng Chúa dạy con: Sống kiếp đời tạm này đâu có lúc nào mà con có thể thỏa mãn được những điều mình mong ước, cho dù là vua chúa hay thứ dân, cho dù là Giáo Hoàng hay một Kito hữu thấp kém cũng không thể tránh khỏi điều trái ý. Chúa bảo con ở đời này không có ai được hoàn toàn, chỉ có những ai dám chịu đựng mọi sự vì Chúa, lúc ấy tâm hồn mới có bình an, hạnh phúc, những người giàu có với đủ mọi tiện nghi vật chất, xem ra có vẽ họ được mọi thứ như ý họ muốn. Nhưng con hãy nhìn xem, họ cũng đâu thoát khỏi lo âu, khổ đau, bệnh tật, trái ý. Để rồi xem ra của cải vật chất ở đời này chỉ là phù vân, bởi vì tiền không mua được tuổi trẻ, không mua được bệnh tật, không mua được sự sống lâu, không mua được mạng sống của họ. Chỉ có một thứ họ có thể dùng tiền để mua, đó là sự sống đời đời. Điều này nói lên rằng: tiền có thể mua được công phúc, có thể mua được nước trời, nếu họ biết sử dụng đúng. Cho nên sống ở đời này, thì tiền bạc của cải cũng chưa chắc mua được hạnh phúc, cho nên mỗi người chỉ cần xin cho đủ dùng là tốt rồi, còn bồn phận của mỗi người là phải sống sao cho đẹp lòng Chúa, ai giữ được như vậy thì họ có hạnh phúc đời này lẫn đời sau.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng với đề tài: Có phúc hay vô phúc. Lịch sử ghi lại rằng: Có rất nhiều kito hữu ở Nhật Bản, từ khi rửa tội cho đến nay, họ chưa gặp mặt Linh Mục lần nào, có người đã đến 60-70 tuổi mà cũng chưa hề biết mặt Linh Mục. Giáo phận Hưng Hóa, hay nói riêng, nhiều Giáo xứ miền bắc, một Cha xứ phải coi có khi tới 10 giáo họ, mỗi giáo họ lại ở cách xa nhau chứ không gần gũi như các giáo họ ở Tp HCM. Họ rất ít được sinh hoạt, học hỏi giáo lý cùng Cha xứ. Ở Thành Phố, các nhà thờ luôn gần gũi nhau, cho nên việc tham dự các cuộc kiệu rước, kinh kệ, ca múa đều quá dễ dàng. Họ lại thường xuyên được tham dự thánh lễ và chịu các phép bí tích, lại còn được tham gia các hội đoàn, có người nhiệt tình quá mức, một mình có thể tham gia 7-8 hội đoàn. Từ các hình ảnh trên đây, chúng con cũng có thể nhận ra một khía cạnh: Ai có phúc? Ai vô phúc?

Lạy Chúa, kể từ đầu sứ vụ khi Chúa ra công khai rao giảng, Chúa luôn kêu gọi mọi người hãy ăn năn hối cải để đón nhận Tin Mừng cứu độ, nhưng đại đa số dân chúng vẫn dửng dưng, không quan tâm đến lời Chúa giảng, cũng không muốn sửa đổi, vì thế Chúa mới quay ra giảng bằng Dụ ngôn.

Điều Chúa muốn dạy con ở đây chính là: Lời Chúa vẫn lọt vào tai con, nhưng vì con không có thiện chí nên con chỉ muốn nghe cho vui tai mà không thích, không muốn đem ra thực hành. Chính vì con cảm thấy những gì Chúa nói có vẻ xa vời quá, có khi còn xâm phạm lợi ích của con, làm thiệt hại cho con, nên con không muốn nghe nên con không thể hiểu về mầu nhiệm nước trời. Ở đây Chúa cũng nói rõ cho con: Ai được ơn rồi thì Chúa sẽ ban ơn thêm, còn ai nghe mà không tin, không thực hành thì những ơn Chúa đã ban trước kia, nay Chúa sẽ lấy lại. Còn một điều có phúc nữa là: Các Ngôn sứ ngày xưa ước ao được thấy Chúa, được nghe Chúa mà không được, còn những người hôm nay thật vô phúc vì họ nghe, họ thấy nhưng họ lại cố tình chối từ.

Lạy Chúa, phúc cho con vì con thấy Chúa, nghe Chúa. Xin giúp con tin và thực hành lời Chúa dạy, để con được xứng đáng hưởng hạnh phúc với Chúa mai sau. Amen.**R

22/07/2016ĐỀ TÀI: THEO CHÚA ĐẾN CÙNG – KÍNH THÁNH MADALENA

Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa và cầu xin cho các bệnh nhân được lành bệnh, cầu xin cho kẻ có tội biết ăn năn trở lại, con cũng cầu xin cho các bác sĩ được có tấm lòng trung thực, nhân hậu, yêu thương.

Lạy Chúa, khi con suy đến những phút chót của Chúa nơi Thánh Giá, con có thể tưởng tượng Chúa phải chịu đớn đau khốn khổ là thế nào. Lạy Chúa, những lời nhiếc mắng nhục mạ, một trận đòn thù mà Chúa không thể nào chống đỡ được, những chiếc đinh đã xé toạc chân tay Chúa, những giọt máu và nước chảy ra, cơ thể Chúa càng cạn kiệt thì áp xuất máu càng tăng, tim Chúa gia tăng nhịp đập cũng không đủ máu cung cấp cho não và toàn bộ cơ thể. Phổi Chúa bị ép, bị chèn vì Chúa không thở được nên bên trong cơ thể của Chúa gây khó chịu đau đớn, bên ngoài thì vết thương nhức nhối đến khó tả; thêm vào đó là lũ ruồi lằn hút chích các vết thương. Hổn hợp tất cả những thứ đó lại là một sự thống khổ tận cùng. Lạy Chúa, con xin thờ lạy nỗi đau đớn tột cùng của Chúa, thêm vào đó là những lời sỉ nhục của bọn lính đứng bên dưới.

Hôm nay con cảm nhận đôi chút, nhưng con vẫn không biết đau, bởi vì con vẫn cứ cố tình phạm tội, cứ cố tình ganh ghét sỉ nhục anh em. Con cố tình lừa đảo, lấy đi một chút bánh mà họ đang cầm, đang chuẩn bị để ăn. Lạy Chúa, Thánh Nữ Madalena đã vì biết ơn Chúa, vì yêu Chúa nên đã đi theo suốt chặng đường Chúa đã đi, bà đã chứng kiến, cảm nhận và muốn chia sẻ nỗi đau của Chúa bằng những giọt nước mắt của mình. Bà đã chứng kiến Chúa hấp hối, đã nghe hết những lời mà dân chúng sỉ nhục Chúa, đã thấy hết những rúng động khi Chúa sinh thì, bà chứng kiến khi các Tông đồ gỡ đinh ra nhìn các vết thương nơi thân thể khi tắm rửa và bà đã xức thuốc thơm cách vội vã cho Chúa. Bà đã ghi khắc hình ảnh khi an táng Chúa, đã trằn trọc suốt hai đêm một ngày để mong cho đến lúc tẫm liệm lại cho Chúa. Ôi! Tình yêu cao cả của bà dành cho Chúa mới tuyệt dịu làm sao. Chúa Giêsu đã cảm động vì mối chân tình ấy nên đã không thể cầm lòng, Chúa đã hiện ra cho bà trước tiên, và coi đó như một phần thưởng cao quý nhất. Lạy Chúa, Chúa đã chết đau đớn vì con, vậy hôm nay đến lượt con, con sẽ xét lại về chính đời sống của mình, con đã thấy con biếng lười và nhát đảm hết chỗ nói. Chúa hỏi con: tại sao con không cố gắng ngay lúc này ? Tại sao con không ước ao được chết lành ? 

Hôm nay con tập cầu nguyện theo hướng: Sống làm sao thì chết làm vậy! Nếu con muốn chết lành, thì đời này con phải coi khinh thế tục, ước ao tiến tới trên đường nhân đức, tôn trọng luật Chúa, sống sám hối và làm việc lành để đền bù. Vâng lời bề trên cách mau mắn, hy sinh, xả kỷ, sống vì tha nhân, nhẫn nhục chịu đựng những trái ý vì lòng mến Chúa Kito. Một điều con phải cần nhớ, đó là: Lúc còn khỏe, con có thể làm được nhiều việc lành, đến lúc lâm trọng bệnh, nằm liệt giường thì con còn làm được gì nữa ? Bởi Chúa nói:  Chả có được mấy người chịu bệnh mà khá hơn, cũng chẳng ai ham thích đi ngao du mà lại được nên thánh. Đừng tin ai cả, cho dù tất cả mọi người đều bảo con khỏe mạnh, là con sống lâu trăm tuổi, cho dù lông mày con dài như Khổng Tử, cho dù chỉ tay con sâu đậm và rõ như đại lộ trên bản đồ, thì con cũng chớ có tin họ. Bởi vì chính Cha mới thông biết mọi sự, mới cầm quyền sanh tử / ngay bây giờ Chúa dạy con hãy khinh dễ của thế tục, hãy hãm mình, hãy nghiêm trị thân xác, lúc giờ chết đến, con mới có thể nắm hy vọng vững chắc. Nếu bây giờ con không tự lo cho mình, thì mai kia khi con chết rồi, ai sẽ lo cho con ? Cho nên hãy nhớ câu Chúa nói: Những giây phút hiện tại sẽ rất vô giá vì đó chính là giờ thuận tiện để con lập công phúc cho việc cứu rỗi chính mình ,nhờ vào sự cộng tác với Chúa Kito. Con nên nhớ kỹ : sau này sẽ có lúc con sẽ ao ước có đến một ngày, hay một giờ để sám hối, cũng không có nữa đâu. Bởi vì khi cửa thiên đàng đã đóng thì mọi việc đều trở nên vô ích, hãy lấy bài học từ 5 cô trinh nữ khờ dại để nằm lòng.

Hôm nay con tập thực hành lời Chúa qua bài Phúc Âm: Chúa Phục Sinh hiện ra cho bà Madalena. Thánh Nữ bị quỷ ám rồi khi được Chúa trừ quỷ cho, bà đi theo Chúa làm Môn Đệ, bà theo giúp Chúa Giêsu và các Tông Đồ. Vào sáng sớm ngày Phục Sinh, bà đã được Chúa Giêsu gọi đích danh bà. Có một điều gây kinh ngạc cho nhiều người, đó là cả 4 Tin Mừng đều khẳng định: bà là người Môn Đệ gương mẫu cho mọi thời đại. Điều đáng buồn cho bà là rất nhiều người đã nhầm lẫn bà với một cô  gái điếm, các họa sĩ Công giáo cũng sai lầm khi đưa ra những hình ảnh mặc quần áo khiêu gợi, ý họ cho rằng bà là một phụ nữ trắc nết. Nhưng tất cả những điều đó là một sai lầm tai hại mà Giáo hội đủ dịp minh oan cho bà. Tình yêu của Thánh Maria Madala được ghi danh sâu đậm là do tình yêu của bà đối với Chúa Giêsu, còn những bà kia được ghi danh chỉ vì sự tội lỗi của họ. Ngay cả người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang, nhiều người cũng gán ghép chị này với Thánh Nữ. Bà là vị Thánh Nữ được Chúa trừ bảy quỷ, bà là phụ nữ thánh thiện và là người duy nhất được Giáo hội Roma phong Thánh và kính nhớ. Các Môn Đệ khác thì trốn hết, chỉ có bà là một phụ nữ can đảm đi tìm Chúa không sợ gì, bà khao khát , tưởng nhớ và mong được gặp mặt, và Chúa đã ban thưởng cho bà.

Thật đúng với câu: Ai trung thành đến cùng cũng sẽ được ơn cứu thoát. Bài học hôm nay cho con thấy: Chúa luôn ở rất gần chúng con, trong các biến cố của cuộc sống, mặc dù chúng con không gặp được Chúa, nhưng Chúa vẫn luôn ở cạnh chúng con. Hôm nay con xin Chúa ban cho con lòng trung kiên trong việc đi tìm Chúa, hãy vững bước theo Chúa như Thánh Nữ, hãy đến với Chúa dưới chân Thập Giá, hãy theo Chúa vào trong huyệt mộ, hãy đi tìm Chúa dù Chúa có xa cách chúng con bằng một ngăn cách nào như là cái chết chẳng hạn, thì con vẫn tin là Chúa vẫn là Chúa và Chúa vẫn là Đấng sống lại của con.

Xin Chúa ban cho con niềm vui trọn vẹn cho cuộc đời mình, xin Chúa Kito Phục Sinh cũng sẽ ban cho con được sống lại như đã ban cho Thánh Nữ Madalena. Amen. **R

23/07/216LÚA VÀ CỎ LÙNG

Hôm nay thứ bảy, ngày con kính mến và đền tại Trái tim Đức Mẹ. Lạy Mẹ, hôm nay con cầu xin cho những người nghèo, những bộ lạc, những dân tộc thiểu số kém văn minh, nhờ vào lời chuyển cầu của Thánh Đaminh và Thánh Phan Sinh. Lạy Chúa, vào thời trung cổ, giáo hội Chúa có quá nhiều tài sản, của cải, từ đó phát sinh ra nhiều tệ nạn trong giáo hội, các Đấng bản quyền thường giàu có lại nhiều quyền năng, cho nên đã phát sinh ra nhiều loạn lạc. Vì thế Thiên Chúa đã cho hai vị đại thánh xuất hiện để gánh đỡ giáo hội, nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn sau đó , thế giới lại loạn lạc, giáo hội cũng phát sinh lạc giáo, ly giáo. Bên Âu Châu đã bùng nổ cuộc cách mạng 1789, sau đó là thế chiến thứ nhất, thứ hai. Thời gian sau đó thế giới tạm lắng dịu, không phải là hòa bình nhưng là vì chiến tranh lạnh. Các nước trải qua hai cuộc chiến tốn kém sức người, sức của, để rồi tình hình thế giới tạm lắng,/ Và lúc này đây thế giới lại sôi sục trở lại, cũng chỉ là bổn cũ soạn lại, người ta đổi chiến thuật từ trận địa chiến sang thành chiến tranh kinh tế, ai có nhiều tiền thì người đó sẽ là người mạnh nhất và trở thành bá chủ.

Lạy Chúa, hôm nay khoa học kỹ thuật quá tiến bộ, đầu óc con người đã quá siêu việt, người ta lại cũng bổn cũ soạn lại, đi đánh, đi chiếm, lấn đất, dành dân, đi săn lùng tài nguyên, làm cho ra nhiều tiền để sắm sửa cho nhiều bom đạn, hòng dễ dàng chém giết, tàn sát lẫn nhau.

Hôm nay con tập cầu nguyện với đề tài: Nghèo túng, thấp hèn cũng là ơn Chúa. Lạy Chúa, mới nghe qua con cảm thấy có chút mâu thuẫn: khi xưa con nghe Chúa chúc phúc cho tổ phụ Abraham: Con cháu của người sẽ đông đảo như sao trên trời, như cát dưới biển, các tổ phụ ai cũng giàu có, đây là phúc lành của Thiên Chúa, cớ sao hôm nay Chúa lại chúc phúc cho kẻ nghèo khổ. Nghèo khó thì khốn khổ chứ có gì vui đâu mà Chúa lại chúc phúc? Trước hết, con suy luận về một Thiên Chúa quyền năng: Ngài muốn ban cho ai, nhiều hay ít là tùy ở Ngài. Đây là việc của Chúa chứ không phải việc của con, Chúa trao nén bạc riêng cho mỗi người. Lạy Chúa, loài người trong chúng con lầm tưởng rằng: đạt được những điều lớn lao, lộng lẫy bên ngoài, những cái được người đời khen ngợi thì họ nghĩ đó là một ơn vĩ đại. Nhưng với những ai thấy mình càng bị túng thiếu và càng bị khinh chê, thì chẳng những không nên buồn chán mà phải tự an ủi mình và phải lấy làm vui mừng, vì đó mới chính là ơn vĩ đại Chúa ban. Lạy Chúa, hôm nay con nhận ra rằng: Chúa chỉ chọn những người túng nghèo, thấp kém làm bạn thân thiết, bằng chứng rõ nét nhất là các Tông đồ mà Chúa chọn trong đám chài lưới để làm người lãnh đạo cho toàn thế giới. Các Ngài là những con người chân tình, khiêm tốn, đơn sơ, không mưu mô xảo trá, lại còn vui mừng khi được chịu nhục vì danh Chúa Kito (TĐCV 6,41), các Ngài vui nhận những thứ mà người đời nhờm gớm!

Lạy Chúa, những Môn Đệ thấp hèn của Chúa họ sung sướng đến nỗi họ bằng lòng trở nên bé nhỏ nhất, cũng như người khác ước ao được làm lớn như vậy; các Ngài vui vẻ làm con người vô danh tiểu tốt, cũng như những người khác ước ao được quyền cao chức trọng như vậy. Lạy Chúa, con hiểu tại sao rồi, tại vì lòng muốn làm vinh danh Chúa sẽ thắng vượt tất cả những ơn mà Chúa đã ban và sẽ ban cho họ sau này.

Hôm nay con cũng muốn tập thực hành sống lời Chúa theo ý bài Dụ Ngôn “cây lúa và cỏ lùng”. Lạy Chúa, chung quanh con luôn có hai loại người: người tốt, kẻ xấu. Ruộng thì có lúa và cỏ lùng; đời sống thiêng liêng thì có tính mê tật xấu làm cho linh hồn chúng con không sinh trái được. Bởi vậy nếu cây lúa thật nhưng chỉ có lá mà không có bông hạt lúa thì có khác chi là cây cỏ lùng. Lạy Chúa, dù bất cứ nơi đâu chúng con cũng có thể gặp hai loại người tốt và xấu, con người có hai mặt. Ở đời luôn có đúng sai, lành dữ, tối sáng, vàng thau lẫn lộn; người tốt, người xấu, người dữ, người lành cùng sống bên nhau, thiện ác cùng chen nhau như lúa và cỏ lùng trong một thửa ruộng.

Lạy Chúa, con quá hiểu rằng: Cỏ lùng thì ngàn năm sau cũng không thể trở thành cây lúa tốt được, nhưng đối với chúng con thì hoàn toàn khác. Con người giống Thiên Chúa nên nó giống như lúa tốt, nhưng thời gian sau khi con người sử dụng quyền tự do của mình, cho nên cùng với thời gian và do chìều theo các cơn cám dỗ và những nết xấu, nên từ cây lúa con người có thể trở thành cỏ lùng. Nhưng một con người trước đây tội lỗi, nhưng được nghe lời Chúa dạy, Giáo hội khuyên bảo, cộng với ơn Chúa ban, cố gắng sống tốt trở lại, sau đó lại trở thành lúa tốt.  Chỉ có điều Chúa muốn dạy con: Chúa ban cho con trí khôn, để con phân biệt thật giả, phải trái và sống sao cho xứng đáng là con cái Chúa. Cuối cùng Chúa muốn nhấn mạnh: Con phải luôn tỉnh thức, cầu nguyện, phải xin ơn Chúa trợ giúp để khi con chiến đấu, con có thể loại trừ cỏ lùng, tính mê tật xấu, vun trồng nhân đức, lập công chuộc tội, để khi nào con nhắm mắt xuôi tay, Chúa sẽ căn cứ vào những việc lành con làm mà khen thưởng con.

Lạy Chúa, xin cho con biết sống thánh thiện trong những tháng ngày còn tại thế, để sau này con sẽ trở nên một bông lúa trĩu hạt trong cánh đồng truyền giáo của Chúa. Amen.**R

24/07/2016: GIỮ LIÊN LẠC VỚI CHA TRÊN TRỜI

Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính thờ và cảm tạ Chúa Ba Ngôi, con thờ lạy Chúa Cha đã tạo dựng vũ trụ, tạo dựng nên con, ban cho con biết bao ơn lành, nhưng con đã không sống xứng đáng, không làm vinh danh Chúa, không dám mở miệng ngợi khen Chúa, không dám giới thiệu Chúa cho người khác. Con thờ lạy Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là Đấng cứu độ, đã thương yêu con đến độ phải chịu bỏ mình vì con. Lạy Chúa, Chúa đã tìm mọi cách để chữa lành, để cứu sống con, Chúa chỉ mong con luôn nhớ đến Chúa, thờ lạy, yêu mến, cảm tạ và làm vinh danh Chúa. Thế nhưng con chỉ có thể làm buồn lòng Chúa, chỉ có thể lợi dụng những ơn lành Chúa ban để làm vinh danh mình. Quả thật, con chỉ muốn cướp công của Chúa và đáng phải chịu phạt. Con thờ Chúa Thánh Linh, Đấng ban lửa yêu mến và thánh hóa, con thờ lạy bảy nguồn ơn, xin ban cho lòng con luôn cháy lửa kính mến Chúa, cho con biết tôn kính bảy ơn của Chúa, xin ban bình an cho linh hồn con, cho gia đình con, để con đem ơn bình an đến cho mọi người.

Hôm nay con tập cầu nguyện với Chúa qua đề tài: Con người nhẫn nhục thật. Chính vì con không nhìn thấy những đau khổ  Chúa phải chịu vì con, nên cứ hở một chút trái ý là con lại lẩm bẩm, kêu trách, phàn nàn. Chính Chúa đã chiến đấu đến đổ máu, còn con thì cứ tỉnh queo, an nhàn, tự tại. Nếu con đem so sánh những đau khổ mà con chịu thì quá ít so với những đau khổ mà người khác phải chịu trong hoàn cảnh của họ. Khi nào có chút đau khổ, con hãy nhớ lại những đau khổ mà người khác phải chịu, thì con sẽ thấy những đau khổ của con chỉ là hạng nhẹ thôi; nhưng nếu con vẫn cứ rên siết, phàn nàn, ấy là do con còn bất nhẫn quá. Chính vì thế Chúa dạy con: Hãy cố gắng nhẫn nại chịu đựng tất cả, con cần ơn Chúa trợ  giúp để con có thể chịu đựng được các nỗi đau khổ cách dễ dàng. Lạy Chúa, miệng con luôn nói con yêu Chúa, nhưng chỉ là con kèo nài xin ơn, không được như ý thì con than vãn, khi gặp thử thách thì con khóc lóc, làm như là sắp chết đến nơi vậy. Lạy Chúa, khi suy gẫm cuộc khổ nạn của Chúa, với đòn vọt, mão gai, và đinh đóng nơi chân tay Chúa như thế, nếu Chúa cũng khóc than như con thì chắc Chúa Cha cũng chẳng thể nào muốn cứu chúng con bằng con đường khổ giá.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua chủ đề: “Cách giữ liên lạc với Cha trên trời”. Ngày trước, khi chưa có mạng lưới viễn thông bằng điện thoại, chưa có máy bay, ô tô; con người muốn liên lạc với nhau phải dùng ngựa, ghe. Tiến bộ hơn một chút thì có xe đạp, xe gắn máy, mỗi lần muốn gặp ai, chúng con cũng rất là khốn khó. Đến khi công nghệ thông tin bùng nổ như hôm nay thì chúng con có thể dùng điện thoại vệ tinh để liên lạc bất cứ nơi nào trên mặt đất. Con người rất mừng vì sự tiến bộ này. Thế nhưng đối với Thiên Chúa, Ngài muốn nói với chúng con cũng thật dễ, Ngài còn bày chúng con hầu chuyện với Chúa bằng cách nào nhanh nhất. Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa từ trời cao, Ngài luôn lắng nghe khi con người tìm cách thưa chuyện với Ngài, dù là con tưởng nghĩ, dù là con thì thầm, dù là con lớn tiếng cầu xin, dù là con ở trong phòng kín, hay ở tận đáy đại dương; nhưng nếu con nói thì Chúa vẫn nghe, bởi vì Ngài là Thiên Chúa quyền năng. Vì sao Chúa dạy các tổ tông cầu nguyện? Chúa dạy cách cầu nguyện, bởi vì kiểu cầu nguyện của Chúa khác với kiểu cầu nguyện của con người. Chúa định ra phần nào quan trọng, phần nào thứ yếu, thứ nào cần nói trước, thứ nào cần xin sau, Chúa ngắn gọn không dài dòng ê a. Con người cứ tưởng nói nhiều, nói to, nói dai, nói dài Chúa mới nghe; nhưng thật ra chỉ cần ngắn gọn, xúc tích, đầy đủ. Chúa bảo con gọi Thiên Chúa là Cha, Cha có nghĩa là nguồn gốc, người có thể sinh ra, bảo bọc, nuôi dưỡng, chở che và ban phát muôn ơn .

Nói tóm lại, Thiên Chúa vừa là đấng tạo hóa, vừa là bậc sinh thành, vừa là ông thầy giáo, vừa là người chủ tốt bụng, vừa là ông quan tòa rộng lượng, vừa là vị luật sư giỏi giang, vừa là vị vua thưởng phạt công minh. Ngài là vua tình yêu nên Ngài xử sự với mọi người bằng tình yêu thương, con người dù mỏng dòn, yếu đuối, tội lỗi thế nào thì Ngài cũng có thể cứu vớt, chữa lành. Ngài rộng lượng, từ bi, nhân hậu chỉ cần con chạy đến với Chúa, xin nhận lãnh tình thương Ngài ban phát, tùng phục thờ lạy, làm theo ý Ngài, sống tốt với anh em => Thì thứ gì Ngài cũng sẽ ban cho ,như là ban gia sản cho những đưa con với quyền thừa kế.

Lạy Chúa, con vẫn có thói quen chạy theo tiền của, cơm bánh. Xin giúp con đừng quá tham ăn, phải biết chia sẻ cơm bánh cho anh em, phải biết cảm tạ những ơn lành Chúa ban và phải biết làm vinh danh Ngài. Lạy Chúa, con sẽ luôn nhớ đến Chúa, luôn cầu nguyện, trò chuyện với Chúa, vì Chúa là Cha con, là Thiên Chúa của con. Amen.**R

25/07/2016:  - ĐỀ TÀI: PHỤC VỤ ĐÚNG CÁCH

 Hôm nay thứ hai, ngày con học cách kính mến Chúa từ các Thiên Thần. Lạy Chúa, Chúa dạy con: Phải yêu Chúa hết lòng, hết sức và yêu anh em như chính mình, không được loại trừ ai. Lạy Chúa, xin giúp con yêu Chúa từ trong cảm nghĩ, trong mọi lời nói và trong mọi việc con làm khi giao tiếp với anh em. Xin Chúa dạy con cách luyện tập để mai sau xứng đáng được Chúa ban thưởng nước trời.

Hôm nay con tập cầu nguyện với Chúa bằng đề tài: Chỉ có hạnh phúc ở nơi Chúa. Lạy Chúa, vì con là người phàm, lại ở nơi dương thế đầy thiếu thốn, bất trắc, rủi ro; cho nên con thường hay ao ước có được những thứ vừa ý, được nhiều điều an ủi. Nhưng Chúa ơi, hôm nay con mới biết rằng, đời này không thể có được mọi thứ như lòng con mong muốn, mà chỉ hy vọng có được ở đời sau mà thôi. Lạy Chúa, ở thế gian có được mọi thứ vừa ý ngay trước mắt, nhưng rủi thay những thứ đó lại chóng qua, không thể nào bền lâu được. Người giàu có ở trần gian, xem ra họ có tất cả, họ có được những gì họ muốn; nhưng rồi thời gian mau qua, mọi sự sẽ bị cuốn hút, sinh ra đó, thanh xuân đó, già lão đó, bệnh tật và chết đó . Đây là định luật dành cho con người mà không ai có thể tránh được, bởi vì Thiên Chúa nắm quyền sinh sát nên chẳng có tiền bạc nào có thể mua được tuổi xuân, cũng chẳng mua được sức khỏe hay mạng sống. Lạy Chúa, Chúa bảo con hãy ráng chờ đợi, chờ cho thời gian lưu đày qua đi, chờ Chúa thực hiện lời hứa. Hiện tại Chúa bảo con hãy sống cho thật tốt, chờ đến khi đó, Chúa sẽ ban cho con dư đầy mọi ơn phúc trên trời. Chúa bảo con, đừng nóng lòng đi tìm bừa bãi, con có thể sẽ lạc lối và có thể sẽ mất nước trời. Chúa bảo con hãy coi đời này như cõi tạm, sống bình thường, đừng ước ao những thứ vĩnh cửu ở trần gian. Chúa không tạo dựng nên con cho thế gian cho nên những thứ ở trần gian này không thể nào thỏa mãn được con. Hãy tin Chúa, chờ đợi và bền đỗ trong đợi chờ.

Hôm nay con tập thực hành lời Chúa theo ý của bài Tin Mừng với đề tài: Phải phục vụ đúng cách. Lạy Chúa, các Tông đồ đã ở cạnh Chúa một thời gian dài, đã nghe Chúa giảng, đã thấy phép lạ Chúa làm, nhưng các ông cũng vẫn chưa thể hiểu được chương trình và sứ vụ của Chúa. Bằng chứng là hôm nay hai anh em Giacobe và Yoan đã muốn xin Chúa chức quyền, khiến cho 10 người còn lại phải tức giận, ghen tỵ. Lạy Chúa, con vẫn biết rằng: các Tông đồ đa số là những người nghèo, dốt nát, tầm thường, trí óc các ông bình dân cho nên bao nhiêu điều Chúa mạc khải, dạy dỗ, các ông cũng chưa hiểu, chưa tin, các ông không khác gì dân Do Thái: chỉ thấy Chúa là con ông thợ mộc nghèo, chỉ thấy Chúa qua vẻ hào nhoáng của các phép lạ Chúa làm và được dân chúng tung hô ca tụng, các ông chỉ nghĩ Chúa sẽ là vua theo kiểu vua chúa thế gian và ước mong được là những người có địa vị cao trong nước Chúa. Lạy Chúa, nhưng các ông đã thất vọng bởi đường lối của Chúa. Cách sống, cách thể hiện của Chúa lại khác: Chúa bảo muốn làm lớn phải làm tôi tớ, làm người phục vụ. Phục vụ đến độ hy sinh cả mạng sống của mình thì quả là tận cùng của việc phục vụ, phục vụ như thế thì không có bất cứ xã hội trần thế nào có được. Lạy Chúa, nếu hôm nay con hiểu được những gì Chúa muốn mạc khải, và hiểu những tinh túy do cách phục vụ này mang lại thì sẽ là hạnh phúc biết bao. Lạy Chúa, chúng con là những con người mang thân phận ích kỷ, tội lỗi, gian ác, chỉ muốn vơ vào mà không hề muốn phát ra, chỉ muốn sống ích kỷ hại người, chỉ muốn vinh thân phì gia, chỉ muốn sống giàu có trong khuôn viên kín cổng cao tường và chỉ muốn đối xử với người khác như là tư cách của một ông chủ, chỉ thích dẫm đạp nhau mà sống, chỉ cảm nghĩ một điều là mạnh được thua và coi những kẻ kém may mắn, những người nghèo khổ như là thần dân của mình. Lạy Chúa, con đâu khác gì dân Do Thái, con cũng đâu khác gì dân ngoại, có khi con còn tệ hại, ích kỷ hại người, tàn ác hơn họ gấp bội.

Lạy Chúa, làm sao con có thể trả lời câu hỏi của Chúa với Yacobe và Yoan: Thay vì Chúa hỏi “Các người có dám chịu đổ máu không ?”, thì Chúa lại hỏi một câu nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn: “Ngươi có thể uống chén Ta uống hay không ?”. Lạy Chúa, qua câu hỏi và câu trả lời của Chúa, hôm nay con hiểu rằng: Những hy sinh thống khổ mà Chúa phải chịu, sẽ là nguyên nhân, là điểm khởi đầu cho công cuộc thanh tẩy toàn thể nhân loại. Các Tông Đồ sau đó ai cũng xong phần việc của mình, đến lượt chúng con hôm nay, Chúa cũng mời gọi chúng con tham dự vào bàn tiệc của Chúa. Bàn tiệc của Chúa bao gồm cả chén đắng, chén đau khổ và cuối cùng là chén vinh quang. Thế nhưng Chúa muốn chúng con, Chúa khuyến khích chúng con đừng vội đầu hàng, đừng vội chán nản khi đối diện với những đau khổ, trái ý, những khiếm khuyết của chính bản thân mình, những yếu đuối quá rõ rệt. Hãy đến với Chúa để xin ơn trợ giúp, hãy can đảm, hãy trung thành với sứ mạng, vì Chúa là đấng nhẫn nại, Chúa thông hiểu và sẽ ban cho con đủ ơn, đủ thời gian cần thiết để mỗi người có thể cải thiện nết xấu, luyện tập nhân đức và tiến bộ. Để có thể chu toàn sứ vụ cứu độ anh em mà Chúa đã tin tưởng giao phó cho con.

Lạy Chúa, xin giúp con hiểu Chúa, yêu Chúa và trung thành với sứ vụ của mình, nhờ vào ơn trợ giúp của Chúa. Amen. **R

26/07/2016LÚA VÀ CỎ LÙNG

Hôm nay thứ ba, ngày con kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam để cầu xin Chúa ban cho con đức tin và ban cho anh em lương dân được ơn biết Chúa. Lạy Chúa, khi con muốn tìm Chúa, con sẽ nhìn vào vũ trụ thiên nhiên, tìm hiểu bằng lịch sử Kinh Thánh, sau đó mới nhìn vào chính con người của con. Mọi sự con thấy nơi vũ trụ, nơi con người của con đều là những phép lạ, có những thứ nó thay đổi từng giây từng phút, luôn gây kinh ngạc cho trí óc loài người chúng con. Từ hàng bao nhiêu nghìn năm, chúng con cứ mò mẫm trong đêm tối, may ra mới tìm được chút này chút nọ. Nhưng chung quy: Mọi thứ chung quanh con cũng đều bao la mịt mù nên con khó lòng hiểu nỗi. Lạy Chúa, khoa học ngày nay chỉ muốn chứng minh những thứ mà mắt thấy tai nghe, tay sờ được. Nhưng Chúa ơi, chúng con là những con người mau thay đổi, thực tế riết rồi cũng chán, mơ mộng riết rồi cũng nhàm. Phần con, con cứ tin những gì mà trí óc con chấp nhận, tin những gì mà các tiền bối của con đã tin, tin những gì mà Chúa soi sáng, mạc khải, tin những gì mà Chúa Thánh Linh chỉ dạy. Lạy Chúa, con người ngày nay mâu thuẫn nhau, những gì mà họ dùng luật pháp để kềm giữ, thì chính họ lại cảm thấy đã đến lúc họ không muốn tuân giữ nữa, thay vì luật pháp văn minh thì họ lại quay về phía luật rừng, họ xài luật tự do hơn, nhưng tự do quá khiến cho họ chẳng thể hài lòng với chính mình nữa. Cũng  giống như ngày xưa, họ mặc quần áo kín đáo mới cho là sang trọng, là đẹp; thì đến hôm nay họ lại nghĩ rằng: Hở hang, trần truồng mới là đẹp. Nhưng Chúa ơi, con người đã muốn trở về rừng, đã muốn trở về thời ăn lông ở lỗ. Thật là tệ, có khi còn tệ hơn Sodoma và Gomora ngày trước nữa. Lạy Chúa, mọi việc đã qua đi, nhưng con chỉ xin Chúa ban thêm niềm tin cho chúng con, xin giúp con ngày càng vững tin hơn để con có thể mang niềm tin đi chia sẻ cho anh em con.

Hôm nay con tập cầu nguyện cùng Chúa với chủ đề: Chúa Thánh Thần là tất cả. Lạy Chúa, muốn có lòng yêu Chúa thì trước hết con phải tin Chúa, nếu không có Chúa thì cuộc đời có thể cho con cái gì ? Nếu con sống ở đời này mà không có Chúa thì cũng giống như con đang sống trong ngục tối. Khi cuộc sống con có Chúa thì cũng giống như con đang sống trên thiên đàng êm vui, có Chúa ở với con thì ma quỷ phải tránh xa, nếu con có được Chúa giống như con tìm được báu vật vô giá, nhưng khi con mất Chúa thì cả vũ trụ này cũng sụp đỗ. Sống không có Chúa thì con trở nên nghèo khó, nhưng khi có Chúa ở với con thì con như người có tất cả mọi thứ. Vậy Chúa ơi, Chúa là món quà vô giá mà con có được, con sẽ không đổi, không đánh mất, cũng không thể nào ao ước điều gì khác nữa.

Hôm nay con tập thực hành lời Chúa, sống lời Chúa qua bài Tin Mừng:  Thiên Chúa xét xử nhẫn nại. Lạy Chúa, con người bội bạc, tội lỗi -> mới đó con người là Thiên Thần, nhưng bỗng chốc vì tham ăn trái cấm, bất tuân lệnh Chúa, con đã trở thành tên tử tội. Lạy Chúa, hôm nay con có thể tuyên xưng Chúa như Phê-rô, thề sống chết với Thầy, nhưng ít ngày sau con lại thề thốt, chối rằng không biết Chúa giống như Phê-rô. Con có thể theo Chúa làm Môn Đệ, ít lâu sau con cũng có thể bán Chúa như Yuda. Hôm nay con có thể muốn ngồi bên tả hữu Chúa như Yacobe, Yoan; nhưng sau đó con có thể trốn chạy trối chết như người thanh niên chạy trần truồng trong vườn cây dầu. Lạy Chúa, là đàn ông vai u thịt bắp, hôm nay con theo Chúa không rời nhưng mai kia con có thể thua kém người phụ nữ tên Madala, chị ta không hèn kém như các quý ông: Chị quyết tâm tìm cho ra Chúa, coi thử họ đã để xác Thầy tôi ở đâu, hãy trả đây cho tôi ướp thuốc lại.  Lạy Chúa, thật xấu hổ cho phận nam nhi chúng con. Đổi lại, Chúa nhân từ rộng lượng, vô biên; khi Chúa hiện ra với quý ông lần đầu tiên, Chúa đã không trách móc các ông câu nào, trái lại Chúa còn vui vẻ, yêu thương và chúc bình an cho các ông. Chúa nhẹ nhàng cả với con người đa nghi như Toma, Chúa đã không phạt ngay kẻ dữ, Chúa đã không nhổ ngay cỏ lùng, Chúa không phạt ngay kẻ có tội, Chúa mong cho họ có dịp ăn ăn trở lại. Tuy cỏ lùng không thể trở thành lúa, nhưng kẻ có tội sớm biết ăn năn sẽ trở thành một con người lành thánh. Lạy Chúa, hôm nay con cũng nhớ lại lời đối thoại của ông Abraham với Thiên Chúa khi ông kèo nài và muốn trả giá để xin Thiên Chúa tha cho hai thành Sodoma và Gomora. Lạy Chúa, điều Chúa muốn con thực hành hôm nay chính là phải mau mau sám hối để xin ơn tha thứ, bởi Chúa rất nhân hậu và luôn nhẫn nại như trong bài “Dụ ngôn cỏ lùng”.

Lạy Chúa, cả đời con chỉ mong sao thoát được án phạt trong ngày phán xét chung, nếu con sám hối kịp thời, con không làm gương mù, gương xấu, không làm điều gian ác, không là cỏ lùng; thì con sẽ không bị các Thiên Thần quăng vào lò lửa. Lạy Chúa, hôm nay con đã nghe, con đã sám hối, xin Chúa thương tha cho tội cho con. Amen.**R

27/07/2016KHO BÁU

Hôm nay thứ tư, ngày con kính thánh Yuse, con cầu xin cho hạnh phúc gia đình. Thánh Yuse là người cha, người chồng gương mẫu, luôn hết mực yêu thương vợ con, lại một lòng kính trọng Đức Mẹ và Chúa con. Lạy Thánh Yuse, Ngài thật là người đàn ông diễm phúc, Ngài đã được Thiên Chúa chọn để làm bạn trăm năm của Đức Maria và là cha đồng trinh của Chúa Con. Con ước gì nhờ ơn Ngài cầu thay nguyện giúp, để tất cả đàn ông chúng con đều sống thật tốt với vợ con của mình, là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, là những tôi tớ trung tín của Thiên Chúa.

Hôm nay con tập cầu nguyện cùng Chúa qua đề tài: Người tôi trung của Chúa. Lạy Chúa, khi con nhìn vào gương Chúa, con thấy Chúa can đảm vác Thánh Giá cho đến Núi Sọ vì yêu thương chúng con. Vậy Chúa cũng muốn con phải chuẩn bị để đối diện với biết bao trái ý, trở ngại trong đời mình, con biết rằng số mạng của con phải chịu như thế cho nên nếu con muốn thoát ly, muốn ẩn nấp chỗ nào thì con cũng không thể thoát nỗi. Bởi vậy Chúa đã dạy con: Chỉ có một cách tránh được phiền muộn, đau khổ đó là: Nhẫn nhục chịu đựng. Lạy Chúa, Chúa bảo: nếu muốn trở nên bạn thân thiết của Chúa, muốn dự phần vinh hiển của Chúa, muốn được ngồi bên tả hữu Chúa thì phải cùng uống cạn chén đắng với Chúa, mọi sự buồn sướng khổ ở đời này, con hãy phú mặc cho Chúa định liệu. Chúa còn dạy thêm: Cho dù con chịu tất cả đau khổ ở đời này thì cũng không thể nào sánh ví với những danh dự mà con sẽ được hưởng sau này, chỉ có một cách để con có thể cảm nhận được hạnh phúc ở đời này, và con sẽ cảm nhận được sự êm dịu sung sướng khi con chịu tất cả mọi sự khốn khó vì lòng yêu mến Chúa Kito, vì như vậy là con đã hưởng được thiên đàng dưới đất. Nhưng nếu bao lâu con còn cảm thấy nặng nhọc và cố tình tìm cho mình một lối thoát thì con cũng vẫn còn khổ cực gấp bội, bởi vì những đau khổ mà con cố tình muốn trốn, nó sẽ chạy theo con ở khắp mọi nơi. Lạy Chúa, như vậy con phải vui chịu mọi sự vì Chúa là tốt nhất.

Hôm nay con tập sống lời Chúa theo bài Tin Mừng với chủ đề: Kho báu. Lạy Chúa, kho báu là nơi tích chứa những thứ yêu thích mà con đã đạt được bằng bao công sức cố gắng, hoặc là mồ hôi nước mắt. Một vận động viên sung sướng nhất khi anh ta vừa đạt được huy chương vàng dành cho bộ môn mà anh đã khổ luyện từ khi còn bé. Một thanh niên bao năm theo đuổi ơn gọi của mình, cho đến một ngày anh lãnh được chức Linh Mục, anh sẽ sung sướng và vinh dự biết chừng nào. Một Kito hữu trải qua cuộc đời trần thế, anh đã dùng cả cuộc đời mình để lao động làm ra của cải, hy sinh cho giáo hội, dùng tiền bạc để san sẻ giúp đỡ người khác, đến khi anh ta trình diện trước mặt Chúa, anh đã nhận được phần thưởng xứng đáng là được hưởng hạnh phúc đời đời bên Chúa. Một người Môn Đệ đã chọn Chúa Giêsu làm Thầy mình làm gia nghiệp và sẵn sàng đánh đổi tất cả để nhận cành lá thiên tuế tử đạo, anh đã tìm được kho tàng nước trời quý giá nhất, đó là sự sống vĩnh cửu. Anh lái buôn sau bao năm tháng, anh đã tìm được viên ngọc quý, anh đã gom góp hết của cải bán đi và mua cho được viên ngọc đó, viên ngọc đó chính là tài sản quý giá nhất trong mọi tài sản mà anh đang có.

Lạy Chúa, Chúa dạy con: Nước trời là thứ tài sản quý giá nhất mà không có thứ nào sánh bằng, mọi thứ khác đành phải lu mờ, đành phải nhường chỗ. Phần rỗi nước trời chính là sự sống đời đời, nó quý giá đến nỗi không có thứ của cải nào sánh bằng, nó đòi hỏi con phải tuyệt đối ưu tiên, phải sẵn sàng hy sinh tất cả để chiếm cho được nó.

Lạy Chúa, của cải trần gian hấp dẫn thật, vì thế nên mọi người sinh ra đều muốn mở rộng đôi tay để chiếm lấy mọi sự. Thế nhưng điều bất ngờ là khi nhắm mắt xuôi tay, mọi người đều phải ra đi với hai bàn tay trắng, cát bụi phải trở về với cát bụi, chỉ có sự sống vĩnh cửu mới tồn tại muôn đời. Chính vì thế nên ai trong chúng con cũng cần phải lao nhọc tìm kiếm và phải hy sinh trọn vẹn để chiếm hữu nó. Lạy Chúa, con người vốn dĩ là phàm tục, luôn bị chi phối bởi tiền tài vật chất và những nhu cầu trần thế, nhưng chúng con không được quên đó là: Đời này là cõi tạm, hãy tìm cho ra thứ quý báu nhất và hãy chiếm đoạt nó kẻo muộn. Chúa cũng nhắc con: Mỗi ngày là một dịp may qua mau, Chúa muốn ban cho con có đủ thời giờ, có đủ lý trí và tự do lựa chọn, vì thế việc chiếm được nước trời hay không là do con lựa chọn, Chúa muốn con học được sự khôn ngoan qua bài Tin Mừng hôm nay.

Lạy Chúa, xin giúp con đáp ứng được những đòi hỏi nghịch lý của Tin Mừng: Nghèo là phúc, mất mát là lợi lộc, cho là nhận lãnh, chết là được sống mãi. Xin Chúa ban cho con một sự khôn ngoan trong việc lựa chọn và một ý chí để hoàn thành, xin Chúa ban ơn trợ giúp con. Amen.**R

28/07/2016PHÂN LOẠI CÁ

Hôm nay thứ năm, ngày con kính Thánh Terexa nhỏ, cũng là ngày con dành để kính phép Thánh Thể Chúa và cầu nguyện cho các em thiếu nhi. Lạy Chúa, Thánh Terexa nhỏ có tâm hồn rất phù hợp với các em thiếu nhi. Vì sao? Vì tấm lòng Thánh Nữ trong sạch như Thiên Thần, bà Thánh là con riêng của Đức Mẹ nên bà rất giống Đức Mẹ.

Hôm nay con tập cầu nguyện với Chúa qua đề tài: Bình an mà con có được là do đâu? Lạy Chúa, từ trước đến nay con cứ tưởng con có được sự bình an là do con gặp được người hợp tính, hợp nết với con, còn gặp ai mà tính khí không phù hợp thì con sẽ thấy bối rối và xao xuyến. Nhưng ngược lại, nếu con chạy mau đến cùng Chúa là nguồn chân lý hằng sống bất di bất dịch, thì con sẽ không buồn chán lúc con gặp Chúa cũng như lúc con rời xa Chúa. Lạy Chúa, chỉ có ở nơi Chúa, con mới cảm thấy linh hồn con bình an, bởi vì chính Chúa là nguồn bình an, mọi thứ tình cảm khác vì nó chắp nối và không phải là nguồn mạch nên chẳng có trong sạch và chân thật.

Lạy Chúa, tình cảm nhân loại là thứ mau qua vì thế Chúa bảo con hãy xa lánh tình cảm ở người đời vì nó không bền vững. Chúa dạy con: Càng xa lánh mọi an ủi trần tục thì con càng tiến đến gần Thiên Chúa hơn, con càng tự hạ, càng thấy mình hèn kém thì Chúa càng đưa con lên cao, con càng tiến gần Thiên Chúa hơn. Chúa dạy con: Cảm thấy mình hay mình giỏi, thì chính lúc đó con đã ngăn trở ơn Chúa xuống trên con, bởi vì ơn Chúa luôn tìm đến những tâm hồn khiêm tốn. Nếu con biết cởi bỏ mọi tình yêu tạo vật thì lúc đó buộc lòng Cha phải đổ tràn tình yêu xuống trên con. Nếu con chỉ là tạo vật thì con không thể nào nhìn thấy Thiên Chúa, nếu con cứ mãi mê với tình yêu tạo vật, dù là một tạo vật nhỏ bé nhất, thì nó cũng sẽ làm dơ linh hồn con và kéo linh hồn con rời xa Thiên Chúa.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Kinh Thánh: Phân loại cá. Lạy Chúa, trong cuộc sống ở trần gian, người tốt người xấu luôn sống đan xen lẫn lộn, cũng  giống như lúa và cỏ lùng. Thời gian chúng con sống ở trần gian như là thời gian thanh luyện, thử thách; người tốt có thể trở nên xấu và người xấu nhờ biết sám hối đã trở nên tốt. Lạy Chúa, mọi chuyện là do con tự do lựa chọn khiến cho linh hồn con nhiều khi phải rối rắm vì giằng co. Chúa cũng muốn con luôn tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi rơi vào cạm bẫy của ma quỷ. Chúa muốn con là Môn Đệ cuả Chúa, phải luôn sống công chính, gương mẫu. Nếu không lo chuẩn bị trước e rằng đến ngày chung thẩm thì mọi chuyện đã quá trễ, vì thế nên mọi sự đều tùy thuộc ở con vào lúc này.

Hôm nay Chúa cũng muốn dùng hình ảnh cá tốt, cá xấu để ám chỉ về quy luật của nước Chúa. Giáo hội Chúa cũng bao gồm nhiều thành phần, ai cũng có thể gia nhập vào Giáo hội, họ không bị phân biệt, kỳ thị, không kén chọn. Tuy nhiên Chúa đã báo trước: Sẽ có một ngày Chúa sẽ phân xử, đến lúc đó mới quyết định ai là người tốt, ai là con cái thật của Thiên Chúa, ai là kẻ giả mạo. Chúa còn nói lời kiên quyết: Kẻ xấu sẽ bị ném vào lò lửa, thứ lửa không hề tắt, còn người công chính sẽ sáng chói. Lạy Chúa, ý Chúa muốn dạy con: Ở đời này Chúa cho kẻ tốt người xấu có thể sống cạnh nhau, để nhìn, để tránh, để bắt chước, để thay đổi. Nhưng đến ngày phán xét thì kẻ xấu sẽ bị nghiêm trị, lúc ấy kẻ lành người dữ sẽ mãi mãi xa nhau. Chính vì điều này nên Chúa muốn mọi người chúng con nhìn thấy và cần sống cho nghiêm túc. Đời này tạm bợ, đời sau mới vĩnh viễn. Nhưng mỗi chúng con cần phải nhớ kỹ rằng: Cuộc sống tốt xấu ở đời này sẽ có giá trị cho sự thưởng phạt mai sau, có nghĩa là Thiên Chúa sẽ căn cứ vào cách sống của chúng ta ở trần gian để thưởng hay phạt chúng con, cho nên người tốt thì phải sống tốt hơn, người xấu thì phải mau hoán cải, để lập công chuộc tội.

Lạy Chúa, xin giúp con hiểu ra sự thật để chúng con chọn lựa. Nếu con chọn sự sung sướng vừa ý ở đời này, thì mai sau chúng con phải khốn khổ đời đời. Ngược lại, nếu con biết nghe lời Chúa dạy, sống tốt, sống bác ái, làm lợi cho Chúa thì mai sau chúng con sẽ được hưởng phúc đời đời trên nước Chúa. Amen.**R

29/07/2016HAI CÁCH ĐÓN TIẾP CHÚA

Hôm nay thứ sáu, ngày con kính Thánh Tâm Chúa và cầu nguyện cho kẻ có tội sớm ăn năn trở lại, con cũng cầu xin Chúa ban ơn chữa lành cho các bệnh nhân. Lạy Chúa, năm nay là năm Thánh kính lòng thương xót Chúa, con biết Chúa yêu chúng con nên Chúa không tiếc gì, Chúa đã bỏ trời, Chúa đã nhập thể, Chúa đã chịu tử nạn vì yêu chúng con, sau đó Chúa còn muốn nuôi dưỡng, chờ đợi chúng con, giúp chúng con lập công chuộc tội để đền bớt lỗi lầm. Lạy Chúa, xin ban ơn soi sáng cho con, cho con mỗi ngày hiểu Chúa một chút, thêm yêu Chúa một chút, từ đó con sẽ có lòng mến Chúa và yêu thương anh em con. Xin Chúa giúp bớt đi tính ích kỷ trong con, cho con dám đem của cải của mình mà chia sớt cho anh em. Lạy Chúa, con nhìn chung quanh con, con thấy ai cũng có bệnh tật, bệnh nan y, ung thư cũng nhiều. Con biết, đây không phải là Chúa phạt chúng con, nhưng là do chúng con quá ác độc và tự giết nhau, con ước gì trong năm Thánh này, Chúa sẽ thương thay đổi lòng chúng con, thay đổi trái tim con, để trái tim con cũng cháy lửa yêu mến như Trái tim Chúa.

Hôm nay con tập cầu nguyện qua đề tài: Sống theo gương Thánh hiền. Chúa bảo con hãy nhìn vào đời sống trọn hảo của các Thánh Giáo Phụ, các Ngài là những nhà mô phạm, các ngài có đời sống trọn hảo. Chính vì khi so sánh như vậy con mới nhận ra rằng: Những việc con cố gắng làm cả đời cũng chẳng có giá trị gì, với việc các Thánh đã trở thành bạn tâm phúc của Chúa, các Ngài đã thức khuya dậy sớm, ăn chay hãm mình, các Ngài phụng sự Chúa hết mình, lúc đói, lúc rét, khi phải tù đày, trần truồng, chịu đánh đòn hay phải lao động cực nhọc. Các Ngài đã đọc Kinh, nguyện, gẫm sốt sắng, chịu muôn điều tân toan, nhục nhã. Ôi Lạy Chúa, làm sao con có thể cân đong đo đếm hết số lượng đau khổ mà các Thánh phải chịu vì Chúa, các Ngài đã coi khinh mạng sống của mình ở trần gian, để rồi các Ngài đạt được sự sống mới trong muôn thuở, các Ngài đã sống xả thân khi chịu khắc khổ trên rừng vắng. Biết bao lần các Ngài đã bị ma quỷ dằn vặt, bên cạnh đó là những cử chỉ quyết liệt mà các Ngài hãm dẹp ngũ quan, các Ngài luôn chiến đấu can trường để hãm dẹp tà dục. Ban ngày thì làm việc, còn ban đêm thì thức để cầu nguyện, lòng trí các Ngài luôn luôn hướng về Chúa.

Thật buồn khi nghĩ lại phận con, con nặng nề biết chừng nào, con yêu chìều xác thịt và mê muội làm theo giác quan, miệng con nói yêu Chúa, nhưng lòng con chỉ nghĩ đến tạo vật.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng kể về câu chuyện: Matta và Maria. Lạy Chúa, mỗi người có một cách tỏ tình yêu Chúa, có người thì yêu thích phục vụ theo kiểu Matta để trổ tài khéo tay may vá, thêu thùa, nấu nướng. Nhưng cũng có một bộ phận yêu thích việc nguyện, ngắm, yêu Chúa trong sự hy sinh, hãm mình và cầu nguyện, đó như là các nữ tu Dòng Kín..../ Lạy Chúa, ai phục vụ cách nào thì họ cũng đều yêu Chúa. Thế nhưng Chúa bảo phải yêu Chúa có trật tự, Chúa không chê Matta nhưng Chúa lại cho rằng việc Maria làm thì tốt hơn. Thế nhưng Chúa ơi, nếu ba năm Chúa giảng đạo mà không có các phụ nữ theo giúp Chúa thì Chúa và các Tông Đồ phải xoay sở thế nào ? Đàn ông chúng con đa số vụng về, không tỉ mỉ khéo léo, không chịu thương chịu khó như phụ nữ. Lạy Chúa, theo con nghĩ: Thánh Terexa Calcutta vừa phục vụ, vừa cầu nguyện chắc là Chúa không chê vào đâu được, bà là mẫu gương sáng ngời cho cách chu toàn hai thứ nhiệm vụ ở thời đại chúng con. Ước gì con cũng học được cách phục vụ của Mẹ Thánh ,để Chúa không còn có chỗ nào để chê.

Lạy Chúa, chung quy: Gia đình Betania và cách phục vụ của hai chị em Matta và Maria đã làm nên lịch sử, và thế giới sẽ nhớ mãi với ba chị em nhà Betania, và từ đó đến nay không có gia đình nào có thể  sánh ví được như vậy. Xin giúp con yêu Chúa hết lòng, qua việc phục vụ cũng như qua việc gắn bó với Chúa bằng lời cầu nguyện, để cho Chúa bớt buồn, bớt khổ vì sự vô ơn bạc nghĩa của loài người chúng con. Amen.**R

30/07/2016CHỨC QUYỀN ĐỔI LẤY LƯƠNG TÂM (Mt 14, 1-12)

Hôm nay thứ bảy, ngày con kính mến và đền tạ Trái Tim Đức Mẹ. Hôm nay con cũng xin mẹ ban cho những người nghèo, các nước nghèo được có cơm ăn, áo mặc, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Đa-Minh và Thánh Phan Sinh. Lạy Mẹ, thế giới càng văn minh con càng thấy những nghịch lý, những người nghèo thì trông cho có cơm ăn cho no bụng, có áo mặc cho ấm thân, trong khi những người giàu có lại muốn ở truồng như con thú cho mát. Con thấy đa số các con thú vật có cái đuôi để che bớt cái chỗ xấu hổ ấy, còn con người thì lấy làm vui thích khi khoe những thứ ấy ra cho mọi người nhìn. Lạy Mẹ, họ làm người riết rồi nên họ chán, bây giờ họ muốn làm con thú, mà trời sinh ra con thú dành để cho con người ăn thịt, vậy thì họ muốn đổi chỗ: họ muốn đưa con thú lên, để con thú cũng ăn thịt người. Lạy Mẹ, thế giới đã đến hồi điên đảo, thay vì thờ Chúa thì họ lại thích thờ những thứ kinh tởm, Thiên Chúa tạo dựng nên họ, ban cho có trí khôn, bảo họ phải thờ Chúa, cảm tạ Chúa. Nhưng thế gian đang muốn làm theo ý riêng, không muốn làm theo ý Chúa để được cứu.

Mẹ ơi, Mẹ nhìn thấy chúng con hoạn nạn như thế mà Mẹ không ra tay cứu giúp sao ? Mẹ ơi, mẹ nỡ lòng nào để Chúa phạt hết loài người chúng con ? Con biết Mẹ thương chúng con mà, con biết Mẹ cũng đầy lòng thương xót như Chúa Giêsu mà. Con van xin Mẹ.

Hôm nay con tập cầu nguyện qua chủ đề : Những đau khổ ở đời này: Mẹ ơi, dù con quay hướng nào, con cũng thấy khổ, chỉ khi nào con nhìn lên Chúa thì con thấy bớt khổ, con không hiểu tại sao ? Mẹ ơi, có phải tại vì khi nhìn lên Chúa con thấy Chúa tốt lành, vô tội mà phải chịu khổ hình vì tội con, trong khi con nhơ nhuốc, xấu xa, tội lỗi mà con nhe răng ra cười một cách vui thú, con đang đi vào con đường thênh thang nhưng nó lại dẫn đến một hố sâu đầy lửa, đầy rắn độc, đầy thú dữ mà con cứ cảm thấy vui thích. Mẹ ơi, con điên rồi, con không biết gì nữa, con đang mê muội, con không còn có thể phân biệt đúng-sai, tốt-xấu, xin Mẹ đưa tay ra ngăn con lại.

Lạy mẹ, sống ở thế gian đầy đau khổ, đầy trái ý, không có điều gì hợp được với lòng mong ước của con. Vì nó chỉ là ảo ảnh, là những thứ chóng qua, nhưng sao đầu óc con mê muội như thế. Mẹ ơi, chỉ khi nào con đến bên Mẹ, con mới cảm thấy bình an. Chỉ khi nào con đến gần Chúa, con mới thấy hạnh phúc. Con chỉ có thể sung sướng khi con dám chịu đựng đôi chút vì Chúa. Lạy Chúa, người đời thường cho rằng: tiền bạc của cải nhiều thì hạnh phúc nhiều , họ có mọi thứ, phú quý, vinh quang, làm ăn lên như diều. Nhưng mẹ ơi, nếu đem những thứ ấy mà so sánh với những của trên trời thì nó giống như những cục đất sét tầm thường, rẻ tiền. Vì thế, con nghe Chúa nói -> thế gian chỉ là hư vô, ai càng có nhiều của cải thì càng gặp nhiều bất an, xui xẻo. Ai có nhiều thì lo sợ nhiều, rốt cuộc rồi, chúng con vì cứ chạy theo nhu cầu vật chất, đâm ra bất an khốn khổ. Mẹ ơi, xin Mẹ ban bình an cho chúng con, thứ bình an mà Chúa vẫn ban cho các Tông đồ khi Chúa từ cõi chết sống lại.

Hôm nay, con tập sống lời Chúa qua đoạn Tin Mừng: Herode chém đầu Yoan Tẩy Giả. Lạy Chúa, Herode biết Chúa vô tội nhưng vì dục vọng đã làm mù tối lương tâm ông. Có sá gì một người đàn bà đã có con, mà còn là bà chị dâu cùa mình; trong khi ông ta là Vua, cung phi, mỹ nữ quanh mình thiếu gì, sao lại đi đam mê một con mụ như thế ? Ông ta đã bỏ lý trí của mình vào trong vũng sình hôi tanh. Ông đang tâm giết một con người vô tội, một con người mà ông từng cảm kích, mến phục. Nhưng sao thế hở Herode ? Ông đã làm gì thế khiến cho lịch sử muôn đời phỉ nhổ ông ? Còn mụ đàn bà dâm ô ác độc kia nữa. Đàn ông trên thế giới này không thiếu, sao bà lại tranh dành với người khác để rồi phụ bạc chồng mình. Hỡi người con gái kia ,đời cô còn dài, sao cô lại sắm cho đời mình một tội ác quá lớn khi tuổi đời cô còn quá trẻ ,cô không sợ quả báo cho đời cô hay sao ?

Lạy Chúa, qua bài học trên đây, xin Chúa ban cho con biết hãm dẹp ngũ quan, đặt lý trí mình dưới chân Thiên Chúa. Xin cho con dám đóng đinh hết mọi dục vọng đê hèn thú tính của con, con sẽ không cho nó giở thói phản chủ, lấn át lý trí con. Xin giúp con khống chế được con thú trong lòng con, để con chỉ một lòng thờ Chúa và chung thuỷ với người bạn đời mà Chúa đã ưu ái ban cho con. Xin cho con cũng phải khôn ngoan trong cách dạy dỗ giáo dục con cái để không dẫn đưa con mình vào con đường sai trái của con. Amen.**R

31/07/2016TIỀN TÀI KHÔNG LÀ TẤT CẢ

Hôm nay Chúa Nhật, ngày con kính mến và thờ lạy Ba Ngôi Thiên Chúa. Lạy Chúa, nhận ra Chúa, kính mến Chúa, cảm tạ Chúa, thờ lạy Chúa, và xin Chúa ban ơn cứu độ ,chính là điều khôn ngoan nhất mà con người phải làm. Lạy Chúa, mới nghe qua thì thật là dễ, nhưng nếu làm được như vậy, đòi hỏi con người phải có ơn khôn ngoan. Lạy Chúa, hôm nay con nài xin Chúa ban cho con ơn này, qua lời cầu bầu của Thánh Alphongso, quan thầy về đức khôn ngoan của con.

Lạy Chúa, các vua chúa thế gian nghĩ rằng mình là lớn nhất, quyền thế nhất, nên ít có người nào khiêm tốn thờ lạy Chúa. Cho nên hôm nay con dâng hết các vua chúa thế gian cho Thiên Chúa. Xin Chúa ban ơn khôn ngoan cho các vua thế gian biết nhận ra Thiên Chúa là cội rễ mọi sự và biết tôn thờ yêu mến Thiên Chúa.

Hôm nay con tập cầu nguyện cùng Chúa qua đề tài: Điều kỳ diệu của tình yêu. Lạy Chúa, điều kỳ diệu nhất mà con có thể nhận ra chính là: Chúa vì yêu nên đã tạo dựng nên con, cho dù con là tạo vật thì trong các loài thọ tạo con người vẫn đẹp đẽ, khôn ngoan nhất ,vì chúng con được mang hình ảnh của Thiên Chúa. Lạy Chúa, điều kỳ diệu thứ hai mà con nhận ra chính là Chúa yêu thương con người hết lòng, không yêu sao Chúa lại muốn nâng chúng con lên để trở thành con cái, và cho chúng con được hưởng phần thừa tự, => là được hưởng phúc đời đời bên Chúa. Cho dù chúng con tội lỗi, hay chết và không xứng đáng, nhưng Chúa lại sai Con Một xuống trần để cứu chúng con, sau đó còn ban Thánh Linh để thánh hóa, giúp chúng con trở nên xứng đáng hơn để có thể hưởng phúc bên Chúa. Mặc dù con chưa xứng đáng, chưa vượt qua được thời gian thử thách, nhưng Chúa vẫn một mực rất yêu thương, ẩn mình nơi Bí Tích Thánh Thể để nuôi sống linh hồn chúng con. Chúa còn ban thêm các Bí Tích khác để hỗ trợ chúng con, khiến cho lòng chúng con luôn hân hoan mừng rỡ.

Lạy Chúa, được biết Chúa, được Chúa thương, được thờ lạy, được yêu mến Chúa, được ẩn náu nơi Trái tim Chúa thì sung sướng cho chúng con biết chừng nào. Lạy Chúa, nhưng bản chất của con là yếu đuối, non dại, chậm trễ, lười nhát nên con luôn cần Chúa ban ơn thêm sức. Con cũng nài xin Chúa luôn đến chỉ vẻ, dạy bảo và cứu chúng con. Xin Chúa hãy ban cho con sức mạnh để con chiến thắng với những dục vọng mạnh mẽ nơi bản thân con và những ngang trái nơi lòng trí con, để tâm hồn con luôn khỏe mạnh, luôn trinh trắng, để con có thể vì yêu mến Chúa mà vững tâm chịu đựng tất cả và kiên quyết trong tình yêu Chúa, để con có thể chiếm được Chúa và được ở nơi Trái tim Chúa bây giờ và mãi mãi.

Hôm nay con tập sống lời Chúa qua bài Tin Mừng: Tiền bạc không là tất cả. Lạy Chúa, người ta thấy Chúa quyền năng, họ tưởng Chúa là thẩm phán tối cao, chuyên đi phân xử chuyện tranh dành gia tài của cải, vật chất. Người ta thấy Chúa quyền năng, họ lại tưởng đâu Chúa có thể ban cho họ một kho tàng hay một kho báu giàu nức đố đổ vách. Người ta thấy Chúa quyền năng nên tưởng đâu Chúa sẽ làm vua theo kiểu vua chúa trần gian nên lại đòi ngồi bên tả,bên hữu Chúa. Người ta thấy Chúa quyền năng nên cứ tưởng Chúa có những cái kho vô tận, đến bên Chúa thì khỏi cần phải đi tìm của cải. Nhưng tất cả bọn họ đã lầm. => Theo Chúa không phải là được giàu có, mà phải đem tất cả những gì mình có ,đem phân phát hết cho người nghèo, rồi mới được đi theo Chúa. Theo Chúa thì vinh quang thật, nhưng vinh quang đời sau cơ; còn hôm nay thì phải làm tôi tớ mọi người. Theo Chúa không phải để được ăn trên ngồi trước, nhưng là phải chịu sự sỉ nhục, chịu đánh đòn, chịu đội mão gai, chịu đóng đinh, chịu người ta vô ơn bạc nghĩa, chịu cô đơn trong nhà chầu, chịu người ta xúc phạm chửi bới, chịu người ta vu vạ cáo gian, chịu bỏ đói nhịn khát, chịu người ta nói phạm thượng, chịu người ta hờn trách, xúc phạm. Lạy Chúa, theo Chúa là phải nghèo hèn , theo Chúa là phải khóc lóc, theo Chúa là phải đói khát, theo Chúa là phải chịu tra tấn tù đày, bắt bớ, theo Chúa là chịu mọi sự khốn khó ở đời này cho tới chết; sau đó nếu bền lòng bền chí theo Chúa thì Chúa mới cho hưởng phúc vinh quang đời sau.

Lạy Chúa, theo Chúa đâu có nghèo, bởi vì Chúa lo cho tất cả. Chúa thương con người hơn con chim, lo cho con người hơn lo cho cây hoa huệ. Trong muôn vật, Chúa thương con người nhất, vì thương nên Chúa muốn ở cùng, vì thương nên Chúa muốn con người ở với Chúa, vì thương nên Chúa đồng hóa mình với những kẻ nghèo khó để cho chúng con có dịp phục vụ lập công. Lạy Chúa, làm sao con có thể kể hết những ơn Chúa ban, làm sao mà con không nhận ra mình giàu có dư dật nếu con chiếm được Chúa, được ở trong lòng Chúa, được hưởng hạnh phúc với Chúa.

Lạy Chúa, của cải trần gian nào có thấm béo gì so với sự sung túc, giàu có của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con lòng yêu Chúa trên hết mọi tạo vật, để con chỉ đi tìm một mình Chúa mà thôi. Amen.**R

 


Trở lại      In      Số lần xem: 2004
Tin tức liên quan
  • LỜI THAN THỞ VỚI CHÚA - THÁNG 7/2021 / GIUSE LUCA
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 1/2018 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 12/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 11/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 10/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 09/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 08/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Chúa - Tháng 07/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Thánh Tâm Chúa - Tháng 06/2017 / Giuse Luca
  • Lời Than Thở với Mẹ Maria - Tháng 05/2017 / Giuse Luca
Video
BG CN 25 TN B-TGM GIUSE NGUYEN NANG
Bài Giảng CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Hôm nay:  2031
 Hôm qua:  13063
 Tuần trước:  19180
 Tháng trước:  87599
 Tất cả:  11441359
LIKE FACEBOOK
Thông tin liên hệ
- Mọiýkiếnxingửivề:GiuseLucaTrươngĐìnhNghi
- Giáodânbấtxứng /Quảnlýwebsite.
- Email: ditimhanhphuc1974@gmail.com
- Fb:https://www.facebook.com/ditimchanly.org 
-Videos:www.youtube.com/tìmtênDinhNghiTruong
 clickvàologokinhthánh .

Chia sẻ cho bạn bè :
top